1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh thừa nhận mình đã sử xự không khéo trong chuyện này nhưng mà anh vẫn rất yêu chị ấy, anh không thể chấp nhận mọi sự lại có thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Anh đúng là đã không nghĩ hết cho chị ấy nhưng không thể vì điều gì mà 2 người yêu nhau lại không đến được với nhau cả!Niềm tin của anh vẫn còn, mẹ chị ấy rất thông cảm và ủng hộ anh!
    Anh phải nói thêm là đây là lần thứ 3 chị ấy nói chia tay kể từ ngày bị bố mẹ anh phản đối, đợt này chị ấy lại đang rất nhiều việc bận rộn, vừa học cao học buổi tối, vừa ấp ủ dự án mở công ty và suy nghĩ về chuyện của bon ạnh nữa. Anh thật sự nghĩ nếu anh bỏ cuộc lúc này thì anh chỉ là người xa lạ chứ không phải là người yêu của chị ấy!
    CÒn về số mệnh, a đã đi xem bói dù chưa bao giờ đi xem và tin vào điêu ấy nhưng thầy bói nói về chuyện của bon anh có nhiều điều đúng và nói theo lá số thì anh và chị có duyên phận với nhau, giai đoạn nay đang là khó khăn. Thầy cũng cảnh báo nếu lấy nhau anh sẽ phải đối mặt vớ sự phản đối rất lớn từ gia đình, thầy còn xem cả ngày cưới hỏi cho anh nữa!
    Việc xảy ra rồi không thể dằn vặt mãi được, bây giờ anh phải hành động để kéo chị ấy lại với anh. HÃy giúp anh với!
  2. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa chị ấy về là để khẳng định với bố mẹ anh quyết tâm của anh nhưng thật sự là đã không nghĩ cho chị ấy!nhưng anh tin là thời gian sẽ làm cho bố mẹ anh hiểu chị ấy và không ai có thể giữ mãi 1 định kiến được.
    Anh không quay lưng lại với gia đình và đã chuẩn bị tư tưởng cho 1 đám cưới mà không có sự đồng thuận của gia đình nhưng hạnh phúc của mình chỉ có mình mới quyết định được thôi em ạ!
    6 năm là bạn thân và hơn 1 năm yêu nhau, anh đủ thời gian và tỉnh táo để không để mọi cái mất đi được!
  3. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tớ quen 1 bạn sơ sơ thôi nhưng bạn ý để cho mình rất nhiều "ấn tượng " bây giờ bạn không gặp nữa , lúc trước tớ tìm hiểu thì biết sđt bạn ấy , nhưng gọi thì ko liên lạc được ( mất mấy tháng ) bây giờ nháy máy thì có tin hiệu nhưng mìh ko biết nói gì ( dù rất "mến" bạn ấy) chắc bạn ấy không nhớ mình nữa cũng nên . biết làm gì hơn đây ? mùa đông vừa rồi lạnh nhưng mình thấy rất vui , lần đầu nói chuyện với bạn gái theo đúng nghĩa trước chỉ là bạn học vở vẫn thôi
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Anh chưa hiểu rồi, vấn đề là ở anh chứ ko phải ở chị ấy. Anh phải giải quyết vấn đề từ bố mẹ anh trước, rồi mới đến chị ấy.
    Anh cứ cố níu giữ chị ấy trong khi bố mẹ anh vẫn phản đối là anh đang ích kỉ và làm khổ chị ấy đấy.
    Nghĩ xem nhé, nếu anh là chị ấy anh sẽ nghĩ sao, 1 người con gái học hành thành đạt, có tương lai liệu có phải là nhiều, gia đình người ta sẽ tự hào sao về cô con gái này, có khi đem kiệu 8 người đến rước chắc gì họ đã gả, vậy mà đằng này, chị ấy về nhà bạn trai và nhận ngay dc sự phản đối từ phía gia đình anh. Chia tay là để tốt cho anh đỡ khó xử, nhưng cũng là tốt cho chị ấy không phải bỏ đi cái danh phẩm của mình.
    Chị ấy chưa phải là của anh nhưng anh đang có tư tưởng là sở hữu và ép chi ấy phải chịu đựng rồi đấy anh ạ.
    Anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Phải thống nhất với bố mẹ anh trc. Con gái người ta ko phải loại cho không không ai lấy đâu.
    Hãy nhớ kĩ rằng vấn đề đang là ở phía anh.
  5. zick_nl

    zick_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Ko ngờ bạn cũng chỉ mới sinh năm 89 mà có hiểu biết sâu sắc về tâm lý tình cảm ghê.
    Mình gặp nàng khi mới vào trường, gặp nhau nhiều nên cũng có để ý nhau nên mình đã chủ động làm quen và bắt đầu khá ấn tượng, nhưng suốt 1 học kỳ sau đó mình tỏ ra khá thụ động nên mình cảm giác đã làm nguội lạnh mọi thứ....có lẽ một phần cũng do mình hơi nhát gái và nàng thuộc tuýt nhí nhảnh tinh nghịch nên mới vậy. . Mình ko chắc nàng có thích mình hay ko, nhưng mình chắc 1 điều là tớ đã tỏ ra khá dở nên càng mất điểm. Bây giờ trường mình đang bước vào kỳ nghỉ hè, cô ấy thì đã về nhà...mình muốn warm up bằng 1 vài tin nhắn nhưng ko biết fải bắt đầu như thế nào. giúp mình với.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Sao f3ja viết gì mà mãi ko thấy hiện lên thế kia nhẩy
  7. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chào e, chị đọc topic của e thấy hay wa, mong e tư vấn hộ c tr.hợp này nhé:
    C với ex chia tay nhau đc 1 năm rồi, dạo gần đây a ấy lại nt, đt cho c. Nói thật là c vẫn còn tc với a ấy. Nhưng a ấy lại k nói rõ ràng là muốn way lại với c, chỉ hỏi e k còn tc j với a à. Lúc đầu c cũng tự ái, k muốn gặp lại hay nc với a ấy. nhưng sau cũng đồng ý gặp để nc. Hôm hẹn gặp c có việc bận đột xuất nên đã nt cho a ấy là đến muộn một chút, khi c đến thì k thấy đâu, gọi điện hỏi thì a ấy bảo đang đi có vc một chút sẽ đến ngay. C ngồi đợi nửa tiếng, k thấy đến tức wá nên về luôn, có nt cho a ấy bảo k pải đến nữa, e về rồi. A ấy cũng nt, đt trách c wá đáng. Hôm sau tình cớ c gặp a ấy lúc đi làm, lúc đấy c vẫn còn jận nên làm mặt lạnh, như k wen biết. a ấy nt bảo e k có một chút tôn trọng j a nữa sao, chúng ta vẫn chưa hiểu nhau. Nt wa lại một hồi thì a ấy gọi điện cho c, rủ c đi ăn tối, c bảo là k biết có đi đc k, a ấy lại bảo là do e có muốn đi hay k. Lúc đấy c tức wa mới bảo đúng như thế. C nghĩ là a ấy cũng tức wa nên nói cũng đc rồi dập máy luôn. Như thế có thể hiểu là a ấy muốn way lại với mình k. Nói thật trong chuyện tc c rất chậm hiểu, đã 22t nhưng vẫn còn trẻ con, nhất là trong chuyện ty. C vẫn còn tc với a ấy và cũng muốn way lại nhưng vì tự ái nên mới cư xử nthế. Nếu a ấy cũng vì tự ái mà k liên lạc nữa thì mình có nên chủ động liên lạc lại k? Hay là c cũng thôi luôn. Đang gấp lắm rồi, e tư vấn hộ c nhé.
    Mà cách đây một tháng, a ấy đã nt, gọi điện cho c, lúc đó c k đồng ý. Bẵng đi 1 tháng sau a ấy mới liên lạc lại thì tình hình là như ở trên.
    Được hurricane_of_fire sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 04/10/2008
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể chia sẻ chút lời khuyên của mình đc ko AR.
    Tớ bằng tuổi bạn,tớ hiểu ở tuổi này mặc dù nghe có vẻ chững chạc rồi nhưng trong tcảm đôi khi vẫn bị tình cảm lấn át qá nhiều.Mà con gái ai cũng vậy thôi ko trách đc.Bạn ah,qa bài post của bạn,tớ cảm thấy bạn vẫn còn rất yêu anh ấy,hay nói đúng hơn,có thể hiện tại chưa có ai đủ để mà làm bạn quên đc anh ấy.Nên dù biết chia tay,biết là ex ,biết là anh ý cái kiêủ ỡm ờ nhưng bạn vẫn muốn có 1 hi vọng j đó,1 hi vọng mong manh rằng sẽ quay lại đc.Qa cái thái độ của anh ấy,mình có thể khẳng định anh ấy khá hiểu rõ và nắm rõ điểm yếu của bạn.Anh ấy biết bạn còn tcảm,và vì còn tcảm nên sẽ cứ thế cuốn bạn theo anh í.Bạn việc j phải vì anh ấy đến nthế.Tự ái thì cho tự ái,quyền tự do của mình cơ mà,m` thix thì m` đi,ko liên quan,chả sao cả.Sao có quyền nói mình thế này thế kia.Sao được quyền nhận xét em ko hiểu anh?KO hiểu thì việc j phải quay lại nc làm j.
    Bạn nên xđ lại,tcảm của bạn hiện jờ với anh í ntn.Nếu anh í vẫn muốn jữ chỗ để cho có 1 cô bạn gái,trong khi ko nói j,mà danh nghĩa cũng ko b iết j.Thì bạn chỉ là vật trang sức của anh ấy,về sau khi có j,anh í sẽ bảo là anh có nói em là n`g yêu anh đâu mà em đc quyền ghen?Sáng suốt lên 1 chút bạn nhé,vì cảm jác bạn vẫn còn bị anh í nắm bắt khá nhiều đó,nên là phải chú ý nhé!
    Hơi lạm sang của bạn AR rồi
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    2 người thật ngốc, vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ vì giận dỗi và cái sự không hiểu nhau để chấm dứt tất cả. Dừng mọi thứ lại rồi, mỗi người đi một con đường rồi, lại ngoảnh lại tiếc nuối. Giá như lúc ấy ... mình ... thì có lẽ ... Tìm về với nhau, lại gặp ngay những rắc rối, những cái bực mình có lẽ là căng thẳng hơn xưa, ko tìm cách giải quyết mà chỉ tìm cách chấm dứt. Chị biết không, nếu anh ấy ko còn yêu chị nữa, thì việc gì phải đi tìm chị, để chị bực tức giận dỗi chán rồi mà vẫn kiềm chế, bình tĩnh mời chị đi ăn cơm. Hãy cư xử chín chắn hơn nào, dù không còn yêu thì anh ấy vẫn có thể làm 1 người bạn của chị, phải không, đừng cáu gắt và nghĩ tới anh ấy là thấy bực rồi. hãy bắt đầu nghĩ tới anh ấy là thấy thú vị đi, chị muốn quay lại thì chị phải mở lòng mình trc, chị quay lại mà giữ cái tự tôn của bản thân cao chới với như thế làm sao anh ấ với được. Chia tay là do lỗi của 2 người, chẳng có ai sai ai đúng tất cả, nên chị đừng khó chịu với anh ấy nữa, những lí do bình thường cộng thêm sự mâu thuẩn ko hiểu nhau là lập tức suy nghĩ lệch lạc đi ngay.
    Em nói ví dụ đơn giản. Anh ấy hẹn chị đi uống nước. Chị cho rằng mình chẳng cần phải đi, nhưng giữ thái độ miễn cưỡng đi. xem anh ấy làm gì. Chị đến nơi nhưng anh ấy có việc bận đột xuất, ko đến được. Chị chờ, trong lúc chờ ấy chị nghĩ đủ thứ, trăm thứ bà chằn len lỏi vào đầu, cái cảm giác chờ đợi đã thấy bực rồi, lại nghĩ linh tinh như anh ta coi thường mình, anh ta đùa mình, anh ta chẳng bao giờ thích nghiêm túc hoặc coi chuyện gặp mình chẳng quan trọng bằng viêc của anh ta ... Chị tức giận bỏ về. Nhưng chị đâu biết nếu anh ấy bị tắc đường, hỏng xe thì làm sao đến đúng giờ dc, mặc dù đã bỏ hết công việc để lao đến với chị. Hãy nhìn nhận mọi vịêc ở nhiều góc độ, đánh giá con người cần phải bình tĩnh, với chuyện tình cảm cần phải từ từ, thì chị mới có được tình yêu thật sự.
    Hãy thử ngồi nghĩ lại đi nào chị ơi.
    Mở lòng ra nào, đừng cau có nữa, cười lên. Mọi thứ thật vui vẻ mà, phải không chị.
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mọi người vào đây để làm bạn và chia sẻ cùng nhau mà chị.em cũng rất cần mọi người đóng góp ý kiến, chia sẻ. Vì nhiều người nhìn 1 vấn đề sẽ khách quan hơn. Nhất là phụ nữ, lại hiểu nhau hơn nữa. ngoài kia xô bồ loạn spam quá, em muốn tạo ra 1 nơi riêng dành cho những người bạn. Mong mọi người vào đóng góp nhiệt tình thôi. Hì, đây ko phải là nơi của riêng ai cả, là phòng để buôn chuyện. Bạn và những người bạn. :D

Chia sẻ trang này