1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em có điều muốn hỏi như thế này nè. em và ex chia tay được gần 1 tháng :P ( hai đứa bằng tuổi_88 và đều là tình đầu :P ). Ngày chia tay nói chung là ấn tượng còn lại của hai đứa với nhau vẫn có thể nói là tốt đẹp. Chỉ là bạn ấy nói với em rằng bạn ấy k còn yêu em nữa :P ( quen nhau được 6 năm, 3 năm là người quen, 1 năm bạn thân, 2 năm yêu :P ). Em cũng hoàn toàn không bị vương vấn hay buồn bã gì quá đáng sau chuyện đó cả. Vì thực sự trong lòng cũng nghĩ rằng chuyện hai đứa chia tay là việc sớm muộn mà. Không níu kéo, trách cứ, than thở khóc lóc gì với người đấy cả :D. Có nhớ thì chỉ là tiếc những kỉ niệm, những lời hứa chưa thực hiện được mà thôi. Có nhớ tới ex thì cũng chỉ là phút thoáng qua thôi. Chắc ex cũng thế. Hoặc là ex giờ sẽ thấy thoải mái và thanh thản lắm :P
    Điều em muốn hỏi là : giờ bạn ấy với em ( có lẽ ) sẽ dễ dàng để quay lại làm bạn nhỉ. Vì cả hai đều đã xác định rõ được tình cảm rồi mà. Một sáng thức dậy, hết yêu là hết yêu :P. Em là người bị đá mà còn nghĩ thế thì có lẽ bạn ý còn nghĩ thế nhiều hơn nhiều ý chứ. Bạn ấy có nói là muốn là bạn. Em suy nghĩ nhiều. nên hay không nên.Chẳng biết làm thế nào cho đúng. Có nên lại là bạn không ạ. Là bạn trở lại sẽ có những điểm tốt điểm hại gì. Liệu rằng làm bạn rồi em lại có ý nghĩ níu kéo hay là cố gắng trở lại như ngày xưa không ( giờ thì em k nghĩ thế, nhưng mà chưa trải qua chuyện tình cảm bao giờ nên không thể lường trước được chuyện tương lai :P )
    Cám ơn anh nhiều ạ
    Được colourofthewind2512 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 23/09/2008
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Bạn bực vì điều gì ?
    Bạn phải hiểu thế này. Trò chơi câu nhử của con gái cũng dễ hiểu thôi, đánh vào tâm lý tham lam, ích kỉ và hay ăn dưa bở của con trai. Trước tiên cho người ta cái suy nghĩ rằng đã có được mình, rồi sau đó cho nạn nhân ngồi bổ dưa bở ăn, ăn chán ăn chê rồi thì đuổi bắt theo em đi anh yêu. Nguyên lý của trò này rất giống với trò buộc chỉ vào tờ tiền, vứt ra đất rồi đứng sau cánh cửa giật giật, cho khối kẻ tham tiền lao theo. Nạn nhân càng tức giận thì kẻ giật dây ấy càng sướng, càng cười lớn.
    Vậy tâm lý cần phải có là gì. Luôn giữ dc sự bình tĩnh, 1 sự tự tin và 1 nụ cười. Em ấy nói chuyện vẫn bình thường giao tiếp. Nhưng tâm ý thì ko dc bị lung lay nữa, hãy coi như đang nói chuyện với 1 kẻ đáng thương đi. Đáng thương vì rồi em ấy sẽ nhận dc hậu quả thôi. trò chơi nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc thôi.
    Mà mình nói thật là cái câu đó chắc gì đã dành cho bạn. Trong cái tá con trai mà con bé ấy cưa, có khối chuyện muôn vẻ hoa lá cành, đâu cứ phải áp vào mình thế. thoải mái lên. stt đơn giản thôi :" em thật đáng thương " vậy là đủ
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nếu là đồng nghiệp thì có việc gì họ sẽ gọi cho nhau chứ ko cần phải nhắn tin. Họ đều là dân đi làm rồi nên quan niệm về thời gian rất rõ ràng, do thói quen đó nên ko có chuyện đồng nghiệp nhắn tin cho nhau để buôn chuyện đâu.
    Tin nhắn đó có thể dành cho 1 em gái nào đó đang trong giai đoạn à ơi hoặc cũng có thể là người yêu của anh ấy. Vì thực sự giữa bạn và anh ấy vẫn chưa có cái gì gọi là chính thức cả.
    Bạn yêu anh ấy, quan tâm và chăm sóc anh ấy hết lòng nhưng liệu anh ấy có yêu bạn ko ? Hay anh ấy chỉ coi bạn như của để dành. Lửng lơ con cá vàng nhưng thỉnh thoảng lại quan tâm hoặc yêu chiều bạn. Đó là khi anh ấy chẳng có ai bên cạnh. bạn nên tìm hiểu kĩ về tình cảm anh ấy dành cho mình. đừng để mình chỉ là 1 thứ đồ chơi của anh ấy, chơi chán cất đi, lúc nào nhớ nhớ lôi ra chơi tiếp.
    Và thêm nữa, mình cần bạn đánh giá về sự cân xứng giữa 2 người. Về ngoại hình, gia đình, công việc ...
    Nó có ảnh hưởng rất lớn đấy
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mình muốn bạn nhớ lấy 1 câu này : Dù việc gì xảy ra cũng phải bình tĩnh, và điều quan trọng nhất để giữ dc tình yêu bền vững là tôn trọng nhau.
    Đứng ở cái nhìn của cô ấy bây giờ mình sẽ nói 1 vài suy nghĩ lúc này.
    1. anh ấy là 1 người nhỏ nhen ích kỉ.
    2. anh ấy thiếu tôn trọng mình.
    3. có sự gò bó, trói bụôc ở đây, bây giờ đã thế thì sau này sẽ còn tới mức độ nào đây.
    4. Thô lỗ, nóng vội, và quá trẻ con.
    nếu cô ấy yêu bạn thật lòng và chuyện với người kia chỉ là do bạn hiểu lầm thì đó là những suy nghĩ của cô ấy bây giờ.
    Chưa phán xét đến chuyện cô ấy có lăng nhăng thật không. Nhưng cách xử lý của bạn như vậy là không ổn, bạn lấy cơ sở gì để chắc đó là sự lừa dối trong tình yêu nào, mình có thể nói thế này nhé, 2 người đã yêu nhau dc 2 năm, như vậy chắc cũng hiểu nhau ko ít, giả sử cô ấy hiểu dc bạn hay ghen nên ko muốn bạn nghĩ linh tinh gì về người kia thì sao, người đó đơn thuần chỉ là 1 người bạn thì sao, cô ấy cũng có cuộc sống của riêng mình chứ phải không ? phải hiểu là 2 người yêu nhau nhưng ko có nghĩa là trói buộc, quản lý lẫn nhau, trừ khi bạn với cô ấy kí giấy kết hôn nhé. Nhưng thôi, ko đi sâu vào chuyện đã qua nữa, tập trung vào trước mắt nên làm gì để giữ lại tình yêu của mình.
    Cô ấy cũng đang rất phân vân đấy, mình nghĩ tình cảm 2 năm rồi, ko ngắn đâu. chặng đường đã đi qua đủ để buộc 2 người phải tiếc nuối khi đánh mất nó. cô ấy nửa thì muốn yêu bạn, nửa lại sợ cái thói ghen tuông vô cớ, nóng nảy bồng bột của bạn sẽ xúc phạm cô ấy nữa. Vậy thì tìm lại những gì đã mất đi.
    Ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng phải thẳng thắn. Anh biết, lần này anh đã sai. Anh ko nên có những hành động mất lí trí như thế. Nhưng hãy hiểu cho anh, lúc đó tâm trạng anh rối bời, thực sự anh rất sợ mất em.
    nếu cô ấy nói những câu như : vậy là anh ko tin tưởng em, anh nghĩ em lừa dối anh ư ... thì tức là cơ hội vẫn còn.
    Tiếp tục. Em biết mà, người ta nói không ghen là không yêu, chỉ có điều anh đã hơi quá đáng quá, những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, và anh biết anh chẳng thể sống thiếu em được, hãy cho anh 1 cơ hội để sửa chữa dc ko. ( trước khi gặp cô ấy thì gọi đt cho anh chàng sv kia xin lỗi người ta đi ). Anh đã gọi điện tới anh kia để xin lỗi anh ấy thì sự bất lịch sự của anh. Nói chung anh ấy cũng vui vẻ bỏ qua, giờ thì chỉ còn đợi toà án của em phán xét thôi.
    Cô ấy sẽ im lặng suy nghĩ
    Tiếp tục.
    Quả thật lúc đó anh ko nghĩ được gì cả, tại cứ nghĩ sắp mất em đến nơi rồi nên cuống lên, chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Cho tới khi bình tĩnh lại, anh hiểu mình đã xúc phạm em, anh thực sự xin lỗi. Em có cuộc sống riêng của em, anh hiểu rằng mình phải tôn trọng điều đó nên chuyện này sẽ ko bao giờ lặp lại nữa đâu. Đừng giận anh nữa em nhé, anh biết em yêu anh nhiều lắm mà. Bắt đầu nũng người yêu đi kưng. Rồi không khí sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều, cứ thế mà lại hót cao những câu nói ngọt ngào thương yêu nữa nhé.
    Bổ túc 1 chút kiến thức :
    Kể cả ngay khi có 1 thằng tán vợ mình, mà mất bình tĩnh như ông anh chỉ có là mất vợ. Nó tán vợ mình thì phải hiểu rằng trước khi nó chiếm được vợ mình, nó phải chia rẽ và phá vợ chồng mình đã. Vậy mà mình tức giận đùng đùng như thế là trúng kế nó rồi. Bình tình và khéo léo xử lý. Có thể nói chuyện và tâm sự với vợ về người đó. Nói nhiều về thằng đó thì sẽ hiểu được vợ đang nghĩ gì. Như thế mọi chuyện sẽ đơn giản để 2 người cùng thống nhất hơn nhiều. Người ta nói lạt mềm thì buộc chặt, nó tán vợ mình nhưng chắc gì vợ mình đã thèm để ý, mình càng yêu vợ mình hơn thì nó chỉ có cách chào thua mà lượn. Lần sau gắng mà thể hiện bản lĩnh vững vàng nhé.
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hic, ko nói rõ là con trai hay con gái để người ta còn biết đường chữa chứ. Chữa vết thương của con trai khác mà vết thương của con gái khác. Thấy giọng văn của bạn trên mình đoán bạn là con gái.
    Về trường hợp của bạn thì thực ra nếu 2 người đã không còn vương vấn nữa thì cũng có thể làm bạn dc, phải xem xem ý đối phương thế nào đã. Tại vì con trai nhiều chàng thích ăn dưa bở lắm, nên sợ rằng người ta sẽ hiểu là bạn đang muốn quay lại, bạn vẫn còn yêu người ta. Thường thì 2 người yêu nhau, chia tay và quay lại làm bạn khi cả 2 đã hiểu rất rõ về nhau, tâm lý vững vàng và ổn định. Chứ ko thì lại lâm vào cái tình trạng than tàn dễ bén lửa, làm bạn dc 1 thời gian lại nảy sinh tình cảm từ 1 phía thì tiêu.
    Nói chung cái cảnh yêu nhau rồi quay về làm bạn, làm anh em giúp đỡ nhau tận tình thì nhiều ở trên phim thôi, ngoài đời ít lắm. Thường thì tâm lý chung sau khi chia tay là đi qua nhau thì chào như người quen, bạn thì cũng là bạn bình thường ko phải thân thiết lắm. Tại sao ? Vì tránh chạm đến vết thương ngày xưa, tránh gây rắc rối cho cuộc sống mới của nhau.Ví dụ đơn giản thế này. Anh ấy có người yêu mới, và bạn vẫn là bạn thân của anh ấy sau 1 thời gian yêu nhau. Rồi cô người yêu mới kia sẽ biết dc chuyện cũ của 2 người ( do người khác kể hoặc cũng có thể do chính anh ấy kể ) cô ấy sẽ đặt 1 dấu hỏi lớn rằng liệu tình xưa nghĩa cũ còn ko, rồi nếu là người mang thần kinh yếu hay tưởng tượng, cô ấy sẽ nghĩ về cảnh 2 người bên nhau hp cũng như cô ấy và anh ta bây giờ hp vậy. Thế là vô tình bạn trở thành rắc rối cho cuộc sống của anh ấy rồi.
    nên tốt nhất theo mình thì nên làm bạn, nhưng tránh thân thiết, nói chung là thỉnh thoảng hỏi thăm nhau 1chút. Rồi ai sống cuộc sống của người ấy, tránh 1 số rắc rối ko hay mà ko ngờ tới. Giữ cho mình và cũng giữ cho người ta nữa.
  6. contraigt

    contraigt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin giữ quan hệ. Khi về nhớ có quà.
    Quà cho em, quà cho gia đình em. Khi thì bố em 1 cân chè ướp sen thượng hạng, khi thì mẹ em tấm lụa mới có anh bạn đi xa về cho.
    Tiếp đến mỗi lần về thì năng ở gần em ấy vào, theo sát để " đi xa thì nhớ, về gần thì thương". Hỏi han, quan tâm, chia sẻ, kể chuyện cuộc sống để 2 đứa hiểu về cuộc sống của nhau hơn. Có khi xin ý kiến em ấy để cho em ấy biết tầm quan trọng của em ấy trong mình. Rồi thỉnh thoảng lúc lãng mạn là phải lãng mạn. Sống thực tế nhưng đừng quên lãng mạn. Có lúc đùa vui như 2 đứa trẻ, có lúc chia sẻ như 2 người bạn tâm giao, có lúc cao trào nhìn sâu vào ánh mắt, rồi giật mình thảng thốt vì ánh mắt quá đắm say. Nhìn ngay đi chỗ khác để tránh, vờ như mình vừa chìm vào 1 cơn mơ vậy. Những lúc thực tế thì phải làm việc ra trò, giúp bố em làm cái này cái nọ thì phải tỏ ra là người đàn ông có thể lo cho gia đình. Lúc nào bị ốm, gắng xin nghỉ chạy về quê, rồi vờ như anh về thăm em thì lại bị cảm, ở lại vài hôm, tình nghĩa qua lại chẳng lẽ em ko chăm sóc anh được vài ngày, thêm chút mặn nồng nữa nhé. và em tin bác sẽ thành công
    THANKS AR
    lâu rồi kô biết AR ở đâu để nhờ giúp đỡ. đã 2 tháng rồi chưa gặp lại cáo chỉ có nt qua đt thôi tại vì sáng 6h cáo đã đi dạy tối ở nhà fụ mẹ bán cafe( chiếu fim,đá banh)
    Muốn hỏi AR có cách nào để biết cáo có tình cảm với mình kô
    mình thật sự có tình cảm nghiêm túc với cáo này
    Nếu được AR khuyên mình nên làm gì hiện giờ mình chuẩn bị ra trường!!!!!
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hì, em là con gái ạ . Vậy thì thôi, em sẽ quyết định là giữ mối quan hệ người quen như bây giờ. Chứ không sẽ thật là nhiều điều không hay nhỉ. Không đến mức là không nhìn mặt nhau, nhưng cũng chỉ kém thế một tí thôi nhỉ . Điều em băn khoăn và sợ nhất là ex lại tưởng rằng em muốn níu kéo gì đó thì phiền lắm .
    Cám ơn anh AR nhiều ạ
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Dạ ko có gì chị ạ.
    Chị 88 mà cứ gọi em là anh làm em ngại ghê gớm.
    Hic.
    Chúc chị bữa trưa ngon miệng, mặc dù em biết là giờ này chị đã ăn rồi, nhưng em thì mới bắt đầu nấu.
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ko hiểu sao với trường hợp của bác em lại có hứng thú ko muốn thăm dò. Ko phải em đùa mà là do cảm nhận thôi.
    Em nghĩ bác nên vào quán cafe đó cùng 1 đoá hoa hồng, tặng cho cô ấy xong thì hãy hẹn 1 bữa trưa hoặc lúc nào đó ăn cơm và nói nghiêm túc chuyện tình cảm.
    Khéo léo 1 chút nhưng cũng phải thẳng thắn thôi.
    " Lúc này em vất vả quá, anh chẳng biết tìm thời gian nào cho thích hợp để nói chuyện này nữa. Mình quen biết nhau cũng được 1 thời gian rồi, hiểu về nhau chắc cũng ko còn ít nữa. Anh đã nghĩ rất nhiều về điều này. Và cuối cùng anh vẫn quyết định phải nói với em. Anh muốn dành tình cảm đặc biệt cho em, liệu em có thể đón nhận nó không ?"
    trưởng thành cả rồi, đâu phải trẻ con nữa đâu mà ấp úng ngại ngùng, e dè. Mọi thứ cứ phải rõ ràng ra thì mới dễ sống, dễ cư xử được. Anh sắp tốt nghiệp mà cứ lấn quấn vòng vo chuyện này thì tâm trí đâu mà làm đồ án, nói thẳng ra như thế khó khăng 1 chút nhưng sẽ rất nhẹ nhõm. Biết kết quả rồi dù được hay không thì vẫn tốt cho mình.
    Chúc anh may mắn
  10. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn bạn nhớ lấy 1 câu này : Dù việc gì xảy ra cũng phải bình tĩnh, và điều quan trọng nhất để giữ dc tình yêu bền vững là tôn trọng nhau.
    Đứng ở cái nhìn của cô ấy bây giờ mình sẽ nói 1 vài suy nghĩ lúc này.
    1. anh ấy là 1 người nhỏ nhen ích kỉ.
    2. anh ấy thiếu tôn trọng mình.
    3. có sự gò bó, trói bụôc ở đây, bây giờ đã thế thì sau này sẽ còn tới mức độ nào đây.
    4. Thô lỗ, nóng vội, và quá trẻ con.
    nếu cô ấy yêu bạn thật lòng và chuyện với người kia chỉ là do bạn hiểu lầm thì đó là những suy nghĩ của cô ấy bây giờ.
    Chưa phán xét đến chuyện cô ấy có lăng nhăng thật không. Nhưng cách xử lý của bạn như vậy là không ổn, bạn lấy cơ sở gì để chắc đó là sự lừa dối trong tình yêu nào, mình có thể nói thế này nhé, 2 người đã yêu nhau dc 2 năm, như vậy chắc cũng hiểu nhau ko ít, giả sử cô ấy hiểu dc bạn hay ghen nên ko muốn bạn nghĩ linh tinh gì về người kia thì sao, người đó đơn thuần chỉ là 1 người bạn thì sao, cô ấy cũng có cuộc sống của riêng mình chứ phải không ? phải hiểu là 2 người yêu nhau nhưng ko có nghĩa là trói buộc, quản lý lẫn nhau, trừ khi bạn với cô ấy kí giấy kết hôn nhé. Nhưng thôi, ko đi sâu vào chuyện đã qua nữa, tập trung vào trước mắt nên làm gì để giữ lại tình yêu của mình.
    Cô ấy cũng đang rất phân vân đấy, mình nghĩ tình cảm 2 năm rồi, ko ngắn đâu. chặng đường đã đi qua đủ để buộc 2 người phải tiếc nuối khi đánh mất nó. cô ấy nửa thì muốn yêu bạn, nửa lại sợ cái thói ghen tuông vô cớ, nóng nảy bồng bột của bạn sẽ xúc phạm cô ấy nữa. Vậy thì tìm lại những gì đã mất đi.
    Ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng phải thẳng thắn. Anh biết, lần này anh đã sai. Anh ko nên có những hành động mất lí trí như thế. Nhưng hãy hiểu cho anh, lúc đó tâm trạng anh rối bời, thực sự anh rất sợ mất em.
    nếu cô ấy nói những câu như : vậy là anh ko tin tưởng em, anh nghĩ em lừa dối anh ư ... thì tức là cơ hội vẫn còn.
    Tiếp tục. Em biết mà, người ta nói không ghen là không yêu, chỉ có điều anh đã hơi quá đáng quá, những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều, và anh biết anh chẳng thể sống thiếu em được, hãy cho anh 1 cơ hội để sửa chữa dc ko. ( trước khi gặp cô ấy thì gọi đt cho anh chàng sv kia xin lỗi người ta đi ). Anh đã gọi điện tới anh kia để xin lỗi anh ấy thì sự bất lịch sự của anh. Nói chung anh ấy cũng vui vẻ bỏ qua, giờ thì chỉ còn đợi toà án của em phán xét thôi.
    Cô ấy sẽ im lặng suy nghĩ
    Tiếp tục.
    Quả thật lúc đó anh ko nghĩ được gì cả, tại cứ nghĩ sắp mất em đến nơi rồi nên cuống lên, chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Cho tới khi bình tĩnh lại, anh hiểu mình đã xúc phạm em, anh thực sự xin lỗi. Em có cuộc sống riêng của em, anh hiểu rằng mình phải tôn trọng điều đó nên chuyện này sẽ ko bao giờ lặp lại nữa đâu. Đừng giận anh nữa em nhé, anh biết em yêu anh nhiều lắm mà. Bắt đầu nũng người yêu đi kưng. Rồi không khí sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều, cứ thế mà lại hót cao những câu nói ngọt ngào thương yêu nữa nhé.
    Bổ túc 1 chút kiến thức :
    Kể cả ngay khi có 1 thằng tán vợ mình, mà mất bình tĩnh như ông anh chỉ có là mất vợ. Nó tán vợ mình thì phải hiểu rằng trước khi nó chiếm được vợ mình, nó phải chia rẽ và phá vợ chồng mình đã. Vậy mà mình tức giận đùng đùng như thế là trúng kế nó rồi. Bình tình và khéo léo xử lý. Có thể nói chuyện và tâm sự với vợ về người đó. Nói nhiều về thằng đó thì sẽ hiểu được vợ đang nghĩ gì. Như thế mọi chuyện sẽ đơn giản để 2 người cùng thống nhất hơn nhiều. Người ta nói lạt mềm thì buộc chặt, nó tán vợ mình nhưng chắc gì vợ mình đã thèm để ý, mình càng yêu vợ mình hơn thì nó chỉ có cách chào thua mà lượn. Lần sau gắng mà thể hiện bản lĩnh vững vàng nhé.
    [/QUOTE]
    Bạn nói hay quá.
    Hôm nay mình nhắn tin cho cô ấy, cô ấy nói là anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của em, anh làm em mất mặt với bạn bè. Mình cũng đã nói chuyện thẳng thắn với cô đấy như kiểu bạn nói rồi. Cô ấy còn nói là tính mình bảo thủ, anh muốn tiếp tục nhưng anh có biết con người anh ntn không, em không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy giờ chỉ đồng ý gặp mình cuối tuần thôi không chịu nhận lời quay lại. Nhưng mình sợ có gặp thì cũng lại như mấy hôm vừa qua, cô ấy chả thèm nói cũng chả thèm hỏi han gì mình
    Nói chuyện thì cũng nói rồi, giờ mình phải làm sao đây, hay phải lặng lẽ chờ cô ấy nguôi giận, chuyện này qua đi mới tiếp tục. Mà theo những gì cô đấy thể hiện thì mình không cố gắng đúng cách là mất cô đấy ngay. Cô đấy chả thèm giải thích nữa, chỉ nói là bọn em là bạn và chẳng có gì ở đây cả. Hôm qua đi học cùng cô đấy còn bảo bao giờ mình chuyển lớp nữa, sao anh nói chia tay mà cứ tìm gặp em thế, em không thích. Cả buổi học cô đây cũng chả nói gì với mình, coi như không biết. Mình trách cô ấy ác, cô đấy vô tình thì cô đấy nói với những gì mình làm đáng ra cô đấy chả thèm gặp mặt mình nữa
    Giúp mình bước tiếp theo với
    Được ssm sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 24/09/2008

Chia sẻ trang này