1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hình như anh ko biết hôm qua là ngày gì à ?
  2. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko để ý đến TT vì ở đây làm qué gì có TT.
    Vụ nhắn tin là cố tình xỏ đểu em nó, còn oan ức gì
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    2 đứa yêu nhau mà phải xa nhau, những đêm trung thu thế này anh có biết nhớ thế nào ko ? ăn 1 miếng bánh, 1 múi bưởi cũng nhớ tới nhau. thèm cái cảm giác dc bóc cho nhau ăn lắm chứ. nên muốn chia sẻ cùng nhau mọi thứ, anh lại gọi là xỏ đểu.
    Chắc đối tượng mà người yêu anh chọn sẽ là những người đầy mình nghiêm túc ấy anh nhỉ.
  4. saobang197

    saobang197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu em yêu 1 người ở xa, nhưng trong lúc chúng em xa nhau ấy, em có quan hệ với 1 anh bạn, nói chung là đã quá giới hạn thì em phải làm sao ?
    Em vẫn yêu chồng em lắm, nhưng anh bạn kia cũng rất yêu em, giờ em ko biết phải bỏ ai nữa. Anh bạn ấy luôn ở bên em, làm mọi thứ cho em. Thậm chí đưa đón đi học, những lúc em khóc anh ấy đều ở bên cạnh.
    Em thấy mệt mỏi vì cả 2 người đã biết nhau. Họ đều ép em phải chọn lựa. Làm sao đây anh
  5. nthhhh

    nthhhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm trung thu bạn gái tôi đã nghe được đt của bồ nhí tôi.
    Bây giờ phải làm sao.
    Cả 2 đều im lặng với tôi, tôi giải thích gì cũng ko nghe.,
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tiết hạnh của người phụ nữ là vô cùng quan trọng em ạ.
    Dù em có giải thích với chồng em rằng em thực lòng vẫn yêu anh ấy nhưng anh ấy biết chuyện em với người kia thì anh đảm bảo với em rằng, không người đàn ông nào chấp nhận câu chuyện của em hết.
    Em đã quyết định quá bồng bột và khờ dại.
    Giờ có 2 con đường cho em lựa chọn.
    1 là em buộc phải bỏ đi tình yêu của mình để tìm tình cảm ở bên người kia, các cụ ngày xưa đã nói rồi, vợ chồng sống với nhau sẽ sinh tình nghĩa, giữ trọn đạo hạnh của 1 người phụ nữ thôi em ạ. Còn về vấn đề thằng cha kia chỉ chơi bời hay muốn tiến đến hôn nhân với em thật sự thì em chưa đề cập đến. Chồng em sẽ ko hiểu vì sao em đòi chia tay ngay, anh ấy sẽ tiếp tục hỏi bằng được lí do, nếu đủ dũng cảm thì nói cho anh ấy biết, còn nếu ko chỉ cần nói em đã yêu người khác mất rồi, tha lỗi cho em, đừng tìm em nữa. Em phải hiểu là em làm thế là để tốt cho anh ấy, nên phải kìm nén tất cả cảm xúc thật mà nói. Chứ thấy thương anh ấy quá lại tùm lum muốn quay về thì ko ổn đâu.
    2 là hãy khéo léo để người kia đừng tới tìm em nữa, chuyện này nên chôn sâu vào dĩ vãng, sống để bụng chết mang theo. Hiểu rằng nếu sau này có sống bên chồng, em cũng cảm thấy dằn vặt chính mình vì đã lừa dối anh ấy, nhưng nếu em cho anh ấy biết thì em còn ác hơn là giấu đi, vì như thế là đâm cả trăm con dao vào trái tim anh ấy rồi. Xử lý với người kia gọn gàng, đừng để 2 người đàn ông nói chuyện thẳng thắn với nhau, thì cuối cùng em sẽ mất hết. Chồng em sẽ là người ra đi, anh kia đến với em nhưng em ko thể chấp nhận con người ấy. Không còn gì cả.
    Hãy lựa chọn con đường đi cho mình nhé. Anh chỉ giúp em phân tích trường hợp thôi. Lựa chọn cho cả đời bây giờ phải là em.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hãy im lặng để chờ sự phán xét từ cả 2 phía
    Dù cố gắng làm gì lúc này cũng chỉ là vô ích
    Vì người ta đã ko tin anh nữa rồi
    Với người anh yêu thật sự, để chị ấy bình tĩnh lại rồi anh hãy thành thật tất cả với chị ấy. Và hãy cầu mong rằng chị ấy tha thứ cho anh.
  8. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Được miSsjEnNy sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 23/09/2008
  9. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    =)) Tình huống ngộ nghĩnh thế này mà con bé kia đòi chia tay. Đúng là dớ dẩn.
  10. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Doc tư vấn của alone_rock rất chuẩn,
    Nhờ bạn tư vấn cho mình, Topic lien quan...
    http://www10.ttvnol.com/tvty/1093845.ttvn

Chia sẻ trang này