1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chuyện đầu tiên, mà phải nói là trong bạn quan tâm hơn. Chuyện của 2 bạn. Cô ấy tìm tới bạn tâm sự. Vì sao ? Vì bạn là chỗ dựa cho cô ấy, khi cô ấy cảm thấy cô đơn, không còn biết nơi đâu là an toàn, đỡ mệt mỏi. Cô ấy tìm tới bạn. Vậy là gì đây ?
    Chưa nhắc đến khía cạnh yêu vội nhé, ít nhất thì vị trí bạn trong trái tim cô ấy không hề tầm thường. Còn thực sự chuyện cô ấy phân vân muốn quay về quá khứ thì sao ? Dạ vâng, cô ấy đang dành tình yêu cho cả 2 người, đã rất phân vân, đã rất khó xử. Nhưng nếu giữ bạn lại mà cứ nghĩ về người kia ( vì cô ấy biết những gì cô ấy với người kia đã có, cô ấy không thể quên ) thì cô ấy sẽ mang tội với bạn, không bao giờ xứng đáng với tình yêu của bạn. Còn nếu để bạn ra đi, cho bạn 1 cơ hội đi tìm hạnh phúc mới, thì cô ấy mới có thể sống thanh thản và hạnh phúc bên người kia được. Như thế thì cả 2 trọn vẹn. Có lẽ cô ấy đã nghĩ vậy và làm vậy.
    Còn bạn ? Yêu cô ấy và không cần biết mọi thứ, bất chấp tất cả để yêu. Mãnh liệt, say đấm, sâu nặng. Vì cô ấy thực sự là người bạn rất rất thương yêu. Bạn muốn ở bên bao bọc, che chở, chăm sóc cho cô ấy. Bạn đã từng nghĩ cho cô ấy chưa. Khi mà sống bên bạn cô ấy không hề thấy thoải mái. Yêu bạn, cũng có. Nhưng phần nhiều là để đáp lại tình yêu mà bạn dành cho cô ấy. Nghĩa nhiều hơn tình.
    Nhưng nói thì nói thế thôi, mình đang giúp bạn có cô ấy mà. Vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhưng ko đi quá xa. ko nói lời yêu, ko tán tỉnh, ko tâm sự về tình cảm của mình dành cho cô ấy, vì lúc này cô ấy đang quá đau đầu rồi. Mọi thứ đến dồn dập khiến cô ấy quay cuồng, bối rối, hoảng loạn. Cứ ở bên để cô ấy trút nỗi niềm, im lặng nhiều, và đưa ra những lời khuyên.
    Về chuyện của bố mẹ cô ấy, bạn khuyên cô ấy nói chuyện thẳng thắn với bố. Điều đó rất khó nói. Mình nói thật nhé, mình cũng là người sống theo quan điểm mới. Hạnh phúc cá nhân. Khi con người ta đã tìm được 1 nguồn sống, 1 sức mạnh sống mới, thì hãy để người ta đi. Vì họ đang nghĩ nếu lúc này không đuổi theo cái hạnh phúc đó, cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa. Sắp cuối đời rồi, sống được mấy nữa đâu. Con cái cũng khôn lớn rồi, ta phải sống cho ta thôi. Sống cho cái quãng thời gian dang dở mà là chưa được sống trọn vẹn cho riêng mình. Có thể nói đó là ích kỉ. Nhưng họ làm thế cũng có thể hiểu là : 1 là họ không muốn lừa dối những người thân thêm nữa, nói theo cách bọn trẻ vẫn nói là đau 1 lần rồi thôi. 2 là họ sống như thế họ thấy hạnh phúc, yêu cuộc sống hơn, khi con người ta yêu cuộc sống, mới biết quan tâm hết lòng với những điều xung quanh. Chứ cứ sống 1 cs dài đằng đẵng mệt mỏi, thì mọi thứ làm chỉ là cho tròn trách nhiệm thôi. 3 là giải thoát ràng buộc cho nhau. Ôi dào, đến cái tuổi này thì được mấy đôi vợ chồng nồng nàn tình yêu nữa. Tình nghĩa vợ chồng thôi cộng thêm cái danh dự của con người. Vì gia đình tan vỡ là sự phá sản lớn nhất của người phụ nữ, sự thất bại lớn nhất, vì quan niệm vẫn là phụ nữ Việt nam coi gia đình là tất cả. Lòng tự hào cũng ở gia đình, niềm vui nỗi buồn, ... trăm thứ họ có đều ở gia đình. Đó chính là điều khiến mẹ cô ấy đau đớn. Nhưng đau đớn lớn nhất thì chắc vẫn phải là sự phản bội. Tự hỏi 1 câu Từ lúc lấy nhau đến nay, em chưa từng 1 lần phản bội hay lừa dối anh vậy tai sao anh làm điều đó với em. Nhưng phải có chữ nhưng ở đây. Nhưng em chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ em ạ. ( sẽ có 1 số bạn nữ không đồng quan điểm với mình ). Em và con cùng đi xa thì thử hỏi Gia đình còn cái gì nữa. Còn anh với ... ai ? Thú nuôi à. ( sẽ có câu hỏi ngược lại thế em đi làm xa thì em sung sướng, em vui vẻ lắm ư ? ). Không không,gia đình là nơi sum họp hạnh phúc, là nguồn sống của mỗi con người. Chính nó là nơi nuôi sống mỗi con người, em vì công việc, em bỏ gia đình đi, đó đã là cái em sai rồi. Em là vợ, không lo chu toàn việc gia đình, đó là cái sai tiếp theo. Đành rằng anh cũng có cái sai là đã phản bội em. Nhưng đó là qui luật tất lẽ dĩ ngẫu thôi ( nghe đến đây nhiều người muốn đấm em lắm, nhưng nghĩ kĩ đi, sẽ thấy đúng thôi ). Hỏi lại là " vậy tại sao những người đàn ông khác lại không như thế. trả lời là " Những người đàn ông khác không như thế, những người đàn ông khác cũng như thế, không phải thế giới là có 2 loại đàn ông là anh và những người khác đâu em. Em đừng so sánh, vì anh cũng chưa từng so sánh em bao giờ. Khi anh yêu người ta, chỉ là do nhu cầu thèm khát cái cảm giác gia đình yên ấm thôi, chứ chưa lúc nào anh so sánh cả". Vậy thì chia tay là biện pháp tốt nhất ư ?
    Không hẳn, cũng có nhiều người làm theo cách Ly thân, cứ để anh ấy đi, khi anh ấy biết mình đã sai lầm, anh ấy sẽ quay về. Nhưng ở đây cách này không khả thi, vì sao ? Vì mẹ chị ấy có đủ cao thượng như thế không và quan trọng hơn, liệu có gì ở cái gia đình này khiến ông bố muốn quay về ?
    Chốt lại là Chia tay sẽ tốt cho cả 2.
    Chứ phụ nữ là cái giống thù dai lắm, dù bây giờ ông bố có kịp dừng chân, hối cải quay về thì vẫn còn làm lại được. Vẫn được đón nhận. Nhưng sau này sẽ bị dằn vặt bởi lỗi lầm quá khứ. Thế giới có mấy người phụ nữ mà sẵn sàng quên đi tất cả để cho mọi thứ được trọn vẹn. Hiếm lắm.
    Hãy để chị ấy đọc phần dưới về bố mẹ chị ấy trong bài viết này để chị ấy hiểu hơn. Nhưng cứ nói đó là do anh viết ra hoặc linh tinh gì đó.
  2. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ tương tụ bạn, nhưng mình không muốn cái gia đình nhỏ bé chỉ có 3 người đó đổ vỡ. Có lẽ mìmh sẽ nói rằng cả bố mẹ và mẹ của cô ấy đều có lỗi nhưng phần nhiều có lẽ là ở bố cô ấy. Theo lời kể của con gái dành cho bố thì đó là 1 người tuyệt vời, cô ấy từng nói với mình rằng sau này em chỉ cần lấy 1 người chồng bằng 1 nửa bố em là đủ. 1 người đàn ông tuyệt vời như vậy thì có lẽ sức hút với phụ nữ là rất lớn. Mẹ của cô ấy thì đi làm xa để chồng mình cô đơn ở nhà. 1 ngưòi đàn ông cô đơn dù có yêu gia đình đến đâu thì cũng muốn tìm 1 chút hơi ấm để cho vơi đi nỗi nhớ vợ con mình.
    Có lẽ lỗi là ở cả 2 ngưòi khi họ đã quên mất trách nhiệm đối với nhau. Mình thấy tốt hơn hết là mẹ nàng và nàng nên bao dung hơn đối với bố nàng bởi vì mình nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của 1 người đàn ông cô đơn, và mẹ nàng thì cần phải thay đổi công việc để có thể ở cạnh chồng mình nhiều hơn. Nếu không nói chuyên thẳng thắn và trực tiếp với nhau mà cứ tìm cách xa lánh bố nàng thì có lẽ mọi chuyên sẽ càng tồi tệ hơn vì bố nàng sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn và sẽ càng quyết tâm hơn để đến với ngưòi đàn bà kia. Với 1 tình cảm nhát thời thì đó lẽ là 1 cách sử lí không hề tồi nhưng quan trọng là họ có đủ lí trí để làm vậy ko
    Còn nếu họ đã yêu nhau từ trước rồi thì sao, chẳng lẽ là để cho cái gia đình ấy tan nát hay sao. Mình thấy như thế thật chẳng có trách nhiệm với con cái tí nào. Cuộc sống không chỉ vì mình mà còn phải vì những người xung quanh mình nữa chứ. Có thể tình cảm với nhau đã hết nhưng tại sao không nghĩ đến con cái mà ở cạnh nhau.
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cậu nên đọc kỹ bài trên của mình. Nhắc lại vấn đề.
    1. Con cái đã khôn lớn, trách nhiệm với con cái đã hết. Không phải là bố mẹ chia tay thì nó bơ vơ khổ sở.
    2. Liệu mẹ chị ấy có đủ khoan dung để thực sự tha thứ hay không ?
    Đọc và nghĩ kỹ nhé
  4. duong_hvnn

    duong_hvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc lại vài lần, nếu đứng ở trị trí của 1 người ngoài cuộc thì có lẽ giải quyết theo cách của bạn là 1 quyết định sáng suốt. Nhưng nếu như mình mà khuyên cô ấy "em hãy để bố em ra đi" thì mình sợ mình và cô ấy sẽ hết hẳn luôn, với lại mình cũng không muốn chuyện bố mẹ cô ấy kết thúc như vậy. Biết rằng thà đau 1 lần còn hơn đau mãi nhưng mà sự đau đớn này lớn quá, không phải ai cũng có gan để vượt qua nó đâu.
    Thôi thì cứ để mọi chuyện cho người lớn giải quyết đi, con cái chỉ là người ở giữa để cố gắn kết nối bọn họ. Chắc là mình vẫn sẽ khuyên cô ấy như vậy thôi. Bởi vì nếu như mình ở hoàn cảnh như thế thì có ai muốn nghe 1 lời khuyên không theo mong muốn của mình đâu cơ chứ, với lại lúc đấy đâu mấy ai còn đủ lí trí để suy xét như bạn đâu.
    Còn chuyện của bọn mình thì mình coi như là đã kết thúc, không níu kéo cũng không này ép 1 cái vốn dĩ đã không thuộc về mình
    Cảm ơn những lời tư vấn của bạn. Mình đã bình chọn cho bạn rồi nên k thể bình chọn thêm đc. Tiếc là chỉ đc có 5*
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Phũ phàng 1 tí, nhưng phải nói thật. Không phải nghĩ cho bố mẹ cô ấy, mà nghĩ cho cô ấy thôi. Nếu bạn nói được hết những điều mà mình nói với cô ấy, mình tin cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn, thấy thanh thản hơn, nhìn mọi thứ không còn là chỉ có sụp đổ nữa. Như vật cũng tốt mà. Còn chuyện bình chọn thì quan trọng gì, những người bạn biết tới mình. Vậy là mình vui rồi.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    năm mới rồi đấy
    ar chúc mọi người 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc, may mắn, thành công nhé. Hãy luôn tin vào tình yêu cuộc sống, hãy luôn sống hết mình, sống cho mình và những người mình yêu thương.
    ar vừa đi Hải dương về, ai muốn ăn bánh chả, bánh nhãn, bánh gai, bánh đậu xanh thì pm để ar share nha
    hihi
    ^^

Chia sẻ trang này