1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ đừng vội em gái à.
    Khi nào em nhìn thấy ít nhất 5 tật xấu của bạn trai kia, lúc đó có thể em sẽ nghĩ khác.
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    anh đi vắng có ít lâu mà chú đã chả còn biết trên dưới gì nữa rồi
  3. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Truờng hợp của em, bác xem hộ xem có cách nào không
    Bạn gái của em yêu 1 thằng đã 2 hay 3 năm gì đó và 2 người khá sâu nặng với nhau. Tuy nhiên thì 2 người đã chia tay vì bố mẹ của nàng không đồng í thằng kia bởi vì nó dân công giáo. Bố mẹ nàng h đây coi nó là 1 đứa con nuôi trong gia đình (nhà chỉ có 3 nguời, nàng thì học xa nha nên thằng kia rất hay đến chơi và được bố mẹ nàng rất quý)
    2 người tuy đã chia tay nhau nhưng vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin cho nhau hàng ngày, mặc dù không hề đả động gì đến chuyện kia. Thế rồi cách đây không lâu em gặp nàng và đã yêu lúc nào không hay. Trong câu chuyện của nàng nói về thằng kia mặc dù có thể nàng không để í nhưng em biết nàng vẫn còn rất yêu nó. Tình yêu của chúng em hiện tại cũng chỉ mới là hơn bạn, kém người yêu.
    Gần đây thằng kia hay gọi điện để nói về chuyện trước kia, nàng vẫn còn yêu nó, nên nàng cảm thấy khá là đau khổ vì chuyện này. Em có thể nhận thấy rằng nàng đã cố gắng để quên thằng kia nhưng lại không thể quên được nó, đã cố gắng để yêu em nhưng lại chưa đủ thời gian để có thể tiến xa hơn, với lại quan trọng hơn là sự hiện diện của thằng kia trong trái tim nàng còn quá nhiều.
    Có thể nói rằng em là người thứ 3 đi lấp chỗ trống trong tim của người khác. BIết được điều này em thấy rất buồn, nhưng đã lỡ yêu nàng rồi. Hôm trước hình như nàng vừa nới chuyện với thằng kia xong rồi nàng gọi điện cho em, đầy nước mắt bảo rằng: "em đang rối bời, em không biết phải là thế nào cả, em xin lỗi anh hay quên em đi"
    Em cũng chẳng biết phải nói thể nào cả, chưa kịp nói câu nào thì nàng cúp máy ngay, gọi lại không chịu nghe, 1 lúc sau thì nhắn tin lại cho em với í là hãy cho em thêm thời gian, em muốn suy nghĩ thêm về chuyện của chúng mình. Đừng gọi điện và đừng nhắn tin gì cho em nữa, bao h em có quyết định thì em sẽ tìm anh. Quả thực em cũng chẳng biết phải làm thế nào.
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nghe cũng xuôi xuôi, đây là "ngây thơ kế" hả Tớ chỉ nghĩ được đến "bơ kế" vì khả năng diễn xuất ko cao lắm.
    Cái này chắc phải về nghiên cứu nhập tâm mới được Ko biết với tính cách của tớ thì có nói được những lời như thế ko nữa >.< Cám ơn AR nhé
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    AR khuyên bạn điều này, những điều thuộc về cuộc sống riêng của người ta, cậu nên tôn trọng những điều đó. Hãy để người đó tự quyết định của mình, cậu chỉ cần dùng những tình cảm chân thành để đối đãi với người ta. Còn lại, hãy để người ta lựa chọn. Chỉ khi người ta thực sự quyết tâm tiến bước trong 1 con đường thì mọi thứ mới trọn vẹn được, còn nếu không kể cả có chiếm được lúc này hoặc trong 1 thời gian thì trước sau gì cũng sẽ dang dở thôi. Đó là điều không thể tránh.Cậu 1 phần vì yêu, 1 phần vì ghen, 1 phần cũng do tự ái nữa. Nghĩ rằng mình như 1 thứ đồ trong tay người ta, hay mình đang bị lừa dối. Nếu có thì hãy gạt hết những ý nghĩ ấy đi. Tình yêu, trao được nó cho một người đã là niềm vui rồi bạn ạ, vì con người ta rất sợ sự vô cảm lạnh lùng của bản thân mình, như thế thì cô đơn lắm. Được yêu 1 người thì hãy thấy vui vẻ nhé, còn nếu được người ta yêu lại thì hạnh phúc rồi. Nhưng đâu phải điều gì cũng trọn vẹn đâu. Cứ để dang dở một chút, biết đâu bạn mới biết đến cảm giác yêu cả cuộc đời, chắc gì bạn với người ấy tiếp tục yêu nhau mà đã trọn vẹn nào. Còn cách can thiệp vào chuyện người ta để đá thằng kia ra thì đơn giản thôi. Nhưng AR khuyên bạn hãy nghĩ kĩ những điều AR nói bên trên đi. Rồi sau đó có quyết định. Nếu bạn vẫn muốn cướp lại chị ấy, AR sẽ giúp bạn thôi. Nghĩ rồi cho AR câu trả lời nhé.
    Bình tĩnh đi nào. Cứ thư giãn đi. Đâu có gì phải căng thẳng bạn nhỉ.
    Tất cả vẫn còn bên mình mà.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Dạ em đâu dám
    Em là em kính bác lắm mà
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cố gắng diễn đi
    Tớ hơi lo
    Vì tớ sợ khuôn mặt bạn không ăn khớp với cái kế
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thằng nào chả có
    Không có hoá ra hoà thượng à
  9. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    AR khuyên bạn điều này, những điều thuộc về cuộc sống riêng của người ta, cậu nên tôn trọng những điều đó. Hãy để người đó tự quyết định của mình, cậu chỉ cần dùng những tình cảm chân thành để đối đãi với người ta. Còn lại, hãy để người ta lựa chọn. Chỉ khi người ta thực sự quyết tâm tiến bước trong 1 con đường thì mọi thứ mới trọn vẹn được, còn nếu không kể cả có chiếm được lúc này hoặc trong 1 thời gian thì trước sau gì cũng sẽ dang dở thôi. Đó là điều không thể tránh.Cậu 1 phần vì yêu, 1 phần vì ghen, 1 phần cũng do tự ái nữa. Nghĩ rằng mình như 1 thứ đồ trong tay người ta, hay mình đang bị lừa dối. Nếu có thì hãy gạt hết những ý nghĩ ấy đi. Tình yêu, trao được nó cho một người đã là niềm vui rồi bạn ạ, vì con người ta rất sợ sự vô cảm lạnh lùng của bản thân mình, như thế thì cô đơn lắm. Được yêu 1 người thì hãy thấy vui vẻ nhé, còn nếu được người ta yêu lại thì hạnh phúc rồi. Nhưng đâu phải điều gì cũng trọn vẹn đâu. Cứ để dang dở một chút, biết đâu bạn mới biết đến cảm giác yêu cả cuộc đời, chắc gì bạn với người ấy tiếp tục yêu nhau mà đã trọn vẹn nào. Còn cách can thiệp vào chuyện người ta để đá thằng kia ra thì đơn giản thôi. Nhưng AR khuyên bạn hãy nghĩ kĩ những điều AR nói bên trên đi. Rồi sau đó có quyết định. Nếu bạn vẫn muốn cướp lại chị ấy, AR sẽ giúp bạn thôi. Nghĩ rồi cho AR câu trả lời nhé.
    Bình tĩnh đi nào. Cứ thư giãn đi. Đâu có gì phải căng thẳng bạn nhỉ.
    Tất cả vẫn còn bên mình mà.
    [/quote]
    Bác đi guốc hết cả trong bụng em rồi, kính phục bác. Bây h em sẽ dừng lại, sẽ không làm gì hết cả và chờ đợi. Bao h em có quyết định đá thằng kia thì sẽ tiếp tục phải làm phiền bác. Thanks
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cứ bình thường với người kia thôi. Những gì đến sẽ đến.
    Là duyên phận thì chẳng thể tránh. Là dang dở thì có giữ cũng vậy thôi.
    Chúc bạn vui nhé

Chia sẻ trang này