1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng đại diện Tổ chức HĐXH Người Việt trẻ -Olympia !

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi BS2010, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CiENguyen

    CiENguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người ghé qua trang web của Người Việt Trẻ: http://nvt.eqvn.net/
  2. Asteroid_tvb

    Asteroid_tvb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mọi thông tin về tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ đã được cập nhật trên Website mới của chúng tôi, và hiện tại trên Website cũng xây dựng một trang mang tên cộng đồng tình nguyện liên kết tới Website của các tổ chức tình nguyện, tổ chức nào muốn trao đổi logo xin liên hệ tại Website.
  3. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thư ngỏ
    Chỉ trong 1 năm, cả nước đã phải chịu 9 cơn bão đổ vào. Con số không nhiều so với những năm trước, nhưng với mức độ bão và thiệt hại sau cơn bão thì thật to lớn.
    [​IMG]
    Cơn bão số 6 (Xangsane) đổ vào các tỉnh miền Trung vào tháng 9/2006 đã cướp đi sinh mạng của 69 người, làm sập 19.736 căn nhà và làm tốc mái, hư hỏng 273.744 căn nhà. Sau cơn bão, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh vô gia cư, nhiều người phải chống chọi với đói rét, bệnh tật, nhiều trẻ em không được đến trường? Để xoa dịu những nỗi đau, cùng chung sức với người dân miền Trung vượt qua khó khăn đó, tổ chức HDXH Người Việt Trẻ cũng đã tổ chức quyên góp và cứu trợ các nạn nhân cơn bão số 6. Chương trình quyên góp được phát động trên cả nước. Rất nhiều bạn trẻ, những người hảo tâm đã dành dụm, đóng góp để chúng ta cùng chung tay cứu trợ các nạn nhân sau cơn bão số 6. Nhóm NVT tại Huế đã tổ chức thành công chương trình cứu trợ tại huyện Phú Lộc - Huế. Cùng các nhóm HDXH, nhóm NVT cũng tham gia chương trình "Siết chặt vòng tay" để cùng tổ chức quyên góp, ủng hộ, cứu trợ các nạn nhân ở Đà Nẵng.
    Nhưng khi cơn bão số 6 qua đi chưa được bao lâu. Miền Trung chưa kịp hồi phục, cả nước chưa kịp hỗ trợ xây dựng, khắc phục thiệt hại thì những cơn bão khác lại ập tới. Và cơn bão số 9 (Durian) những ngày vừa qua đã tàn phá và gây ra nhiều mất mát to lơn cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Chỉ trong 17 giờ cơn bão đi qua, con số thiệt hại đã là 52 người chết, 49 người mất tích, hơn 500 người bị thương đang nằm rải rác khắp các bệnh viện, gần 121.000 nhà bị sập hoặc tốc mái, gần 700 chiếc tàu bị đánh chìm. Những mất mát về người và của tại các tỉnh gần như hàng trăm năm không có bão đã khiến những người dân tại đây đau đớn và không khỏi bàng hoàng sau những gì đã qua.
    Trước những tổn thất lớn như vậy, các nạn nhân sau cơn bão rất mong được sự hỗ trợ, ủng hộ của mọi người để giúp họ vượt qua những khó khăn, thử thách này. Và một lần nữa, tổ chức Người Việt Trẻ cũng mong muốn hòa chung vào tinh thần "Lá lành đùm lá rách" trên cả nước để cùng chung tay quyên góp, ủng hộ và cứu trợ các nạn nhân sau cơn bão Durian. Những món tiền nhỏ, những thùng quần áo, sách vở, vật dụng hay cả những bài viết, những lời động viên tâm sự... sẽ là những món quà ý nghĩa chúng ta cùng hỗ trợ cùng sẻ chia để xoa dịu những nỗi đau của những người dân Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
    Từ những điều đó, tổ chức NVT chính thức phát động phong trào "Quyên góp cứu trợ nạn nhân cơn bão Durian"! Các nhóm NVT ở 4 thành phố lớn Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh sẽ cùng sát cánh để có thể tổ chức quyên góp và cứu trợ kịp thời các nạn nhân cơn bão số 6. Tổ chức rất mong được sự tham gia nhiệt tình và hỗ trợ của tất cả mọi người! Chúng ta hãy chung tay "Vì cuộc sống tốt đẹp hơn!". Xin chân thành cám ơn mọi người!

    Đến hết ngày 7/12đã thống kê được: Thiệt hại sau bão số 9: 67 người chết, 31 người mất tích, 1.077 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng
    Người Việt Trẻ Quyên góp cứu trợ nạn nhân cơn bão DURIAN
  4. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    NVT Hà Nội: NOEL 2006- SƯỞI ẤM TRÁI TIM
    I. Địa điểm:
    Nhà mồ côi Hữu Nghị I- 48 Thái Thịnh II- Quận Đống Đa
    2h chiều 7/12, Hiếu- Thiên- Sơn đã đến đó bàn kế hoạch với họ và nắm bắt một số tình hình như sau:
    - Số em trong nhà trẻ: Từ 50-60 em (nhưng dự được chương trình khoảng 40-50 em)
    + Số em độ tuổi cấp 1: 30 em
    + Số em độ tuổi cấp 3: 7 em
    + Số em độ tuổi cấp 2: còn lại
    + Số em nữ : 28 em trong đó 23 em lớp 6 trở xuống, 2 em lớp 7-9, 3 em cấp 3.
    Theo lời kể của bác PGĐ, có một số em cá biệt khá ương bướng và lì lợm, nhưng với sự nhiệt tình của chúng ta thì không thành vấn đề , trong chương trình có các cô, các mẹ quản lý cho chúng ta nữa.
    - Tình hình cơ sở vật chất cho buổi tình nguyện từ phía nhà trẻ:
    + Phòng ăn cũng tương đối rộng (bằng bên nhà trẻ Hà Cầu).
    + Sân cũng tương đối rộng nên việc có chỗ gửi xe không thành vấn đề.
    + Phông trang trí: Do tường của nhà ăn có các hình trang trí nên họ sẽ treo phông cho mình cỡ gần 2x2m.
    + Loa đài: Có một hệ thống loa đài khá xịn (theo cô PGĐ) họ vừa mới được quận cấp vốn cho mua nhưng chưa đi nghiệm thu nên chưa sử dụng lần nào, nếu nhóm mình không có thì vẫn có thể sử dụng với điều kiện có ai biết sử dụng nó ^^
    + Một chiếc đàn Organ, nên bạn nào biết sử dụng có thể đệm nhạc cho chương trình.
    II. Thời gian:
    Họ đưa ra gợi ý tổ chức vào tối thứ 5 ngày 21/12 vì ở nhà trẻ có một số em được người thân đón về. Nếu nhóm mình bận nhiều thì Hiếu sẽ bàn với bên nhà trẻ tổ chức vào tối 24(từ 6-8h hoặc 8h30 tối).
    III. Nội dung chương trình (trong các buổi họp của nhóm đã thống nhất):
    - Đến làm quen, giao lưu với các em và chuẩn bị chương trình (mọi người đến từ lúc 5h30 chiều): 30 phút.
    - Chương trình văn nghệ, trò chơi:
    + MC: Cẩm Anh
    + Trưởng nhóm sẽ lên phát biểu khai mạc chương trình và lời cảm ơn tới các cô, các mẹ đã giúp đỡ cho chương trình.
    + Văn nghệ- trò chơi
    Bạn Ngô Thuỳ Linh sẽ bắt nhịp cho toàn thể mọi người hát bài Jinger Bell (hi vọng tớ viết đúng).
    Tiết mục văn nghệ của các em bên Nhà trẻ.
    Em Cẩm Anh hát một bài tiếng Pháp về Noel.
    và nhiều tiết mục văn nghệ nữa
    Trò chơi trang trí cây thông Noel: Mỗi đội có 5 người (3 em nhà trẻ+ 2 bạn TN) sẽ vượt qua các chướng ngại vật mang đồ về để một bạn trang trí cây thông Noel.
    .... (chưa bàn được nữa)
    - Ông già Noel xuất hiện cùng một túi quà to đùng sẽ phát cho các em.
    - Tặng quà cho ban đại diện Nhà trẻ (Một thùng bánh kẹo to để các em tự liên hoan).
    - Kết thúc chương trình, dọn bãi chiến trường và đi chơi Noel
    IV. Việc xin tài trợ:
    Rất khó khăn nhưng chúng ta cứ thử, bản kế hoạch chương trình, thư mời, Đơn xin tài trợ và giấy giới thiệu của tổ chức sẽ in ra vài bạn cho các bạn đi xin tài trợ
    V. Chuẩn bị dụng cụ cho chương trình:
    Hiện nay nhóm đang cần các dụng cụ sau, bạn nào có thì liên hệ với nhóm
    - Áo ông già Noel: 1 bộ quần áo.
    - Cây thông (giả): 1 cây to, nếu có thêm 2 cây nhỏ thì càng tốt.
    Sân khấu: Phụ trách- Cẩm Anh và Thanh Phương
    - Cắt chữ.
    - Trang trí sân khấu.
    Quà tặng: Phụ trách: Chị Lê + Hiếu
    - Mua và gói quà cho các em.
    - Mua bánh kẹo và đóng gói quà.
    BTC:
    Chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Đình Quý và BĐH Người Việt Trẻ tại miền Bắc
    Kịch bản: Nguyễn Xuân Hiếu
    Người Việt Trẻ Hà Nội
    [​IMG]
  5. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chương trình hoạt động tháng 12/2006
    I/ Chương trình Noel:
    -Tên chương trình: ?oSưởi ấm trái tim?
    -Thời gian tổ chức: Ngày 23 hoặc 24/12 (thứ 7 hoặc CN)
    - Địa điểm tổ chức: ? Hà Nội ? Huế ? Hồ Chí Minh
    (các miền hoàn thành công tác thống nhất địa điểm,thời gian, chương trình tổ chức chậm nhất 9/12)
    [​IMG]
    Ở HCM, mình có ý kiến đề nghị tổ chức cho các trẻ em đang mưu sinh ở chợ cá Bình Điền ?" Quận 8 ?" HCM. Các trẻ em thường làm việc buổi tối nên chúng ta có thể tổ chức cho các em vào buổi chiều ngày CN 24/12. Báo Tuổi Trẻ có hỗ trợ chúng ta 200.000 VND và một số phần quà để tổ chức chương trình đó. BCH NVT miền Nam (anh Lợi, Hà và Hằng) liên lạc thêm với Hằng Sa (thainguyenmisa@yahoo.com) để có thể biết them chi tiết về địa điểm tổ chức đó.
    - Đối tượng tổ chức:
    ? Trẻ em ở xóm nghèo
    ? Trẻ em ở nhà mở, mái ấm (tổ chức kết hợp với trung tâm)
    ? Trẻ em lang thang (việc tập hợp các em sẽ khá vất vả nên nếu tổ chức chúng ta cần có sự khảo sát và liên lạc với các em sớm)
    - Chương trình tổ chức sơ bộ:
    ? Giao lưu
    ? Văn nghệ - Trò chơi
    ? Kể chuyện (Cô bé bán diêm, các chuyện dân gian về Noel các nước
    ? Tặng quà (ông già Noel tặng các món quà nhỏ cho các em)
    - Kinh phí tổ chức:
    ? Trang trí
    ? Các món quà nhỏ cho các em
    Về chương trình và kinh phí tổ chức, các miền lập một kế hoạch cụ thể. Hiện quỹ HDXH của tổ chức NVT không còn nhiều nên nguồn thu để tổ chức lần này sẽ dựa vào:
    ? Xin tài trợ sản phẩm (quà, bánh kẹo?) (việc này khá khó khăn, các nhóm cần liên hệ gấp với các công ty sau khi có chương trình). Các công ty khả thi gồm: Nestle, Unilever, Kinh Đô,ngân hang ACB (nhóm miền Nam đã từng xin tài trợ lúc trước), Dutch Lady, Hải Hà ?
    ? Đóng góp của các thành viên tham gia
    ? Kết hợp với Đoàn trường hoặc một tổ chức HDXH chung địa bàn để cùng tổ chức (cùng hỗ trợ kinh phí)
    Các miền hoàn thành trước 9/12 kế hoạch cụ thể chương trình tổ chức,để sau đó chúng ta sớm bắt tay xin tài trợ (bao gồm thư mời, thư giới thiệu tổ chức NVT, bản chương trình, bản quyền lợi của nhà tài trợ (quảng cáo, đại diện tham gia?)) hoặc chuẩn bị kinh phí tổ chức. Kế hoạch xin tài trợ từ 10-20/12
    - Nhân sự tổ chức:
    ? Ban điều hành chung:
    + Nguyễn Đình Quý (chủ tịch NVT)
    + Trần Thị Kim Hà (PCT offline)
    Phụ trách lập kế hoạch, giám sát và triển khai các kế hoạch thực hiện chung.
    (Đình Quý lập bản kế hoạch chung, giới thiệu tổ chức NVT. Kim Hà lập bản quyền lợi của nhà tài trợ và thư mời. Hoàn thành trước 9/12)

    ? Ban điều hành từng miền:
    + Miền Bắc: Nhữ Đình Hoạt
    + Miền Trung: Trần Thị Ngọc Ánh (Sóng)
    + Miền Nam: Lê Văn Lợi
    Các trưởng nhóm từng miền phụ trách lập kế hoạch, giám sát và điều phối nhân sự trong miền. Các thành viên BCH của từng miền hỗ trợ để triển khai công tác chuẩn bị về: tài chính, trang trí, mua sắm, văn nghệ - trò chơi, tập hợp thành viên?
    ? Ban điều phối thông tin:
    + Doãn Minh Đăng
    + Trương Vĩnh Bình
    + Nguyễn Bá Sơn
    Phụ trách việc quảng bá thong tin trên website, diễn đàn và các phương tiện truyền thong, báo chí
    II/ Chương trình cứu trợ nạn nhân cơn bão sô 6 đợt 2 :
    - Tên chương trình: ?oỦng hộ cứu trợ miền Trung? đợt 2
    - Địa điểm tổ chức cứu trợ: Đà Nẵng
    - Thời gian: trong tháng 12/2006
    - Kế hoạch tổ chức:
    ? Nhóm NVT miền Nam và Bắc chuyển toàn bộ tiền quyên góp còn lại vào tài khoản của nhóm NVT miền Trung (nhân sự phụ trách miền Nam: Hằng, Bắc: Bình)
    ? Nhóm NVT Nam Trung Bộ lập kế hoạch và triển khai chương trình cứu trợ (địa điểm, thời gian, chương trình cụ thể, tài chính)
    (Nhân sự phụ trách chương trình ĐN: Tâm (gau_ngu_dong) và Nhân (shindo))
    Phần quỹ HDXH của tổ chức NVT ở miền Trung không dung trong kế hoạch cứu trợ đợt 2. Quỹ đó sẽ để dự phòng trong các công tác tổ chức của chương trình sắp tới
    III/ Các chương trình khác:
    - Chương trình: ?oTủ sách cho nhà mở, mái ấm? miền Trung
    Chương trình này Hạnh (mynhan87) phụ trách. Hạnh lập bản kế hoạch chi tiết và các bước triển khai thực hiện chương trình này (về địa điểm định lập tủ sách, nhân sự, thống kê số lượng sách?). Thời gian thực hiện 6 tháng.
    - Chương trình: ?oÁo ấm Hà Giang?
    Chương trình này chúng ta cùng phối hợp với bên mạng liên kết tình nguyện và một số tổ chức khác để cùng quyên góp quần áo tặng cho các trẻ em (dưới 15 tuổi) tại địa bàn tỉnh Hà Giang, cực Bắc của đất nước.
    Chương trình này do Hiếu (cie.nguyen) phụ trách. Hiếu liên lạc với các miền để cùng tập hợp quần áo và sớm chuyển cho bên mạng liên kết tình nguyện.Thời gian thực hiện trong tháng 12 và 1
    - Chương trình: Áo đồng phục NVT
    Hiện việc lập và in áo đồng phục do Sơn (Bindoremon) và anh Namka phụ trách. Các trưởng nhóm các miền lên danh sách thành viên NVT và gửi lại cho anh Namka để có con số cụ thể in áo (dự kiến 100 chiếc).
    Giá: 50.000 VND/áo.
    Các thành viên đóng góp, nếu thừa sẽ đóng góp quỹ HDXH.
    Hạnh , Hiếu, Sơn và anh Namka phụ trách chính ba chương trình trên, cập nhập thường xuyên kế hoạch và quá trình triển khai trên diễn đàn để BCH cùng biết và hỗ trợ.
    Các bạn CTV, thành viên NVT và tất cả mọi người đều có thể cùng tham gia các chương trình HDXH của tổ chức NVT. Mọi người liên lạc với BDH các chương trình để biết thêm thông tin chi tiết và các công việc cần triển khai. Thay mặt tổ chức NVT, xin chân thành cám ơn mọi người!

    Ngày 04 tháng 12 năm 2006
    Lập kế hoạch
    Chủ tịch Nguyễn Đình Quý
  6. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thành lập Người Việt Trẻ tại Huế và những hoạt động đầu tiên
    Nhóm HĐXH NVT đã có chi nhánh chính thức ở Huế. Mở đầu cho những hoạt động của nhóm ở Huế là :Nhóm đã tổ chức vui trung thu cho các em ở trung tâm giáo dục trẻ em khiếm thị tỉnh Thừa Thiên Huế. Với nhóm trưởng là bạn NGUYẼN THỊ NGỌC ÁNH và với gần 30 thành viên là các bạn sinh viên, nhóm đã chính thức đi vào hoạt động. Hoạt động chính thức và đầu tiên của nhóm là tổ chức quyên góp để ủng hộ cho đồng bào hai huyện là PHÚ LỘC & A LƯỚI của tỉnh bị thiệt hại nặng do bảo số 6 ngây ra vừa qua.
    Và củng để gây quỹ
    Hy vọng rằng cùng với sự nhiệt của các thành viên trong nhóm, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của BCH NVT thì nhóm NVT ở Huế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

    Hôm nay tổ chức hoạt động xã hội - NVT ở Huế đã tổ chức cứu trợ đồng bào ở xã Vinh Lộc - Phú Lộc. Tuy mọi người đều cảm thấy vất vả ở khâu chuân bị. Nhưng ai nấy cũng đều vui. Đoàn đã thông qua UBND xã và đươc sự giúp đỡ nhiệt tình của họ nên khâu phát quà và sinh hoat diễn ra nghiêm túc và đầy nhiệt tình. Mọi người trong đoàn đều cảm thấy vui vẽ. Tuy đi xe gần 60Km nhưng mọi người đều rất hào hứng, phấn khởi.
    Khâu tổ chức vả chuẩn bị được thực hiện rất chu đáo. Mọi người đã tập trung đông đủ từ 5h30 sáng chuẩn bị đến 6h50 là xuất phát. Với sự nhiệt tình của mọi người nên công việc diễn ra rất nhanh chóng . Đúng 8h30 là đoàn đến nơi, mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch đã đề ra nên công việc diễn ra một cách có tổ chức và theo đúng chương trình. Người dân ở đó cũng đón tiếp đoàn rất nhiệt tình. Đặc biệt là các em thiếu nhi ở đó. Trong đoàn ai cũng cảm thấy vui vẽ vì sự nhiệt của mọi người dân ở đó.
    Đây là hoạt động cứu trợ đầu tiên của nhóm sao khi ra mắt ở Huế vào đầu tháng mười vừa qua. Mong rằng qua đợt cứu trợ này không chỉ mọi người đang muốn tham gia nhóm, mà cả những người dân mà chúng ta đã cứu trợ cũng như chưa cứu trợ sẽ biết thêm nhiều về nhóm hơn. Mong rẳng nhóm sẽ hoạt động hơn trong thời gian đến.

    Để chào mừng ngày 20-10, nhóm đả tổ chức bán hoa. Qua đợt này toàn thể nhóm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho những hoạt động sau này. Bằng sự nhiệt tình của các thành viên trong nhóm, thì ít nhiều nhóm củng đã tạo được tiếng vang ở Huế, đặc biệt là trong giới học sinh, sinh viên.
  7. mynhan87

    mynhan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    mình đang thực hiện một đợt quyên góp sách báo để mở thư viện cho một trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi ở miền Trung.rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn.những quyển sách của các bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho các em.Hãy thu gom những quyển sách báo cũ của các bạn và ủng hộ tụi mình hen.Bạn nào có nhã y'' gop'' sách thì liên hệ với mình.
    Thân chào...
    Nguyễn Trần Hạnh...
    sdt:0905053436
  8. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ?oSưởi ấm trái tim? NVT miền Bắc ​
    (ĐCSVN) Mùa đông, những con phố trở mình khe khẽ để ta nghe trong gió hơi thở nhẹ nhàng của đất trời. Dòng người vẫn tấp nập trên những con đường quen thuộc. Hối hả mùa Noel, mùa của sum vầy, mùa của những lời chúc an lành và hạnh phúc? Câu chuyện về cô bé bán diêm lại nhẹ nhàng đánh thức trái tim chúng ta với khúc ca yêu thương bất tận. Bên nhau, tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ- Cộng đồng Olympia (http://forum.olympiavn.org) cùng các bạn SVTN ĐH KTQD (Hội đồng hương Hưng Yên) đã làm nên một đêm Giáng sinh đầy ý nghĩa: Noel 2006- Sưởi ấm trái tim. Yêu thương từ trái tim đã được lan truyền đến trái tim, nụ cười trên môi các em cứ lung linh toả sáng cả đất trời.
    Ý tưởng về chương trình ?oNoel 2006- Sưởi ấm trái tim? đã được thành viên Người Việt Trẻ tại Hà Nội khởi xướng từ giữa tháng 11. Mục đích của chương trình là tạo một đêm Giáng sinh ấm áp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những buổi offline nhanh, các thành viên đã tụ tập lại nhau để lập kế hoạch cho chương trình. Từ những công việc như khảo sát để tìm địa điểm tổ chức, nội dung, chuẩn bị cho chương trình đã được Ban điều hành tại Hà Nội và các thành viên hoàn thành. Địa điểm cho đêm Giáng sinh đầy ý nghĩa là Nhà trẻ mồ côi Hữu Nghị I- 48 Thái Thịnh II. Sự hối hả của mùa thi, hối hả để chuẩn bị cho chương trình đã làm những trái tim nóng dẫn theo nhịp bước của thời gian?
    Một tuần trước khi tổ chức chương trình, nhóm đã nhận được sự liên kết tổ chức với các bạn SVTN ĐH KTQD. Sự góp mặt của màu áo xanh tình nguyện bên ĐH KTQD đã tiếp thêm sức mạnh và góp một phần không nhỏ vào sự thành công của chương trình.
    19h00 ngày 21/12, chương trình đã chính thức bắt đầu bằng hoạt cảnh đầy ý nghĩa của SVTN KTQD đã sưởi ấm bầu không khí của đêm đông giá lạnh. ?oNụ cười thần tiên? của các em nhỏ vang lên, giọng ca ngọt ngào của một thành viên Người Việt Trẻ với ?oWe wish you a merry Christmas? như những lời cầu chúc cho một Giáng sinh an lành. Bất ngờ với màn thời trang ?oNhân vật cổ tích trong em? (ĐHKTQD và các em nhà trẻ), những tràng pháo tay và tiếng cười vang lên. Sự thán phục qua tiết mục nhảy ngẫu hứng của hai em trong nhà trẻ, thú vị qua trò chơi phiên bản ?oĐuổi hình bắt chữ?? Và cuối cùng là màn ?obà già Noel? phát quà cho các em. Món quà là những đôi tất, cây bút (được mua bằng số tiền quỹ của nhóm và của các bạn SVTN ĐHKTQD) cùng lời chúc với hi vọng sẽ sưởi ấm được trái tim các em trong đêm Giáng sinh, trong mùa đông giá rét?
    Kết thúc chương trình, những lời động viên, khen ngợi của Ban lãnh đạo nhà trẻ, những cái nắm tay và cùng hát với các bạn SVTN KTQD, với những em nhỏ đã làm ấm cả một gian phòng. Người Việt Trẻ sẽ lại tìm được những ?ocâu chuyện cổ tích giữa đời thường? bằng hàng loạt các hoạt động sắp tới của mình như: Kêu gọi ủng hộ đồng bào trong cơn bão số 9- Durian, lên một chương trình tình nguyện ?ohoành tráng? cho Tết Nguyên Đán? Với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình để những que diêm cháy trong lạnh giá và sưởi ấm những tâm hồn của những số phận không may mắn khi xuân mới đang về.

    Tác giả:
    Thanh Phương - Học viện QHQT - Thành viên NVT Hà Nội
    (Bài trên báo **********************)
  9. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận khi tham ra chương trình "Noel 2006 - Sưởi ấm trái Tim" tại Bắc Trung Bộ ​
    Ngày Noel qua rồi, nhưng dư âm của ngày hôm qua có lẽ vẫn còn đọng lại trong mỗi người. Mệt,?nhưng vui. Những nụ cười những lời nói cả những chiếc khăn len đã làm ấm lên không khí của buổi sinh hoạt.
    Dân vạn đò là một nỗi nhức nhối không chỉ riêng của Thành Phố Huế mà nó còn là một sự lo lắng và trăn trở của những người yêu và quan tâm đến Huế.Xuất phát từ những suy nghĩ trên với sư giúp đỡ của lãnh đạo Phường Vỹ Dạ thành phố Huế nhóm đã quyết định chọn cư dân vạn đò phường Vỹ Dạ là điểm dừng chân của nhóm trong ngày Noel 24/12.
    Nhóm NVTBTB đã chuẩn bị cho kì Noel này từ đầu tháng 12. Kinh phí dựa vào sự đóng góp của các bạn TNV cùng số tiền lãi thu được từ đợt bán hoa 20/11. Những cuộc họp ,những công việc chuẩn bị đã được Ngọc Ánh phổ biến cho từng người. Mời giờ sáng ngày 24/12, khi đang chìm trong giấc mộng, tiếng chuông điện thoại bỗng kêu reng reng. Một gióng nói cất lên từ đầu máy bên kia: "Chúng tôi là thành viên của diễn đàn Quảng Trị Online đây. Chúng tôi đang trên dường vào Huế??Trời mưa lất phất cái lạnh của Huế như cắt vào da thit từng người, phóng xe qua bến xe phía Bắc, hạnh phúc và vui mừng khi gặp được Hiệp,Hoài,Nhật,Tân,Hạ ( các bạn bên Quảng trị online) đang đứng chờ ở bến xe. Những cái bắt tay chào mừng, chỉ cần 5 phút để mọi người làm quen với nhau nhưng cảm thấy như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Một giờ mười lăm phút chiều, nhóm hành quân xuống số 117 đường Hàn Mạc Tử. Vỹ Dạ bây giờ khác nhiều so với Vỹ Dạ trong trong bài thơ ?oĐây Thôn Vỹ Da?. Những hàng cau đã không còn nữa thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng. Dòng sông Hương vẫn không ngững lững lờ và trên nó là những chiếc ghe của cư dân vạn đò. Nơi đó các em đang sống, mọi việc sinh hoạt ăn uống của các em đều trên con đò nhỏ bồng bềnh đó cả. 1 giờ 30 phút, tất cả đã có mặt tại sân trường, mỗi người bắt tay vào việc, bạn trang tri, bạn quét dọn tập trung các em. Và đến đúng 3 giờ, chương trình bắt đầu. Một trục trặc xảy ra ở hệ thống điện, nhưng ngay lập tức được các bạn khắc phục bằng cách dùng loa cổ thay cho ?oMic??Thật khó để ổn định được gần 100 em nhỏ với 30 em lớn (là các em tình nguyện viên của chúng ta đấy). Ai cũng muốn nói muốn chúc mừng người này người kia. Nhưng không phải mất thời gian nhiều để ổn định, chương trình bắt đầu với các trò chơi nhỏ,trò chơi thi đua.Các em nhỏ cứ lao xao:"Chị ơi,em lên hát nghe...chị ơi em hát....." các em thi nhau muốn hát, lúc đó thật sôi nổi, thật vui và tràn đầy cảm giác hạnh phúc
    Giờ phút vui nhất đã tới, ông già Noel xuất hiện ?"do bạn Sáu(CDSP) đóng - mang trên vai túi quà to tướng với bộ áo quần đỏ rực oai vệ bước ra:"Ông chào các cháu", "chào các cháu"...Sự xuất hiện của ông già Noel làm cho không khí nóng hẳn lên, những hồi trống chiêng chào mừng làm cho mọi người khản cả cổ.
    Thay mặt nhóm, Bạn Ngọc Ánh lên cảm ơn UBND Phường Vỹ Dạ, cảm ơn cô giáo Hoàng Anh đã giúp đỡ để thực hiện chương trình. Đặc biệt là cám ơn các bạn từ Quảng Tri đã không lặn lội đường xá đã đến và cùng tham gia chương trình....Khuôn mặt của các em rạng rỡ hẳn lên khi nhận được những món quà nhỏ từ ông già Noel."Noel này em có quà rồi anh ah", đó là lời chia sẽ của cô bé rất tự nhiên với khuôn mặt rạng rõ cũng làm các anh chị thấy vui.
    Đến 5 giờ, chương trình kết thúc, các em nhỏ bịn rịn ra về, chúng tôi cũng phải chia tay với các bạn đến từ Quảng Trị, giây phút chia tay thật lưu luyến, hẹn gặp lại các bạn các em nhé...
    Toilatoi - Forum OlympiaVN.org
  10. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có một Giáng Sinh ấm áp- NVT Miền Nam​
    Bên cạnh một giáng sinh ồn ào, rực rỡ và náo nhiệt trên những con đường, những tụ điểm vui chơi?của thành phố còn có một giáng sinh khác lặng lẽ nhưng ấm áp và tràn ngập tiếng cười đâu đó trong lòng thành phố. Ấy là giáng sinh của những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ trẻ em, nhà mở, mái ấm?
    Noel năm nay, bộ môn Quan Hệ Quốc Tế (QHQT) chúng tôi quyết định phối hợp với tổ chức hoạt động xã hội (HĐXH) Người Việt Trẻ- Olympia để cùng thực hiện chương trình: "Sưởi ấm trái tim", góp phần mang lại một giáng sinh an lành, hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng một thách thức lớn đặt ra là kinh phí tổ chức chương trình và mua quà Giáng sinh cho các em. Bên cạnh việc phát động một cuộc quyên góp trong nội bộ khoa mình, chúng tôi quyết định thử phương án đầu tiên: xin tài trợ. Kết quả: công ty chúng tôi đến xin tài trợ đã...lắc đầu từ chối với lý do họ đã đầu tư vào nhiều chương trình Giáng sinh lớn khác rồi. Vậy là kế hoạch xin tài trợ đổ bể. Hôm đó đã là thứ hai, nghĩa là chỉ còn đúng ba ngày nữa chương trình chính thức sẽ diễn ra tại chùa Kỳ Quang (quận Gò Vấp). Phương án hai được đưa ra: tổ chức quyên góp trong ký túc xá (KTX). Áp lực thời gian đè nặng lên vai chúng tôi. Nhưng ý nghĩ những đứa bé bất hạnh sẽ vui như thế nào khi đón nhận món quà Giáng Sinh chúng tôi mang đến đã thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hết sức mình. Chúng tôi đã dán thư ngỏ ở khắp các dãy nhà và đến từng phòng để phát thư ngỏ vận động quyên góp. Tối hôm trước hôm chương trình diễn ra hai ngày, tôi cùng một số bạn đội viên đội công tác xã hội đã đi suốt đêm, đến tận từng phòng vận động và thuyết phục các bạn sinh viên. Chúng tôi đã đi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ và cổ họng đau rát vì nói nhiều mới thôi. Và kết quả đã bù đắp xứng đáng cho công sức mà chúng tôi bỏ ra. Đêm hôm ấy, chúng tôi thu được hơn 200 bộ quần áo, một số túi xách, tập vở, bút viết và rất nhiều vật dụng hữu ích và đáng yêu khác có thể làm quà cho các em. Tối hôm sau, chúng tôi lại thức suốt một đêm nữa tỉ mẩn, cặm cụi ngồi phân loạI quần áo, gói từng món quà . Nụ cười của những em bé sẽ được nhận quà Giáng sinh chính là động lực giúp chúng tôi vượt qua cơn buồn ngủ luôn chực ập đến và cảm giác tòan thân mệt rã rời vì đã phải đi lại quá nhiều...
    Cuối cùng, đêm hội "Sưởi ấm trái tim- Noel 2006" dã được tổ chức vào đêm 22/12/2006 tại chùa Kỳ Quang trong một không khí thật ấm áp. Giai điệu rộn rã của những bài hát mừng giáng sinh vang lên không dứt. Tất cả các thành viên tham gia và 50 em nhỏ ở chùa Kỳ Quang cùng ngồi quây thành một vòng tròn sinh hoạt tập thể. Bọn trẻ ở chùa Kỳ Quang đứa nào cũng đáng yêu nhưng nghịch lắm, làm chúng tôi mệt phờ người. Chúng còn chạy ra chính giữa trung tâm vòng tròn giành...micro của chị MC để được lên...hát. Những lời hát chưa tròn trịa, những câu ca chưa rõ tiếng phát ra từ cái miệng bé xinh kia, sao hôm nay tôi thấy hay đến lạ lùng? Nụ cười dường như chưa lúc nào tắt trên môi mấy chục con người hôm đó...Bất ngờ, ông già Noel xuất hiện với một túi quà thật to trên tay trong sự ngạc nhiên lẫn thích thú của bọn trẻ. (Thực ra tiết mục này đã nằm sẵn trong kịch bản rồi!) Chúng vây kín xung quanh ông già Noel, háo hức chờ nhận quà. Trong khoảnh khắc ấy, tự nhiên tôi thấy mình như được trở về những ngày thơ bé, cũng mong mỏi một món quà bất ngờ từ ông già Noel tốt bụng mỗi dịp Giáng sinh về...Cuối chương trình, một anh đại diện cho tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ-Olympia và bộ môn QHQT- trường ĐH KHXH&NV đã lên trao hai thùng quà mà chúng tôi quyên góp được cho đại diện của chùa Kỳ Quang. Và đó cũng là lúc chúng tôi phải nói lời chia tay với các em. Chúng tôi lưu luyến tạm biệt các em ra về. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt những bạn sinh viên- giọt nước mắt của sự xúc động không thể kìm nén, của niềm cảm thương cho những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh. Tôi ước gì hôm nào các em cũng được vui như hôm nay, ước gì những ngày tháng sau này của các em sẽ là những ngày tháng tràn ngập tiếng cười...
    Và tôi tin rằng: mỗi bạn sinh viên tham gia đêm hôm đó cũng đã nhận được món quà Giáng sinh cho riêng mình. Đó là nụ cười trong sáng, hồn nhiên của những em nhỏ mồ côi, khuyết tật ở chùa Kỳ Quang, là bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia, bài học về nghị lực sống vì biết mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều số phận khác trong đời...
    Bùi Thị Minh Châu - Forum OlympiaVN (http://www.olympiavn.org)

Chia sẻ trang này