1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng muốn em cho chị vài lời khuyên.
    Chuyện của chị thế này.
    Chị và anh ấy yêu nhau đc 4 năm rồi ( bằng tuổi) , 3 năm DH và một năm đi làm, Một năm đi làm mệt mỏi quá, k fải mệt mỏi vì công việc mà mệt mỏi vì chuyện tình cảm.
    1 năm đi làm có nhiều thay đổi nên cũng là cả 1 năm khó khăn trong chuyện tình cảm. Giờ chị cũng đã dần dần thích nghi. Dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. ...
    Nhưng chị vẫn luôn thấy nếu chị đi chơi thường xuyên với bạn bè, ít nói chuyện với anh ấy thì cả hai sẽ dễ chịu hơn, ít xích míc hơn, nhưng đồng thời cũng có cảm giác ngày càng xa hơn. Chị k biết tiếp tục thế có tốt k? Hay đang dần chấm dứt tình cảm của mình
    Nói thêm với em là anh ấy là một người rất khô khan và vô tâm. K nghĩ đến chuyện tạo điều gì bất ngờ hay lãng mạn bao giờ. Nói chung yêu một người như thế thì rất buồn. Trc đây chị vẫn nghĩ sẽ tự tạo những bất ngờ nho nhỏ để tình cảm tốt hơn. Nhưng hình như chị làm cũng chả có tác dụng gì, nên giờ chị chán cũng muốn buông xuôi, đến đâu thì đến. Ít nghĩ đến anh ấy thôi và mặc kệ mọi chuyên.
  2. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Con lạy ông
    Chắp cả 2 tay 2 chân lạy ông
    Ai bảo ông xin lỗi qua điện thoại đấy.
    Con bảo lúc nào gặp nhau thì ông nói chuyện nghiêm túc như trên con bày trước, rồi mới đến phần xin lỗi. Ông ăn bớt giai đoạn thế thì làm sao em ấy hiểu hết được lòng mề của ông. Đọc kĩ cái con đã nói ở trên, đọc kĩ hướng dẫn và sử dụng. Nhớ là phải gặp nhau trực tiếp nói chuyện, bỏ ngay cái kiểu xin lỗi qua điện thoại đi, ko thể hiện dc lòng chân thành và hối lỗi chút nào,
    [/QUOTE]
    Hix, đã xin lỗi trực tiếp hai lần rồi, hai lần đó em đều bảo anh cố gắng lên rồi anh sẽ quên em thôi, tình cảm của em dành cho anh đã hết. Ngoài kia rồi cũng sẽ có nhiều người yêu anh và anh sẽ yêu người đấy Mình nài nỉ lắm rồi mới đồng ý cho gặp ngày cuối tuần đấy. Mình cũng đã nhận hết lỗi chỉ xin em tha thứ, cũng đã nói chỉ vì anh quá nóng giận mới không kiềm chế được. Tất cả cũng vì anh yêu em nhiều mới thế. Nhưng vô vọng, hai lần sau đó mình đến chỗ cô đấy đưa đi học tuy đồng ý đi cùng nhưng cũng chả thèm hỏi gì mình. Cứ dửng dưng nhứ không. Hix
    Vấn đề là cô ấy không muốn nghe mình nói nữa, có vẻ hết tình rồi
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    sao bác cứ tự thích đưa mình vào tuyệt vọng thế nhỉ
    cô ấy cần bình tĩnh lại để suy nghĩ. hãy cứ yêu cô ấy, hãy cứ làm 1 cái đuôi của cô ấy. đến 1 lúc tự cô ấy sẽ coi những chuyện đã qua chỉ là 1 cái thở dài thôi.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Bước vào cuộc sống hiện thực, những mơ ước viễn vông thiếu thực tế đã quá xa vời. Đến khoảng thời gian dành cho công việc và những mối quan hệ xã hội. Người đã vô tâm thì càng vô tâm hơn. Giờ nếu chị muốn chia tay, có lẽ anh ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Tình cảm đang đi vào bế tắc, không lối thoát. Nhưng vẫn có chị ạ. Một lối đi nhỏ. Nếu chị chấp nhận chịu đựng để có anh ấy thì vẫn có lối đi.
    Hãy khơi gợi câu chuyện về công việc của anh ấy, lắng nghe anh ấy kể về cơ quan, những người bạn ... hãy cho anh ấy những lời khuyên, Và luôn chăm sóc anh ấy tận tình chu đáo bằng tấm lòng của 1 người vợ. Trải qua thời gian, anh ấy sẽ biết mình cần gì. Có thể những cô gái trẻ đẹp bên ngoài làm anh ấy xao động nhiều lắm, nhưng anh ấy biết người anh ấy có thể cưới làm vợ chỉ có chị mà thôi. Em phải nói rõ rằng lúc đó là cái nghĩa vợ chồng thôi nhé. Còn tình yêu ư ? 1 thứ quá xa xỉ đối với quan hệ của 2 người.
    Với những người như anh ấy, thì có lẽ sự nghiệp dc đặt lên trên gia đình, anh ấy cần 1 người vợ có thể phụ giúp cho công việc của anh ấy suôn sẻ. Sự yêu thương mặn nồng, chiều chuộng đã hết rồi. Không thể gieo mầm trên bãi cát khô khan được.
    1 cách mạo hiểm mong rằng nó là cơ hội nhỏ nhoi. Em vẫn nói mặc dù cơ hội để anh ấy yêu chị lại được là khá thấp. Chị hãy thay đổi bản thân đi, chăm sóc sắc đẹp lại đi nào. Hãy khiến cho những chàng trai phải say đắm trước chị. ( Đầu tư 1 chút đi ). Rồi quan hệ cởi mở. Nhưng nhớ chỉ là tình bạn thôi nhé. Chị phải làm sao khiến cho anh ấy hiểu nếu buông chị ra anh ấy sẽ mất chị ngay, kích thích sự ghen tuông và lòng tham lam ích kỉ của người đàn ông. Em đã từng nghe 1 câu thế này " Đàn ông không bao giờ chịu mất đi thứ gì, trừ khi nó là do chính tay họ vứt đi, nhưng sau rồi họ vẫn có 1 chút tiếc nuối". Vậy thì hãy khiến 1 chút ghen tuông để kích thích đầu óc anh ấy. Thực ra nếu khi anh ấy lại trở lại yêu thương chị, thì lúc đó chỉ là anh ấy ko muốn làm kẻ thất bại thôi. Chứ với anh ấy, tình yêu cũng giống như 1 vài trò giải trí thôi chị ạ. Đó ko phải là con người dành cho tình cảm
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Dạ, cám ơn lời chúc của anh.
    Hì, con người thật của em á. Gặp rồi anh sẽ thất vọng đấy ^^!
    Mới cả em cũng ngại ra ngoài :D
  6. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ ở đây kinh nghiệm đầy mình. Thật đáng nể. Em xin bái phục các bác.
    Khổ tội dạo này tui nhìn gái mà lạnh lùng như Henry, chả muốn chuyện trò giề cả. Mà gái bây giờ có vẻ khá bắng nhắng. Thi thoảng chat chit với mấy em, được một hồi là lại thấy bực mình chả nhẽ lại nói " Em là cái quái gì mà phải tinh vi, em nghĩ mình là ai?!!"[8D
  7. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Bước vào cuộc sống hiện thực, những mơ ước viễn vông thiếu thực tế đã quá xa vời. Đến khoảng thời gian dành cho công việc và những mối quan hệ xã hội. Người đã vô tâm thì càng vô tâm hơn. Giờ nếu chị muốn chia tay, có lẽ anh ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Tình cảm đang đi vào bế tắc, không lối thoát. Nhưng vẫn có chị ạ. Một lối đi nhỏ. Nếu chị chấp nhận chịu đựng để có anh ấy thì vẫn có lối đi.
    Hãy khơi gợi câu chuyện về công việc của anh ấy, lắng nghe anh ấy kể về cơ quan, những người bạn ... hãy cho anh ấy những lời khuyên, Và luôn chăm sóc anh ấy tận tình chu đáo bằng tấm lòng của 1 người vợ. Trải qua thời gian, anh ấy sẽ biết mình cần gì. Có thể những cô gái trẻ đẹp bên ngoài làm anh ấy xao động nhiều lắm, nhưng anh ấy biết người anh ấy có thể cưới làm vợ chỉ có chị mà thôi. Em phải nói rõ rằng lúc đó là cái nghĩa vợ chồng thôi nhé. Còn tình yêu ư ? 1 thứ quá xa xỉ đối với quan hệ của 2 người.
    Với những người như anh ấy, thì có lẽ sự nghiệp dc đặt lên trên gia đình, anh ấy cần 1 người vợ có thể phụ giúp cho công việc của anh ấy suôn sẻ. Sự yêu thương mặn nồng, chiều chuộng đã hết rồi. Không thể gieo mầm trên bãi cát khô khan được.
    1 cách mạo hiểm mong rằng nó là cơ hội nhỏ nhoi. Em vẫn nói mặc dù cơ hội để anh ấy yêu chị lại được là khá thấp. Chị hãy thay đổi bản thân đi, chăm sóc sắc đẹp lại đi nào. Hãy khiến cho những chàng trai phải say đắm trước chị. ( Đầu tư 1 chút đi ). Rồi quan hệ cởi mở. Nhưng nhớ chỉ là tình bạn thôi nhé. Chị phải làm sao khiến cho anh ấy hiểu nếu buông chị ra anh ấy sẽ mất chị ngay, kích thích sự ghen tuông và lòng tham lam ích kỉ của người đàn ông. Em đã từng nghe 1 câu thế này " Đàn ông không bao giờ chịu mất đi thứ gì, trừ khi nó là do chính tay họ vứt đi, nhưng sau rồi họ vẫn có 1 chút tiếc nuối". Vậy thì hãy khiến 1 chút ghen tuông để kích thích đầu óc anh ấy. Thực ra nếu khi anh ấy lại trở lại yêu thương chị, thì lúc đó chỉ là anh ấy ko muốn làm kẻ thất bại thôi. Chứ với anh ấy, tình yêu cũng giống như 1 vài trò giải trí thôi chị ạ. Đó ko phải là con người dành cho tình cảm
    [/QUOTE]
    Nói như em cảm nhận thì theo em anh ấy hết yêu chị rồi hà? Cũng có thể lắm chứ, bản thân chị cứ thấy anh ấy ích kỷ thế nào ấy, chỉ thích làm theo ý thích của anh ấy, cái mà chị thích nhưng anh ấy k thích thì chả bao giờ anh ấy làm.
    Nhưng mà mồm thì luôn nói yêu chị, bọn chị mặc dù cãi nhau suốt nhưng ngày nào mà k một tin nhắn thì k chịu được em ạ, chả hiểu thế nào nữa. chị từng đề nghị xa nhau một thời gian mà a ấy k đồng ý, cãi nhau cùng lắm là được 3 ngày , Cứ như trẻ con á. Tối đến mà cứ đến 11h mà k thấy chị nhắn tin hay lên mạng là gọi điện hỏi.
    Nói thật chị cảm thấy khó chấp nhận được con ng khô khan và ít quan tâm đến ng khác như thế.
    Giờ phải làm sao em nhi? Bản thân chị cũng muốn xa nhau một thời gian mà k đủ nghị lực và dũng khí để làm. Chán thế k biết nữa. Yêu mà buồn qua
  8. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    PC tư vấn cho Gà nha( hông phải chuyện của gà , mà chiện của bạn gà :D )
    Nếu như yêu nhầm 1 người đàn ông vô tâm và khô khan,him sống kỷ luậtkiểu như trong sư phạmhim lại lâu lâu bị khìn khìn lâu lâu vui vuilãng mạn thì him cũng có nhưng him sống kiểu khô như ngói ấychăm làm chăm họcmà cái tính dở dở ương ương sao đấy , "cái gì suy nghĩ gì cũng giấu trong lòng, bạn bè thân quyến cũng kô cho biết cũng kô mún chia xẻ nhìu " vậy nếu quen 1 người con gái nhí nhảnh lanh chanh thì người con gái này có hạnh phúc kô nhỉ ?
  9. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    nếu già rồi mà hâm thì khó sửa lắm. Nên kiếm anh khác. Còn nếu trẻ thì cố gắng mà cải tạo cậu ta
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trời ơi, vậy mà chị ko nói rõ. Chị nói làm như thể anh ấy ko còn tình cảm gì với chị ấy. Anh ấy còn muốn níu kéo tức là vẫn còn tình yêu, chẳng qua là chị thấy mình với anh ấy ko còn quan trọng như những ngày đầu yêu nhau nên cảm nghĩ hay anh ấy đã hết yêu mình, con người anh ấy khô khan vậy ư. Thực ra anh ấy đúng là vô tâm khi đã bỏ mặc những suy nghĩ của chị, mà nói chính xác là anh ấy ko biết chị nghĩ những điều này. Qua rồi cái thời kì mặn nồng say đắm, bây giờ để tình yêu lắng xuống 1 chút mà chị đã cuống lên. Bước vào cuộc sống bao nhiêu lo toan bận rộn, chị phải chia sẻ cùng anh ấy chứ. Đừng ngồi đó trách móc anh ấy chị ạ, con người chẳng thể toàn vẹn, chẳng thể đa năng được, nếu 1 ngày ko nhắn tin là thấy nhớ ko chịu dc mà đã nói hết yêu.Chán chị chưa.
    Đừng có giận dỗi người ta nữa, nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng với người ta đi. Nói khéo 1 chút là người ta hiểu thôi, hiểu thì sẽ cố gắng sửa. Cả 2 phải cố gắng thì mới có dc hp chứ phải không chị.
    " Hình như dạo này anh có cô khác ở ngoài hay sao ấy, toàn quên mất em, em có làm sao anh chẳng quan tâm nữa"
    ...
    " Như mới bị cảm hôm trc đó, mong anh tới chăm mà chẳng thấy đâu ..."
    Giữ cái vẻ đáng yêu như 1 cô bé nhưng cũng ko kém phần khéo léo, tế nhị, chín chắn của người đã trưởng thành. Chị sẽ kéo anh ấy lại gần chị hơn. Đừng tự đánh mất đi tình yêu của mình chỉ bằng những suy nghĩ vu vơ.
    Chị nói trên kia làm em tưởng anh ấy chán chị thật rồi. Nào ngờ ... bà này ... hic, ngồi nghĩ linh tinh.

Chia sẻ trang này