1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối liên quan đến t

    AR lập ra topic này nhằm giúp các bạn có vướng mắc về chuyện tình cảm. Có thể là những lời góp ý, tư vấn, hoặc đơn giản hơn là 1 sự sẻ chia. Nếu giúp gì được, các bạn hãy chia sẻ với mình. Qua 1 thời gian tư vấn ở đây, mình cứ phải chạy lăng xăng khắp topic này đến topic khác. Mà hầu như rất ít những người tư vấn thật sự, phần nhiều là spam.
    Nên mình muốn nơi đây là dành cho sự nghiêm túc. nếu ai có ý định đùa cợt nơi đây mình sẽ báo với mod để xử lý.

    Cảm ơn những người bạn đã và sẽ tin tưởng AR.

    Believe and share.

    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 28/08/2008
  2. vananhdk8

    vananhdk8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Kính bác! E đã từng ở cốc này 1 thời gian trước đây cùng thời với các bằng hữu tetuong02, 3www, quarker... nhưng vừa rồi bị đi đày mất thời gian nên hôm nay mới ghé lại cốc và e có một tình huống cực kỳ nan giải bác tư vấn giúp e
    Số là hôm vừa rồi e tình cờ làm quen với một cô bé gần nhà và xem tuổi tác, mệnh đều hợp và e ấy cũng đong đưa khi e đưa lưỡi cưa vào. Nhưng khi đổ xong e không cảm thấy yêu cô ấy nữa vậy mới khó. E muốn nghiêm túc trong tình cảm để cưới vợ nhưng tình yêu tự nhiên tắt ngúm và e lại phải lòng 1 cô bé khác! Bác bảo e phải làm sao cho trái tim e cứu rỗi trở lại và e cưới cô vợ tuyệt vời như vậy
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chẹp, lại thử mình.
    Được rồi, vụ này cũng không phức tạp lắm. Thực ra trường hợp của cậu thì cứ yêu đi, yêu linh tinh vào. Rồi sẽ có lúc cậu tìm được cao thủ trị bệnh cho cậu. Yên tâm là người này sẽ cho cậu đo ván đẹp mắt. Đó sẽ là ước mơ không thể vươn tới của cậu. Nếu chinh phục dc người con gái ấy, cô ta sẽ là 1 bà xã tuỵêt vời, Còn nếu không thì cậu quay trở lại với thời xa xưa, tiếc nuối những gì đã có. Lần mò và đi tìm lại những mảnh kí ức. Lúc đó cậu mới thật sự hiểu giá trị của hạnh phúc và bình yên.
    Tuổi trẻ thì muốn vươn xa, càng ngày càng muốn đạt đến sự hoàn hảo.
    Còn yêu ư, như cậu đối với cô gái kia, không có kiểu tình yêu nào lại bay **** như vậy. Đậu cái rồi đi. Đó chỉ là sự giải trí, vui chơi, thích chinh phục cho đủ số lượng. Tôi nói vậy mong cậu hiểu và thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
    Còn cậu hỏi làm sao để trái tim cậu yêu cô ấy được, hãy cứ chờ để nhìn cô ấy yêu thằng, nhìn những lúc cô ấy mặn nồng với người ta. Và cậu sẽ cảm nhận được.Còn nếu ngay bây giờ, hãy nhắm mắt lại, nghĩ xem, một người đã từng trong vòng tay của mình, nụ hôn ấy đã từng dành cho mình giờ lại của thằng khác. 1 chút ghen sẽ kích thích cậu đấy.
  4. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    AR mở cái topic này là đúng rồi ! anh sẽ đặc biệt ủng hộ em ! Các pác có ý định thử AR thì không cần phải thử nữa đâu ! Tớ đã trực tiếp được tư vấn rồi ! Chưa biết kết quả như thế nào , nhưng mỗi lần nói chuyện với AR thấy nhẽ nhõm đi rất nhiều !
    Vì chị ý cũng ở trong diễn đàn cho nên những câu hỏi tế nhị anh sẽ gửi qua YM cho em , OK?
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Không sao anh ạ. Em tư vấn cho chị ấy luôn.
    Tư vấn để chị ấy quay về với anh.
  6. tuangg

    tuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy bác xuất hiện .
    Nhơ? bác tư vấn vụ na?y .
    Cha? la? đang cưa 1 em, học cu?ng trươ?ng. Biết la? em quý mi?nh, thâ?n tượng, nhưng chi? la? quý thôi..., la?m sao đê? tiến tiếp đây
    Nên nga?y na?o cufng chat (Bây giơ? đang thế), hay thưa ra...
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hì, sry 2 năm nay tớ lấn quấn chuyện thi ĐH.
    Vào việc nào : Các bạn chat về những gì, câu chuyện có thường dẫn đến những điều tâm sự không. Nếu không thì hãy chia sẻ tâm sự của mình với cô bé đó, sau đó tự khắc cô bé đó cũng sẽ nói cho bạn những điều bí mật của mình. Đó chính là tạo sự tin tưởng bằng cách đặt niềm tin ở người ta. Khi đã hiểu hơn về cô bé ấy, sẽ dễ xử lý hơn.
    Bước tiếp đến, khi hai người đã thân mật rồi thì nên nói về tình cảm bạn dành cho cô bé ấy. Nhưng chú ý thật khéo léo, có khi 1 người mới chỉ quí mến một người, chưa yêu người đó, nhưng do cách nói và biểu lộ tình cảm thì lại dẫn đến là ... cưa đổ. Đơn giản có thể nói là mình đã ở bên nhau cũng lâu rồi em nhỉ, có lẽ thời gian ấy cũng đủ để 2 đứa mình hiểu nhiều về nhau, và càng hiểu hơn về em, anh lại càng cảm thấy yêu mến con người em, anh không biết em nghĩ về anh thế nào, nhưng thực sự anh muốn giữa chúng mình có 1 điều gì đó gắn bó sâu đậm hơn ...
    Chúc bạn thành công
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    àh tiện thể anh cho em hỏi cách từ chối khéo 1 chút, dạo này có 1 anh cứ hay nt tán tỉnh em, mà thật lòng mà nói thì em rất ghét trò này, có cách nào nói cho người ta hiểu rằng mình kô thích người ta kô? em đã lơ kô trả lời tn nhưng mà vẫn cứ lỳ ( kô chửi thẳng vào mặt được đâu, vì anh í là em của chị bạn rất thân của em), anh giúp hộ em cái
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em xin lỗi, thành thực em không có tình cảm với anh. Nếu anh còn muốn em tôn trọng anh thì đừng làm phiền em nữa được không. Đừng bắt em phải có những ý nghĩ không hay về anh.
    Nặng hơn thì cho em 1 câu : anh hãy giữ lấy 1 chút tự trọng của bản thân mình được không ?
    Còn nó vẫn làm phiền, em cho vào danh sách hạn chế luôn. Không phải lăn tăn với những loại như thế này. Em không cần chửi, mình chỉ cần nói như trên và im lặng. Thế là nó tự hiểu, dù không dừng lại ngay thì sau đó nó cũng chán mà lởn vởn đi chỗ khác thôi.
  10. bautroisaolunglinh

    bautroisaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vừa tặng bác chủ topic 5*

Chia sẻ trang này