1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Phòng Chánh Văn. Giải đáp những thắc mắc của trăng náu, trăng tròn và trăng xế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi whipper_snapper, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Văn Phòng Chánh Văn. Giải đáp những thắc mắc của trăng náu, trăng tròn và trăng xế

    Đây là chi nhánh 2 của anh Chánh Văn tại báo hoa học trò.Được thành lập nhằm mục đích giảm tải cho số lượng thư khổng lồ đang tồn kho tại trụ sở chính.Mọi người có thể post câu hỏi tại đây. Anh Chánh sẽ trả lời từng bạn một bắt đầu từ 13h30 mỗi ngày.Đề nghị không spam. Xin chân thành cảm ơn.
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Dạ chú Chánh Văn cho cháu hỏi một câu thế này ạ :
    Cháu mới yêu một cô gái từ hôm Valentine đến giờ,bây giờ cháu đang trong tình trạng báo động,tức là sáng sáng đến cơ quan ko thể tập trung làm việc được ạ,toàn ngồi online nghĩ vẩn vơ,làm báo cáo thì số liệu sai lung tung cả lên ạ,sếp cháu mắng cháu bảo là không tập trung vào công việc và đang dọa trừ lương cháu ạ
    Chú khuyến mãi thêm cho cháu 1 câu hỏi nhỏ nữa nhé : Làm sao để biết cô bé ấy có thích cháu ko ạ? Đồng ý đi chơi Valentine với cháu có phải là????
    Cảm ơn chú Chánh nhiều
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    anh ơi ! em muốn quên đi một nỗi đau !
    Anh giúp em đi , em xin anh đây , chỉ cần nghĩ đến thôi là em muốn điên lên . Giúp em nhé !
  4. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên giải quyết quả mở hàng cực khó này cái!
    Vấn đề của bạn hiện nay đang rất gay go vì không những liên quan đến tình cảm mà cả tài chính nữa (đang bị doạ trừ lương mà, phỏng?).Căn cứ vào cái dòng vàng vàng bên trên kia thì có thể khẳng định bạn đã bị sét oánh trúng rồi.Điều quan trọng bạn nên làm bây giờ là phải hết sức bình tĩnh, đừng để nó ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn. Hãy ghi nhớ câu này: Yêu mà làm như không yêu, như thế mới được yêu.
    Câu khuyến mãi của bạn cũng thuộc loại khó gặm, vì để biết một cô gái có thích một chàng trai hay không là cả một vấn đề, các cô nàng thường dấu kín tình cảm của mình, nhiều khi thích người ta lắm rồi nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh như kem ý. Nhưng nếu cô ấy đã nhận lời đi chơi valentine với bạn thì có thể cô ấy đã thích bạn rồi đấy. Tấn công đi.Chúc bạn thành công
  5. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất bạn đừng quên nó, vì bạn không thể cố được điều này.
    Hãy thử phân tích nó xem, có thể nó không đáng để bạn phải khổ sở đến mức vậy đâu.Vì câu hỏi của bạn quá ngắn , nên tôi xin lỗi vì không thể giúp bạn được nhiều hơn.Chúc bạn vượt qua nỗi đau này.
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Chánh đã trả lời câu số 1,thế là cháu có thêm hy vọng rồi
    Câu hỏi số 2 của cháu là : Với một cô gái mới yêu như thế thì gọi điện dường như là không thể thiếu phải ko ạ? Nhất là cô ấy ở xa cháu tới 20KM Nhưng mà thường ngày cháu gọi điện cho khách hàng ở cty thì ko sao,nhưng cứ gọi cho em là lúng túng chả biết nói gì,ban đầu thì hỏi những câu kiểu : Em đã ăn cơm chưa? Dưới em trời có mưa ko? rồi loanh quanh 3 câu nữa là "hết vốn" chả biết nói gì,đành phải kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời hẹn gặp hôm sau Chú cho cháu một ít kinh nghiệm khi gọi điện cho bạn gái được ko ạ? Những gì NÊN và KHÔNG NÊN nói trong điện thoại? Làm sao nói chuyện được lâu? Và làm sao để em ý gọi lại cho mình vào lần sau nhỉ (cái này cũng khá quan trọng).
    Cảm ơn chú nhiều!
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm quen và qhtd với một cô bé 15 tuổi. Tất nhiên tớ đã đủ tuổi đi tù. Bây giờ vì vi phạm pháp luật có nên đầu thú không hay tiếp tục phạm lỗi.
  8. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Aza chỉ hỏi 1 điều thôi, làm thế nào để có thể yêu một người ( ý của aza là làm sao để aza có thể yêu và rung động trước 1 người )
    Xem bác chánh trả lời sao nào???
  9. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    tớ là con gái nhưng cũng có câu hỏi này... giờ suốt ngày nghe "tại em mà tôi như thế" đây này
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lang thang vô đây.Thấy bác Tránh Văn ko có nhà thôi thì mạn phép tư vấn dùm các bác dzậy
    @Kidfun : Hơi liều đó ông em nó mới có 15 tủi mà đã... Khuyên ông bây giờ dừng lại đi im lặng là vàng chờ em nó đủ 18 tủi đã. Khi em 18 tuổi rồi thì số năm đi tù của ông cũng giảm bớt đó
    @titi_henry_77_14:quên nỗi đau quá đơn giản.Tự gây cho mình một nỗi đau hơn nỗi đau cũ là xong.Dảm bảo chỉ nghĩ tới nỗi đau mới
    @azazuj : Để yêu một người rất khó.Yêu vài người thì dễ chứ yêu một người thì khó lắm.Thế này nhé để cho 1 ng sở hữu vĩnh viễn trái tim của mình thì có thể bạn sẽ chỉ yêu 1 ng đó.Hãy coi người đó là ng xinh đẹp nhất,dịu dàng nhất ... nói chung là thập toàn đại bổ ý nhầm thập toàn tuyệt mỹ (mặc dù lương tâm cắn rứt - cái này pải chịu thôi vì mún iu mà)
    @check990 :Hắn hát cho bạn nghe "tại em àm tôi như thế" thì hãy hát(bật đài) cho hắn nghe bài "con cáo và chùm nho" của gạt tàn đầy ấy cho tắt điện luôn.
    Còn nếu bạn mún yêu hắn thì đơn giản roài

Chia sẻ trang này