1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tìm hiểu xem em ấy có tình yêu chưa, có tình yêu rồi thì lượn thôi.
    Còn chưa thì cứ im lặng 1 tg xem em ấy phản ứng ra sao. nếu em ấy im lặng hẳn luôn thì bác đừng ăn dưa bở nhé. nếu em ấy có ý rồi sẽ tìm bác thôi. Nói chung đây là cách há miệng chờ sung, vì bác cũng chưa có ý định cưa em này. Được thì ăn, ko được thì thôi phải ko ạ
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em nghĩ điều anh đang quan tâm là liệu ex của anh có yêu cái cậu bạn cùng lớp kia ko ấy.
    Anh nói anh biết sai là sửa ngay, nhưng có sửa được mãi không và tại sao biết mình như thế kia rồi mà anh vẫn ko sửa được. Bản tính vẫn là bản tính, lúc anh bình thường, anh có thể nghĩ rằng mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình, nhưng khi đã bị tâm trạng chi phối, anh thường để mất sự kiềm chế. Tiếp nữa, anh hỏi tại sao anh muốn sửa sai mà chị ấy ko cho anh cơ hội. Dạ, thành thật là lần thứ nhất, lần thứ hai ... lần thứ n chị ấy đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi ạ. Mỗi lần như thế chị ấy đều nín lặng bỏ qua vì yêu anh. Nhưng rồi cuối cùng chị ấy cũng phải hình thành 1 suy nghĩ theo kiểu định kiến là ghê sợ anh.
    Anh đang áp đặt cái tư tưởng mình sở hữu chị ấy vào đầu. Nên anh đã quên đi những nguyên tắc cơ bản trong tình yêu đó là tôn trọng nhau. Chưa là vợ chồng mà anh đã như thế tự hỏi sau này rồi chị ấy sẽ ra sao. Nếu chị ấy ko yêu anh thực lòng, thì chỉ 1 lần duy nhất anh to tiếng quát nạt ( nó ko khác 1 sự xúc phạm đâu ) thì anh đã bị tống tiễn ra khỏi trái tim chị ấy rồi. Rất may là chị ấy yêu anh thật lòng. Còn cái yêu hết mình mà anh nói, nó rộng lớn lắm anh ạ. Nếu muốn ngồi kể tội nhau để xem ai ko yêu hết mình, em nghĩ phụ nữ luôn là người chiến thắng đấy.
    Bây giờ anh hãy tập sửa dần hung tính của mình đi. Hãy cứ quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho chị ấy.Quyền phán xét bây giờ thuộc về chị ấy chứ ko thuộc về anh. Nhưng em tin nếu anh vẫn yêu và chăm sóc chị ấy 1 cách chân thành, thì chị ấy sẽ trở về với anh. Nhưng nhớ, ko dc phạm cái sai lầm kia thêm 1 lần nào nữa.
  3. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn AR tư vấn giúp mình. Điều mình quan tâm bây giờ là làm sao sửa được tính cách dễ nóng của mình. Do trước kia mình không nhận ra được là mình "giận quá mất khôn", chỉ khi chia tay rồi mình mới biết điểm yếu của mình. Mình không sợ người ấy thích người khác vì mình biết người ấy sẽ ko thích người khác vì vẫn còn yêu mình. Điều cần nhất bây giờ là mình phải sửa tính thôi đúng không bạn? ex nói là em ấy không muốn yêu nữa, em ấy sợ bị tổn thương một lần nữa, không muốn đi vào vết xe đỗ (ex nghĩ rất kỹ trước khi nt nói với mình vậy). Mình thì vẫn đang rất quyết tâm sửa lỗi. Thật sự trước kia mình không phát hiện được tính khí của mình như vậy chứ không phải mình biết mà ko sửa (do mình nghĩ em ấy tại sao cứ bắt mình chờ lâu nên mình bực mình đó mà). Em ấy bảo sẽ không thể nào như lúc ban đầu được nữa.
    Một lần nữa cảm ơn AR nhiều lắm.
    Được vmtvmt sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 08/10/2008
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nóng tính theo em có 2 dạng
    Dạng thứ nhất là bản tính vốn cục cằn, thô lỗ. Hay cáu gắt, ko kiềm chế được mình. Với dạng này cách để rèn luyện tốt nhất là câu cá. Khi ngồi câu cá anh sẽ tự ngẫm ra được 1 số điều. Chú ý là nên ngồi câu 1 cách tập trung như luyện tập ở 1 vườn câu yên tĩnh. Tránh cái kiểu cắm cần rồi làm việc lung tung. Câu cá không phải chỉ là câu được những con cá.
    Dạng thứ hai là do công việc dồn ép, căng thẳng. Cuộc sống bộn bề khiến hình thành thói quen cáu kỉnh. Với dạng này thì nên tập yoga để cảm thấy thư thái hơn.
  5. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn rất nhiều!
    Chúc bạn may mắn trong cuộc sống.
  6. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    .Cám ơn bác AR với bác Hoàng nhiều nha. Bi giờ em hành động theo đường lối của bác AR còn tư tưởng của bác Hoàng, làm học trò ngoan với cô trước đã, sau đó làm bạn với cô được thì tốt, người yêu thì quá tuyệt vời..
    PS : Vote 2 bác 5 sao nha.
    Được romanabramovich sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 11/10/2008
    Được romanabramovich sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 11/10/2008
  7. aloloa1234

    aloloa1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã xa rồi cái thưở cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Giờ đây là tự do yêu đương,tự do ngôn luận ai cũng có thể tự lựa chọn người yêu- ai cũng có thể tự nói lên điều mà mình nghĩ. Chính thế mà mọi nụ cuời và nước mắt cũng xuất hiện từ đây.
    Hắn là 1 nam sinh vừa mới tốt nghiệp ra trường tuy là 1 trường đại học nhưng cũng thuộc loại quèn mà thôi.Bản thân ko có gì là đặc biệt: gia đình thì bình thường,mẹ thì về hưu bố làm công nhân kỹ thuật,chính hắn cũng ko cao ráo trắng trẻo gì ngoài mỗi cái duyên mà mọi nguời vẫn khen khi y nói chuyện.
    Lần đi công tác ở tỉnh trong 1 đợt ngắn ngày tình cờ hắn quen và tâm sự với 1 cô gái cùng chuyến.Trong mắt hắn trong lần gặp đầu tiên là 1 người con gái tuyệt vời xinh,nói chuyện hay,đáng yêu... tất cả yếu tố đó đã thu hút hắn ngay lần gặp đầu tiên.
    Sau đợt đi công tác đó khoảng cách giữa 2 nguời đuợc đẩy lại gần hơn qua những cuộc nói chuyện dài hàng tiếng qua điện thoại và những cái tin nhắn cả ngày không chán, đó là 1 khoảnh khắc đẹp của 1 con người.Cũng chỉ sau 1 tuần hắn và nguời con gái nọ đã chính thức yêu nhau-điều mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới.Mọi chuyện diễn ra như diều gặp gió.Mọi thứ đều tốt đẹp đến ko ngờ như 1 sự sắp đật kỳ diệu của tạo hóa.Họ hợp nhau trong cách ăn cách nói,cách suy nghĩ đến nụ cười của họ cũng giống nhau.Đó là phút kỳ diệu của cuộc sống,những gì tuyệt vời nhất đều đến với họ kể cả cái gọi là giây phút thăng hoa trong tình yêu.
    ...
    Sau nửa năm.Cô gái đề nghị đến chuyện cứoi xin và gây sức ép khiến hắn phải đưa cô gái vể ra mắt với bố mẹ mình.Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn biến hết sức tốt đẹp nêu cô gái đó ko hơn hắn 5 tuổi 5 tuổi.1 khoảng cách quá lớn với tình yêu của họ.Giờ họ đã chia tay trong cay đắng của định mệnh và ra đi trong nước mắt.
    Có 1 điều tôi chắc chắn khẳng định là hắn yêu nàng thật lòng.Vì khi nghe tin nàng đi gặp người khác để lấy chồng tim hắn đã nhỏ lệ.
    Và 1 điều cũng chắc chắn hơn nữa là nàng yêu hắn hơn bao giờ hêt.Yêu gấp mấy lần hắn yêu nàng.Nàng chiều hắn hơn bất kỳ ai trên đời này,chăm sóc,quan tâm hắn tốt hơn tất cả những người hắn có.
    Nhưng...
    Hắn còn quá trẻ để lập gia đình .Năm nay hắn 23 tuổi mặt non choẹt chưa 1 lần yêu đích thực trong cuộc sống.Với cái tuổi đó khó có thể làm 1 người bố trọn vẹn đuợc
    Gia đình hắn vẫn còn chật vật trong cuộc sống.Bố mẹ hắn sắp hết tuổi làm việc trong khi hắn vẫn còn 1 người em trai phải chăm sóc và gánh vác nhiệm vụ khi bố mẹ về già.Hắn và cô gái làm ko đủ để nuôi gia đình nuôi con cái đó là sự thật không thể chối cãi.
    Rồi cô gái sẽ già đi theo thời gian,sẽ xuống sắc nhanh chóng sau khi sinh...Hắn sẽ ra sao khi so sánh với bạn hắn
    Còn cô gái...Cô gái không thể đợi đến khi hắn ổn định về kinh tế vì cô năm nay 29 tuổi rồi(cả tuổi mụ)
    Rồi còn gia đình hắn ko đồng ý,xã hội khó chấp nhận,bủa rìu của thiên hạ còn đó.2 người sẽ ra sao?Kẻ nói hắn ngu người nói cô gái bẫy tình...
    Vậy hắn chấp nhận chia tay là đúng hay sai?Hắn phải làm gì?Tình yêu là gì đây?là vui sướng trong 1 khoảng thời gian để rồi đắng cay trong suốt cuộc đời?Ai bảo hắn ngu và cô gái cũng dại- biết thế rồi mà vẫn yêu!Nhưng cái gọi là ty kia lại khiến con người ta mù quáng bất chấp tất cả rồi đến khi không thể lừa dối chính bản thân mình thì ...
    Ai có thể trả lời cho hắn ko?Ty là gì?
  8. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    :(
    Được hyesung sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 13/10/2008
  9. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, vậy mà chị ko nói rõ. Chị nói làm như thể anh ấy ko còn tình cảm gì với chị ấy. Anh ấy còn muốn níu kéo tức là vẫn còn tình yêu, chẳng qua là chị thấy mình với anh ấy ko còn quan trọng như những ngày đầu yêu nhau nên cảm nghĩ hay anh ấy đã hết yêu mình, con người anh ấy khô khan vậy ư. Thực ra anh ấy đúng là vô tâm khi đã bỏ mặc những suy nghĩ của chị, mà nói chính xác là anh ấy ko biết chị nghĩ những điều này. Qua rồi cái thời kì mặn nồng say đắm, bây giờ để tình yêu lắng xuống 1 chút mà chị đã cuống lên. Bước vào cuộc sống bao nhiêu lo toan bận rộn, chị phải chia sẻ cùng anh ấy chứ. Đừng ngồi đó trách móc anh ấy chị ạ, con người chẳng thể toàn vẹn, chẳng thể đa năng được, nếu 1 ngày ko nhắn tin là thấy nhớ ko chịu dc mà đã nói hết yêu.Chán chị chưa.
    Đừng có giận dỗi người ta nữa, nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng với người ta đi. Nói khéo 1 chút là người ta hiểu thôi, hiểu thì sẽ cố gắng sửa. Cả 2 phải cố gắng thì mới có dc hp chứ phải không chị.
    " Hình như dạo này anh có cô khác ở ngoài hay sao ấy, toàn quên mất em, em có làm sao anh chẳng quan tâm nữa"
    ...
    " Như mới bị cảm hôm trc đó, mong anh tới chăm mà chẳng thấy đâu ..."
    Giữ cái vẻ đáng yêu như 1 cô bé nhưng cũng ko kém phần khéo léo, tế nhị, chín chắn của người đã trưởng thành. Chị sẽ kéo anh ấy lại gần chị hơn. Đừng tự đánh mất đi tình yêu của mình chỉ bằng những suy nghĩ vu vơ.
    Chị nói trên kia làm em tưởng anh ấy chán chị thật rồi. Nào ngờ ... bà này ... hic, ngồi nghĩ linh tinh.
    [/QUOTE]
    Chị bị anh ấy trách là quá trẻ con, chị buồn quá. Và chị cũng nhận ra rằng mình trẻ con thật, lúc nào cũng muốn anh ấy theo ý mình, k được thì giận dỗi, khó chịu. Càng ngày chị càng nhận ra mình sai hay sao ý.
    Nhưng giờ cũng mệt mỏi quá, suốt một thời gian dài giận dỗi. K biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của mình bây giờ, và chị cũng k biết làm thế nào để vui vẻ lại được.
    Em có thể cho chị vài lời khuyên. Chị hy vọng có thể làm anh ấy vui vẻ
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em xin lỗi, dạo này bận quá nên giờ mới trả lời chị được.
    Thực ra chị muốn làm anh ấy vui thì cũng có nhiều cách lắm, nhưng quan trọng sau những giây phút vui vẻ ấy, anh chị có gặp lại những chuyện mâu thuẫn hay ko. Vậy thì hãy giải quyết vấn đề từ những điều mâu thuẫn đó, trước hết là chị nên sửa tính cách dần dần, nhưng 1 phần anh ấy cũng phải chấp nhận chị. Vì rõ ràng anh ấy yêu chị chứ không phải yêu 1 người hoàn hảo, anh ấy đã quyết định dành tình yêu cho chị, tức là phải biết và chấp nhận những khuyết điểm đó. Hãy nói với anh ấy, em sai ở đâu, anh nên chỉ bảo cho em. Đừng giận em mà tội nghiệp em. Chẳng phải yêu nhau là cùng làm nhau tốt lên à. Sao cứ phải chọn cách giải quyết là im lặng thì mới vừa lòng nhau. Từ từ nắm lấy trái tim anh ấy, lạt mềm thì buộc chặt, dịu dàng 1 chút, chín chắn vững vàng lên 1 chút, thì chẳng cần chị làm cho miệng anh ấy cười đâu, vì trái tim anh ấy đã luôn ngập tràn niềm vui rồi. Cứ sửa dần dần chị ạ, đừng thay đổi đột ngột, chị sẽ không làm dc lâu dài đâu.

Chia sẻ trang này