1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề hay và một người tư vấn tốt như AR , tại sao mọi người lại cứ để nó trôi đi mãi tận đâu thế nhỉ ? Anh đọc một số bài ngoài kia , nói thật , thấy chất lượng tư vấn o được tốt lắm ! Cũng có thể nhiều bạn mới chưa biết đến AR và topic này ! Hy vọng các thành viên đã biết hoặc đã từng được AR tư vấn nên duy trì bài viết cho topic này để nó có thể phát huy được hết tác dụng !
    Chỉ là vài lời tâm sự - không có cái gì gọi là spam ở đây cả ! Nếu có gì chưa phải , mong mọi người bỏ qua !!!
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hì, ko phải đâu anh. mọi người có những chuyện riêng tư riêng ko thể đưa lên đây dc nên đa phần đều gửi tin nhắn, mail hoặc messenger cho em mà. Mới cả dạo này em cũng bận, chuẩn bị 20-10 cho 3 lớp luôn nên không có nhiều thời gian lắm
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hic, xin lỗi mọi người. Dạo này em bận quá. Để văn phòng hoang tàn thế này. Văn phòng tiếp tục mở cửa. Và em xin nói thêm. Em chỉ tư vấn những rắc rối trong tình cảm giữa những cặp tình nhân, bạn bè, gia đình... nói chung là Không tư vấn cách cưa gái. Chuyện riêng không muốn tiết lộ mời gửi mail vào nguyenhai89@gmail.com :D
    Mong được sự ủng hộ của mọi người
  4. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Chào AR , mình lấu nay toàn lạc ở box quân sự nên cũng ít vào đây và không biết là có 1 topic ntn .
    Hôm nay mình có chuyện nên mới lạc vào đây để tìm kiếm sự giúp đỡ .
    Mình và nhóc đều là sv hơn kém nhau 1 tuổi 88 - 89 nên đôi khi vẫn thấy còn con nít lắm . Quen nhau cũng vừa tròn nửa năm và chính thức yêu nhau vài ngày nữa thì được 4 tháng . Cả 2 đều rất nồng nhiệt trong tình yêu . Tuy nhiên gần đây có 1 số xích mích bắt đầu xuất hiện . Vấn đề trực tiếp là có đôi chút khác biệt trong tính cách 2 người . Mình thì thích nhẹ nhàng và yên tĩnh còn Nhóc thì thích những nơi sôi động . Có 1 số lần mình đã không thích cùng Nhóc đến những chỗ đó như hội trại hay ca nhạc sv . Và Nhóc bảo mình không chiều . Đó là những vấn đề có thể thấy được . Lúc nãy khi đi lạc vào cốc này lang thang qua các chủ đề thì còn nhận thấy thêm 1 điều nữa đó là đã quá đề cao và phụ thuộc vào tình cảm với Nhóc , quá quan tâm và chăm sóc ...
    Đó mới là những cái mà mình cho là nguyên nhân để dẫn đến 1 sự việc không mong muốn . Số là hôm thứ 6 vừa rồi trường Nhóc có lễ hội vh Việt - Hàn , hôm đó là ngày gặp nhau của bọn mình . Mình có hơi mệt và k thích những nới ồn ào nên đã nt trước là sẽ không vào đó . Thế nhưng khi vào gặp thì Nhóc có thử nài nỉ mình vào xem 1 chút làm mình bực lên và định về luôn nhưng Nhóc giữ lại . Sau đó cả 2 đi dạo và rất căng thẳng ( không nắm tay , đi như 2 ng bạn , k nói chuyện ) . Khi cả 2 đã tìm được chỗ ngồi thì Nhóc bắt đầu khóc mình thử dỗ không được nên đã hành động rất con nít là bỏ đi 1 lúc và mặc kệ mong sao cả 2 có được những phút yên tĩnh để suy nghĩ lại trước khi giải quyết mọi vấn đề . Khoảng 30'' sau quay lại tìm thì không thấy
    đâu làm mình rất lo . May mà cuối cùng cũng tìm thấy . Lúc này thì mình thực sự xin lỗi , năn nỉ và cố làm Nhóc vui ( cuối cùng cũng vui ) để làm lành .
    Vấn đề là sau đó , khi đã về Nhóc có nt cho mình là k muốn gặp 1 thời gian và hôm nay thì nt rất khách sáo làm mình vô cùng bực . Gọi điện rất nhiều lần nhưng không được !
    Bây giờ mình muốn được tư vấn về thái độ của mình ( sai ntn ) và hướng giải quyết hay cách cư sử tiếp theo ! Cảm ơn nhiều !!!
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Oh, ny mình mà như thế này thì...đi xem luôn! . 1 vế không thích sôi động thật là 1 thiệt thòi cho các đôi yêu nhau đấy . Đi vào các chỗ đó thú vị mà nhiều điều để nhớ cực. Sự thật bây h mà nc với cáo nào bình lặng cũng thấy chán.
    Lúc chú định về mà cáo giữ lại là cho thấy cáo đã nhượng bộ rồi. Sau đó chú lại "được voi đòi Hai Bà Trưng", bắt cáo nhượng bộ mãi. Cáo đang khóc mà chú bỏ đi thì chú mất đi cái gọi là "sự bảo vệ" đối với cáo rồi? Chú bảo muốn yên tĩnh để giải quyết vấn đề, cái đó ko sai, nhưng lúc cáo yếu đuối nhất lại để cáo 1 mình thì.... Những lúc như vậy nên đi về thôi, tạm thời mình không bảo vệ cáo thì hãy để ngôi nhà bảo vệ. .
    Còn hiện tại, chú đừng cố gắng gọi điện và nt nhiều. Cáo đang cần suy nghĩ mà chú gây áp lực thì khả năng tạch của chú rất cao đấy. Chú cũng đọc topic "Con gái thất thường..." nên chắc chú hiểu nhỉ. Hãy nhắn 1 tn thẳng thắn xin lỗi và thôi, đợi cáo trả lời lại. Có thể chỉ cần nt thế này thôi:"I''ll be there for U!", sau đó thì....
  6. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    đã pm cho AR rùi mờ chưa thấy trả lời
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trước tiên, từ cách hoà hợp giữa 2 con người đã nhé. Anh thích sự yên tĩnh, nhẹ nhàng, tránh sự ồn ào, náo nhiệt, 1 kiểu muốn tách mình ra để tìm những điều thú vị cho riêng mình. Vậy giữa cuộc sống ồn ào này, anh làm cách nào để có những khoảng trống yên tĩnh. Chạy trốn không phải là biện pháp. Mà chính xác là quên đi. Quên đi sự tồn tại của những người xung quanh, coi như mình đang đi trên 1 con phố đông người. Nếu phải nói chuyện với ai đấy, mỉm cười chào bạn, xin lỗi mình đang bận. Như vậy vừa có thể theo em ấy vào các đám đông, nhưng cũng không làm chính mình thấy khó chịu. Nhưng đó là cách để hoà nhập thôi, chứ còn ko thể yêu chiều em quá được. Trị lại em bằng cách kiếm 1 đĩa piano hay saxophone rồi ngồi nghe với em khoảng 1 2h. Đừng nói gì. Em sẽ cảm thấy nhàm chán. Lúc ấy em sẽ kêu lên tùm lum ( bản tính ). Chớp lấy cơ hội và nói rằng " Đấy, em và anh mỗi người đều có sở thích riêng, mình nên tôn trọng sở thích riêng em nhỉ, anh rất muốn chiều theo ý em, muốn nhìn thấy em vui. Nhưng tuỳ từng lúc thôi em ạ. Em phải cho anh thở với chứ, chẳng lẽ em lại ko thương anh à ( Cười )". Khéo léo, đơn giản nhưng giải quyết triệt để.
    Còn về bây giờ.
    1. Anh nên giữ thái độ bình tĩnh mỗi khi mâu thuẫn với bạn gái, đừng có nóng giận mà thành mất khôn.
    2. Khi con gái khóc, tức là lúc người ta đang yếu đuối, cần 1 chỗ dựa, cần được an ủi, dỗ dành. Có thể bác nói đã làm điều đó nhưng làm không tới nơi chốn. Nhớ câu này nhé. Còn khóc còn dỗ. Dỗ khi nào hết khóc rồi, tươi cười rồi mới bắt đầu phạt. Trò chơi phải có lượt chứ. Nhưng khi người ấy đang cần chỗ dựa, anh lại bỏ đi. Vậy anh có còn khiến người ta tin tưởng và sự vững chắc của anh cũng như tình cảm của anh ?
    3. Sau khi khóc xong, lúc đó đang giận anh thật sự. Lúc này ko cần sự năn nỉ, mà cần sự nghiêm túc. Nói chuyện 1 cách nghiêm túc thẳng thắn để giải quyết vấn đề khiến người ta ko ấm ức nữa. Chứ anh lại năn nỉ để người ta cười thì có cười cũng chỉ là lấp liếm đi sự bực dọc để về nhà nó nung nấu càng ngày càng lớn.
    Biện pháp xử lý bây giờ.
    Cần các thứ : hài hước, lãng mạn nhưng ko thiếu đi sự nghiêm chính.
    Mua 1 đoá hồng tới tặng người ta. ( Hồng gai nhé ).
    Hãy nói lời xin lỗi đầu tiên.
    " Anh xin lỗi, hôm đó anh không nên cư xử như thế, anh thật ngốc phải không em, ( tặng hoa và để gai đâm vào tay mình, kêu lên ). Hoa hồng đẹp mà nhiều gai quá em nhỉ. Giá như bớt gai đi 1 chút thì hoa hồng có phải đáng yêu hơn bao nhiêu không." Ngưng lại 1 chút nghe em đó nói tùm lum xì bà lèm mấy cái kiểu như rất khách sáo. Mỉm cười nói tiếp
    " Tình yêu bắt nguồn từ sự chân thành phải không em. anh mong sự chân thành của mình đã không đặt nhầm chỗ. dù thế nào, thì tình cảm không dễ gì thay đổi. Nếu tìm được 1 chỗ dựa cho riêng mình rồi, anh sẽ im lặng rút lui. Những nếu lúc nào em ngã, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy thôi, em cứ nghĩ đi nhé."
    Rồi quay đi. Nếu gọi lại thì ... tèn ten
    Không thì cứ để em ấy nghĩ. Nếu đã quyết dứt rồi thì ko cần níu kéo nữa. Còn nếu ngược lại. Thì hãy tiếp tục thời gian khổ nhé. ^^
  8. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    E muốn hỏi làm sao để cho con gái ko yêu đơn phương mình nữa.
    Nhắn tin mà cứ nói chỉ muốn lấy đc người như mình.Nhắc đi lấy chồng thì bảo chờ lấy mình.(nhắn kiểu nửa đùa nửa thật ).E cũng đã nói là đừng yêu ng như e ko tốt đâu.
    Bây giờ nên làm thế nào để ng đó sẽ nghĩ khác a ?
  9. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    e hèm ... cho em hỏi... chuyện của bác AR đến đâu rùi.... cái em xì tin đấy đã cưa đổ bác chưa?
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, e của mình cũng bẳo e ấy rất quý mến mình, bảo là đi xa hơn thì chưa biết chắc tương lai thế nào nên kô dám khẳng định...em ý cho kiss vào má thì vô tư, vào Lips thì tìm cách tránh, mình dành hết TC cho em ấy, giờ e ấy nói thế mình cũng đã tạm ....dãn ra, và hoàn cảnh của 2 đứa kô hợp nhau....
    Em là e kô muốn quỵ luỵ hay quá yếu đuối trước mặt cáo, vì là con trai mà... a AR àh, a tư vấn dùm e!!!!!

Chia sẻ trang này