1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn ôn, Võ luyện : Đường Lên Đỉnh Quang Minh

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tanhanbacphuong, 07/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ặc , xem lại mới thấy ko phải dễ , hóa ra trong các e-book toàn là bản dịch , không có bản Hán Việt , mà về khoản này thì thật sự tại hạ mù tịt , nhưng cũng đánh liều mày mò dịch ngược lại thử , Vi huynh xem có sai thì sửa giùm
    Bất đáo Liêu Đông , ngạo ngôn thiên hạ vô địch thủ
    Giải cấu Ký Bắc, phương tín thế gian hữu anh hùng

    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  2. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bức Vương ra câu đố khó quá, tại hạ ngu muội, may nhờ có Bát Nhất Thần Quân giải được. Nhưng mà Thần Quân chỉ giải câu đối, chưa giải vế sau. Thôi thì tại hạ nhờ Hồ Phỉ bằng hữu gợi ý với câu đối của Thần Quân nhào vô ăn ké, giựt luôn cái giải khuyến khích.
    2 người được nhắc trong đôi câu đối trên là Đả biến thiên hạ vô địch thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng và ông già của Hồ Phỉ bằng hữu, tức Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao.
    Chào mừng Hồ Phỉ bằng hữu ghé chơi Kiếm hiệp Cốc!
    Vi Bức Bương và Hồ Phỉ bằng hữu nếu thích có thể ra câu đố, làm giám khảo chơi. Chứ cái lão Tà nhân kia lại bận công việc mất tích luôn rồi.
    Tiêu...
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Gã Hồ Phỉ này chẳng làm được gì hay ho, chỉ chuyên phá bĩnh người khác, ha...
    Bất lai Liêu Đông, đại ngôn thiên hạ vô địch thủ
    Giải cấu Ký Bắc, phương tín thế gian hữu anh hùng...
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Dịch thế này được hông Zơi ??
    Chưa đến Liêu Đông , khoác lác thiên hạ vô địch thủ
    Giải cấu Ký Bắc ( không hiểu ) , mới tin thế gian có anh hùng ...
    Anh saint81 làm em mất công đi hỏi quá ...

    Majin-Boo

    Được Majin_Boo sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 23/05/2003
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Giải cấu = tao ngộ (duyên giải cấu)... Sở dĩ câu trên phải để Bất lai chứ không thể là Bất đáo vì nguyên tắc đối thanh điệu với vế sau...
  6. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,ừ nhỉ , mãi lo mày mò , quên để ý đến thanh điệu , thế "ngạo ngôn" thì có được không hay nhất thiết phải là "đại ngôn" hở Vi huynh ?
    Huynh còn câu nào hay hay đố chơi cho vui nhà vui cửa
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  7. triep

    triep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    1 - Hồ im ***g lộng gió xuân xanh
    Cành liễu dây leo quấn quít tình

    Hai câu thơ này chỉ cảnh gặp gỡ của đôi tình nhân nào trong truyện Kim Dung?
    2 - Kể tên 7 người trong Võ Đang thất hiệp (dễ quá còn gì)

    Ngủ dậy rồi, ngáp cái đã!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic..., lại thơ nữa! Kiều mỗ thấy thơ như con chim nghe tiếng dây cung, chỉ có nước bỏ chạy.
    Tên Bô đâu rồi, sao kô ra giải cái đáp án lần trước đi?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ặ , em tặỏằYng 'Ê gỏằưi bư kưp cho anh rỏằ"i chỏằâ ???

    Majin-Boo

  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trùi, ngươi là người ra đề kiêm giám khảo thì phải ra tuyên bố kết quả đi chứ.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này