1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn: Từ tình yêu đến chuyện học hành. Mại dzzôôô...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi bigrules, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng tư vấn: Từ tình yêu đến chuyện học hành. Mại dzzôôô...

    Kính mời bà con BK, già trẻ bé lớn, có nhu cầu tư vấn xin nhào dô. Tui biết gì sẽ chỉ, không biết...cũng chỉ luôn .
    Đặc biệt khuyến mãi các em sinh viên nữ, mồ côi bạn trai, càng dễ thương càng tốt Bigrules rộng rãi thông báo
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi mở hàng đây (chủ yếu coi Tư zấn ziên trả lời sao )
    Làm thế nào để ko còn cảm thấy vương vấn gì hết những gì mình đang yêu quý đây ?
  3. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhận định bài toán: nếu đây là tình yêu, thì tình yêu không trọn vẹn. Nếu là cuộc tình, thì như nhiều thi sĩ nói, nó chỉ còn đẹp khi tình dang dở. em-be đang yêu, có thể, tình yêu rất đáng quí vì có thể nó đã có một thời gian rất dài ấp ủ, vun trồng và trưởng thành, nhưng có thể không có một happy ending.
    Giải pháp: để vẹn cả đôi đường, mở lòng cho thanh thản, để gieo mầm cho tình cảm mới, chuyên gia bigrules khuyên em-be:
    _alternative 1: đường ai nấy đi, sòng phẳng nhưng chân tình. Để ngoài đường lần sau gặp lại, "chúng ta" còn nhoẻn miệng cười chào nhau.
    _alternative 2: nếu không khẳng khái với chính mình, mình sẽ tự hại mình trong vòng lẩn quẩn. Làm cái gì đó đi. Kinh nghiệm cho thấy, khi làm việc gì vì mục tiêu muốn giải tỏa bức bối và những xáo trộn trong lòng, ta sẽ thành công gấp bội. Nếu như, ta thực sự muốn "quên", thực sự muốn "ngày mai là một ngày khác".
    _alternative 3: trong một đời người, kiếm được một tình cảm đẹp khó lắm. Nhiều người cả đời chẳng tìm thấy, trân trọng và cố gắng "hiểu" thử xem. Khi ta mở lòng, tương lai sẽ mở cửa.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đọc xong mấy dòng tư vấn của Bigrules thì thấy hình như mình đang bị thất tình thì phải Hèn chi mấy bữa nay nghe nhạc toàn nghe mấy bài All out of love, Making love out of nothing at all, Save the best for last, Cuộc tình đã mất?.. ko à. Chỉ khổ nổi là mình vẫn chẳng biết mình thất tình với ai (mình iu ai hùi nào sao mình ko bít vậy cà???), hèn chi cứ vương vấn mãi, he he
    Thật ra hồi trưa mình hỏi vì định bỏ ngang một việc đang làm, nhưng mà chắc là ko được rồi. Hix thiệt đúng là ?obứt hoa sen còn vương tơ óng? mà. Hi hi dù sao cũng phải vote cho Bigrules 5* vì tư vấn nhanh nhạy ghê. Mình sẽ để dành mấy bí kíp này để sau này có lỡ dang dở tình trường với ai thì lấy ra xài vậy hihi

  5. bigrules

    bigrules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    haha, tui đã rào trước là "nếu..." mà, còn những lý do râu ria khác thì:
    vạn thế nhân tình vạn thế nan
    hỏi ai múa vẽ cảnh nhân gian
    hoa tay khéo để tình nan giải
    con tạo xoay vần cõi thế gian

Chia sẻ trang này