1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Sắc đẹp ấy như 1 món ăn ngon khiến bác ăn xong là cứ thòm thèm mãi. ăn nhiều thì sợ mọi người chê, mà ăn ít thì tối về nhớ mãi không nguôi.
    Bác sợ nếu mình đường đột làm quen thì sẽ bị em ấy đánh đồng với lũ bạn đang trêu gọi em ấy kia. Chắc có lúc nào đó bác đã nghĩ họ là những kẻ tầm thường. Và sợ em ấy cũng nghĩ về bác như thế. Vậy làm sao để bác nói chuyện với em ấy bây giờ ?
    Em thử nói 1 số cách bác chọn xem :
    1. Đụng xe 1 chút để có cơ hội mang xe em đi sửa, hoặc có khả năng thì hãy sửa ngay cho em, trong lúc đó, trò chuyện 1 chút. Nhưng trước hết là 2 người bạn đã nhé. Trò này theo em thì bị giới cao thủ chê là trò mèo. Nhưng kệ đi, nếu nó giúp ích cho mình thì tội gì mình ko làm.
    2. Một ngày lễ như 20-10 chẳng hạn. Đợi em đi qua, phóng xe vượt lên đặt vào giỏ xe em 1 đoá hoa thật đẹp, tấm thiếp hãy ghi 1 cách lịch sự :" Chào em, anh có thể làm quen với em không ? Xin đừng hiểu sai, anh muốn kết bạn với em thôi mà. " Chiều hôm sau, đợi em đi qua bác đi lên cùng em " hoa đẹp không em, xin lỗi, thực sự thì con mắt thẩm mỹ của anh hơi kém ". Nếu em trả lời thì nó là biểu hiện của sự thân thiện, còn nếu em im lặng, bác hãy rút lui đi.
    3. Đi theo em đến tận nhà, sau đó hãy đóng vai làm 1 nhân viên điện hoa, chú ý, xác định thời gian là bố mẹ em đã ra khỏi nhà và em đang ở nhà để giao hoa nhé. Trong lúc kí nhận, kí và yêu cầu em ghi rõ họ tên. Lần sau là 1 món quà, kí và để lại số cmnd hoặc số đt để xác minh. Có cơ hội để thể hiện qua sms rồi kìa. Nếu vẫn không được, giao hoa đều đặn mỗi tuần. Em ấy sẽ hỏi ai gửi hoa vậy anh, xin lỗi em, khách hàng đã yêu cầu không được tiết lộ, anh chỉ là người giao hoa thôi. 1 lúc nào đó em sẽ biết, cười và quay mặt đi.
    Sau những cách em đưa ra, em chú ý bác 1 điều, bác thấy em ấy xinh, những người bạn của bác cũng thấy em ấy xinh. Vậy thì nhiều thằng cũng thấy em ấy xinh. Nên chân thành mà nói thì thiên duyên trời định, nếu trời đã định thì bác sẽ được thôi.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thực sự chị ấy yêu anh thực lòng, nhưng cái mặc cảm của 1 con người đã khiến chị ấy không thể vượt qua nổi suy nghĩ mình ko xứng đáng với anh ấy. Anh thử nghĩ xem 1 cô gái hơn tuổi anh sẽ nghĩ gì khi sống bên anh. Chị yêu anh nhưng lại ko muốn có anh, vì chị sợ sẽ làm cuộc đời anh khổ, vì chị sợ sau này anh sẽ hối hận vì quyết định bồng bột như bây giờ. Những lời nói của bố mẹ anh chỉ là tác động thêm vào suy nghĩ ấy, khiến nó rõ ràng hơn. Bây giờ anh phải đối mặt với 2 bên, trước hết 1 người con phải đặt gia đình lên trên hết. Vì gia đình anh còn khó khăn, ít nhất là đằng sau anh còn 2 đứa em đang ăn học. Liệu thực sự cuộc sống đã cho phép anh có gia đình riêng chưa. nếu chưa thì anh nên đi theo hướng nối lại với chị ấy để 2 người tiếp tục vừa sống vừa làm vừa yêu nhau, và gắng lo cho gia đình anh. Trong quá trình ấy, bố mẹ anh sẽ cảm phục tấm lòng của chị ấy, và sẽ chấp nhận chị ấy thôi. Còn thực sự anh đã muốn cưới chị ấy thì phải thống nhất được sự đồng ý của cha mẹ, nếu tôn trọng chị ấy thì đừng làm điều gì bồng bột. Bình tĩnh để xử lý, 1 cuộc đấu trí với gia đình. Anh có thể lo được, em ko tư vấn nữa.
    Giờ điều anh cần là trc hết chị phải gặp anh và nói chuyện với anh đã.
    Em nghĩ rằng không có gì hơn tình thương của 1 người vợ, anh ốm nặng và nhập viện thì sao nhỉ. Liệu chị có chạy ngay đến bên anh không ? Nhiều khi mình phải cầu cứu đến những trò chơi để cứu lại những gì đang mất. Giờ anh có nói gì chị ấy cũng không nghe, vì chị ấy đang tâm niệm 1 điều " Em làm thế này là tốt cho anh, xin anh đừng tìm em nữa, em ko muốn làm khổ anh ".
    Nếu không ốm thì tai nạn, ko tai nạn thì làm sao đấy. Có mẹ vợ đã ủng hộ thì chuyện đánh tiếng cũng đơn giản thôi. Chị ấy đã đến nơi thì đừng để chị ấy về.
    " Anh xin em đừng rời xa anh nữa, thực sự thiếu em anh không biết phải làm gì cả, nếu em quyết định chia tay anh, cũng đồng nghĩa em đã giết chết trái tim anh, anh sẽ không đứng dậy nữa, sẽ ko làm gì nữa. Mặc kệ cho tất cả, vì cuộc sống thiếu em cũng tồi tệ như cuộc đời anh phá sản. Không còn gì trong tay, em bảo anh làm gì để cố gắng, động lực ở đâu, sức mạnh ở đâu, niềm tin ở đâu khi tất cả đã sụp đổ. Hãy ở lại cùng anh, hãy ở bên anh để giúp anh vượt qua tất cả. Anh tin, anh tin mình sẽ có được hạnh phúc. Chẳng lẽ em đã quên những lời yêu thương em dành cho anh sao, chẳng lẽ 1 chút khó khăn nhỏ đã làm em gục ngã và ko thể bước tiếp cùng anh. Đường đời còn dài lắm, bao nhiêu sóng gió, mỗi lần trắc trở em lại đòi xa anh, anh biết sống cùng ai. Đừng nói với anh rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc khác, ngoài em ra không ai là người mang đến hạnh phúc cho anh cả. Sao em không nghĩ là sẽ làm cho gia đình anh chấp nhận em mà lại bỏ trốn, em ích kỉ lắm, em đi tìm sự bình yên cho riêng mình, bỏ mặc anh với vết thương này. Chẳng lẽ em muốn nhìn anh suốt đời đau đớn. ( nắm tay chị ấy ). Hãy cùng anh vượt qua tất cả em nhé. Anh tin ở tình yêu của chúng mình. ( Ôm chặt và nụ hôn say đắm nhé ).
    Chúc anh thành công.
    Lễ kỉ niệm tình yêu khó quên vào nhé.
  3. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sắc đẹp ấy như 1 món ăn ngon khiến bác ăn xong là cứ thòm thèm mãi. ăn nhiều thì sợ mọi người chê, mà ăn ít thì tối về nhớ mãi không nguôi.
    Bác sợ nếu mình đường đột làm quen thì sẽ bị em ấy đánh đồng với lũ bạn đang trêu gọi em ấy kia. Chắc có lúc nào đó bác đã nghĩ họ là những kẻ tầm thường. Và sợ em ấy cũng nghĩ về bác như thế. Vậy làm sao để bác nói chuyện với em ấy bây giờ ?
    Em thử nói 1 số cách bác chọn xem :
    1. Đụng xe 1 chút để có cơ hội mang xe em đi sửa, hoặc có khả năng thì hãy sửa ngay cho em, trong lúc đó, trò chuyện 1 chút. Nhưng trước hết là 2 người bạn đã nhé. Trò này theo em thì bị giới cao thủ chê là trò mèo. Nhưng kệ đi, nếu nó giúp ích cho mình thì tội gì mình ko làm.
    2. Một ngày lễ như 20-10 chẳng hạn. Đợi em đi qua, phóng xe vượt lên đặt vào giỏ xe em 1 đoá hoa thật đẹp, tấm thiếp hãy ghi 1 cách lịch sự :" Chào em, anh có thể làm quen với em không ? Xin đừng hiểu sai, anh muốn kết bạn với em thôi mà. " Chiều hôm sau, đợi em đi qua bác đi lên cùng em " hoa đẹp không em, xin lỗi, thực sự thì con mắt thẩm mỹ của anh hơi kém ". Nếu em trả lời thì nó là biểu hiện của sự thân thiện, còn nếu em im lặng, bác hãy rút lui đi.
    3. Đi theo em đến tận nhà, sau đó hãy đóng vai làm 1 nhân viên điện hoa, chú ý, xác định thời gian là bố mẹ em đã ra khỏi nhà và em đang ở nhà để giao hoa nhé. Trong lúc kí nhận, kí và yêu cầu em ghi rõ họ tên. Lần sau là 1 món quà, kí và để lại số cmnd hoặc số đt để xác minh. Có cơ hội để thể hiện qua sms rồi kìa. Nếu vẫn không được, giao hoa đều đặn mỗi tuần. Em ấy sẽ hỏi ai gửi hoa vậy anh, xin lỗi em, khách hàng đã yêu cầu không được tiết lộ, anh chỉ là người giao hoa thôi. 1 lúc nào đó em sẽ biết, cười và quay mặt đi.
    Sau những cách em đưa ra, em chú ý bác 1 điều, bác thấy em ấy xinh, những người bạn của bác cũng thấy em ấy xinh. Vậy thì nhiều thằng cũng thấy em ấy xinh. Nên chân thành mà nói thì thiên duyên trời định, nếu trời đã định thì bác sẽ được thôi.
    [/QUOTE]
    Tuyệt vời ! Vừa vote bác 5* dùng nick khác.
    Thật ra cái chuyện kêu gọi kia là bình thường thôi ... một con đực thấy một con cái thì hú thôi . Rất chi là bản năng.
    Nhưng mình thì thấy ko đc văn minh lắm.
    Do đó mới hỏi ý kiến bạn.
    Thật tuyệt mình chọn cách thứ 3 . Hay tuyệt cú mèo lun.
    Thanks! Nếu có tình hình mới sẽ post lên cho bác ngâm cứu.
  4. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    bạn giúp mình chuyện này được hok, mình và bf yêu nhau hơn 2 năm rùi,bf của mình là người rất tốt, mình có thể khẳng định như thế, anh ấy thật thà và hiền lành, rát yêu mình, chiều chuộng chăm sóc, mình cũng rất tốt với anh ấy, nói chung bt hok có điều j để ghét anh ấy cả.nhưng mình nhận thấy tc của mình ngày càng phai nhạt, mình cũng đã thử nhiều cách làm mới tc, nhưng vẫn vậy, anh ấy mới có đợt đi làm xa hơn 1 tháng, mình cũng hok cảm thấy nhớ nhung j :|,anh ấy rủ đi chơi mình thường kéo thêm bạn thân của 2 đứa đi cùng, tránh riêng tư,đi chơi nói chuyện cười đùa vẫn rất vui vẻ, vì cả 2 đứa đều hài hước, hay trêu trọc nhau, nhưng khi gần gũi ôm hun thì mình hok thích( thực ra trước h mình vẫn thế, chỉ thích ôm thôi chứ hok thích hun, nhưng h thì càng hok thích hơn) nếu h nói chia tay với anh ấy mình hok biết phải nói thế nào để hok gây đau khổ cho anh ấy,thực sự mình rất thương anh ấy.
  5. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn em đã tư vấn. Anhvẫn tin chị ấy đang rất tổn thương vì lòng tự trọng bị xúc phạm nên không thể tỉnh táo để nhìn nhận mọi viẹc bình tĩnh được.
    Dù thế nào, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bọn anh có thể đến được với nhau nhưng anh không cố níu kéo cái gì không phải là của mình.ok???sẽ chiến đấu hết sức để mình không có gì phải hối hận.
    Thanks chú 1 lần nữa!
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Del completely
    Được kohieutaisao sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 02/09/2008
  7. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @AR : đúng chuyên môn của em rồi nhé ! ( một người là 4 tháng , còn một người là 2 năm - một người chỉ thích ôm , không thích hun , còn một người thích cả ôm lẫn hun ).
  8. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình và cáo yêu nhau được gần 1 năm rồi nhưng dạo gần đây thì ex của cáo lại bắt đầu quay trở lại tấn công lại cáo của em, tuy mình biết nhưng mình vẫn chưa lên tiếng vì mình tin vào em đó, ngày hôm qua, mình thấy cáo có dấu hiệu gì đó buồn buồn với lại tắt máy cả ngày, blog thì xóa sạch, mình cũng hỏi thì cáo ko nói, mỗi khi mình hỏi thì cáo lại lẫn tránh và nói sang chuyện khác,em biết là cáo cũng có chat hay nói chuyện với ex,thằng kia thì miệng lúc nào cũng nói là bạn nhưng chắc chắn làm sao có chuyện đó dc, theo AR thì mình nên làm gì lúc này
    1. Nói thẳng với cáo là mình cảm thấy khó chịu vì cáo ko chia sẻ với mình và xác định rõ ràng với cáo
    2. bơ cáo một thời gian để xem động tĩnh thế nào, nếu mà mình nói thẳng ra thì khác nào mình ko tin cáo
    hay còn cách nào khác và có thể phân tích tâm lý cáo lúc này ko và mình nên làm gì với thằng kia
    ( thằng này là bạn trai của cáo 3 năm phổ thông và là mối tình đầu của cáo)
    Được doanhoangdan sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 02/09/2008
    Được doanhoangdan sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 02/09/2008
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ngoài lề : em ko hiểu sao yêu nhau mà chị có thể ko thích hôn nhau được nhỉ. Đó là 1 phần chưa trọn vẹn trong tình yêu của anh chị, nhưng nụ hôn chưa say đắm và chưa trao dc linh hồn cho nhau.
    Theo em hiểu thì tình yêu giữa chị và anh ấy sau 1 thời kì mặn nồng thì bắt đầu có dấu hiệu phai nhạt. Đây là tình trạng chung của nhiều đôi tình nhân, họ cứ gắng yêu, nhưng chính cảm giác trong họ cũng thấy chán nản và nhạt nhẽo với những điều cứ lặp đi lặp lại. Chị đã từng thử 1 điều mới chưa. 1 chuyến đi chơi của 2 anh chị, hay thực hiện 1 kế hoạch cùng nhau. Đừng để tình yêu chỉ là những cái ôm, những lần gần gũi, phải tìm niềm vui chung trong công việc hàng ngày, trong cuộc sống bình thường như thế tình yêu mới liên tục được bồi đắp và sẽ ko cảm thấy chán nhau nữa. Em lập ra phòng tư vấn để giúp những đôi tình nhân trong cuộc sống họ có 1 chút ko hiểu nhau thì tìm về với nhau, hàn gắn lại những vết nứt chứ em ko hề muốn ai chia tay ai bao giờ. Giờ chị hỏi em cụ thể chị phải làm sao. Sắp trung thu rồi đấy, sao chị ko rủ anh cùng hùn vốn buôn chút đồ chơi trẻ con nhỉ. Bán hàng bên nhau, mệt chút nhưng vui, lại thấy yêu nhau hơn. Nếu anh chị đã đi làm ổn định thì có thể đi học cái gì đó cùng nhau, như học võ chẳng hạn. Sự yếu đuối và ngốc nghếch của chị sẽ làm chị đáng yêu hơn, đừng tự làm tất cả. hãy gọi anh mỗi khi khó khăn, và đó là niềm tự hào của anh, được hướng dẫn cho người yêu bé bỏng, chắc là cảm giác mà ko thằng nào từ chối được. Rất nhiều rất nhiều công việc để có thể tạo ra 1 không gian vừa chung vừa riêng, ko chỉ là những phút giây nhàm chán đâu.
    Còn thực sự chị muốn chia tay. Em sẽ thử nói thế này nhé " Xin lỗi anh, thực sự em rất cảm ơn anh vì những gì đã dành cho em. Những tình cảm đó em luôn chân trọng và sẽ ko bao giờ quên chúng. Những lúc bên anh là khi em cảm nhận được hạnh phúc tràn ngập trong trái tim em, nhưng anh ơi, hình như ngọn lửa ấy đang tắt dần đi, em thấy mọi thứ đang thay đổi, và có lẽ tình yêu đã mất dần đi những điều thú vị mà thời gian đầu tiên em nhận được. Đột nhiên em cảm thấy thờ ờ với mọi thứ. Em ko còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh nữa. Em đã nghĩ rất nhiều về điều này, nhưng cuối cùng em vẫn phải nói ra.
    Giờ em muốn được yên tĩnh. Anh hãy quên em đi.
    Em thực sự muốn anh được hạnh phúc và đừng đau khổ vì em, em không hề xứng với những điều anh đã làm cho em.
    Cảm ơn anh vì tất cả. "
    Nếu sau lá thư này, anh ấy vẫn tiếp tục níu kéo, vẫn yêu chị và xin cho anh ấy 1 cơ hội để làm lại. Em nghĩ nếu chị bỏ anh ấy thì chị đã đánh mất 1 tình yêu mà khó có thể tìm lại được. Hãy cho anh ấy 1 cơ hội. Còn nếu anh ấy chấp nhận, 2 người nên chuẩn bị tâm lý để thời gian sau đó thiếu nhau, một chút nhớ, một chút đau, sẽ mệt mỏi lắm đấy, và những lần chạm mặt khiến cả 2 đều ngượng ngùng.
    hãy chọn con đường đi cho tình yêu của chị.
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Em chả chọn cách nào trong 2 cách trên.
    nếu là em, em sẽ khéo léo dùng biện pháp tâm lý gián tiếp. chẳng dại gì mà đánh trực tiếp cho bệnh nó lẩn vào trong.
    Đơn giản em sẽ hỏi cô ấy về người yêu cũ của cô ấy, hỏi thế nào ư. " Dạo này anh ấy đang làm gì hả em" " Anh ấy đã có người yêu chưa" " Chắc người giỏi như anh ấy thì khối cô theo em nhỉ" " Giá như ngày xưa người yêu của anh đừng kiêu kì mà bỏ người ta thì giờ đỡ tiếc rồi ( nói với thái độ cười cười đùa đùa và dĩ nhiên anh sẽ bị chị ấy mắng )". Có thể chị ấy tâm sự 1 chút về thằng kia, nhưng kệ chị ấy, hãy lắng nghe và thêm những lời nhận xét tinh tế " Anh ấy là một người tốt"... Hãy thể hiện tư thế của 1 người đàn ông, bao dung và rộng lượng, thoải mái trong tư tưởng và hành động, chị ấy sẽ nhìn nhận được 1 điều khác trong con người anh. Điều khác đó là gì chắc anh tự hiểu được. Hãy bình tĩnh để xử lý mọi thứ, đừng có để ghen tuông che mờ mắt mà hành động dại dột. Ngồi xuống tâm sự cùng chị ấy, anh sẽ nhận được sự sẻ chia từ tâm gan người ta. Hiểu được rồi sẽ dễ giải quyết hơn. hehe, giờ thì hãy đến bên thật nhẹ nhàng " Em ơi, có chuyện gì thế, hãy nói cho anh nghe nào, đừng giấu anh, đừng coi anh là một người xa lạ như thế, anh muốn chia sẻ tất cả cùng em, được không em".
    Còn mặc kệ thằng kia muốn tán hươu tán vượn cái gì, tình xưa nghĩa cũ,kí ức lãng mạn, lời nói dịu dàng, giọng nói ngọt ngào... Le ve bay như ruồi, 1 cú đập mạnh như trên sẽ làm chết ngay cái ý nghĩ nối lại tình xưa.
    nếu em ko nhầm thì thằng cha ấy lại ngồi ôn lại kỉ niệm cho em yêu của anh, đơn giản như em ơi, ngày xưa chúng mình thường ..., đã từng ... mọi thứ. Sau đó hắn cứ ngồi kể. Chị ấy sẽ cảm nhận được rằng hình như anh ấy vẫn còn yêu mình, kí ức trở về, ân hận và tiếc nuối, đau đớn và xót xa. Khiến đầu óc chị ấy quá căng, và dẫn đến tình trạng muốn khép những điều trước mắt lại để nhìn về quá khư, mơ giấc mơ ngày xưa ngọt ngào... Nói chung về hiện tượng anh ko cần quan tâm nữa. bắt tay vào việc đi.
    chúc may mắn.

Chia sẻ trang này