1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng hội tản mạn sài gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vantu_kt, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, hôm nay Tản mạn Sài Gòn thật hoành tráng với ngày kỷ niệm tròn một tháng.
    10h AM trong khi chị Tieuthu và em đang nướng bánh trong chăn, có lẽ nó sẽ rất khét nếu như không có điện thoại của anh Tu_hu.
    Sau một hồi qua lại anh ấy mới đồng ý sáng với lý do :" Hôm nay anh có việc bận". Cũng tinh thần nhiệt tình từ trước đến nay của box, em alô cho anh Khôi, Vantu_kt, Kiều Xuân Duy, chị Sally, anh Saola, anh Thanh...
    Chỉ khoảng 1h30'' sau tất cả đã có mặt tại tụ điểm ăn chơi của box (nhà chị Tieuthu). Anh Thanh đến mang theo cái bánh kem, chị Sally mang máy chụp hình. Bánh kem có hàng chữ rất hoành tráng:Kỷ niệm một tháng hội Tản mạn Sài Gòn offline cùng với chữ Happy birth day bên cạnh.
    Chụp hình, thổi nến, bánh kem được cắt ra. Sau bánh kem, mọi người nằm....ngủ chung với nhau khoảng 30'' và quyết định về Biên Hòa (Quê hương của Mót Vantu_kt) để chèo xuồng đi uống cafe ngoài đảo.
    Máy hình mọi người đã mang theo nên bây giờ chưa thể up được hình lên nhưng chắc chắn trưa ngày mai sẽ có đầy đủ hình ảnh trongn gày hôm nay.
    Vụ đi Biên Hòa chèo xuồng ra đảo uống cafe em rất tiếc không tham gia được vì chiều nay phải đi đám cưới bạn.
    Tất cả mọi người không đến được như anh Khôi, Kiều Xuân Duy, bạn Ngân....mọi người đều nhắc đến.
    @ Nhắn anh Khôi: Anh cứ yên tâm giải quyết công việc với những chuyên gia nước ngoài phần ăn chơi của anh đã có mọi người lo giúp. Nói như anh Vantu hôm nay là : "Ăn chơi là ăn chơi cả đời mà em" khi em không đi được bởi phải đi đám cưới bạn.
  2. KhoiGiaHN

    KhoiGiaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi chơi, còn mình KG tôi ở lại VP, vẫn miệt màitối qua hẹn em tieuthu đi cafe tối nay mà không biết có đi được không nữa
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ủa, hôm qua mình có hẹn nhau như vậy hả?
    @all: ăn nhìu quá đau bụng òi. hik hik...
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 16/03/2008
  4. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó! Kỷ niệm tmsg 1 tháng. Thế mà vantu chả nói gì cả. Chỉ nói là đi ăn bánh kem. Nếu biết thế thì có bận mấy cũng cố bò mà đến chứ [:P Tiếc wá!
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Oan thị mầu ! Đã bảo với bác là đang ăn đầy tháng bé tmsg mà lại, sau còn có vụ chạy về đồng nai ăn lẩu ven sông và đi xuồng ra đảo uống cafe, sau đi xuồng 1 vòng sông ĐN nữa. Kể cho bác thèm chơi.
  6. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
  7. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiếc bánh sinh nhật mừng Tản mạn sài gòn tròn một tháng tuổi!
  8. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Anh em vui quá nhỉ? Hi`, lâu rồi không vào Spam bây h công việc mới hoàn thành sau những tháng ngày lubu và không có time gì cả.
    XD sao quên được TMSG chứ, thiếu TMSG chắc không "sống" được nữa đâu.
    Hẹn tái ngộ nhé!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HwpPiQA1br98mxp97M69Cp8cWJg-?cq=1
  9. KhoiGiaHN

    KhoiGiaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @xd: người ra đi vì đâu?
  10. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @ Khôi Già: Không vì đâu mà vì phải đi tìm "BÁC HỒ" bây giờ tìm thấy rồi thì về với cả nhà.

Chia sẻ trang này