1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    thank anh nhiề nhé
  2. tuangg

    tuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Giật mi?nh, đô?ng chí na?y 89 a?
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Dạ vâng. cứ gọi em AR được òi. :D
    @ bautroisaolunglinh : hic, bạn cứ post vào đây. để ở topic khác như thế, tớ phải chạy lăng xăng. mệt lắm.
    dc rồi, tớ sẽ qua ngay.
  4. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    bác này 89 mà kinh nghiệm quá nhờ
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ko dám, mình chỉ chia sẻ với các bạn thôi.
    Mong rằng giúp được các bạn. Còn cái gọi là chuyên gia hay tư vấn gì đó, thì mình ko dám nhận.
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Alone_rock cho mình lời khuyên dùm trong trường hợp như thế này nha:(xưng hô thì ko quan trọng lắm đâu, đi học ôn có khi gặp các em trai 88,89 già dặn hơn cả mình, ko chịu gọi chị cứ xưng bạn nên cũng quen ^^)
    Nữ, học sắp xong ĐH chính quy thì bỏ để đi làm, sau đó quyết định học ôn để thi vào nghành mình yêu thích. Tóm lại 22 tuổi bắt đầu học ôn như các em lớp 12. Và trường ĐH định thi sẽ học mất 5 năm, nghĩa là học xong ĐH khi 28 tuổi . Tình sử từng có nhiều trải nghiệm, thăng trầm biến cố, có rồi lại không.
    Vấn đề muốn hỏi alone_rock ở đây tất nhiên là về tình yêu. Ở tuổi này, với những gì đã trải qua ko còn có thể yêu chơi bời và cũng khó yêu kiểu sét đánh hay cuồng dại, ngây thơ nữa rồi mà hướng tới sự nghiêm túc lâu dài. Nhưng nghiêm túc lâu dài làm sao khi môi trường xung quanh giờ toàn các em nhỏ tuổi hơn mình, 89 và 9x. Với những đối tượng bằng hoặc lớn hơn thì họ lại hướng tới nếu là những em sinh viên thì thường 1 là trẻ trung, tầm tuổi năm 1, năm 2 (18, 20 tuổi) còn nếu lâu dài thì lại những em năm cuối hoặc đã đi làm. Tóm lại, mình thu gom bất lợi của 2 đối tượng trên: ko còn trẻ nhưng lại chưa phải năm cuối hoặc đã đi làm (thực ra đi học cũng có thể làm nhưng làm chủ yếu để học hỏi thêm về nghành học của mình chứ chưa thể nói là nghề nghiệp có thu nhập ổn định).
    Vấn đề làm mình suy nghĩ cũng hạn chế việc mở lòng của mình khi có đối tượng muốn tiếp cận. Các em trẻ quả thật ko thể nào vì tính cách cũng như tuổi tác của các em ấy. Những anh lớn hơn thì làm sao bắt các anh ấy đợi mình những 5,6 năm nữa (trong khi toàn những anh đã đi làm ổn định) Nhưng quả thật, mình ko thích lắm cảnh 1 mình đi về như thế này. Mâu thuẫn giữa 1 bên là mong muốn (mà có người sẵn sàng đáp ứng) và 1 bên là hoàn cảnh thực tại của mình lại như thế. Chưa nghĩ ra giải pháp nào cả alone_rock à
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 29/08/2008
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác tư vấn giúp em trường hợp này:
    Chẳng phải tình iu,mà cũng ko phải tình bạn, túm lại là mối quan hệ ko rõ ràng.
    SN mình chỉ nhắn 1 tin chúc mừng rồi im lặng gần 2 tuần lễ. Ko biết là đang giận cái j mà mình nhắn ti hỏi cũng ko thèm trả lời .
    1 khi boy im lặng nghĩa là muốn kết thúc 1 mối quan hệ hay cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ đó?

    Có nên kết thúc cho xong hay cứ để mặc cho thời gian trả lời câu hỏi đó??
    Nói thật là em mệt mỏi quá rồi, sắp thi CH tới nơi mà đầu óc như muốn nổ tung vậy, iu đương khốn khổ như dog í ( sorry các bác)
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang im lặng như thế với Gf , đơn giản chỉ vì .....thấy có cơ hội với Cáo khác :D
  9. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bạn lài sn 89 à.
    Tớ hỏi chút nhá.
    Tình hình là trc đây tớ có yêu 1 ng ,khá sâu đậm , nhưng rồi chia tay,cũng lâu rồi.
    Từ ngày chia tay ng ấy, tớ có t/c vs ng khác rùi, ấy nhưng mà đc 1 time ngắn là lại chán.
    Cứ gặp gỡ ai là lại so sánh ng đó vs ex, thỉnh thoảng vẫn cứ thay nhớ lại những gì đã cũ.
    Nhiều ng khuyên mình nên cất những gì đã cũ và tìm kiếm cái gì đó mới mẻ hơn, nhưng chả hiểu sao mình ko làm thế đc.
    Giúp tớ làm sao có thể vượt qua cái cũ để chấp nhận những cái mới, mà ko tìm lại những cảm giác đã có từ lâu =.=
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    @ lady kid : chuyện của chị em nghĩ thế này chị ạ. Em thấy nhiều người vẫn đang là sinh viên nhưng họ đã có gia đình, thậm chí cả con nhỏ. Có thể do họ lâm vào tình trạng buộc phải cưới nên mới sống cùng hoàn cảnh. Còn về chị thì chưa xác định được đối tượng để có 1 quan hệ lâu dài. Em khuyên thành thật là không nên dính đến mấy em còn trẻ, năm 1 năm 2. Vì đơn giản ở tuổi này con trai còn lông bông, chưa định hướng được nhiều về sự nghiệp. Trong khi cái chị cần bây giờ là 1 chỗ dựa, 1 người hiểu chị, thông cảm với chị và ủng hộ hết mình cho việc chị sẽ đi học, quan trọng hơn hết là người ấy có đủ khả năng lo cho chị trong thời gian chị đi học. Chị nên tìm những người tầm 26 27 tuổi. Những người này ko phải là quá già, nhưng công việc của họ cũng đã có chút ổn định. Khả năng họ cáng đáng được kinh tế gia đình là cao. Và điều họ cần có lẽ là 1 người vợ lo chu toàn dc việc nhà cửa. Trong khi đối với thời gian của 1 sinh viên, chu toàn nhà cửa là điều có thể làm được. Quan trọng là người ấy phải thật yêu chị, tâm lý, thông cảm và động viên chị trong quá trình chị muốn cố gắng. Còn tìm những anh này ở đâu thì đối tượng nhắm đến là các cơ quan, giao lưu rộng một chút, qua bạn bè, qua người thân, hoặc do chị đi làm, gặp đối tác ...
    Trong quá trình yêu, chị có thể tâm sự, rằng em muốn học để có 1 cái bằng, ít ra cũng là cân xứng với anh, và sau này còn phụ giúp anh vì mình còn con cái. 1 mình anh em sợ anh vất vả. Về gia đình chồng nếu chê chị không bằng cấp, nhưng ít ra còn có tương lai thì ít ra chị cũng ko bị loại bỏ ngay trong mắt bố mẹ chồng.
    hì, bắt tay vào săn gà nào chị.
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 30/08/2008

Chia sẻ trang này