1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn cho mình khi đọc đc topic này . Mong bạn giúp mình với , chuyện của mình là thế này :
    Mình 22 tuổi đag lá sv năm 2 hiện tại mình có đi làm thêm và mình có kết ( quyết tâm sẽ lấy em này làm vợ) nhà gần chổ làm .
    Mình thường thấy em đi qua lại chổ mình làm ( ngoài đường).
    Mình để ý thấy em khoảng lớp 11 - ngoan ngoãn hiền lành ... nói chug là mình kết lắm rùi.
    Nhưg vẫn đề ở đây là mình nhát gái - 3 tháng rùi mà mình vẫn chưa làm quen đc em .
    Em có vẽ cũg lạnh lùng lắm ... mình ko biết fải bắt đầu ntn ?
    Mình thật sự bối rối ... mog bạn chỉ đường giúp ???
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 vài lời khuyên ngoài lề cho bác :
    1. Sự nghiệp chưa ổn định thì đừng nên nói chắc chắn điều gì.
    2. Sự thích qua đôi mắt chưa hẳn là tình yêu, và dẫu có tình yêu thì nó chưa có sự trải nghiệm qua thời gian, liệu có dám đảm bảo rằng bác dám đi đến tận cùng con đường.
    3. Bác phải xem xét về sự cân xứng vì gái TP kiêu lắm đấy.
    4. Em nó năm 11 bác nghĩ tới chuyện lấy em ấy là còn quá sớm.
    Vào việc nhé :
    Bây giờ biện pháp đầu tiên là tiếp cận. Có rất nhiều cách tiếp cận, nhưng do bác nhát gan thì em chọn cho bác 1 phương án đơn giản. Tông xe vào em ấy, nhẹ thôi, đủ làm cong chỗ nào đó và em ấy không sao. Xin lỗi và đưa em ấy đi sửa xe. trong lúc sửa xe thì bắt chuyện và làm quen. Nếu không muốn làm em ấy đau thì đi qua đường đừng nhìn để em ấy tông vào mình. Đứng xuống xin lỗi nhưng chỉ dừng ở đó thôi, đừng bắt chuyện ngay, nếu ko sẽ bị cho là sỗ sàng. Sau đó lúc em ấy đi học về thì cứ đi ngược chiều nhìn vào mặt em ấy, cười, gật đầu chào cho em ấy quen mặt mình đi. Chờ thời cơ nói chuyện mới bắt đầu hỏi han.
    Hỏi han thì nên xin di động hoặc nick để tiện cho việc tìm hiểu.
    Phải xong tiếp cận và tìm hiểu xong em mới đề nghị phương án tấn công ra sao. Chứ tấn công lăng xăng dễ bị sưng má lắm.
  3. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã tư vấn.
    Mình cũng ở TP nhưng Mình hok ở HN em ấy cũng hok ở HN.
    TP tụi mình còn nhỏ nói chung là con gái vẫn còn ngoan hiền lắm ko giống con gái HN đâu.
    Hì hì
    Cảm ơn bạn mình sẽ cố gắng thử xem sao .
    :D
  4. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thanks alone_rock nhiều nhé!.
    Bạn có những lời khuyên và suy nghĩ rất sâu sắc so với độ tuổi bây giờ của bạn đấy
    Tới cũng đã định đánh bạc giống như bạn nói rồi mặc dù biết là sẽ thua 99%. Nhưng vấn đề là cái chỗ vàng vàng tớ bôi trên kia kìa.
    Nhắn tin hok trả lời thì làm sao nói j dc nữa
    Với lại tớ đang suy nghĩ, là con trai mà khi muốn kết thúc 1 mối quan hệ mà chỉ im lặng ra đi thế kia thì phải chăng là hơi thiếu quân tử ko? người đó có đáng dể mình níu kéo hay ko?
    Hay bày cho tôi nhắn 1 tin j mà ko thể ko trả lời dc ko??
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Anh ko ngờ em là 1 con người như thế.
    Bây giờ thì anh đã hiểu taij sao em lại cư xử như vậy với anh rồi.
    Thật sự trái tim anh cảm thấy đau đớn.
    Em ấy nhắn lại ...
    Xin lỗi, anh chỉ muốn nói, anh yêu em.
  6. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Vừa vote cho bạn 5 * .
    Mấy hôm nay ex có gửi cho mình vài tin nhắn mình mog bạn giúp đỡ mình.
    Vì là tin nhắn riêng tư nên ko thể post ở đây bạn cho mình xin ym nha .
    Thanks!
    Của mình nlh_4ever
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xem chú AR tư vấn giúp anh thế nào nào. Em ấy hơn chú 1 tuổi. Đang học ĐH ở HN, nói chung là đang ở giai đoạn lửng lơ. Chả biết là sẽ thế nào. Hoàn cảnh hiện tại là 1 năm nữa anh mới về VN. Nhiều lúc cũng nản vì em dạo này em ấy ít khi online. Lỡ start tán tỉnh qua chát với sms sớm nhưng vì em ấy khá kín đáo nên không thể hiện gì nhiều! Cũng chả biết làm gì bây giờ, tuần nhắn tin lần. em ấy online thì chát không thì thôi! Start mọi thứ bây giờ thì xa nhau là khó. Chờ đợi 1 năm nữa thì mệt phết, chắc cũng đành vậy. Nhưng mà cứ để thế này cũng chả biết có hay ko? Hay là chuyển về anh trai em gái cho dễ tâm sự nhỉ ?
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 31/08/2008
  8. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    bác tư vấn cho em vụ này fát
    Được lengkeng07 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 31/08/2008
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Xem chú AR tư vấn giúp anh thế nào nào. Em ấy hơn chú 1 tuổi. Đang học ĐH ở HN, nói chung là đang ở giai đoạn lửng lơ. Chả biết là sẽ thế nào. Hoàn cảnh hiện tại là 1 năm nữa anh mới về VN. Nhiều lúc cũng nản vì em dạo này em ấy ít khi online. Lỡ start tán tỉnh qua chát với sms sớm nhưng vì em ấy khá kín đáo nên không thể hiện gì nhiều! Cũng chả biết làm gì bây giờ, tuần nhắn tin lần. em ấy online thì chát không thì thôi! Start mọi thứ bây giờ thì xa nhau là khó. Chờ đợi 1 năm nữa thì mệt phết, chắc cũng đành vậy. Nhưng mà cứ để thế này cũng chả biết có hay ko? Hay là chuyển về anh trai em gái cho dễ tâm sự nhỉ ?
    Góp ý nhỏ 1 chút anh ơi : Em ko thích đệm tiếng anh, đơn giản vì em rất ngu tiếng anh. :D
    Bác ở xa, muốn chăn gà nhà. E rằng khó đấy vì em xin nói thẳng, giờ những điều bác làm được cho em ấy chỉ là nói, trong khi những thằng khác ngoài hót dẻo ra chúng nó còn biết giúp đỡ em ấy tận tình. Nếu chuyển về anh trai em gái, em ấy bị thằng khác cuỗm mất thì bác sẽ thành 1 ông anh trai tốt bụng khi ngồi nghe em ấy tâm sự về thằng kia. Cảm giác này chắc em ko nói bác cũng hiểu.
    Điều bác nên làm theo em bây giờ là hồn nhiên và vô tư. Kể cho em ấy nghe về cuộc sống xung quanh bác, những điều thú vị để ít nhất gợi chút hấp dẫn từ các nói chuyện của bác. Sau đó là hỏi thăm việc học hành và động viên em ấy, nói chung đừng lúc nào gặp mặt là nhắc đến chuyện yêu đương, người ta ko thích đâu.
    Tiếp theo là quà cáp, chịu khó những ngày lễ gửi quà về cho em ấy. Đảm bảo món quà của bác sẽ đánh bại những món quà khác. Vì nó là quà từ nước ngoài về. hehe
    Dùng sự tinh tế để khai thác tâm sự của em ấy, khi chiếm đc lòng tin của em, là chiếm được 1 nửa trái tim em.
    Phần còn lại phải dựa vào em ấy, xem em ấy cảm nhận được những điều bác dành cho em ấy ko ?
  10. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    đã vote

Chia sẻ trang này