1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    chán thế ko lập đc nick để vote tiếp cho bạn này :(
  2. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    cám ơn e nhìu nhé, đã vote 5*
    có thể cho c YM đc k? có một vài điều c muốn hỏi ý kiến e, hơi riêng tư một chút
  3. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    @tigerfire: cảm ơn bạn nhìu nhé, bạn nhận xét khá đúng đấy. Bản thân tớ cũgn thấy là a ấy rất hiểu mình, đôi lúc cảm giác như bị a ấy đùa giỡn, nhưng lại có những lúc cảm thấy a ấy rất chân thành
  4. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau chân thành thì không bao giờ có chuyện đùa giỡn đâu em à ! tất cả chỉ là vì một mục đích cuối cùng là để gìn giữ tình yêu mà thôi . Có thể có nhiều cách thể hiện khác nhau , nhưng tất cả những gì mà anh ấy đang làm chỉ là vì muốn có em , muốn em yêu anh ấy như anh ấy yêu em mà thôi ! AR nói đúng đấy ! phải mở lòng em ạ ! Đừng sai lầm thêm một lần nữa , để rồi lại chia tay , lại tiếc nuối !
    @AR: chuyện của anh tạm thời như thế là ổn phải không? Đợi khi nào chính thức ổn 100% sẽ cám ơn chú một thể nhé! ! Thank you very much !
    Được godandghost sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 06/10/2008
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hì, chuyện của anh đã qua thời kì sóng gió rồi. Còn bây giờ là mặc sức cho anh thi thể tài năng thôi. Cứ những hướng đi anh em mình đã định sẵn mà tiến anh ạ. Ko quá gần nhưng cũng ko quá xa. :D
    Dạo này em hơi bận, vào năm học cộng thêm ... mặt trời riêng nữa mà. hì ^^
  6. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    . Em các bác vào đây chơi đã lâu nên cũng học được nhiều bí kíp đặc biệt là từ các đại cao thủ như bác Quarker, Tetuong, 3www... và còn nhiều cao thủ khác mà em hok nhớ tên, nên em cũng bớt gà được chút ít, cũng tán nhiều thể loại cáo khác nhau, thành công cũng nhiều, dĩ nhiên thất bại nhiều hơn. Bi giờ em đang tương tư 1 em có thể gọi là cáo của cáo,, đó là cô giáo dạy em. Nói là cô giáo thôi, nhưng tuổi có khi nhỏ hơn em do em học bằng 2, mới học môn cô được 1 tuần thui. Cô giáo em dĩ nhiên rất giỏi( GV đại học mừ), lại còn cực xinh nữa, nên các chiêu thức của gà chắc là bắt bài hết trơn do có hàng tá vệ tinh theo đuổi( em đoán thế). Các bước đầu tiên như bắt chuyện điện thoại, xin số dt, email thì em các bác tự làm được ( dễ quá mà, cứ lên hỏi bài cô là xong). Tiếp sau đó em phải làm gì để gây ấn tượng ạ? Em thấy khó quá. Bác chủ topic với các cao thủ khác có kinh nghiệm mấy ca này hok giúp em với. Em cám ơn.
    PS : Em các bác là 1 thằng kĩ sư quèn, lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ cho bản thân ăn chơi nhày múa, trình thì chắc chắn thua cô giáo rùi. Nói chung là cóc ghẻ so với thiên nga, đũa mốc mí lại mâm son í. Mới ra đởi tập leo núi..
  7. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn k cần quá chú trọng trong việc gây ấn tượng đâu bạn a. Nói chung là ban thường xuyên tiếp xúc nhiều hơn với cáo, chia sẻ với cáo, giúp đỡ cáo. Nói tóm lại là trong thời điểm này đừng có cho cáo biết ý đồ của mình. Rồi từ mối quan hệ đó có cơ hội thì bạn phát triển dần có thể tung các đòn thăm dò xem cáo phản ứng thế nào. Có thể cái ấn tượng nhất với cáo không phải là tiền nhiều, không phải là đẹp trai thứ mà các vệ tinh quanh cáo có quá nhiều mà lại là cách yêu chân thành mà bạn giành cho cáo thì sao he he. Con gái luôn rất bất ngờ mà
  8. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp e chuyện này với, e đang bối rối về con cáo này quá chuyện của e thế này ạ:
    E mới quen một e cáo qua giới thiệu của thằng bạn, sau buổi đi chơi cáo tỏ ra thích thú cách nói chuyện của e thế là sau đó e có nhắn cho cáo mấy tin nhưng mà k thấy cáo trả lời. Gọi điện rủ đi chơi thì đồng ý sau đó đến gìơ hẹn lại kiếm cớ từ chối mà e rủ cả bạn của cáo và e chứ k rủ riêng nhá. E nói thật đối với cáo này mục đích của e là chỉ làm bạn trước rồi tính sau!!! Tin nhắn e gửi đều là hỏi thăm bạn bè bình thường có ý gì đâu mà cáo đã kiêu. E thấy khó hiểu nên lên đây nhờ các cao thủ đây!!! Các bác giúp e cái nhá
  9. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Mình cũng có tâm sự rất muốn được chia sẻ, hiện tại mình đang rất bế tắt không biết phải làm sao. Mình và bạn gái quen được 1 năm, trong thời gian đó thì bọn mình cũng hay giận nhau do mình dễ nóng tính, mỗi lần đi chơi chờ bạn gái lâu là mình dễ bực mình lắm, rồi gặp người ta cái im lìm, ko thèm nói chuyện hoặc giận dữ và có những lời lẽ nặng lời làm đau lòng em ấy.Giận rồi thôi rồi lại giận rồi thôi cũng vì chuyện chờ đợi lâu. Nhưng vô tình mình đã giết chết tình cảm do những lần giận dữ như vậy em ấy nói nét mặt mình nhìn rất đáng sợ và em ấy buồn lắm nhưng ko dám nói j hết. Và cuối cùng thì không chịu nổi em ấy và mình đã chia tay nhau. em ấy nói những lần mình giận như vậy là người ấy đã hết tc với mình rồi. Tính mình thì trước giờ hay áp đặt, cho mình là đúng nên nhiều khi em ấy góp ý mình bảo là mình ko sai nên không sửa. Khi chia tay thì mình mới biết được là mình đã sai khi hay dữ, nói nặng lời đã làm tổn thương em ấy. Hiện tại mình vẫn rất yêu và muốn người ấy tha thứ và mình đã nhận được chỗ sai mà hứa sửa nhưng em ấy nói tc người ấy đã hết từ lâu. Có một người bạn học cùng đang tấn công em ấy và có vẻ em ấy cũng siêu siêu lòng, em ấy cũng có kể về người đang theo đuổi cho các bạn em ấy nghe nhưng mình hỏi thì em ấy nói không dám thích ai nữa hết vì sợ tổn thương lần nữa.
    Mình không thể hiểu được có phải em ấy đã hết yêu mình thật sự, và lỗi lầm đó của mình có phải trả giá quá đắt như vậy không? Mình không phải người cố chấp, mình biết sai là sửa ngay nhưng vì sao em ấy lại quyết tâm ko cho mình cơ hội quay lại?Mình cũng muốn quên đi cho xong nhưng ko thể nào quên được, giống như mình cảm thấy có lỗi nhiều khi làm em ấy đau lòng như vậy.
    Các bạn có thể giúp mình một hướng đi không?
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tìm những chủ đề chuyên môn hay, thảo luận với cô giáo. những điều thú vị đó sẽ khiến 2 người có nhiêề thời gian riêng ngoài tg trên lớp ra hơn.
    Hãy làm 1 con người của công việc, say mê công việc, bản lĩnh. vững vàng. Và anh sẽ thu hút dc cái nhìn của chị ấy.

Chia sẻ trang này