1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    mời người tiếp theo :D
  2. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình đã gặp, đã nói chuyện với nàng. Nhưng lúc gặp nhau thì cả 2 lại không hề đả động gì đến chuyện kia, nàng vẫn giành cho mình những cử chỉ, những hành động tình cảm. Nhưng sáng nay, nàng nhắn tin cho mình và nói rằng em đã suy nghĩ rất kĩ, em vẫn còn rất yêu anh C, em chỉ coi anh là bạn bè thôi. Vì vậy anh đừng làm phiền em nữa, đừng tìn gặp em hay nhắn tin cho em
    Tớ thì cứ 1 mực khẳng định tình yêu của mình dành cho nàng, 1 mắt khác khẳng định rằng mặc kệ em có yêu thằng kia hay không thì anh vẫn yêu em dù em k yêu anh.
    Hiện tại thì tớ nhắn tin và nàng đã không nhắn lại nữa rồi.
    Theo bạn thì làm thế nào nữa đây
    Cái sự đi đánh đồn đã có địch rồi nó khổ thế chứ lị, đường quang không đi mà lại cứ quàng bụi rậm.
    Được duong_hvnn sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 19/12/2008
  3. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em mới chia tay người yêu được vài ngày, nhưng trong thời gian bọn em yêu nhau bọn em đã QH, giờ em đang bị trễ hơn một tuần rồi, em phải làm thế naò đây?Có nên nói không? Em cũng chưa biết chắc là có hay không nữa?
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trong thời gian quan hệ các bạn có sử dụng biện pháp tránh thai không ? Nếu có thì bạn hãy bình tĩnh đã. Bởi mình đoán các bạn có sử dụng thuốc tránh thai, và theo mình biết thì thuốc tránh thai có ảnh hưởng tới qui luật hành kinh. Có thể là muộn 1 tuần, rồi các hiện tượng khác như rong kinh, kinh ngắn mới 1 2 ngày là hết ...
    Mới trễ 1 tuần thì que thử cũng chưa thể cho bạn kết quả chắc chắn được. Còn phòng khám thì chắc bạn rất ngại tới.
    Bạn định báo cho người yêu cũ. Tôi khuyên thật là hắn sẽ nhanh chóng tìm cách chuồn để thoát trách nhiệm hoặc cùng lắm là lo tiền để đưa bạn đi giải quyết. Như thế bạn càng cảm thấy ê chề hơn và sẽ bị lâm vào các trạng thái khác nhau. Trầm cảm, lãnh cảm, tuyệt vọng, muốn kết thúc tất cả, chán nản, rối bời ... như lúc 2 bạn nói lời chia tay vậy.
    Cách tốt nhất là để yên theo dõi đã, bạn có thể add nick mình vào, khi nào thấy bất thường thì hãy báo cho mình. Mình sẽ giúp bạn giải đáp 1 số câu hỏi. Đừng lo lắng quá. Cứ bình tĩnh đã. 1 số điều khó nói chắc bạn cũng ko dám nói ở đây. Vậy thì cứ nhắn cho mình ở bên YM ấy là được. Không phải ngại, vì mình đảm bảo sự riêng tư cho bạn.
    YM của mình là smile_of_rock123
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thực ra cô ấy đang đứng giữa 2 người, chính bản thân cô ấy cũng đang rất phân vân. Vì có quá nhiều điều khó xử khi chọn bất cứ ai trong 2 người. Hãy đặt mình là cô ấy để hiểu cho cô ấy đã. Tâm trạng cô ấy đang rối bời, chẳng thể nghĩ cho bạn được đâu. Đừng luôn nghĩ về tình yêu của mình, vì thực sự cô ấy dành tình cảm cho 2 người. Với bạn, mình nghĩ là cô ấy cũng thật lòng yêu bạn. Nhưng những thứ thuộc về quá khứ đẹp đẽ kia đang hối thúc cô ấy, cộng thêm những lời nói thuyết phục của người cũ đang khiến cô ấy sẵn sàng nhắm mắt bước đến và chấp nhận đánh đổi tất cả. Lúc này bạn có làm gì thì cũng vô ích. Những cái cũ lại làm thành 1 con gió mới khiến cô ấy si mê, mù quáng. Cộng thêm những tình cảm cũ chưa hết khiến cô ấy càng nặng lòng với người cũ hơn. Nếu thực sự yêu cô ấy thì hãy chờ đợi thôi bạn ạ. Nếu cuộc tình đó tan vỡ, cô ấy nhận ra sai lầm thì hãy ôm ấp cô ấy trở về bên bạn, Lúc ấy cô ấy có thể cảm thấy ko xứng đáng với bạn nhưng với tình yêu chân thành, bạn sẽ cảm hoá được cô ấy. Còn nếu cuộc tình đó không tan vỡ, thì nó là 1 tình yêu thực sự, và nó khiến cô ấy hạnh phúc. Như thế bạn càng không nên phá vỡ nó, vì bạn cũng muốn cô ấy được hạnh phúc mà, phải không.
    Nên tốt nhất bây giờ bạn hãy viết 1 quyển nhật ký đi. Ghi vào đó tình cảm và suy nghĩ của bạn dành cho cô ấy. Sau này sẽ có lúc dùng đến. Ít nhất thì cũng khiến cho cả đời này không bao giờ hình ảnh bạn có thể phai trong trái tim cô ấy.
    Còn nếu không thể chịu đựng được nữa, bạn hãy ra đi. thanh thản và nhẹ nhàng để tìm những điều khác, những cơ hội khác. Tìm cho mình một nơi thật sự là của mình, như thế mới không phải nặng nề vì sự lo lắng rằng 1 ngày nào đó sẽ mất nhau.
    Nói đúng ra thì trong cuộc tình này không ai là người có lỗi cả.
    Khoan dung 1 chút, mở rộng lòng ra 1 chút, và mọi thứ sẽ cùng được trọn vẹn thôi
  6. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy sau khi QH bốn ngày sau, em mới uống thuốc ( dạng một viên nén) vì thế , em không biết có tránh được không, nhưng giờ đã trễ hơn tuần rồi không biết như thế nào cả, lại mới chia tay, em nghĩ anh ấy không phải là một người vô đạo đức( nếu em có anh ấy sẽ giữ, em nghĩ vậy) nhưng nói ra như thế nào đây?
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 viên nén chắc là postinor hay mandinor gì đó. Mình đoán vậy.
    Thời gian giới hạn để sử dụng thuốc tránh thai là 72h sau khi qhtd và khuyến cáo là uống càng sớm thì thuốc có hiệu quả càng cao. Tức là để càng chậm thì độ an toàn sẽ càng giảm. 4 ngày sau bạn mới uống tức là đã vượt quá thời gian rồi, các tế bào trứng và tinh trùng đã kịp làm ổ mất rồi. Bây giờ nếu nói là cơ hội để không mang thai thì chỉ hi vọng vào ngày các bạn quan hệ trùng với những ngày trứng không rụng. Tức là sau 18 ngày kể từ lần bạn hành kinh cuối cùng thôi. Hoặc may mắn thì có thể vào 2 ngày đầu hành kinh, như thế khả năng thụ thai sẽ giảm đi rất nhiều.
    Còn việc nói với anh ta thì cũng phải tế nhị một chút. Bạn có thể thăm dò trước bằng cách nhắn tin cho anh hỏi như trên bạn đã hỏi. Ra vẻ tâm lý lo lắng bối rối thêm 1 chút để xem anh ta phản ứng ra sao rồi sẽ có biện pháp để ... xử lý thằng cha ấy
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cô ấy đang đứng giữa 2 người, chính bản thân cô ấy cũng đang rất phân vân. Vì có quá nhiều điều khó xử khi chọn bất cứ ai trong 2 người. Hãy đặt mình là cô ấy để hiểu cho cô ấy đã. Tâm trạng cô ấy đang rối bời, chẳng thể nghĩ cho bạn được đâu. Đừng luôn nghĩ về tình yêu của mình, vì thực sự cô ấy dành tình cảm cho 2 người. Với bạn, mình nghĩ là cô ấy cũng thật lòng yêu bạn. Nhưng những thứ thuộc về quá khứ đẹp đẽ kia đang hối thúc cô ấy, cộng thêm những lời nói thuyết phục của người cũ đang khiến cô ấy sẵn sàng nhắm mắt bước đến và chấp nhận đánh đổi tất cả. Lúc này bạn có làm gì thì cũng vô ích. Những cái cũ lại làm thành 1 con gió mới khiến cô ấy si mê, mù quáng. Cộng thêm những tình cảm cũ chưa hết khiến cô ấy càng nặng lòng với người cũ hơn. Nếu thực sự yêu cô ấy thì hãy chờ đợi thôi bạn ạ. Nếu cuộc tình đó tan vỡ, cô ấy nhận ra sai lầm thì hãy ôm ấp cô ấy trở về bên bạn, Lúc ấy cô ấy có thể cảm thấy ko xứng đáng với bạn nhưng với tình yêu chân thành, bạn sẽ cảm hoá được cô ấy. Còn nếu cuộc tình đó không tan vỡ, thì nó là 1 tình yêu thực sự, và nó khiến cô ấy hạnh phúc. Như thế bạn càng không nên phá vỡ nó, vì bạn cũng muốn cô ấy được hạnh phúc mà, phải không.
    Nên tốt nhất bây giờ bạn hãy viết 1 quyển nhật ký đi. Ghi vào đó tình cảm và suy nghĩ của bạn dành cho cô ấy. Sau này sẽ có lúc dùng đến. Ít nhất thì cũng khiến cho cả đời này không bao giờ hình ảnh bạn có thể phai trong trái tim cô ấy.
    Còn nếu không thể chịu đựng được nữa, bạn hãy ra đi. thanh thản và nhẹ nhàng để tìm những điều khác, những cơ hội khác. Tìm cho mình một nơi thật sự là của mình, như thế mới không phải nặng nề vì sự lo lắng rằng 1 ngày nào đó sẽ mất nhau.
    Nói đúng ra thì trong cuộc tình này không ai là người có lỗi cả.
    Khoan dung 1 chút, mở rộng lòng ra 1 chút, và mọi thứ sẽ cùng được trọn vẹn thôi
    [/QUOTE]
    Đây đây, chuyện của mình y hệt anh bạn này"mãi là bạn anh nhé"....mình nt, gái nt lại đầy đủ,(thế minhmới kô nguôi nỗi nhớ) mặc dù gái đã nói thế rồi, mình cũng là kẻ đánh đồn có địch, và mình lại quen biết gái từ bé...
    Xử lí thế nào cho hợp tình hợp lí mà lại giũ đc tình bạn hả cậu AR(mình xa gái đến nửa vòng trái đất cơ) *****cho cậu
  9. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm theo đúng những gì mà bạn khuyên, tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Chiều nay, cô ấy đã gọi điện cho mình. Khóc thút thít rồi đột ngột hỏi mình là "cảm giác làm nguời thứ 3 thế nào hả anh". Hoá ra là gia đình nàng có chuyện. Bố nàng ngoại tình và nàng đang cảm thấy rất là đau khổ. Nàng bảo với mình là nàng không muốn nói chuyện với bất kì ai, mình là người đầu tiên mà nàng gọi điện để kể.
    Chuyện gia đình tan vỡ quả là 1 ác mộng với 1 cô gái ngây thơ và trong sáng, theo lời kể của nàng thì mình thấy đấy là 1 gia đình rất yên ấm và hạnh phúc. Mẹ nàng và nàng đi học và đi làm rất xa, mẹ nàng chỉ 1 tuần mới về nhà 1 lần. Vì thế mà bố nàng thường xuyên phải cô đơn ở nhà 1 mình. Chyện này là 1 mất mát quá lớn với nàng, bố mẹ nàng doạ định li dị nhau. Bố nàng bảo là nguyên nhân là từ 2 năm về trước, và sẽ không nói chuyên đấy bây h, bao h tết về mới kể cho nàng biết. Mình chỉ bảo nàng là nếu bố em là người đàn ông có trách nhiệm thì em hãy nói chuyên thẳng thắn với bố em và hãy khuyên nhủ bố em, có thể bố em sẽ hiểu ra để quay về với mẹ con em.
    Tất cả những lời khuyên nhủ của mình chỉ có vậy, bởi vì có ai muốn là người có kinh nghiệm trong chuyện này đâu. Thật là xấu hổ khi nói rằng quả thực là mình vừa vui lại vừa buồn. Nhưng mình nghĩ là bnạ hiểu tại sao chứ.
    Hãy cho mình lời khuyên nhé, cho cả 2 việc trên. Chẳng biết tìm ai để chia sẽ nên cũng chỉ biết làm phiền bạn.
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Bạn đọc kỹ lời tư vấn trên của mình đi. Thực ra chuyện cần làm bây giờ không phải là theo đuổi và bám giữ lấy người ấy, mà chứng minh cho người ấy mình là người xứng đáng nhất. Để người ấy có bước ra thế giới rộng hơn, nhìn được nhiều thứ hơn, nhưng vẫn nhận ra rằng bạn là người tuyệt vời nhất mà cô ấy có được. Có như thế bạn mới là người duy nhất của cô ấy mà ko bao giờ phải lo sợ mất nhau này nọ, sống như thế nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều so với cách sống nặng nề bám giữ lấy nhau. Cứ dành tình cảm cho cô ấy, thật chân thành. Và quyết định là ở người ta thôi bạn ạ. Nếu bạn làm mấy trò lãng mạn hoặc tỏ tình tẻ nhạt giống mấy cái kiểu báo lá cải đưa ấy mà, bạn sẽ là người tuyệt vời nhất của cô ấy, nhưng chỉ là trong lúc đó thôi. Sau đó có thằng khác đến diễn trò giỏi hơn bạn, bạn mất, bạn thua, ... Mình nhắc lại những câu đã nói trong topic Giữ lửa tình yêu. Nguyên tắc yêu Chân thành, tôn trọng, thấu hiểu, sẻ chia
    Chúc bạn sẽ tìm được điều mình mong muốn

Chia sẻ trang này