1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đen : kiểu đấy mới là kiểu nguy hiểm
    Chia ra rất nhiều trường hợp.
    1 là đã có qh chưa. Chưa thì lại chia tiếp. em ấy là thỏ hay là cáo hay là thỏ ăn thịt cáo.
    Thỏ : em này ngây thơ, hồn nhiên. Cho 1 cú sốc mạnh là để em ấy nhìn thấy mình dê. Nhẹ nhàng là hôn 1 em nào đó, nặng hơn là tay đặt nhầm chỗ nào đó. Nói chung là thuê gái thì có ngay ấy mà.
    Cáo : Cứ đùa tiếp, ừ anh cũng chỉ chờ em lớn thêm chút nữa để lấy mà mãi em chưa tới 40 nhở.
    Thỏ ăn thịt cáo : đặc biệt nguy hiểm. 1 chút tình cảm dành cho bạn nhưng muốn bạn vồ ếch để đuổi theo. Chiến thuật câu mồi. Giả vờ chết say đắm rồi. Anh yêu em này nọ, rồi tới khi em ấy cười thì mình cũng cười. Vì em ấy chắc nhẩm là lừa tình dc mình, nhưng chẳng biết đứa nào bị lừa. Nói chung là khi biết đc sự thật thì bạn phải chạy thật nhanh nếu ko muốn bị phanh thây.
    2 đã có qh : có trách nhiệm tí đê. ko tư vấn mấy vụ lừa tình này
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hic, ko mô tả về đối tượng. Khó tư vấn lắm.
    Vậy thì nói theo 1 cách chung nhất. Bạn gọi mình bằng anh, tức là còn teen, tập trung cho sự nghiệp đi. Làm 1 người năng động, làm việc bận rộn, và những khi mệt mỏi. Hãy nhắn 1 tin bâng quơ cho người ấy.
    Ví dụ như " phù, anh mệt quá, anh vẫn mong một lúc nào đó có em ở bên để được dựa vào em những lúc mệt mỏi như thế này" ...
    Nếu em ấy nhắn lại ... xì bà lèm gì đó
    " à không, anh linh tinh ấy mà, em đừng để ý. chúc ... ngủ ngon, chúc ngon miệng ... gì gì đó"
    Cứ làm đi xem có hiệu quả ko ?
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đã đổ
    quá đơn giản
    giờ đi đâu trong trường cũng ôm tay nhau
    mọi người nhìn cứ tưởng thành cặp
    nhưng lại là 2 người bạn rất thân
    mặc dù người ta vẫn rất yêu mình ( ánh mắt không thể giấu nổi ar )
    và mình cũng thích thích người ta. Nhưng ...
    Hãy để tình cảm đó im lặng thì tốt hơn, ko đi xa hơn đâu.
    Tình trong như đã nhưng mặt ngoài thì không
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ muốn hỏi 1 điều, cả 2 thik nhau, cũng ngầm hiểu rồi, nhưng đối phương cứ kiên quyết ko tỏ tình thì làm thế nào
    Nếu ko tỏ tình thì ko cách j danh chính ngôn thuận bắt đầu tình yêu được, đi đâu gặp ai cũng ko dám giới thiệu đây là bạn trai/ bạn gái mình, vì "đã ai nói j đâu?!" Lỡ đâu mình lại tưởng bở thì chết, mà cứ cố thủ thì ng` ta lại nghĩ mình ko thik ng` ta, cũng ko được.
    Tớ cũng có vài phương án lừa địch tỏ tình, nhưng toàn là dao 2 lưỡi. AR có ý kiến j ko? Share bạn đi
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    Đã đổ
    quá đơn giản
    giờ đi đâu trong trường cũng ôm tay nhau
    mọi người nhìn cứ tưởng thành cặp
    nhưng lại là 2 người bạn rất thân
    mặc dù người ta vẫn rất yêu mình ( ánh mắt không thể giấu nổi ar )
    và mình cũng thích thích người ta. Nhưng ...
    Hãy để tình cảm đó im lặng thì tốt hơn, ko đi xa hơn đâu.
    Tình trong như đã nhưng mặt ngoài thì không
    [/QUOTE]
    chú đá nhận ra anh ko kưng - đang ngồi máy thằng em - ngại chả buồn thoát ra vào nick nữa
    chú có vẹo nào ko thích thì ném cho anh dạo này anh free gòi
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cách này hơi hạ lưu, nhưng vẫn phải dùng vậy.
    " Em à, chắc thời gian sắp tới, anh chẳng đưa em đi chơi được đâu"
    " Sao vậy anh ?"
    " Anh có việc phải đi xa 1 thời gian, nếu còn đi học thì bố mẹ anh muốn cho anh đi du học ... lí do gì đấy chém gió ra "
    "... "
    " Thực sự anh chẳng muốn xa em chút nào, nói đúng ra thì ở bên em anh thấy vui lắm, nhiều khi anh đã cảm nhận thấy mình đã yêu em, nhưng sợ nếu nói ra, anh lo rằng nếu em không thích anh, sẽ tránh mặt anh và anh sẽ mất em thôi. nhưng lúc này thì anh chẳng còn sợ gì nữa. ( nắm chặt lấy tay người ta )
    nghe xem nó nói gì. Nếu nó cũng nắm chặt tay mình thì cứ nhẹ nhàng mà tiến. Nhưng nhớ giữ giới hạn nhé. Nếu nó vẫn im lặng thì tiếp
    " Thở mạnh, cười. Nhưng thôi, không sao,( giọng trầm ) dù ở đâu thì anh cũng luôn nhớ những kỉ niệm bên em. Nhớ lúc .... rồi còn khi ... kể ra 1 vài điều đáng nhớ ( cười mỉm nhưng đau đớn 1 chút). Kể cả không còn được gặp nhau nữa thì mình mãi là bạn tốt em nhé. Lúc này thì ôm chặt lấy.
    Nếu nó nói nó cũng thích mình. Thì hãy hỏi vậy sao lâu nay em ko nói ra. Nó giải thích thế nào thì cũng nói
    " Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ để ở lại, vì thực sự, anh ko hề muốn xa em."
    Tiếp theo thế nào thì cứ tự xử nhé
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hic, bạn em thì không được. Em gái em càng không được. Mấy chị bạn thì sắp lấy chồng.Gái chơi thì em không quen. Hết ạ.
    Bạn em không được vì em không muốn bán rẻ bạn bè.
    Em gái em thì em ko muốn hại anh.
    Các chị thì phá gia đình người ta là thất đức lắm. Em không làm được.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cách này hơi hạ lưu, nhưng vẫn phải dùng vậy.
    " Em à, chắc thời gian sắp tới, anh chẳng đưa em đi chơi được đâu"
    " Sao vậy anh ?"
    " Anh có việc phải đi xa 1 thời gian, nếu còn đi học thì bố mẹ anh muốn cho anh đi du học ... lí do gì đấy chém gió ra "
    "... "
    " Thực sự anh chẳng muốn xa em chút nào, nói đúng ra thì ở bên em anh thấy vui lắm, nhiều khi anh đã cảm nhận thấy mình đã yêu em, nhưng sợ nếu nói ra, anh lo rằng nếu em không thích anh, sẽ tránh mặt anh và anh sẽ mất em thôi. nhưng lúc này thì anh chẳng còn sợ gì nữa. ( nắm chặt lấy tay người ta )
    nghe xem nó nói gì. Nếu nó cũng nắm chặt tay mình thì cứ nhẹ nhàng mà tiến. Nhưng nhớ giữ giới hạn nhé. Nếu nó vẫn im lặng thì tiếp
    " Thở mạnh, cười. Nhưng thôi, không sao,( giọng trầm ) dù ở đâu thì anh cũng luôn nhớ những kỉ niệm bên em. Nhớ lúc .... rồi còn khi ... kể ra 1 vài điều đáng nhớ ( cười mỉm nhưng đau đớn 1 chút). Kể cả không còn được gặp nhau nữa thì mình mãi là bạn tốt em nhé. Lúc này thì ôm chặt lấy.
    Nếu nó nói nó cũng thích mình. Thì hãy hỏi vậy sao lâu nay em ko nói ra. Nó giải thích thế nào thì cũng nói
    " Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ để ở lại, vì thực sự, anh ko hề muốn xa em."
    Tiếp theo thế nào thì cứ tự xử nhé
    [/QUOTE]
    Này này, tớ là girl nha >.< Nếu là boy thì tớ sẽ tìm cách đi tỏ tình với phe kia chứ làm j lại bắt phe kia tỏ tình lại như thế?
    Dạo này nhiều tín đồ never say "I love you" theo bác Quác j đó quá hay sao mà cứ nhất quyết ko chịu tỏ tình Mà cái này thì rất chi là tai hại vì tớ có muốn tiến cũng ko được công nhận
    Tớ muốn nghe ý kiến của cậu về việc "Con gái nên làm j để lừa con trai tỏ tình" (để mà... đồng ý) í
    (Mà cậu này cũng ghê thật nha, con gái mà vẫn có cách ép tỏ tình được thì con trai sá j, đúng ko )
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Không nói rõ, vì cái nick name của bạn có nói lên giới tính của bạn đâu. Chẹp, làm tớ KHÔNG BIẾT BẠN LÀ CON GÁI.
    thành thật xin lỗi. hí hí
    Được roài. Chuyện gái gạ tình này thì càng đơn giản hơn. Rủ về nhà " anh ơi, em thuê dc cái đĩa phim hay lắm, hôm nay rảnh không, xem với em nhé". ( love actually là 1 gợi ý, vì phim này có nhiều cảnh ngỏ lời khác nhau, khá thú vị ). Đang xem tới cảnh nào hay, ưng ý, reo lên hồn nhiên. Em thích cảnh này nhất. Chẳng biết bao giờ thì anh mới nói như thế nhỉ.
    Chẹp, hắn tròn mắt nói cái gì. " Thì nói với người anh yêu như trong phim đó, chứ em có nói anh nói với em đâu mà anh đã giật mình". Còn nếu hắn im lặng thì chờ đợi đi kưng. 1 ý đồ sẽ được nung nấu.
    Còn ko im lặng thì ta phải tiếp. Xem xong phim. Phim hay không anh ?
    Hay ( chắc chắn là hay, ko hay thì sao ar thích dc, hehe )
    Chả biết bao giờ em mới được người ta ngỏ lời như thế, chắc là ế mất.
    Kệ cho hắn im lặng hoặc có nói gì.
    Ta vẫn tiếp.
    Nếu một ngày anh nói thế với em, không biết em sẽ trả lời sao nhỉ.
    Phương án này là tấn công liên tiếp khiến hắn bối rối, mở con đường đi và tạo ý tưởng cho hắn. Như thế hắn sẽ có nhiều cơ hội để nói ra và dễ dàng hơn trong việc tỏ tình, vì cũng đã hiểu hiểu được ý bạn. hehe
    chúc may mắn
  10. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    E là trường hợp 1-1 thôi. Vừa vào vote cho bác mà ko đc . E cám ơn bác nhé.
    Sau này nếu cần e sẽ nhờ đến bác

Chia sẻ trang này