1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peachtree

    Peachtree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    AR ơi, tư vấn giùm với:
    Mình và anh ấy quen nhau 1 năm rồi. Nhưng gần đây, anh ấy ít nhắn tin cho mình hơn, tức là ít liên lạc với mình hơn, nhưng gặp nhau thì vẫn ánh mắt ấy. Một năm rồi vẫn ánh mắt ấy và chỉ dừng lại ở đó . Điều tệ hại là cách đây 2 hôm, anh không trả lời tin nhắn của mình. Mình phải làm sao đây? Sao cứ lửng lơ con cá vàng thế? Anh ấy có yêu mình không? Mình thì rất có tình cảm với anh ấy?
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1. Bạn cần thăm dò xem tình cảm anh ấy dành cho bạn là gì ?
    2. Tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy.
    3. Nếu anh ấy đã từng yêu bạn nhưng ko thể nói ra, giờ lại có người khác thì phương án xử lý sẽ là ....
    AR sẽ trả lời 3 câu hỏi ấy dùm bạn nhé.
    1. Bạn nên nhắn 1 tin lơ lửng thế này " Dạo này quên em rồi à, đừng nói với em là anh bận quá nhé, hay có bạn gái rồi cũng nên nhỉ "
    Cách này sẽ tạo cho anh ấy 1 trạng thái lâng lâng, cảm giác thân mật nhưng lại cho bạn biết rõ tình trạng của anh ấy bây giờ. Nếu anh ấy chưa có bạn gái thì nên đi sâu vào các tin nhắn dạng như thế này, để tạo sự dẫn xuất tình cảm nhé. Cứ tiến dần nhưng ko quá gần, để xem anh ấy phản ứng thế nào. Hãy đặt mình đang nhắn tin cho 1 người yêu, nhưng đến khi thấy anh ấy đáp lại thì lại cười cười đùa đùa. Đừng nên nghiêm túc ngay nếu ko là thành cọc đi tìm trâu đó.
    2. Sau 1 thời gian quen biết như vậy, kể cả anh ấy có tình cảm với bạn thì tình cảm đó cũng nản rồi. Chẳng có 1 ý tứ nào giữa 2 người, chẳng có 1 lời nói rõ ràng thì làm sao mà tiến tới 1 kết quả được. Mọi thứ cứ bình thường diễn ra thì khi có cơ hội khác đến với anh ấy, anh ấy phải cho mình 1 lối thoát chứ.
    3. nếu anh ấy đã có người khác, bạn muốn đánh chiếm lại thì khó khăn đấy. mình sẽ tư vấn thêm ở reply sau nhé.
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    anh chẳng hiểu sao em lại có thể đùa được như thế. Nói thật nếu anh là anh ấy thì anh dẹp em lâu rồi. Vì sao chắc em tự hiểu khỏi cần anh nói, phẩm hạnh người con gái mà đem ra đùa được. vui thật. bỏ ngay cái tính ấy đi nếu em còn muốn có 1 người tử tế yêu em.
    Giờ em hãy gặp anh ấy nói chuyện nghiêm túc và mong anh ấy bỏ qua đi. chẳng người đàn ông nào chấp nhận dc người yêu của mình như thế đâu, trừ bọn biến thái loạn dâm. Hãy dũng cảm mà nói, đừng có im lặng, nếu mọi thứ ko rõ ràng mà em làm hời hợt qua qua, anh ấy cứ giữ trong lòng thì tới 1 lúc nào đó, nó sẽ bung ra. và lúc đó em càng mệt mỏi hơn thôi.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    trường hợp của spy đã giải quyết tại topic cần tư vấn.
  5. hailahai123

    hailahai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi alone_rock. Mình rất nể phục khi đọc topic tư vấn của bạn, bạn rất hiểu tâm lí người khác, óc phân tích tuyệt vời cùng những tư vấn chuẩn, ý nghĩa ai cũng hài lòng. Hôm nay vào topic của bạn, mình mong bạn tư vấn, phân tích giúp mình tình huống của mình. Chuyện của mình thế này :
    Mình và cô ấy học cùng lớp đại học. Mình đã wen và cưa cẩm cô ấy ngay năm đầu tiên 2 đứa vào học. Mình cưa cô ấy chủ yếu qua chat. Điều đặc biệt là 2 đứa chat với nhau khá tình cảm, nhưng trên lớp thì như 2 người ko wen biết. Mình và cô áy cũng ko đi chơi với nhau lần nào, chỉ có 1 vài lần vào dịp noel, 8-3,valentine, là mình đến nhà cô ấy tặng wà thôi. Thậm chí thời gian đầu này( khoảng 7-8tháng), 2 đứa có tình cảm với nhau nhưng mình cũng chưa mọt lần nói trực tiếp chữ yêu. Rồi đến 1 ngày cô ấy gặp một chàng trai khiến cô ấy say nắng, cô ấy đã thẳng thắn kể cho mình. Mình đã bảo sẽ bỏ qua vì con gái say nắng là bình thường, nhưng cô ấy thì vẫn phân vân. Vì thế mình đã quyết định chấm dứt. Cô ấy nhắn tin chúc mình sẽ tìm được người khác tốt hơn.
    Nhưng ngay sau ngày nói chấm dứt, mình đọc trên blog cô ấy thấy côấy viết buồn và khóc rất nhiều. Lúc đáy mình lại thấy thương cảm, và biết cô ấy dường như còn tc với mình. Mình đã từng nói với cô ấy, mình sẽ chấm dứt khi 1 trong 2 ko còn tình cảm nữa. Và mình đã đến nhà cô ấy muốn quay lại. Cô ấy đã nói rất nhớ mình nhưng vẫn còn phân vân lắm. Dù lúc đó cũng khá bực vì sự phân vân đó, nhưng mình đã bỏ qua và tiếp tục quan tâm tới cô ấy. Mình thay đổi cách tiếp xúc khi chủ động mời cô ấy đi chơi nhiều hơn và cô ấy cũng đồng ý. Nhưng rồi chỉ được một tháng thì trong một lần cô ấy chat với mình và nói bóng gió rằng, cô ấy chỉ muốn coi mình là bạn. Hôm sau mình đến nhà cô ấy và muốn cô ấy nói rõ ràng chuyện này. Cô ấy nói rằng mình ko phải là mẫu con trai cô ấy muốn yêu, và chỉ muốn coi mình là bạn. Thậm chí cô ấy còn nói rằng, cô ấy ko hiểu sao trước kia lại có thể nói những câu yêu thương với mình khi chat, như kiểu phủ định tình cảm trước kia 2 đứa. Mình lúc đó khá buồn, hiểu rằng cô ấy ko còn tình cảm với mình nữa nên đã nói rằng. Tình cảm tớ dành cho cậu tớ ko hối tiếc, vì cuộc sống này ko công bằng, chúng ta sẽ được nhận lại cái gì chúng ta đã cho đi. Cô ấy muốn mình làm bạn mình bảo là lúc này làm bạn với cô ấy là khó cho mình.
    Tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt như vậy , sau khi chấm dứt 2 tháng, bọn mình vào năm học 2. Tớ trên lớp thường tránh mặt cô ấy, ko chat chit, nhắn tin, nói chuyện. Rồi đến sinh nhật cô ấy, mình vẫn tặng quà bình thường. Cô ấy nhắn tin cảm ơn mình. Rồi hôm sau đi sn cô ấy, mình đã định ko đi nhưng bọn bạn cứ ép. Tối cô ấy lại nhắn tin bảo là mình đi sn cô ấy khiến cô ấy rất vui. Những tn này có khiến mình xao xuyến, dù mình cũng đã cố quên nhưng đôi khi vẫn thấy nhớ nhớ. 3 hôm trước, có thằng bạn cùng lớp nó bảo trên blast cô ấy ghi là "mấy hôm nay đú đởn và say xỉn khiếp người 88[ta sợ mất 1 ai đó nhưng bản thân ta lại ko níu giữ,ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đểy người đó xa hơn" . Nó còn bảo hình như nó vẫn thích mày đấy. Hic, đọc xong lại thấy xao xuyến, nhớ nhung khôn nguôi dù cũng chưa chắc là có phải mình là người trong blast ko. Hôm sau , mình thu âm bài hát " Anh sẽ way về" của Weboys, bài hát tình cảm, ngụ ý sự xa nhau của 2 người chỉ là thử thách để sau này yêu nhau nhiều hơn, và dù thế nào mình vẫn chung tình và quay trở lại, và send cho cô ấy. Đến tối hôm đó, mình onl và để statú "ANh sẽ way về" ngụ ý vừa là bài hát tớ vừa thu cũng là để cho ấy biết, cô ấy thay stt là " wait......" Hic, lại tháy bối rối wá. Rồi sau hôm đó, 2 hôm nay cô ấy cũng ko onl nữa, mình cũng ko nt hay gọi điện gì cả.
    Thực sự lúc này, mình cũng nhớ cô ấy. Cũng có chút gì đó muốn quay lại. Mình cũng ko biết là cô ấy có như vậy ko, có giống như blast kia ko. Cô ấy là một người sống khá là bất cần, bướng bỉnh, có nhiều bạn bè, và người con trai nào cô ấy gặp cô ấy cũng muốn đong đưa, có cá tính, lối sống khá là xì tin.Cô ấy cũng có sự kiêu hãnh khá cao, nếu giận nhau thì dù cho cô ấy là người sai thì cũng ko bao h chiu làm lành trước. Còn mình là người sống nội tâm, đa cảm, ko được mạnh mẽ, dứt khoát, bít quan tâm tới cô ấy, nhiệt tình ( là điều cô ấy thích ở mình). Theo bạn, mình làm thế nào để có thể kiểm tra xem co ấy thật sự còn tình cảm với mình ko. Thực sự là mình nếu way lại mà mình là người chủ động trước thì e là chuyện tình cảm của mình rồi sẽ lại ko đi tới đâu, vì mình sợ mình lại ko giữ đc cô ấy. NÓi như vậy, ko có nghĩa cô ấy là ngừoi lẳng lơ, chỉ là lúc trước mình gà wá, bíết cô ấy có tình cảm với mình nhưng cứ kéo dài, ko chịu nói ra câu yêu thương khiến cô ấy chờ đợi rồi nản. Cô ấy cũng từng nói nếu mình chính thức bảo cố ấy làm người yêu thì chắc cô ấy sẽ ko đi chơi với chàng trai kia để rồi say nắng.
    Sorry, bài viết dài wá, dù mình cũng cố rút gọn rồi. Thanks bạn.
    Được hailahai123 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 22/09/2008
    Được hailahai123 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 22/09/2008
  6. Peachtree

    Peachtree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    AR ơi,

    Cảm ơn bạn rất nhiều về những tư vấn vừa rối. Mình thấy bạn rất am hiểu. Chuyện của mình bầy giờ trở nên thế này:
    Sau khi anh ấy không trả lời tin nhắn trước của minh, hai hôm sau (chủ nhật vừa rồi) mình nhắn thêm 1 tin nữa hỏi thăm xem anh ẫy đã đỡ mệt chưa, có đi khám bác sỹ không. Mình chờ nửa ngày không thấy anh ấy trả lời, mình đã gọi cho anh ấy hỏi thăm. Anh ấy bảo đang ngủ trưa (mình gọi lúc 2h30), anh trả lời mình qua quýt và bảo sẽ gọi lại lúc 4h. Lúc 4h anh ấy nhắn tin rủ mình đi ăn tối. Lúc ấy mình rất buồn và bực, mình trả lời là mình hơi bận không đi ăn tối được và hẹn anh ấy tối thứ 2. Anh ấy hẹn lại với mình là tối thứ 3, tức là tối nay. Mình đồng ý. Bạn khuyên mình nên ứng xử thế nào với anh ấy tối nay? Tình cảm của mình giành cho anh ấy còn nhiều lắm và mình luôn mong có anh ấy.
    Một thông tin thêm nữa là trong những lần gặp nhau hoặc ăn tối trước đây, trong khi nói chuyện với mình anh ấy thường nhắn tin. Có lần thì anh ấy bảo cần trả lời gấp đồng nghiệp, nhiều lần chẳng giải thích gì. Mình thấy rất không thích hành động này của anh ấy. Nhiều lần mình thấy anh ấy có vẻ vui lắm khi đọc tin nhắn. Mình chắc tối nay thể nào anh ấy cũng lại nhăn tin trong khi nói chuyện với mình. Nhưng mình chưa bao giờ hỏi và cũng chưa biết nên làm thế nào trong tình huống ấy. Cho mình lời khuyên nhé.
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Luôn chúc bạn mạnh khỏe.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ngoài lề : cảm ơn vì những lời khen nhé. hì ^^!
    Vấn đề chính : theo cảm nhận của mình thì cô gái ấy thích chinh phục hơn là yêu bạn ạ. mẫu con gái tự tin, mạnh mẽ nhưng lại trẻ con ( tớ tạm gọi xì tin là trẻ con ) thì thường làm mọi việc sốc nổi, cho mình là tâm điểm để thu hút sự chú ý. suy nghĩ theo kiểu láu cá, nghĩ ra những trò câu nhử để đùa giỡn với tình cảm.
    Nếu cô ấy yêu thực sự thì sẽ không có chuyện say nắng hay phân vân gì hết, mà sẽ chung thuỷ yêu bạn thôi. Nói chung về cái này mình chỉ nói đến thế, bạn hãy tự hiểu nhiều hơn vì đó là người bạn yêu mà. Mình sẽ vào thẳng chuyện bạn hỏi.
    Cô ấy thực sự có tình cảm với mình không.
    Nhược điểm của những cô gái như thế này là họ rất tham lam, thực ra là muốn tích luỹ thành tích để tự hào. Hãy kiếm 1 người bạn ngoại hình và ăn nói khá 1 chút, nhờ thằng đó theo đuổi em ấy xem. Sẽ nhận dc kết quả thôi. Nhưng khi biết kết quả rồi vẫn còn vương vấn, đó là cô ấy bây giờ, biết đâu trc đây cô ấy cũng có tình cảm thực lòng với mình thì sao. Đơn giản thôi, cô gái ấy sẽ ko chịu để mất đi 1 thứ gì trừ khi cô ta muốn vứt nó đi. Vậy thì hãy nói lời chia tay với cô ấy thử xem nhé. Em à, thực lòng xin lỗi em nhưng trong thời gian xa nhau ấy, anh đã yêu một người khác mất rồi. Hãy cứ coi như chuyện của mình chỉ là quá khứ thôi em nhé. Để cái blast đó lên blog, coi như ko biết là đang nói với ai. Cô ấy phủi tay 1 cách nhẹ nhàng và thậm chí thêm 1 vài lời khó nghe, bạn là món đồ chơi đã chán của cô ấy. Cô ấy sẽ liên tục níu kéo bạn nhưng vẫn tiếp tục với anh bạn kia. Bạn đã hiểu điều gì xảy ra rồi chứ. Vậy nếu cô ấy yêu mình thật lòng thì sẽ phản ứng ra sao, trc tiên là quên đi những cái sự say nắng kia đi đã, rồi sẽ hỏi bạn, và nếu có thể là 1 lời chúcbạn sống hạnh phúc.
    Hãy thử làm xem. nếu ko tìm dc 1 anh bạn nào như thế thì tán qua chat bằng nick khác cũng dc, đòi xem wc thì mượn 1 thằng bạn 5 phút cho nó ngồi vào cái ghế trc wc. Nhưng nhớ cách nói chuyện và các thói quen phải thay đổi. Vì nhưng cô gái thế này cũng khá thông minh và tinh tế. Diễn ko khéo là ko qua mắt em ấy dc đâu.
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Peachtree : hic, mình đang rất đói nên chưa tư vấn được. mình sẽ trả lời sau. hic, mùi gà rán thơm quá ko chịu dc nên ko còn đầu óc nào để nghĩ nữa.
  9. hailahai123

    hailahai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề : cảm ơn vì những lời khen nhé. hì ^^!
    Vấn đề chính : theo cảm nhận của mình thì cô gái ấy thích chinh phục hơn là yêu bạn ạ. mẫu con gái tự tin, mạnh mẽ nhưng lại trẻ con ( tớ tạm gọi xì tin là trẻ con ) thì thường làm mọi việc sốc nổi, cho mình là tâm điểm để thu hút sự chú ý. suy nghĩ theo kiểu láu cá, nghĩ ra những trò câu nhử để đùa giỡn với tình cảm.
    Nếu cô ấy yêu thực sự thì sẽ không có chuyện say nắng hay phân vân gì hết, mà sẽ chung thuỷ yêu bạn thôi. Nói chung về cái này mình chỉ nói đến thế, bạn hãy tự hiểu nhiều hơn vì đó là người bạn yêu mà. Mình sẽ vào thẳng chuyện bạn hỏi.
    Cô ấy thực sự có tình cảm với mình không.
    Nhược điểm của những cô gái như thế này là họ rất tham lam, thực ra là muốn tích luỹ thành tích để tự hào. Hãy kiếm 1 người bạn ngoại hình và ăn nói khá 1 chút, nhờ thằng đó theo đuổi em ấy xem. Sẽ nhận dc kết quả thôi. Nhưng khi biết kết quả rồi vẫn còn vương vấn, đó là cô ấy bây giờ, biết đâu trc đây cô ấy cũng có tình cảm thực lòng với mình thì sao. Đơn giản thôi, cô gái ấy sẽ ko chịu để mất đi 1 thứ gì trừ khi cô ta muốn vứt nó đi. Vậy thì hãy nói lời chia tay với cô ấy thử xem nhé. Em à, thực lòng xin lỗi em nhưng trong thời gian xa nhau ấy, anh đã yêu một người khác mất rồi. Hãy cứ coi như chuyện của mình chỉ là quá khứ thôi em nhé. Để cái blast đó lên blog, coi như ko biết là đang nói với ai. Cô ấy phủi tay 1 cách nhẹ nhàng và thậm chí thêm 1 vài lời khó nghe, bạn là món đồ chơi đã chán của cô ấy. Cô ấy sẽ liên tục níu kéo bạn nhưng vẫn tiếp tục với anh bạn kia. Bạn đã hiểu điều gì xảy ra rồi chứ. Vậy nếu cô ấy yêu mình thật lòng thì sẽ phản ứng ra sao, trc tiên là quên đi những cái sự say nắng kia đi đã, rồi sẽ hỏi bạn, và nếu có thể là 1 lời chúcbạn sống hạnh phúc.
    Hãy thử làm xem. nếu ko tìm dc 1 anh bạn nào như thế thì tán qua chat bằng nick khác cũng dc, đòi xem wc thì mượn 1 thằng bạn 5 phút cho nó ngồi vào cái ghế trc wc. Nhưng nhớ cách nói chuyện và các thói quen phải thay đổi. Vì nhưng cô gái thế này cũng khá thông minh và tinh tế. Diễn ko khéo là ko qua mắt em ấy dc đâu.
    [/QUOTE]
    Mình ko thể tin được có một người óc phân tích tuyệt vời như bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng là chính cô ấy cũng tự nói với mình cô ấy là người thích chinh phục, tham lam. Và nếu thực sự có một người con trai như bạn nói như trên thì mình nghĩ chắc cô ấy cũng đổ luôn, đúng mẫu người con trai cô ấy cần chinh phục. Cách bạn chỉ cho mình rất hay, nhưng mình lại có ít bạn wá, mà mình cũng ko dùng blog, hay bạn thay mình tán cô ấy đi ,mình cho bạn nick cô ấy . ^_^
    Qua sự phân tích của bạn, thực sự là mình nhận rõ thêm nhiều điều. Bạn rất thông minh, thậm chí bạn conf phân tích mình là người thế nào để mà tư vấn cho phù hợp. Mình hiểu mình nên chấm dứt với cô ấy, vì mình ko phù hợp vớicô gái thích chinh phục như thế này. (nói thêm là ngoại hình, ăn nói của mình loại kém, chỉ là mưa dầm thấm lâu với cô ấy thôi). Nói thật, mình cũng hơi có suy nghĩ là đã là thằng con trai có lòng tự trọng thì sẽ ko việc gì phải thích cô gái mà cứ thích chinh phục, ko hiểu sự thủy chung thế nào. Khổ nỗi là mình vị tha cao, đa cảm, thành ra lí trí đã bảo chấm dứt mà lòng cứ vương vấn, khó giải thoát suy nghĩ quá.
    Ngoài cách trên bạn có thể chỉ cho mình thêm cách nào mà dùng tn hay stt đc hok. Kiểu như muốn chấm dứt vẫn ngẩng cao đầu, cũng là để mình thỏai mái tinh thần.^_^. Với nữa mình hỏi bạn là dạng cô gái như cô ấy thì yếu điểm sẽ là gì vậy? cái này để mình có thêm kinh nghiệm ý mà . ^ )^ Thank bạn.
    Ặc ặc. Bực wá alone_rock ơi. Tối nay mình onl để stt là "Thank alone_rock. I understand. I''m so sorry.... but at this time I chose another .....Hay cu coi chi la qua khu thoi nhe......." thì cô ấy để lại stt "Thoải mái đi kưng :D" . Hic, đúng là trêu tức, đùa giỡn mình. Mình làm thế nào bây h, bực wá rồi, mà còn có cảm giác cô ấy bắt bài mình nữa chứ. Alone_rock trả hận cho tớ với..........
    Được hailahai123 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 23/09/2008
    Được hailahai123 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 23/09/2008
    Được hailahai123 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 23/09/2008
  10. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn:
    Mình đang gặp một rắc rối rất lớn. Chúng mình đã yêu nhau được hai năm rồi, do một lần giận nhau khi có người nhắn tin cho cô đấy nhưng cô đấy lại xoá đi ngay trước mặt mình. Mình truy hỏi thì cô ấy nói bạn cùng lớp nhắn tin. Không có gì cả, lúc đấy mình rất giận cô ấy giải thích thế nào cũng không nghe. Hôm sau mình nguôi giận ra làm lành thì cô đấy đang đi chơi với bạn không chịu về. Và lại đi chơi với chính người đó, giận quá mình lấy điện thoại của cô đấy về xem, tất nhiên sau một hồi tranh giành Lúc đầu cô đấy nói là đi sinh nhật bạn nhưng qua tin nhắn thì mình phát hiện ra. Mình gọi điện thẳng cho cậu bạn kia để hỏi là đang có chuyện gì vì mình không muốn có chuyện tình tay ba, và cậu ấy nói sinh viên bọn em chỉ chém gió cho vui thôi. Lúc này máy điện thoại của mình đưa cho cô đấy dùng tạm tức qua mình chặn hết cuộc gọi đi và tin nhắn sáng hôm sau mình qua và tụi mình đi nói chuyện. Đáng buồn là cô đấy cũng không nhận lỗi, bảo chuyện đấy chẳng có gì. Thế là cơn giận mất khôn tụi mình nói chia tay, lúc đấy mình mù quáng đến sai lầm là đòi lại cái điện thoại đã tặng cô đấy ( thực ra lúc đấy mình quá tức giận không muốn cô đấy dùng cái điện thoại này làm những việc như vậy thôi).
    Nhưng mình lại quá yêu cô đấy mất rồi, cảm giác cô đấy không yêu mình nhiều. Thật ra cô đấy có quá nhiều khiếm khuyết, từ ngày yêu cô đấy từ bố mẹ, anh em, bạn bè chưa một ai ủng hộ cả. Thêm nữa sự lừa dối trong tình yêu là điều không chấp nhận được. Lí trí mình thì thực sự muốn chia tay nhưng con tim mình không nghe theo. Mình lại tìm đến gặp cô đấy, nhưng cô đấy không muốn quay lại, mình nói gần như cầu xin cho mình cơ hội cũng không đồng ý. Chỉ nói là anh có thể gặp em vào ngày cuối tuần chứ thời gian này em không muốn gặp anh. Cô đấy nói không giận mình nhưng từ ngày đó chưa bao giờ nhìn vào mắt mình cả. Cô đấy nói quay lại hay không đối với em là không quan trọng nhưng em không còn yêu anh, lúc thì nói em không hứa là sẽ quay lại...
    Thực sự mình rất cần và rất yêu cô đấy. Mình phải làm sao bây giờ
    Được dongdoixoday8x sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 23/09/2008

Chia sẻ trang này