1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thế các bác tư vấn giúp em trường hợp này:
    Chẳng phải tình iu,mà cũng ko phải tình bạn, túm lại là mối quan hệ ko rõ ràng.
    SN mình chỉ nhắn 1 tin chúc mừng rồi im lặng gần 2 tuần lễ. Ko biết là đang giận cái j mà mình nhắn ti hỏi cũng ko thèm trả lời .
    1 khi boy im lặng nghĩa là muốn kết thúc 1 mối quan hệ hay cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ đó?
    Có nên kết thúc cho xong hay cứ để mặc cho thời gian trả lời câu hỏi đó??
    Nói thật là em mệt mỏi quá rồi, sắp thi CH tới nơi mà đầu óc như muốn nổ tung vậy, iu đương khốn khổ như dog í ( sorry các bác)
    => Khi tình cảm lâm vào trạng thái không rõ ràng, tức là hiểu theo cách hai người có thích nhau, nhưng chẳng ai thổ lộ gì cả, hoặc có nói thì cũng chỉ hời hợt cho qua, chứ thực sự chưa đủ dũng cảm để có những giây phút mặn nồng. Điều này mình nghĩ sau 1 thời gian tình trạng này kéo dài, người con trai sẽ chán nản. Bỏ cuộc. Và do tiếp xúc có thể anh ta đã tìm một đối tượng khác. 2 tuần không nhắn tin rõ ràng là có vấn đề nếu trước đó 2 người thường xuyên nhắn tin cho nhau. Cách giải quyết thì theo mình bạn nên nói chuyện rõ ràng với người ấy. Có thể điều này sẽ là đánh bạc, tỉ lệ 50/50. Nhưng nó sẽ còn tốt hơn tình trạng mù mịt như bây giờ.
    Có thể nói là có chuyện gì mà anh ko nhắn tin cho em. Có phải em đã làm điều gì sai khiến anh giận em. Thành thật mà nói, mình cũng đã gắn bó với nhau, vậy mà anh lại nỡ bỏ mặc em, chẳng quan tâm gì tới em. Phải chăng anh không còn chút tình cảm gì với em.
    Nói như thế này là để ở 2 thái cực, tình cảm ở đây là gì. Chưa ai biết. Có thể là như 2 anh em kết nghĩa, 2người bạn tâm giao, nhưng cũng có thể là nó biểu lộ em cũng có tình cảm với anh, chẳng lẽ anh bỏ mặc tất cả à. Tức là bạn đang tỏ tình nhưng là con gái, thì giấu tình trong những lời nói.
    Mong rằng bạn sẽ thành công.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Bạn lài sn 89 à.
    Tớ hỏi chút nhá.
    Tình hình là trc đây tớ có yêu 1 ng ,khá sâu đậm , nhưng rồi chia tay,cũng lâu rồi.
    Từ ngày chia tay ng ấy, tớ có t/c vs ng khác rùi, ấy nhưng mà đc 1 time ngắn là lại chán.
    Cứ gặp gỡ ai là lại so sánh ng đó vs ex, thỉnh thoảng vẫn cứ thay nhớ lại những gì đã cũ.
    Nhiều ng khuyên mình nên cất những gì đã cũ và tìm kiếm cái gì đó mới mẻ hơn, nhưng chả hiểu sao mình ko làm thế đc.
    Giúp tớ làm sao có thể vượt qua cái cũ để chấp nhận những cái mới, mà ko tìm lại những cảm giác đã có từ lâu =.=
    => Khi thực sự đã yêu 1 ai đó, thì những tình cảm, những kí ức của 2 người rất sâu đậm, bạn không dễ dàng để quên chúng. Trải qua thời gian, có thể bạn thấy mình đã hoà mình vào cuộc sống được, nhưng đôi lúc vẫn nhớ về người ấy, những lúc 2 người bên nhau. Và chúng hình thành cho bạn phản ứng khi ở bên người yêu mới, thì lại nhớ về những lúc ở bên ngừơi xưa, so sánh là điều không thể không xảy ra.
    ... Về các hiện tượng chắc mình nói cũng ko hết được. Mình vào luôn biện pháp giải quyết. Mình gọi cái này là lấy độc trị độc.
    Bạn nên đi gặp người yêu cũ, vì có lẽ trong bạn, những nỗi nhớ đã thôi thúc bạn quá mạnh mẽ rồi. Sau đó làm 1 người bạn của anh ta. Có 2 tình huống xảy ra. Anh ta vẫn ân cần với bạn, vẫn chia sẻ cùng bạn mọi thứ, nó sẽ gợi lại cho ******** cảm ngày xưa với anh ta, và càng ngày 2 người sẽ càng gắn bó hơn, dẫn tới nối lại tình xưa. Nếu điều này thành hiện thực. Bạn sẽ thấy thật sự hạnh phúc và chân trọng những điều đã đánh mất. Nhưng tình huống thứ 2 là anh ta sẽ cư xử với bạn như 1 người đã từng quen thôi, tức là nói chuỵên như cho có, và có 1 sự thờ ơ, lãnh đạm từ phía anh ta dành cho bạn. Như thế lâu dần, tình cảm và những nỗi nhớ trong bạn dành cho anh ta sẽ nhạt dần. Và bạn cần cảm thấy có 1 cuộc sống mới để thay đổi. Bây giờ bạn mới có thể thay đổi cuộc sống thật sự. Vì tình cảm với anh ta đã quá nhạt nhẽo. Sự khác nhau giữa 2 cách cư xử, đó là tận tình chăm sóc yêu thương dành cho người mình yêu, và cười vui vẻ nhưng lại rất thờ ơ dành cho 1 người bạn không có chút giá trị với mình. Bạn sẽ hiểu ra anh ta ko phải là người tuyệt vời như những gì mình nghĩ.
    Còn điều không nghĩ tới, là bạn không thể gặp lại anh nữa, thì sẽ giải quyết thế nào.
    Vậy thì lúc này, cần một người yêu thương và chăm sóc cho bạn thật chu đáo. Thêm nữa, đó phải là 1 người tâm lý, để cho bạn mở lòng, bạn phải tâm sự những điều về người xưa cho anh ta nghe, thì bạn mới thấy thoải mái và yêu anh ta hết lòng được. Chứ cứ kìm nén trong lòng, đối diện với người yêu, có lẽ bạn sẽ không thể quên người xưa trong ít nhất cho đến tuổi trưởng thành. Còn về phía anh ta, cần có sự thấu hiểu và chia sẻ với bạn, chứ nếu thấy anh ta bắt đầu ghen hoặc nghi ngờ. Tại sao người mình yêu lại cứ nhớ về người xưa thế, hay là ... Thì bạn nên dừng ngay cuộc nói chuyện lại. Hãy nhìn vào ánh mắt và chú ý thái độ của anh ấy nhé.
    Chúc thành công
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tớ cũng đang im lặng như thế với Gf , đơn giản chỉ vì .....thấy có cơ hội với Cáo khác :D
    Đã lạc vào Tuyệt Tình Cốc ,sao còn đoái chuyện nhân gian .
    1 tình yêu không phải cứ chán là để cho tình yêu chết.
    Sao bạn không thử làm cho mối tình đó nóng lên. Con trai có nhiều cách để con gái hạnh phúc đến ngạt thở lắm mà.
    Còn cơ hội với cáo khác. Lắm kể để yêu, nhiều phiền toái.
  4. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn vì đã tư vấn giúp tớ.
    Nhưng cái điều quan trọng là tớ chưa thấy ai thật sự hiểu tớ và quan tâm đến tớ như ng đó =.=
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đó chính là lí do vì sao mình góp ý bạn nên đi gặp người xưa.
    Vì trong bạn, anh ấy đã thành 1 hình tượng tốt đẹp rồi. Bây giờ cần phá bỏ hình tượng ấy đi để bạn có thể xây dựng lại cuộc sống của mình mà ko bị ám ảnh. Đó là hãy so sánh thử xem cách cư xử của anh ấy dành cho 1 người yêu và 1 người bạn.
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn alone_rock nha! Thực lời gợi ý của em cũng từng được mama đại tổng quản chị truyền đạt rằng: vừa học vừa lấy chồng cũng ok . Tuy nhiên vấn đề ở đây là chị ko muốn lập gia đình khi còn đang đi học. AR nhắc đến vấn đề kinh tế, thực ra ko có gì đáng lo vì nhà chị có điều kiện và khả năng xoay sở của chị cũng ko đến nỗi nào. Thật sự ko muốn cảnh chồng nuôi mình ăn học nên phải cố gắng ít ra là có công việc tự lập đủ để nuôi sống bản thân đã rồi mới lấy chồng - chị cảm thấy như vậy mình mới có sự tự tin và chủ động với cuộc sống hơn. Thôi có lẽ chị quyết tâm nhịn yêu khoảng vài ba năm, đợi đến mấy năm cuối mới đi săn vậy. Giờ lo chu toàn cho học tập và chăm sóc sức khoẻ, nhan sắc để lúc nào trông mình cũng trẻ hơn tuổi thật
    À nhân đây nhờ AR bắt mạch dùm bệnh nan y của 1 nhỏ bạn thân chị. Nhỏ này là 1 đứa nhiều cảm xúc và khá đa tình, lại thêm cái tính bốc đồng, tò mò và ưa phiêu lưu mạo hiểm nên sinh ra bệnh "đánh chiếm không biết mệt mỏi" các thành luỹ nhưng tiếp sau đó là "cả thèm chóng chán" . Cụ thể triệu chứng bệnh như sau nè: nhỏ đó thấy cảm tình với anh chàng độc thân tự do nào đó là bắt đầu flirt à. Sau đó khi anh chàng có dấu hiệu sa lưới quay sang tấn công nhỏ thì chị thấy nhỏ vui lắm, líu lo hớn hở với chị suốt, nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn, khi đang trong giai đoạn tìm hiểu, cưa cẩm, hẹn hò nhau kiểu "tình trong như đã" rồi ấy (chỉ thiếu mỗi cam kết là lời tỏ tình hoặc nụ hôn cho mối quan hệ chính thức công khai thôi) là nhỏ bắt đầu thấy chán dần, chán dần và tìm cách từ chối khéo anh chàng kia . Vấn đề là ko chỉ 1 lần như thế mà vài lần rồi. Lần nào chị cũng phải đóng vai khán thính giả bất đắc dĩ để nghe nhỏ than thở làm sao để có thể yêu 1 người thật sự như những đôi đã yêu nhau lâu lâu mà nhỏ vẫn ngưỡng mộ, làm sao để hết ''cả thèm chóng chán" .
    Về trường hợp nhỏ bạn thân, chị nghĩ là có thể nhỏ mắc bệnh nan y của những kẻ hay đi săn, đi săn nhiều khi ko phải vì con mồi mà vì thích thú cái cảm giác của 1 cuộc phiêu lưu khám phá. Lại thêm mấy anh chàng đó sau khi quay sang tấn công nhỏ đã mắc 1 sai lầm là cứ săn đón nuông chiều mà ko còn cái vẻ khó khăn, lạnh lùng hay lãng tử (theo như nhỏ nói) lúc ban đầu nữa -----> ko còn gây hứng thú (có lần lâu nhất, nhỏ và 1 chàng lạnh lùng yêu nhau được gần năm rồi cuối cùng người chán trước vẫn là nhỏ vì nhỏ kêu: vì càng về sau, anh ấy càng dịu dàng và hay chiều tao vô điều kiện)-----> cái kiểu nhỏ này chắc là khổ hoài sướng ko quen quá . Theo em, mẫu đàn ông với tính cách như thế nào mới có thể "trị" được nhỏ bạn thân chị nè trời! AR cũng là con trai nên gợi ý dùm để chị mách nhỏ mà xác định kiểu đối tượng rõ ràng. Vì chị biết ngoài cái tội cả thèm chóng chán thì nhỏ này tâm lý mà biết chiều chuộng, chăm sóc bạn trai lắm. Tuy vậy cũng vẫn là thói thường của phụ nữ, chinh phục thì chinh phục thế, mỗi lần chia tay, ngoài thì cứng cỏi mà trong cũng ướt át, uỷ mị lắm - chừng nào nó mà chưa có ai trị nổi thì chị chắc xì chét vì nó quá
  7. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thấy bạn tư vấn rất hay . Mình đang phân vân vì tình uống sau :
    Mình cưa cáo ( học cũng lớp ) 1 thời gian khá lâu nhưng mới chỉ dừng lại ở
    tình bạn . Sau kỳ nghỉ hè rất ít liên lạc với cáo , vào năm học mới mình xác
    định không yêu đương gì nữa lo học nốt năm cuối , coi cáo chỉ là bạn .
    Hôm trước có rủ cáo đi oánh cầu lông buổi sáng cáo cũng đồng ý . Đươc
    vài buổi mình bận nên bảo ko tập nữa . 2 tuần rồi cũng chả nt hay đt cho cáo ,
    đến lớp gặp nhau chỉ chào nhau thoai. Bỗng hôm qua lúc về cáo tặng cho
    mình 1 tá khẩu trang Kissy : "Cáo mua cho gà cái này , nhớ phải dùng đấy nhé!"
    . Cáo có ý định gì vây ER ?
  8. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    @ lady kid : chị kiếm cho nhỏ đó 1 gã sở khanh. rồi em ấy sẽ hiểu rằng đàn ông tử tế không nhiều và tốt nhất nên biết chân trọng những điều người ta dành cho em ấy. Đừng có coi thường con trai, coi chúng là lũ bò để chăn dắt. Chưa biết em ấy chăn dắt người ta hay người ta đang lừa em ấy. Nếu em ấy cứ cái kiểu tình thoáng ấy thì sớm muộn gì cũng gặp phải tai họa thôi. Và khuyên em ấy hãy có 1 thái độ nghiêm túc với tình cảm. Nếu ai đó đã từng nói Love is a game thì người đó cũng chỉ là 1 thứ đồ chơi thôi. Cần 1 người đàn ông nghiêm nghị, chín chắn để yêu em ấy. Những người như thế này quên chuyện đùa cợt đi, và sự nghiêm nghị của anh ta sẽ khống chế được phần nào cái tính háo thắng của em ấy. Và càng không có sự ngọt ngào chiều chuộng nhàm chán mà em ấy được các anh khác dành cho đâu.
    Chị nói với em ấy một câu nhé : những thứ em đã trải qua chỉ là những thú vui thôi, chứ chưa bao giờ em thực sự có 1 tình yêu.
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    @ tp1102 : lần sau đi qua tớ thì đeo kín khẩu trang vào vì tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
    Nên xin lỗi người ta đi.
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Văn phòng nghỉ 1 ngày Chủ nhật để em về quê. Có gì các bác cứ để lại câu hỏi. Sáng thứ 2 em sẽ trả lời.

Chia sẻ trang này