1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    * Đừng đệm tiếng anh được không, hic.
    Những người sống nội tâm thì thường ít chia sẻ với người ngoài, họ thường cất vấn đề đi và tự ngẫm ra mọi thứ. Họ không phải là người vô tâm hay khô khan, mà là họ giấu chúng đi. Anh ấy có thế giới riêng của anh ấy, những điều mà những cô bé nhí nhảnh lanh chanh chẳng bao giờ hiểu được. Nếu nói người vô tâm thì có lẽ cô bé nhí nhảnh lanh chanh kia mới là người vô tâm, vì là người yêu mà ko hiểu hết về người mình yêu, không thể chia sẻ những tâm sự trong lòng anh ấy ra cho nhẹ bớt.
    Các cô bé thì thích sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Có khi lại nói "Nhìn con này con kia được người yêu chăm sóc chu đáo, yêu chiều hết mực mà lại thèm, trong khi người yêu mình thì vô tâm, khô khan, chẳng có chút thú vị nào". Dạ không, những ước mơ khao khát kia dc cất nơi bầu trời riêng của anh ấy, cô hoặc là chưa đủ tin tưởng hoặc là chưa đủ đầu óc để hiểu hết.
    Anh ấy cần 1 người thật sự hiểu anh ấy, luôn ở phía sau động viên anh ấy để nắm lấy những ước mơ. Anh ấy có vẻ lập dị nhưng đó mới là con người để đặt niềm tin vào họ, tới bao giờ cô bé nhí nhảnh kia thật sự trở thành 1 người phụ nữ với đôi môi mỉm cười, với đôi mắt sâu lắng, không nói nhiều đâu nhưng hiểu tận đáy lòng nhau thì lúc đó họ mới có hạnh phúc. Tưởng chừng mọi thứ rất bình yên, cứ im lặng nhưng thực ra lại yêu nhau đến cháy cả tâm hồn.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Xin đừng spam tại nơi đây và đừng có nói linh tinh.
  3. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào alone_rock: Chuyện của bọn anh tưởng đã được giải quyết nhưng không ngờ mọi cái lại không hề đơn giản như vậy. Bố mẹ mình phản đối và nói thẳng với cô ấy, cô ấy đã nói lời chia tay nhưng anh đã xoa dịu được. Sau đó cô ấy lại nói chia tay vì lý do 2 đứa không hiểu nhau, không hợp nhau và cô ấy không thể hòa hợp dù đã cố gắng. Anh không tin mọi cái có thể kết thúc như vậy, tại sao nhỉ??Bạn bè anh đều bảo anh và cô ấy quá káhc nhau về mọi cái và cô ấy không yêu anh. BẢn thân cô ấy cũng nói là không yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy.
    Chia tay là điều anh không hề muốn vì anh rất yêu cô ấy nhưng chẳng lẽ không còn giải pháp nào khác???
    Cô ấy cũng 27 tuổi rồi, sức ép của mẹ cô ấy về chuyện lấy chồng tạo áp lực rất lớn, thực sự anh không muốn vì áp lực ấy mà cô ấy có quyết định sai lầm, như vậy liệu anh có thanh thản được không???
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    kô phải đâu, cô bé nhí nhảnh này lại khác người khác là cô rất quan tâm cho người ấy như mẹ lo cho con vậy đó , uh thì quan tâm lắm vậy luôn lun lắng nghe mặc dù lâu lâu mới hiểu nhưng người ấy vốn là 1 người lun giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng kể cả bạn bè thân = quyến thuộc cũng vậy , him lâu lâu bị hâm trên đời này cũng có lọai người như vậy chứ bộ , yêu người bị hâm có vui vẻ kô , him là dân AI TI
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Có những điều mà người bên cạnh không hiểu hết nhưng những người ko quen biết mà đồng cảm với nhau lại hiểu hết.
    Anh ấy chấp nhận cái tên hâm, điên, thâm chí còn tự nhận mình như thế. Nhưng ko có trái tim nào khô khan cả bạn ạ. Hãy về bảo cô bé đó tìm hiểu trái tim anh ấy thật kĩ đi. Anh ấy sẽ là 1 người vô cùng thú vị nếu cô bé đó khiến anh ta mở dc trái tim mình.
    Còn những điều quan tâm chăm sóc cái ăn cái mặc nói chung là bên ngoài là những thứ ai cũng làm dc, nhưng đó 1 chỉ là 1 phần của sự quan tâm, chứ chưa phải là sự quan tâm thấu hiểu thực sự. Anh ấy ko có niềm tin vào ai hết, chỉ khi nào tạo dc niềm tin của bạn trong anh ấy, anh ấy tự khắc sẽ cho bạn biết trái tim kia có những gì bí mật.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em đã nói là giải quyết phía bố mẹ trc đã rồi mới đưa chị ấy về. Anh ...
    Không phải chị ấy không yêu anh nhiều mà thậm chí rất yêu anh đấy, chị thấy bố mẹ anh phản đối thẳng thắn như thế, nên đành nói vậy để chia tay, muốn tốt cho anh, ko muốn anh khó xử để đến lúc phải lựa chọn 1 bên gia đình 1 bên là chị ấy. Còn thực ra cái sức ép mà mẹ chị ấy tạo ra chỉ là cái lí do thêm vào để cho mọi thứ hợp lý thôi. Chứ chẳng có quyết định sai lầm nào cả, chị ấy đang nghĩ cho anh, đang nghĩ vì anh, người mà chị ấy khó xử. Chị ấy biết kể cả có lấy dc nhau, về nhà thì gia đình cũng chẳng vui vẻ gì nên tốt nhất chị ấy chọn cách ra đi. Em phải nói thật là anh đã ko khéo léo trong việc xử lý giữa 2 phía. Trước khi đưa chị ấy về anh phải đả thông tư tưởng thành công cho bố mẹ, còn nếu không thì đừng đưa chị ấy về trừ khi bụng chị có 1 em bé. Bây giờ thì ko thể nói được gì hơn nữa rồi. Em đã đọc chuyện của anh từ hôm qua, đêm qua em cũng đã phân vân mãi. Phải nói là rất bực. Nhưng thôi, có lẽ là do phận trời sắp đặt rồi. Em ko mê tín nhiều lắm nhưng em cũng hiểu rằng có số phận anh ạ.
    Anh phải chấp nhận thôi. Anh chấp nhận chia tay để chị ấy thanh thản mà sống, anh càng níu kéo càng giữ chị ấy lại thì càng làm chị ấy mệt mỏi, đau lòng thêm thôi. Bây giờ có làm gì thì cũng đã quá muộn rồi. Thực sự em ko còn cách để tạo cơ hội cho anh nữa. Khi con dâu mà bị cha mẹ từ chối thẳng thừng thì liệu cô con dâu ấy có chấp nhận lấy anh nữa hay ko.
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh,em rất thix câu"yêu là ko phải bắt người yêu thay đổi theo ý muốn của mình mà giúp ng` ta hoàn thiện nhất trong khả năng họ có thể".
    Em chưa hiểu rõ lắm là júp hoàn thiện như thế nào 1 cách tế nhị khéo léo mà ko bị thể hiện ra là đang uốn,hay cố ý muốn thay đổi ah.Em cám ơn trước!
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chào bạn.
    Câu nói của bạn mình nghe quen quen, chả biết là nhìn thấy ở đâu rồi nữa. Nhưng có lẽ mình cũng hiểu chút ít về câu này. Để mình thử trả lời câu bạn hỏi xem nhé.
    Giúp người ta hoàn thiện 1 cách tế nhị khéo léo nhưng ko muốn người ta hiểu rằng mình đang ép người ta phải làm thế, sợ rằng người ta nghĩ mình ích kỉ phải không ạ.Luôn có nhiều cách để đề cập đến 1 vấn đề. Ví dụ như nếu mình thích vợ mình nấu ăn ngon thì hãy động viên vợ. Đưa cô ấy đi ăn nhà hàng, ăn xong rồi hỏi " ngon không em" ... " nhưng anh nghĩ rằng mấy người đầu bếp này nấu chẳng ngon bằng vợ anh, bữa cơm gia đình vẫn là bữa cơm ngon nhất em nhỉ". Như vậy thì người vợ sẽ có tâm lý vui vẻ khi nấu cơm, nghĩ rằng anh ấy sẽ rất thích các món ăn mình nấu...
    Phân tích về mặt tâm lý thì đơn giản là hãy làm người đó có tinh thần hứng khởi khi làm 1 việc, cộng thêm việc đó là việc mình thích, mình cần, mình muốn thì đối phương sẽ có động lực từ niềm vui và tình yêu thúc đẩy làm việc. họ sẽ hoàn toàn ko bị trói buộc bởi suy nghĩ anh ấy bắt mình phải làm thế này, bắt mình phải làm thế kia mà hoàn toàn là sự tự nguyện. cách gợi ý về công việc phải khéo léo, trước tiên là để họ vui và thoải mái đã, ăn ngon no xong rồi nè. kể những chuyện vui cười nè, tắm xong nè. Đó là những lúc con người ko bị tâm trạng đè nén, họ có thể mở lòng chấp nhận đc nhiều thứ.
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng là quan trọng nhất vẫn là tạo cho người ta cái sự hứng khởi khi làm cái việc mình muốn đó.Đôi khi trong ty chỉ muốn n`g ta tốt lên thôi nhưng đôi khi vô tình lại chạm vào tự ái,lòng tự trọng của họ,làm họ có cảm jác mình đang bị ng` yêu uốn nắn,dậy dỗ.Thành ra lại càng khó chịu,trog lòng lại có cảm jác là anh/cô ấy ko chấp nhận con người mình,muốn biến mình thành hình mẫu nào đó.
    Tại trong ty ,em nghĩ lúc nào cũng trên nền tảng tôn trọng và chấp nhận.Ng` ta yêu mình vì chính con ng` mình chứ ko phải khuôn mẫu ,hay do 1 j đó mình phải thay đổi.Nhưng thực ra chủ yếu vào sự cảm nhận,nếu mìn thấy sự thay đổi đó là tốt cho mình,trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện,ngay cả khi n`g ta có ý khuyên mình đi nữa thì đó mới chính là ty thật sự phải ko ah?.Tại em thấy rất nhièu người,cũng rất muốn khuyên nhủ ng` yêu mình nhưng lun lo sợ làm thế sẽ thành bị ép buộc,và cái ng` đuợc khuyên nhủ lại lun nghĩ mình bị dậy dỗ,như 1 ng` thầy với trò,như anh zai với em gái,mà ở đời,cứ càng ép buộc qá,1 là chịu nghe theo sợ ko nghe thì bị jận,2 là khó chịu,bất cần,chả đả động thay đổi chút j---->ty cũng sứt mẻ nhiều là ko tránh khỏi!
    Em xin cám ơn lời tư vấn của anh ah
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Vàng : đây là 1 quan niệm hoàn toàn đúng. AR hoàn toàn đồng ý với bạn. AR vẫn thường nói tình yêu hướng con người ta đến những điều tốt đẹp hơn chứ ko phải là phá huỷ và đẩy người con người ta xuống vực thẳm. Có lẽ bạn đang bức xúc 1 chút với tình yêu của mình. Bực bực vì nói anh ấy chẳng nghe, thậm chí còn nói những điều tương tự như nhẹ thì biết rồi khổ lắm nói mãi, nặng thì ko phải dạy. hihi. Nhưng chắc bạn có thể xử lý dc anh ấy hả.
    Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.
    Ps : AR sn 89, phải gọi bạn là chị mới đúng. Đừng gọi AR là anh, ngại lắm. hì. Thêm 1 điều ( có vẻ hơi lắm chuyện và hơi khìn khìn ) nhưng AR thấy chị giống hoa lưu ly thảo tím. Còn vì sao thì ko lí giải được, vì nhiều lúc ar thích nhìn con gái thành 1 loài hoa nào đó.

Chia sẻ trang này