1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munsuk

    munsuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chuyện thế này , chả hiểu các cụ nhà mình sốt ruột bế cháu hay sao, nên tự nhiên giới thiệu cho tôi 1 em - con gái của bạn bà bạn của bà già tôi .Gặp mặt nói chuyyên vớ vẩn mấy lần , ban đầu thi tôi cũng chả thiết tha j lắm , vì cái kiểu giới thiệu thế này ko dc tự nhiên ( lần đầu gặp ) , lại là quen biết ( ko linh tinh dc ) . Cho nên tôi cũng chỉ nc cho qua, ai ngờ tháng truớc gặp gái , chả hiểu hôm đấy đẹp trời hay là do mình uống bia , ngồi nc tự nhiên thấy gái ngon thế , ko khéo yyêu mất . Thế là bắt đầu đong đưa . Chết cái là chưa bao h có kinh nghiệm cưa gái kiểu này .
    Nói qua về bản thân 1 tí cho anh em dễ tư vấn : Nam, 25t , ngoại hình ok ,tot nghiep dh , giờ vẫn đi học tiếp ... Em nó thì đã đi làm , kém mình 2 tuổi , tính thì có vẻ hiền lành , theo mình nhân xét thì có vẻ em lá con nhà lành các bác ạ ,
    Hôm qua lúc chiều gọi điện cho e vẫn vui vẻ bt , tối đến tự nhiên thấy gái online , mình phi ngay vào đong , ai ngờ chat với em chán, nhạt nhẽo vãi , chả hiểu la do em nó xưa nay chat chit vẫn như thế hay là với mình thì nó thế . Mà lúc truớc thì em nó cũng ko tỏ vẻ j là ko thích hay này lọ , tự nhiên lại thế chả hểu thế nào .
    Đấy tình hình chuyện của tôi nó thế , anh em cho ý kiến . Mà ko biết ý gái nó thế nào ? Hay là em ko thích ? Mình thì vẫn định đong thêm 1 thời gian nữa , nếu ok thì tiếp tục ,ko thì giải tán . Ai có kinh nghiệm truờng hợp như thế này cho tôi ý kiến cái .
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    pm cho em nick YM đc hok ạ
    Em có chuyện cần tư vấn...kín ạ

     
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé:
    thứ nhất: bác cho em nick ym của em nó để em tư vấn riêng cho em nó
    thứ hai: chỉ có thế mà nói nó có thích bác hay không thì bó hand. Theo em thấy cáo kiểu này thì bác cứ làm tới, em nó sẽ cho bác lùi, rồi bác lại làm tới, lần sau sâu hơn lần trước, gái chỉ ngoan (# tồ nhá) khi nó giả vờ, thứ nhất là nó ngại bác, thứ hai có thể là nó thích bác.
    Thứ 3: với tư tưởng được thì được không được thì xem như tập thể dục thì bác nên thôi đi, cuối cùng bác cũng chỉ tốn xèng, mất thời gian rồi lại thấy chán em nó.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thứ nhất : Bác phải hiểu là em nó cũng là do bị ép buộc giới thiệu gặp bác thôi, nó chẳng mặn nồng hay ý gì với bác đâu. Nên tâm trạng của nó và bác lần gặp mặt đầu cũng như nhau, chán, nói cho người lớn vui lòng. Vậy thôi, xong, ai đi đường nấy.
    Thứ hai : bác đã mất điểm ngay ở lần gặp đầu tiên, ko phải do cách cư xử của bác có vấn đề gì, mà đơn giản là do ý nghĩ hình thành trong đầu em ấy là bị ép buộc phải làm quen, bực mình + tự ái => ghét bác luôn. Nói chuyện với bác như xã giao là đúng rồi. Nó chưa im lặng phớt lờ còn là may.
    Thứ ba : Nếu bác muốn theo đuổi em này thực sự thì hãy nghiêm túc thực hành sự ngẫu nhiên trong tình cảm. Tức là phải cho người ta 1 tâm lý thoải mái khi tiếp xúc với mình, khiến họ xoá bỏ những định kiến cũ. Như vậy mới bắt đầu 1 câu chuyện được. Nhưng thành thật khuyên là cửa bác đi quá hẹp.
    Ps : nếu em là em gái này thì chắc chắn sẽ ko chọn bác. đơn giản đọc bài bác viết, em cảm thấy mình đang ngồi quán trà đá vá xe.
  5. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    không biết nói thế nào với pác nữa ! Nếu chỉ vớ vẩn , không thật lòng với em ý thì tớ nghĩ pác nên giải tán cho nhanh ! đỡ mệt cho pác và cả em ý ! tớ khuyên thật lòng đấy !
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em nghĩ là sau vụ gặp mặt làm quen về thì em ấy sẽ táng cho bác 1 câu nhận xét : ngứa mắt.
    :D
    Vì thời nay mấy thanh niên đâu còn dễ chịu với cái kiểu sắp đặt nữa
    Mệt lắm
  7. munsuk

    munsuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận ko vào được , cám ơn mọi nguời đã góp ý .
    Hơ , mà anh thấy sao em Alone-rock cứ đá anh kinh thế ( hay là em là người quen của cô bạn anh ) .
    Em ko nói thì a cũng biết , vì ko riêng gì gái nhà anh , mà cả a ngay từ đầu cũng có thích thú j cái kiểu giới thiệu này. Chỉ có điều là đuờng tình nó lắt léo , nếu mà sự việc nó cứ như thế thì anh cũng ko vào đây để hỏi ý kiến mọi người. Vấn đề là có lẽ mình cũng thấy em nó hay hay , có cái riêng - khác hẳn với các em gái từ truớc đến giờ mình gặp , thứ nữa là cũng muốn có người để mà chia sẻ . Tất nhiên là nếu mọi chuyện tốt đẹp thì ai chả muôn có cái Happy End . Vì tính ra tớ cũng già ết rồi , cũng muốn nghiêm túc . Hôm trước ông già anh lại bảo : Bằng tuổi anh, ngày xưa tôi đã có anh rồi đấy , anh cứ liều liệu lo mà kiếm đứa nào , rồi cưới , chứ cứ lông bông đến bao h .
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Vậy sao bác ko thử 1 chiến thuật riêng để cưa em ấy nhỉ. Liệu có cần em tư vấn về chiến thuật ko. hihi
    Chẹp, em ko đồng ý với cái kiểu ăn nói trên của bác nên có hơi phật ý trong lời lẽ. :D
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua em nhận được 1 trường hợp tư vấn rất vui thế này. Em cười mà đau ruột luôn, để lên đây cho các anh chị rút kinh nghiệm.
    1 đôi nhắn tin cho nhau. Anh chàng viết " Em oi an buoi ko ? "
    Cô gái nhắn tin lại đòi chia tay, chàng trai cứ tròn xoe mắt chả hiểu gì.
    Em đọc xong mà ko nín dc cười. Trớ trêu thật.
    Giải thích thì cuộc gọi bị chặn, chắc lưu vào danh sách hạn chế. 2 người ở xa nhau, ko thể đến gặp mà giải thích. không biết làm thế nào luôn.
    Bó tay. Giờ lên mạng mà nick bị ignore nữa thì hết buồn.
  10. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    chả có gì là buồn cười cả, vô duyên vô cớ nhắn cái tin như thế...chết là đáng

Chia sẻ trang này