1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng đại diện Tổ chức HĐXH Người Việt trẻ -Olympia !

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi BS2010, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neyuki

    neyuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn,
    Cơn bão số 6 đã đi qua nhưng những tổn thất do cơn bão gây ra thật quá to lớn.
    14h ngày 1/10, sau 6 giờ tàn phá tại Việt Nam bão Xangsane đã sang Lào và suy yếu. Cơn bão lớn nhất tại miền Trung trong vài chục năm qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, làm bị thương hàng trăm. Hàng nghìn người dân Đà Nẵng, Quảng Nam khóc ròng trước cảnh tan hoang.
    (theo Vnexpress)
    Do đó, các công việc cứu trợ cho những nạn nhân bị ảnh hưởng do cơn bão là điều rất cần thiết. Để chung tay xoa dịu những nỗi đau đó, nhóm Người Việt Trẻ chính thức phát động chương trình quyên góp và ủng hộ cho các nạn nhân của cơn bão số 6 tại miền Trung.
    Sắp tới là sự kiện trung thu, công việc cũng khá nhiều, nên hoạt động chuẩn bị cứu trợ trước tiên là vận động quyên góp. Hai hoạt động này sẽ thực hiện song song. Trong chương trình Trung Thu,chúng ta ***g ghép hoạt động quyên góp ủng hộ cho nạn nhân cơn bão số 6 để mọi người cùng biết đến chương trình ủng hộ của NVT sắp tới.
    Các công việc nhóm NVT cho đợt quyên góp gồm:
    - Nhóm NVT ở miền Trung lên danh sách những thiệt hại, những nạn nhân cần giúp đỡ thông qua việc liên lạc với các cơ quan chính quyền địa phương. Kế hoạch của chúng ta sẽ giúp cho nạn nhân gặp nhiều mất mát nhất ở vùng bão (như đợt ủng hộ nạn nhân cơn bão Chanchu). Sóng, Nhân và Tâm ở Huế và Đà Nẵng điều hành công tác này
    - Nhóm NVT ở miền Bắc và Nam tổ chức quyên góp. Hà và Thắng họp BCH hai miền và lên kế hoạch phân công mọi người phát động phong trào ủng hộ cho nạn nhân cơn bão số 6.
    - Các thành viên muốn ủng hộ cho nạn nhân bị cơn bão có thể thông báo đóng góp tại topic này
    Tên:
    Địa chỉ:
    Liên lạc:
    Số tiền hay vật dụng đóng góp:
    (Các vật dụng đóng góp bao gồm: quần áo, sách vở,đồ dùng...)
    Bên canh đó, hiện mình cũng đang liên lạc với các nhóm HDXH khác trên cả nước để có thể cùng hợp tác tham gia quyên góp và ủng hộ cứu trợ. Nhiều nhóm HDXH cũng đang đồng tình và cùng tham gia. Kế hoạch đang bàn gồm:
    + Các nhóm HDXH ở Bắc và Nam sẽ tập kết hàng cứu trợ để chuyển vào miền Trung.
    + Các nhóm HDXH miền Trung sẽ triển khai việc phân phát.
    + Hợp tác để quá trình cứu trợ, phân phát được hiệu quả nhất
    Hiện nhóm NVT đang có cơ sở trên cả 3 miền nên trong hoạt động sắp tới nhóm NVT sẽ cố gắng chuẩn bị triển khai sớm các công việc xin cứu trợ. Mọi kế hoạch sẽ được thông báo cập nhập cho mọi người sớm nhất!
    Rất mong được sự đóng góp và ủng hộ của các bạn cho các nạn nhân cơn bão số 6! Nhóm NVT hi vọng sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé để giúp đỡ các nạn nhân! Xin chân thành cám ơn mọi người!
    Nguyễn Đình Quý
  2. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Một số thông tin, hình ảnh về Trung thu do NVT tổ chức.mời tham khảo chi tiết tại :http://forum.olympiavn.org/index.php?topic=3326.0
    [​IMG]
    Hàng trăm ngọn nến lung linh trong đêm hòa cùng giai điệu bài hát "Đứa bé"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu miền Nam khép lại với bao nhiêu là cảm xúc. Một Trung Thu thành công,một kết quả xứng đáng với những cố gắng của các mem NVT ở miền Nam.
    Các bạn hãy đọc bài viết dưới đây của một mem NVT,bạn sẽ hiểu được cảm xúc ấy thật lớn lao.
    Đây có lẽ là đêm Trung Thu mệt nhất và cũng là vui nhất mà Châu có được từ nhỏ đến giờ. Tập trung lúc 4h, đến 5h thì khởi hành. Kẹt xe! Mãi đến hơn 6h tối mới tới nơi. Mọi người tất tả lo khâu chuẩn bị để đến 19h thì chương trình bắt đầu. Khoảng 7h10'', đèn tắt phụt. Trong tay mỗi người là 1 cây nến. Mọi người chuyền lửa cho nhau đến khi gần cả trăm cây nến lung linh giữa đêm tối. Bài hát: "Đứa bé" vang lên sau cánh gà. Gần cả trăm con người lúc đó đã cùng nhau hòa chung nhịp hát và cả nhịp đập trái tim mình : " Hãy lau khô cuộc đời em bằng niềm tin, lòng nhân ái của con người..." Thực sự lúc ấy, Châu đã xúc động đến... phát khóc. Đến lúc đó, Châu mới thật sự thấm thía:
    "Một ngọn nến không làm nên bình minh
    Nhưng nếu trăm ngàn ngọn nến lung linh..."
    Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi các em, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, cảm thấy những nỗ lực, nỗi vất vả, mệt nhọc của mình và tất cả những bạn trẻ tình nguyện hôm đó đã được đền đáp xứng đáng. Nụ cười, niềm vui của các em là phần thưởng ý nghĩa nhất...Chương trình kéo dài lâu hơn dự kiến 45''(dự kiến là 21h sẽ kết thúc) vì các em ở nhà mở, em nào cũng hăng say hát, múa, kể chuyện, diễn kịch...và thưởng thức phần biểu diễn của bạn mình.
    Có rất nhiều điều đáng nhớ đã đọng lại trong mỗi người đêm hôm qua. Dù vẫn còn một số trục trặc và thiếu sót nhưng tất cả chúng ta đã cố gắng hết mình vì hạnh phúc đêm Trung Thu cho các em ở nhà mở Nhị Xuân III.

  4. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!
    Những bạn nào trẻ nào thích tham gia các HDXH cùng Người Việt Trẻ thì liên hệ với mình hen.
    Hiện Người Việt Trẻ đang mở rộng địa bàn hoạt động và nhân lực.Vậy mình thông báo cho các bạn biết để tham gia :D
  5. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên VIỆT NAM với 8 mục tiêu PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ( MDGs)

    Vừa qua,21/10/2006,nhóm NVT tại TP HCM đã tham gia "Buổi giao lưu và lấy ý kiến thanh niên về 8MDGs:KẾT NỐI ĐỂ CÙNG HÀNH ĐỘNG" tại Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ.
    Thông tin chung:
    Tại HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THIÊN NIÊN KỶ Của LHQ năm 2000, 189 lãnh đạo quốc gia thành viên, trong đó có ************* TRẦN ĐỨC LƯƠNG, người đã đại dịên nhân dân VN thông qua Tuyên bố Thiên niên Kỷ cam kết sẽ hoàn thành 8 mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn năm 2015.Chỉ còn 1 tháng nữa, HN TĐ Lãnh Đạo TRẻ TG đánh giá lại việc thực hiện 8 MDGs sẽ diễn ra tại trụ sở LHQ do tổng thư ký LHQ chủ trì,đại diện thanh niên VN cùng các lãnh đạo thanh niên từ 190 quốc gia thành viên sẽ cùng tham dự.Hội nghị sẽ tiếp thu, lắng nghe ý kiến của thanh niên trên toàn TG để đưa ra cách thức hỗ trợ tốt nhất để thanh niên có thể cùng chung tay thực hịên 8MDGs trước năm 2015.
    Tuy nhiên, phần lớn Người dân VN, đáng nói hơn là lực lượng thanh niên chiếm hơn 40% dân số cảc nước còn rất bỡ ngỡ với nội dung 8MDGs và chưa nhận thấy rõ vai trò sứ mệnh của bản thân trong hướng đưa ra giải pháp hay hành động thúc đẩy việc thực hiện 8 MDGs.Vì thế chương trình giao lưu lấy ý kiến thanh niên thực hiện 8MDGs được thực hịên nhằm tạo cơ hội để thanh niên nói lên tiếng nói của mình thông qua các giải pháp đề xuất của chính họ góp phần huy động tốt hơn nữa sức trẻ tình nguyện của thanh niên hành động với 8MDGs, giúp thanh niên hiểu rõ được thông tin về 8MDGs, khơi dậy lý tưởng sống đẹp của thanh niên tình nguyện xung kích, thúc đẩy các chương trình hành động của thanh niên với 8MDGs.
    8 mục tiêu đã phát triển thiên niên kỷ bao gồm:
    xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói
    đạt phổ cập giáo dục tiểu học
    tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ
    giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em
    tăng cường sức khỏe bà mẹ
    phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác
    đảm bảo bền vững về môi trường
    xây dựng mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển.
  6. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt một số hoạt động của Nhóm NVT Olympia thời gian qua !
    Thời gian vừa qua, Nhóm hoạt động xã hội Người Việt trẻ Olympia phát triển khá nhanh về số lượng cũng như chất lượng hoạt động.Thực sự, sức phát triển ấy làm một thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày trứng nước như tôi cũng phải ngỡ ngàng.Miền Bắc đã khôi phục lại hoạt động và đang phát triển mạnh, đồng thời miền Trung và Nam cũng tiếp tục phát huy thế mạnh.Vào Forum, mỗi ngày thêm hàng chục bài viết mới cũng như những công việc mới.Địa chỉ email của các thành viên lúc nào cũng ăm ắp thông tin...
    Để giúp các bạn nắm bắt được một số việc làm của nhóm trong TG qua cũng như giới thiệu những kế hoạch sắp tới của nhóm ,mong sự hợp tác của các anh chị và các bạn, BS2010 xin tiếp tục cập nhật topic này.

    I.CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP CỨU TRỢ NẠN NHÂN CƠN BÃO SỐ 6(Tường thuật chương trình tình nguyện tại thôn Bình An II (29/10/2006)
    + 27/10 , bạn Ngọc Ánh và bạn Thuỳ Trang vi vu xe máy từ TP.Huế về huyện Phú Lộc giữa cơn mưa tầm tã. Kết thúc chuyến đi xa 130km hôm ấy, nhóm càng quyết tâm cắn răng thuê cái xe 700k để cả nhóm đi trọn chuyến đường mà 2 cô bạn nhỏ đã "đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa" tiên phong thám thính hôm í :D :l>
    + 28/9, "Alo, tin gửi từ công viên Hai Bà Trưng thành phố Huế. Bạn Ngọc Ánh dễ thương hoà nhã thông báo với cả nhóm ( :l> ): Sáng mai (CN/29/10) tất cả tập trung tại 123 Nguyễn Huệ (cổng CĐ Sư Phạm) lúc 6am . Tất cả khi đi mang theo mũ, áo, khẩu trang, khăn mặt, nước uống (phòng trời nắng) và áo mưa, ô dù (phòng trời lạnh) . Đồng thời bi giờ tất cả góp 15k phí tàu xe, ăn uống" :D
    Sau khi tất cả nhí nhố tập trung về 2 bạn Hồng và An ( thủ quỹ và 1 là thư kí) nộp lệ phí, 2 bạn Vân và Loan rất hăng hái gào "đăng kí làm chị nuôi 1 ngày cho nhóm" :D . Bạn Huy "váy" ngoác miệng cười
    - "hé hé, 2 cô nuôi béo ngậy thì xuất sắc hoàn thành công tác là cái chắc rồi :D "
    - "hii, ngày mai cố gắng nghe 2 em"
    - "è, 2 chị cho gì tụi em ăn nấy, chẳng ý kọ gì xấc :D"
    Cuối cùng, lúc 7pm, cả đám gần 20 người giải tán sau khi cuộc họp cuối cùng tiến hành đc gần 2h vì muỗi trong công viên sung quá. Bạn Ánh nhanh nhảu:
    - "10 bạn trong tổ chuyển quà tập trung về nhà Dương. Những bạn có thể giúp nhóm đóng góp hiện vật thì cũng có thể đến. Còn lại sáng mai gặp lại nhá!"
    - 8.25pm cùng ngày, bạn Hồng và bạn Hằng đèo nhau ra phố mua .. thùng catong bỏ quần áo. Bạn Ánh và bạn Khánh qua nhà bạn Chung lấy giấy tờ của trường ĐH Ngoại Ngữ. Ngày mỗi người kết thúc lác đác ở điểm giờ khác nhau. Mệt bở và đói lả nhưng hăng hái cho ngày mai.
    Giống như lời các bạn hò hét trong..quán kem bên khu Bắc lần trước "NGƯỜI VIỆT TRẺ CỐ LÊN!" :)>-
    + 29/10: [​IMG]
    Tèn ten, 6h45am, chuyến xe đèo 30 con người NGƯỜI VIỆT TRẺ xuất phát, tiến về "miền Nam ruột thịt" :x
    [​IMG]
    Xe bon bon chạy trên quốc lộ 1A , trời ngòn ngọt một màu trắng sữa. Mây bay nhẹ, có lá đọng sương rất nhẹ và lòng người nghe nhẹ thênh thang như gió bay lên.
    Tiếng nhạc trong xe vang vang giọng êm êm "Chớ ai đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh" . Các bạn vừa gặm bánh mì , vừa hí hoáy nhìn trời, nhìn bạn đồng hành.
    Cười lên một phát cầu tài. Chúng tớ nghe mình hạnh phúc và ý nghĩa hơn trong hôm nay.
    Giọng trò chuyện râm ran trong xe bắt đầu chuyển sang tiếng hát. Mỗi lúc một xôm hơn. Mỗi lúc một hoành tráng hơn. Bác tài nhịp nhịp tay, nghiêng đầu nhẩm lời nhạc. "Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo, hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi.." Bạn Ánh và bạn Toán chúi mũi đọc Thanh Niên 1 lúc cũng "bị" vời ra "thử giọng ca .. ngà" nốt.
    Chiếc xe âm nhạc ấy cứ nhắm thẳng thôn Vĩnh Tiến chạy mãi miết 1h45'''' . Càng chạy càng sung. Càng chạy hát càng to. Mưa lất phất bay bay bên cửa sổ nghe hát cũng phải phì cười bảo gió đấy mây bay đi.
    8H35 xe đến nơi. Anh Minh (Bí Thư xã Vĩnh Tiến ) ra đón xe , làm hoa tiêu đưa mọi người về trường mẫu giáo Bình An.
    [​IMG]
    Đoàn người bước xuống xe. Nắng lên vàng ươm.
    8h30 phút.30 bạn TNV hớn hở bước xuống xe.Tiếp đoàn là những nụ cười tươi rói của các cụ già và các em nhỏ.Những ánh mắt tò mò,những cái nhìn đầy thiện cảm. Mệ già cầm cái quạt mo phất phất nói một câu đầy chất Huế: "tụi con về khi mô rứa?".
    Những em nhỏ cứ đi theo sau các anh chị tình nguyện viên,trong đôi mắt non nớt ấy ánh lên một niềm hi vọng,đầy thích thú và tò mò.
    Cả nhóm lục tục kéo nhau vào sân trường của xã Vĩnh Lộc. Đập vào mắt chúng tôi là những chứng tích của cơn bão Xangsane để lại. Là ngôi trường mẫu giáo tốc mái. Là ngôi nhà dân sụp đổ phải dựng một khu chòi nhỏ để tránh mưa tránh nắng những ngày cấp tốc cùng xã xây dựng lại nhà mới. Là những hàng cây chắn gió ngã chõng choài mà mỗi đợt gió thổi từ biển vô lại nghe tiếng rít nao lòng. Chúng tôi nghe lòng mình thắt lại trước những điều đang nhìn thấy trước mắt. Ai nói rằng tính thời sự của cơn bão số 6 đã đi qua? Ai bảo rằng bây giờ là quá muộn cho công tác cứu trợ nạn nhân sau cơn bão? Hậu quả nó vẫn còn ở đó. Mất mát vẫn còn đó. Đau thương làm vỡ òa giọng chúng tôi. Chính tại nơi đây, người dân vẫn chạy lên chạy về từ thôn đến UBND để báo cáo, để nhận hàng cứu trợ, để tiếp thu ý ban lãnh đạo xã. Sự vội vã khiến bất cứ ai có mặt nơi đó như thấy cơn bão vừa tan ngày hôm qua.
    Bấu vào gấu áo của tôi, em bé nhỏ ngước đôi mắt trong vắt thủ thỉ với tôi rằng:
    - "Anh ơi,cái phòng kia hồi trước lớp em học,bây giờ tốc mái rùi,tụi em phải sang học chung với lớp bên cạnh"
    8.45am, bà con từ nơi nơi ùa về sân trường. Không khí chợt nóng lên bới thân nhiệt của gần 200 người dân,cùng nhiệt huyết của 30 bạn TNV Người Việt Trẻ. Một vòng tròn được tạo ra,nhưng còn chật quá, các em nhỏ không có chổ đứng.
    -"Các em tập họp thành hai vòng tròn nhé!".
    [​IMG]
    Lúc này Tú,Trang,Chung phải hét thật to lên để ổn định các em.Những em nhỏ nước da màu bánh mật toét miệng cười tươi. Nhí nhố nắm chặt lấy bàn tay những ******** nguyện viên đứng xen kẻ. 1phút, 2 phút, 3 phút....tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn chính thức bắt đầu.Chẳng cần sân khấu,chẳng cần mic ,các ca sĩ nhí thi nhau hát."Ba thương con vì con giống mẹ " rồi đến những ca khúc hết sức mùi mẫn của Đan Trường cũng được các em đem ra trình bày,những tràng pháo tay xen lẫn tiếng cười.
    [​IMG]
    Lúc này các bạn trong đội "Bốc Vác"đã mang các thùng quà vào tập trung tại sân trường.
    - "Mệt không em?"
    Tôi hỏi bạn gái trong nhóm có khuôn mặt tròn trịa:
    - "Bình thường anh ạ."
    - "Sao?Bình thường sao mà anh nhìn thấy em đi xiu xiu vẹo vẹo thế?Sao em chẳng đi đường thẳng mà cứ để mấy thùng hàng đưa đẩy vậy"
    Em cười hì hì.....Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng ai cũng cười,cũng muốn chọc người này một cái hất người khác một cái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Cháu tên gì vậy?Bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu vậy?Đang làm gì?Sao biết ở dây mà về vậy?Ở đây bị sập nhiều nhà lắm cháu à,bà con khổ lắm.?"Đang ngồi giữ những thùng đồ tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi câu hỏi của một cụ già.
    -"Dạ cháu là sinh viên,cháu ở nhóm Người Việt Trẻ cụ ạ."
    Tôi lại tranh thủ nói chữ Người Việt Trẻ thật rõ,thật lâu để cho cụ nghe rõ.Tội gì lại không giới thiệu nhóm tụi mình chứ. :D
    9h45 phút.Tới phần trao quà rồi.Nhóm trưởng Ngọc Ánh thay mặt nhóm cám ơn UBND Huyện,UBND xã ,đoàn xã cùng bà con đã tạo điều kiện,giúp đỡ cho buổi cứu trợ thành công tốt đẹp.Nhóm trưởng còn tranh thủ cười thật tươi trong lúc trao quà cho đại diên của thôn để anh phó nháy chộp một kiểu.(hì hì)...
    10h.Bà con hớn hở tay ôm những thùng quà ra về.Mồ hôi nhễ nhại trên vai áo của các bạn trẻ.Nhưng ai cũng vui cũng cười,cũng nói vì cảm thấy mình có ích hơn...
    "Điểm danh .Ai vắng mặt thì giơ tay lên.....tiến quân ra biển nào"
    Cả buổi sáng sinh hoạt cùng các em bây giờ mới là lúc các bạn trẻ có được giây phút của riêng mình.Mọi người vui vẻ ăn trưa,kéo co...Lúc này nắng đã lên cao,mọi người thong thả bước trên cát,đễ lại những dấu chân.Những dấu chân trên bãi cát Bình An này....sẽ in mãi trong tim của các tôi,của bạn và của tất cả những người TNV Người Việt Trẻ.
    [​IMG]
    12h30,cả nhóm leo lên xe trở về Huế.Những cái nhìn xa xăm,Bình An ơi chúng tôi sẽ về lại nhưng không phải để cứu trợ,chúng tôi muốn nhìn thấy sự hồi sinh sự phát triển của mảnh đât này.Hẹn gặp lại nhé Bình An.
    Chuyến xe lai đầy ắp tiếng cười,tiếng hát...Sẽ cười mãi sẽ hát mãi các bạn nhé.

    [​IMG]

    II.NVT Miền Bắc góp phần vào sự thành công của c/tr "KẾT NỐI YÊU THƯƠNG?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    III.NVT tổ chức đấu giá ủng hộ nạn nhân bão miền Trung
    Thời gian:14h ngày 12/11/2006
    Địa điểm: Nhà hàng Thiên Đăng (Gần khách sạn Daewoo)
    Mọi thông tin mời tham khảo tại:
    http://360.yahoo.com/nguoiviettre_hn
    _____________________________________
    Bá Sơn
    SonBaNguyen2010@yahoo.com.vn
    0953.734.612
    Được BS2010 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 07/11/2006
  7. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn một số hình ảnh Trung Thu tại Nam Trung Bộ của Người Việt Trẻ tại Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Hội An (Quảng Nam)
    [​IMG]
    đây là chỗ nghĩ ngơi của các em
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vui cùng các em nào :)
    [​IMG]
    đây là Trụ sở của Trung Tâm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://i35.photobucket.com/albums/d163/donhan/DSC05708.jpg
  9. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Em mơ một vì sao sáng,dẫn lối em trên đường đời..."
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là chùm ảnh trong sinh hoạt hằng ngày của các em
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Điểm mặt các anh tài nào :D
    đây là các bạn đến từ Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng,đơn vị hợp tác cùng NVT lần này :)
    [​IMG]
    Còn đây là các thành viên của Người Việt Trẻ Nam Trung Bộ
    [​IMG]
    Đây là hoàng tử cóc của NVT tại NTB
    [​IMG]
    Tên Nhân,họ Đỗ,lót Văn Thanh,giang hồ thường gọi là Đỗ Văn Thanh Nhân.tên cúng cơm "anh Shindo"

Chia sẻ trang này