1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn Hoa & Súng - Tư vấn tất tần tật về tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu, tình báo.

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi boysaigon, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    (hùi túi iem cóa đọc ròai, tại cái màn hình iem chớp tắt wài, mệt wớ, nên iem khò khò mất tiu). Hùi sáng đến giờ, cái màn hình của iem mở sáng đc 5 phút là bụp, tối thui nửa tiếng, phởi cố gắng từng mili giây lém mới trả lời xong đây. Hix hix (khổ gê, bi giừ thì iem hẻm xèm tuyển người yêu bằng cái N95 nữa đâu, chuyển sang cái màn hình LCD 24in cơ thiết thực hơn nhìu). Hí hí
    Ơ, kái pác lầy, iem ziết những lời TÂM HUYẾT, NẾM MẬT NẰM GAI . Pác reply sơ xài thía cơ mừ còan bẩu tính xiền iem. Iem nà iem hẻm chịu đâu. Iem hẻm cóa "trồng" nà iem phá sập kái zăn phòn của pác. Iem sẽ cầu chời cho bác đim nèo cũng mơ gẹp ác mộng, mỗi ngày pác nên mặc áo giáp mừ vèo zăn phòn tư vấn nhá, hem thoai iem hẻm đảm bảo đc an tòan tính mạng cho pác đâu à. He he
    Cái zụ ziết sai chính tả và giọng cừ thì pác yên tâm. Chỉ có vèo zăn phòn của pác nà iem mới thía thoai. Chá gẹp đối tượng nà iem thùi mụi hơn nhìu. iem cừ mũm mỉm, mím chi cọp hem hà (giả nai ác). Ở đây, iem phải cừ hố hố (gian tí) để pác cảm nhận đc nguy cơ diệt vong của pác ý (hô hô)
    Còn cách của pác chả khả thi tí ti tẹo nèo? Ít ra pác phải bày mưu độc sự. Pác phởi chỉ ra mánh lới cho iem chá. Hoặc vài chiêu lừa gạt giề chứ?? Hừ hừ. Chuyện trọng đại của đời iem mà pác tư zấn sơ sài thía cơ à??
    Tính xiền là tính xiền làm sao????? Hử........hử.......??? (Lạng quạng iem mở cái zăn phòn khác cạnh tranh dới pác bi giừ???)
    Chú Boy nhà ta chưa tư zấn đc mối nèo, làm sao đóng hụi đc uyendinh. Uyendinh còn phải nên thuê vệ sĩ cho chú ý đi thoai.
    Còn bài của ốc, túm cái váy lại là đang ế như con dế trèo cây khế. Hu hu.
    --> Chài, seo đọc cái câu này, cử tưởng cbc ngâm kíu zữ mới thấu ra hử chèn.
    Đấy đấy, iem nà iem xích cách tư vấn của cbc như zị đây. Ít ra phởi chi tiết như thía.he he. Tks cbc. Chừng nèo ốc câu đc ku en nèo, đa tạ cbc 1 chầu Highland. hé hé. Xa hơn 1 tí, tên nào nộp mạng ký "bản án chung thân" nữa thì tính sau nữa hén.
    Cách "tán tờ-rai" thỳ Ốc đã áp dụng ròai, ko những đưa vào vùng phủ sóng, mừ còn tia bằng tia mắt laser nữa cơ. Mét ốc chớp còn hơn đèn xe cứu thương nữa í chứ. Đá mún trụi lông mi, nhướng tóet cả lông mày. (cho giống mét nai mơ màng ý mừ. Hô hô). Mừ chét đương sự hẻm cảm nhận đc mét nai mà cảm nhận đc mét bồ câu, con đậu con bay hay sao ý??? Nên cũng trố mét ra nhìn. Mèn, ai nhìn vào cữ ngỡ là 2 đứa điên này đang thi mét ai to hơn ấy chứ lỵ.
    Còn cái chiu này, Ngừơi ta bẩu khi iu nhâu, mọi hành động cử chỉ đều làm giống như nhau . Iem cũng áp dụng triệt để chá bộ. Đương sự ngời cừ, iem cũng tí tởn ngồi cừ, đương sự đăm chiêu, iem cũng trầm ngâm đăm chiêu, đương sự ngồi chống cằm, iem cũng chống cằm, đương sự ngồi bẻ ngón tay nghe "lốc cốc", iem cũng bẻ ngón tay nghe "cốc lốc" chơi . Mừ thía seo ku ấy cứ bẽ ngón hòai, đến lúc 2 ngón tay iem nát bấy thì iem chịu hết nỗi gòy.. Bởi thía iem hẻm xèm dại dột nữa âu??? Oe oe....
    Còn zấn đề nữ tính. Nữ tính theo kỉu "vòng 1 tấn công, vòng 3 phòng thủ" đc hem cbc nhờ?? Iem thỳ chả biết có nữ tính hem, mừ đi làm, hẻm piếc seo cái công ty iem ói ráo chọi hà, bọn họ vô làm bi giừ phải kèm theo cái bọc để ói. hé hé. . Mừ iem cóa dẹo đâu nè, đoan trang zà đứng đắn lém cơ. (iem đang lo hẻm piếc cóa bị đuổi ziệc dìa cái zụ ảnh hưởng sức lao động này hem đây) Hu hu. Khổ cho đời iem
    Ở đây có coai bói chữ nửa hỉ you???
  2. nil7777

    nil7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bạn Ốc tiêu chút
    chỉ vì đây là topic của boysg lập ra mà bạn "cố" viết sai chính tả sao? Thật ra Topic này không chỉ mình bạn và boy đọc, không chỉ mình boy góp ý với bạn về cách viết của bạn.
    Lâu lâu bạn dùng cách viết sai ấy để viết một vài câu thư giãn thì còn thấy hay hay, bạn viết một bài dài mà dùng toàn giọng văn ấy thì ai mà đọc được hả bạn.
    mình hiểu là bạn cũng muốn tạo không khí cho vui vẻ, nhưng vài lần mình vào topic này mà đọc thấy kiểu viết của bạn thì ....
    Vài lời góp ý, nếu bạn không vui thì có thể than phiền dể mod xoá bài mình
    Về vấn đề của bạn, mình thấy bạn nên trải tấm lòng mình ra hơn nữa. Muốn nhận thì phải cho trước bạn à. Mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa nếu bạn không thật sự muốn vượt qua vấn đề.
    Chúc bạn vui
    thân
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    VP na`y hay ah nghen
    mu` chi mở ha`ng ác wé hem cóa ai tư vấn nổi nhỉ???
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nil@, dzui là chính hen. Bớt nóng đi, làm vài ly cho nguội nào.
    Octieu@ cũng chỉ muốn vui thôi mà. Hen?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì vấn đề phức tạp nên mọi người cùng nhào dzô giải quyết cái nào!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sao tự dưng kiu tui bói chữ là răng? Cái này đâu có thuộc lĩnh dzực của văn phòng này đâu.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    ông thầy này nghe đòi lụm tiền tổ lại là..chạy mất.
    thôi, đi về QUÉT NHÀ cho RA RÁC ! hehehe...
  8. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sặc, đang mệt, định đi ngủm sớm. Quay vô đây thấy có liên quan đến mình. Ráng nán lại vài phút.
    Chuyện dùng ngôn ngữ chat thay đổi các từ như hiện nay. Báo chí viết rất nhìêu, thậm chí các diễn đàn đã bàn luận rất nhiều. em nghĩ bất kỳ dân cư mạng nào cũng đã từng đọc 1 vài bài như thế. Nhưng cho em hỏi như thế nào là xấu. Mất gốc hay là lai căng.
    Em đâu sử dụng nó để víêt đơn xin việc, hay viết cho người nước ngoài xem, hoặc sử dụng cho giọng văn hành chính. Bác đọc lại topic xem "Văn phòng tư vấn Hoa & Súng - Tư vấn tất tần tật về tình bạn, tình cảm gia đình, tình yêu, tình báo... [Dzui là chính, trúng hay trật thì có trời mới biết!]". Bác thấy rõ tên topic chưa??? DZUI LÀ CHÍNH. Mà em cũng đâu cần bác hiểu, ai đọc thì đọc, ai hiểu thì hiểu. Nếu thấy không hợp nhãn thì đừng có nhào vô coi. Chuyện mọi người hiểu hay không hiểu thì cũng chả có gì quan trọng. Vì dân ở đây chủ yếu vào đọc, và em viết ra thực chất cũng để cho vui. Chủ đích của em cũng không phải hỏi han gì? Cả ttvn này thiếu gì diễn đàn để coi. Còn nếu như thấy bài của em chướng mắt quá thì nói 1 tiếng với mod có thể xóa. Đối với em, thực chất giọng văn chỉ là cách thể hiện ý nghĩ của tâm hồn chứ không phải của những chữ cái, chữ nghĩa chỉ thể hiện cách anh đang nghĩ gì, chữ viết chính thống cũng là những đường nét mà ông cha ta nghĩ ra, và mặc định ta phải sử dụng theo đó cho đến giờ.
    Còn riêng em, khi em hỏi bạn em như vậy "Hồi chiều tao hơi quá tay. Mày có giận tao không??" Bạn em trả lời: "Tau hẻm piêc". Nghe giọng điệu như thế em có thể hiểu ra ý nó như thế nào?? VÀ dĩ nhiên hay hơn nhiều là "Tao không biết" (nghe nặng nề hơn, và tôi sẽ có cảm giác bất an hơn). Câu nói na ná nhau, nhưng ý nghĩa nó khác nhau nhiều. Đấy đôi lúc cách viết như thế tôi cảm thấy dễ chịu hơn và nhẹ nhàng hơn.
    Em bíêt bác phản ánh là điều đúng, và mỗi cái đều có cái lý riêng. Ví dụ: cái từ "Tôi yêu bạn" nghe nó hay và chững chạc hơn nhiều là "Tui iu bạn". Việc sử dụng ngôn từ còn phải phù hợp ở từng ngữ cảnh. Dĩ nhiên ko ai chấp nhận cách nói ngọng như thế trong nhưng vấn đề nghiêm túc, hay cách nói chuyện với người khác ngoài đời. Mà Topic này thực chất cũng là nơi giải trí. Có phải là nơi hội họp, thảo luận gì. Việc gì bác phải so đo từng chút một??
    Chuyện xóa bài hay không, đó là chuệyn của mod. Không liên quan đến em. Em cũng ko rảnh hơi đâu để than phiền mí chuyện nhỏ như koan thỏ bên bờ cỏ này.
    Hô hô, em mang tiếng quen nhận ròai, hẻm có quen cho. Vậy nhé..
    P/S: em cũng định ko trả lời. Tự dưng. có thêm bài của bác cũng zui nhộn thật.
    Em có vài lời thế. Nhưng chủ yếu trên tinh thần Dzui là chính vậy hén
    (hy vọng bác không phải đang tròn xoe mắt nhìn em căm thù chớ???)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác coi lại bài của boy tui ngay trên bài của bác viết nghen. Có trả lời đàng hoàng chớ không có chạy đâu nghe.
    Cái thứ 2 nữa xin được phân trần với bác, là chỗ này nó là chỗ bà con tư vấn và được tư vấn chuyện tình cảm, tình yêu, tình báo, chớ hổng phải chỗ coi bói, nhất là bói chữ. Có đến 2 người phát hiện ra cái vụ này lận á.
    Lời tư vấn miễn phí cho bác (Đặng cho đúng chủ đề): Bác qua hỏi bên topic [topic]920263[/topic] nhé! Chúc bác toại nguyện.
    Xong, mời người tiếp theo!
  10. nil7777

    nil7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất: mình không hề đá động đến chuyện này, những cách dùng như thế đúng là ở đâu trên mạng cũng có thể bắt gặp, ngay chính bản thân mình cũng dùng mà. Nhưng mà thường thường mình thấy viết vài ba câu kiểu như thế thì thấy vui và cũng dễ hiểu. Chỉ vì bạn viết nguyên cả bài dài dài như thế đọc hơi khó hiểu thôi
    thứ hai: mình đến với box miền Tây vì có một tình yêu dành cho nó. Bạn nói thế chả khác nào.....
    thứ ba: đối chiếu lại với mấy cái vàng vàng ở đoạn trên
    Chúc Ốc vui
    Chúc mọi người vui
    @BOY: má xin lỗi nếu có làm loãn topic của con.
    Ký tên: Má Lý Thông

Chia sẻ trang này