1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    AR giúp mình chuyện này nhé
    Mình và bạn gái yêu nhau dc 1 năm rồi, tự nhiên mấy hôm nay, ex của cáo (yêu nhau hồi cấp 3) cứ nt cho mình với những lời lẽ xúc phạm và đe dọa mình, chuyện này bạn gái mình cũng biết, mình thì chả chấp làm gì nhưng khó cái là mình mà im luôn thì nó cứ dc đà lấn tới, cứ quấy rầy mình và bạn gái mình hoài, vậy theo bạn mình nên làm gì lúc này với nó, mình có hẹn gặp mặt để nói chuyện nhưng nó ko chịu trả lời gì cả
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    yêu nhau 2 năm, tình cảm tha thiết mặn nồng là thế vậy mà đùng cái chỉ vì ghen tuông vô cớ anh nói chia tay, nhẹ nhàng và nhanh như 1 cái hắt xì, thử hỏi xem còn người con gái nào có thể tin rằng anh yêu người lâu dài được. họ sẽ nghĩ hoá ra tình cảm với anh cũng chỉ đến thế là hết.
    Vàng 1 + vàng 2 = giận dỗi.
    Phương pháp điều trị là tiếp tục nằn nì, lẽo đẽo theo người ta mà xin lỗi. Xin lỗi tới bao giờ người ta hết giận thì thôi, bởi vì ngươờ ta cũng yêu anh lắm đấy, chàng ngốc ạ.
    ha ha
  3. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 2 năm, tình cảm tha thiết mặn nồng là thế vậy mà đùng cái chỉ vì ghen tuông vô cớ anh nói chia tay, nhẹ nhàng và nhanh như 1 cái hắt xì, thử hỏi xem còn người con gái nào có thể tin rằng anh yêu người lâu dài được. họ sẽ nghĩ hoá ra tình cảm với anh cũng chỉ đến thế là hết.
    Vàng 1 + vàng 2 = giận dỗi.
    Phương pháp điều trị là tiếp tục nằn nì, lẽo đẽo theo người ta mà xin lỗi. Xin lỗi tới bao giờ người ta hết giận thì thôi, bởi vì ngươờ ta cũng yêu anh lắm đấy, chàng ngốc ạ.
    ha ha
    [/QUOTE]
    Cám ơn bạn rất nhiều. Mình cũng hi vọng thế, mình làm tổn thương cô đấy quá mà.
    Đáng tiếc cô đấy không thuộc tip người thích tin nhắn kiểu tình cảm quá. Năn nỉ thì cô ấy nói được rồi anh đừng nói nữa Em có nói từ giờ không gặp anh nữa đâu. Hix khổ thế, muốn nhắn xin lỗi cũng không cho
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    dạ anh cứ làm theo lời em nói đi anh
    cứ ngọt ngào mà xin lỗi
    nì nài nhiều vào
    cô ấy bực quá thì đưa đầu ra
    dạ, em bực thì em đánh vào đây ạ. cứ đánh anh đi nhưng đừng giận anh nữa
    phì cười ngay
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hỏi địa chỉ thằng đó từ người yêu, đem quân tới đốt nhà nó đi.
    hì, em đùa đấy.
    Thực ra chuyện này cũng ko phải là hiếm, "Nếu cậu có đủ can đảm để đối diện với tôi thì ta hãy gặp nhau, đừng làm cái trò hèn hạ ấy, chả xứng đáng mặt đàn ông tí nào đâu". Nếu nó chịu gặp thì mang cả người yêu đi để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng chắc cái loại này sẽ chẳng nói chuyện tử tế đâu, chắc là nó sẽ ko gặp.
    Nó ko gặp và tiếp tục làm phiền thì tin nhắn cho vào hạn chế, ignore. Có lẽ chị ấy vẫn còn liên lạc với thằng kia, hãy chỉnh đốn lại chị ấy, nhưng đừng nặng nề quá. Làm sao cho chị ấy sợ lần sau ko dám nữa thì thôi. Không liên lạc thì số ĐT với nick của anh ở trên trời rơi vào tay thằng kia à. Lại bảo là con bạn em nói đi.
    Nói chung với cái dạng người kia anh cũng phải đề phòng. Chủ yếu là chúng nó muốn phá vợ chồng anh thôi. Nhắn tin đe doạ, doạ nạt rồi quấy nhiễu làm phiền cũng chỉ vì mục đích làm quan hệ giữa 2 người căng thẳng vì anh sẽ cáu gắt, còn chị ấy cũng bực dẫn tới rạn nứt thôi. Trò trẻ con. Mặc kệ đi, anh chị cứ yêu nhau say đắm vào, nó tan mộng ngay ấy mà.
    Em nói đề phòng là cái dạng này hay cắn trộm lắm, Có thể nó sẽ làm gì đó với anh chị thừa lúc ko đề phòng. Nhưng khả năng xảy ra cũng thấp thôi. Cái dạng mà đã phải nhắn tin để chửi đổng bằng mồm thế kia thì chẳng có can đảm mà làm gì đâu. Chứ nếu nó mà thuộc dạng nghĩa khí thật thì nó đã lôi quân chặn đường tẩm quất anh 1 trận rồi. Lén lén lút lút. hạ nhân ti tiện.
  6. contraigt

    contraigt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi kô hiểu sao cứ mỗi lần đọc bài của AR thì thấy nhẹ nhàng và trìu mến sao ấy nên rất tò mò con người thật của AR
    Dẫu sao cũng cám ơn AR nhiều nha chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong học tập và cuộc sống!!!!!
  7. hailahai123

    hailahai123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn bực vì điều gì ?
    Bạn phải hiểu thế này. Trò chơi câu nhử của con gái cũng dễ hiểu thôi, đánh vào tâm lý tham lam, ích kỉ và hay ăn dưa bở của con trai. Trước tiên cho người ta cái suy nghĩ rằng đã có được mình, rồi sau đó cho nạn nhân ngồi bổ dưa bở ăn, ăn chán ăn chê rồi thì đuổi bắt theo em đi anh yêu. Nguyên lý của trò này rất giống với trò buộc chỉ vào tờ tiền, vứt ra đất rồi đứng sau cánh cửa giật giật, cho khối kẻ tham tiền lao theo. Nạn nhân càng tức giận thì kẻ giật dây ấy càng sướng, càng cười lớn.
    Vậy tâm lý cần phải có là gì. Luôn giữ dc sự bình tĩnh, 1 sự tự tin và 1 nụ cười. Em ấy nói chuyện vẫn bình thường giao tiếp. Nhưng tâm ý thì ko dc bị lung lay nữa, hãy coi như đang nói chuyện với 1 kẻ đáng thương đi. Đáng thương vì rồi em ấy sẽ nhận dc hậu quả thôi. trò chơi nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc thôi.
    Mà mình nói thật là cái câu đó chắc gì đã dành cho bạn. Trong cái tá con trai mà con bé ấy cưa, có khối chuyện muôn vẻ hoa lá cành, đâu cứ phải áp vào mình thế. thoải mái lên. stt đơn giản thôi :" em thật đáng thương " vậy là đủ
    [/QUOTE]
    Cám ơn AR nhiều lắm. Đúng là mình phải bình tĩnh Hình như bạn bằng tuổi mình mà sao suy nghĩ của bạn chín chắn, phân tích kinh nghiệm thế nhỉ. Chuyện của mình chắc chỉ vậy thôi, mình chỉ muốn hỏi thêm bạn một câu thôi, là với những cô gái như thế này thì yếu điểm của họ ở đâu, nếu muốn cưa đổ thì theo cách nào, và để cô ta có thể chung thủy với mình. Nói thật với bạn, đây là mối tình đầu của mình, và thực sự mình cũng muốn hiểu thêm tâm lí con gái thôi, điều mà mình còn vương vấn khó hiểu quá. Thank bạn.
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    ar sinh năm 89 ^^! :D
    Với những cô gái như thế này có rất nhiều nhược điểm. Tham lam, háo thắng, kiêu ngạo, tự cho mình thông minh nên đánh giá mọi việc dựa theo đánh giá của bản thân mà ko nhìn sự việc từ nhiều phía ...
    Cưa đổ cô ấy phải là người đánh bại cô ấy trên mọi phương diện, khiến cô ấy tâm phục khẩu phục thì cô ấy mới yêu thực sự được. Bí quyết để cô ấy luôn đuổi theo mình là sử dụng chính trò câu nhử của cô ấy để áp dụng với cô ấy mà cô ấy ko hề biết.
    Còn muốn cô ấy chung thuỷ thì phải để cô ấy vấp ngã, 1 lần vấp ngã thật đau đớn hoặc nhận dc hậu quả mà cô ấy phải trả giá thật nặng nề thì mới mong cô ấy tỉnh ngộ và nghiêm túc trong tình cảm được.
    Ví dụ như có 1 người khiến cô ấy yêu thực sự, và với tính mạnh mẽ của cô ấy thì chuyện đó không vấn đề. khi đã lấy đi tất cả đời con gái của cô ấy thì anh ta đi quan hệ với con khác. Phải để cô ấy nhìn cái cảnh loã lồ ấy thì cô ấy mới bị sốc nặng. Tâm lý sau đó là mất hết niềm tin ở đàn ông, thu mình lại sống và đề phòng với những kẻ lởn vởn xung quanh. Lúc này nếu có 1 người đến với cô ấy với tấm lòng chân thành, mặc cho cô ấy cứ tránh né, thậm chí là cương quyết khước từ tình cảm của người ấy nhưng người ấy vẫn cứ yêu. Lòng chân thành rồi sẽ cảm hoá dc cô ấy, và lúc đó mới mong cô ta chung thuỷ dc.
    Tâm lý của con gái có những điều khó hiểu và thầm kín vô cùng, ko ai dám chắc mình sẽ hiểu hết về con gái. Mình cũng ko dám đảm bảo mình hiểu nhiều về con gái đâu.
  9. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    dạ anh cứ làm theo lời em nói đi anh
    cứ ngọt ngào mà xin lỗi
    nì nài nhiều vào
    cô ấy bực quá thì đưa đầu ra
    dạ, em bực thì em đánh vào đây ạ. cứ đánh anh đi nhưng đừng giận anh nữa
    phì cười ngay
    [/QUOTE]
    Không được bạn à, mình nài nỉ thì cô đấy bảo để em yên đi anh Mình hỏi em ghét anh lắm à thì nói vâng. Nói chuyện được một hai câu là muốn cúp máy rồi. Hỏi gì cũng chỉ "vầng" nghe vô cảm quá Kiểu này không xong rồi, nếu cuối tuần có đồng ý cho gặp thì chắc lại ngồi ngảnh mặt đi. Nhắn tin thì cũng chỉ trả lời câu hỏi rồi thôi.
    Mình thực sự rất bối rối không còn biết phải làm gì nữa, cô đấy ở ký túc không tiện qua làm phiền, nếu cứ gọi điện, nt thế này có nên không?
    Được ssm sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 24/09/2008
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Con lạy ông
    Chắp cả 2 tay 2 chân lạy ông
    Ai bảo ông xin lỗi qua điện thoại đấy.
    Con bảo lúc nào gặp nhau thì ông nói chuyện nghiêm túc như trên con bày trước, rồi mới đến phần xin lỗi. Ông ăn bớt giai đoạn thế thì làm sao em ấy hiểu hết được lòng mề của ông. Đọc kĩ cái con đã nói ở trên, đọc kĩ hướng dẫn và sử dụng. Nhớ là phải gặp nhau trực tiếp nói chuyện, bỏ ngay cái kiểu xin lỗi qua điện thoại đi, ko thể hiện dc lòng chân thành và hối lỗi chút nào,

Chia sẻ trang này