1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Anh cứ khiến chị ấy quyết tâm vượt qua tất cả cùng anh thì là cảm ơn em rồi. Em mong sẽ luôn giúp được những đôi tình nhân vượt qua sóng gió. Và những tình yêu sẽ đến mọi người.
    Nhưng nếu thất bại, hãy quay về đây anh nhé, mọi người trong topic này đều là những người bạn có thể chia sẻ cùng anh.
    Cố lên nào.
  2. kcmonline

    kcmonline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hiz bạn đúng là chuyên gia tâm lý - mình muốn bạn giúp thêm 1 lần nữa ...
    Mình thường đi uống cafe và bạn biết rồi đó nơi đó là có vô số mỹ nhân xinh đẹp - họ đi với bạn bè bạn trai bạn gái gia đình ... vv
    Cái điều mình muốn hỏi là làm sao để làm quen đc họ đây ...
    Lấy số đt chẳng hạn ...
    Cách làm quen nào lịch sự mà hiệu quả ---
    Bạn nghiên cứu nha ...
    Thanks :D
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chú ý : Xem lại sự cân xứng giữa mình và đối phương.
    nếu cảm thấy cân xứng thì phải có bước theo dõi đối tượng đã.
    Sau vài lần nhìn em uống nước gì đó, rút ra kết luận là em thích uống gì. Tới buổi sau thì bắt đầu gọi cho em 1 ly nước. Và anh cứ ngồi ở bàn của mình cho tới khi em quay lại với anh, anh tiến đến vào chào hỏi. Không có kiểu đụng mặt phát làm quen ngay đâu, quên đi anh, nếu anh thiếu lịch sự 1 chút thôi hoặc gặp em gái kiêu kì thì 1 là bị ghét, 2 là tặng cho 1 câu chửi, 3 là sưng má.
    Nói chung em ko đi sâu vào chuyện này. Bởi em xin nhắc lại nguyên tắc của em :
    Em lập ra văn phòng tư vấn để giúp những người đang yêu nhau có vấn đề xích mích, rạn nứt thì hàn gắn lại, hiểu rõ nhau hơn, hoặc chia sẻ cùng những nỗi đau, rồi có vấn đề với bạn bè, với cha mẹ gia đình, hoặc yêu người ta thực lòng nhưng không biết cách nào để thổ lộ. Chứ ko lập ra nơi này để chỉ cách tán tỉnh bậy bạ, dê gái.
    Em nói thế có thể làm mất lòng một vài bạn, nhưng phải nói rõ quan điểm của em.
    Mong mọi người hiểu cho, em muốn những việc em làm phải là nghiêm túc và chính đáng.
  4. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    2 đứa mình cũng hay đi chơi xa chứ hok phải hok, cũng hay có những chuếyn phượt ngẫu hứng, lúc nào đàn đúm bạn bè 2 đứa vẫn là quậy nhất cho cả lũ vui,chị khá cứng tính nhưng có anh ấy ở bên chị vẫn để anh ấy cảm thấy anh ấy là phái mạnh, là chỗ dựa cho chị, chị biết cách làm điều đó, chỉ làm băn khoăn về tc của chính chị thôi,chị là người thích anh trước và bắn đổ anh, trong tg yêu nhau cũng có lúc có người thứ 3 nhưng thật sự chị hok có cảm tình với ai,càng ngày chị càng thấy mình lạnh lùng chuyện tc,chị nghĩ nếu càng kéo dài tình trạng này thì sau này anh ấy càng khổ nên mới muốn dứt khoát.cám ơn những j em đẫ khuyên chị, theo em chị có nên nói với anh ấy là sau khi chia tay vẫn cứ là bạn bè được hok, 2 đứa rất hợp mà, hơn nữa nhà 2 đứa sát vách nhau nên gặp nhau thường xuyên luôn, khó tránh mặt lắm.
  5. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    không biết em nghĩ thế nào ! bạn trai của em nghĩ thế nào ! Nhưng nếu bạn trai của em đã xác định em là người mà cậu ý sẽ lấy làm vợ sau này thì khi em nói muốn làm bạn sẽ càng làm anh ý đau khổ và thất vọng hơn thôi ! Vì khi yêu nhau anh tìn còn nhiều chuyện hơn cả hun và ôm , làm sao mà anh ý có thể quên được những chuyện ý chứ ! Anh cũng không biết phải khuyên em như thế nào cả ! Nhưng đứng trên phương diện là đàn ông , suy nghĩ của đàn ông thì anh cũng muốn nói với em là : để kiếm được một người đàn ông thực lòng yêu mình và muốn lấy mình làm vợ khó lắm đấy ! ( anh muốn nhấn mạnh từ " thực lòng " nhé !), còn nếu em chỉ muốn lấy người em yêu mà không hoặc ít hoặc không thực lòng yêu em thì anh hết cách ! Nhờ AR tư vấn vậy !
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    .
    Chị suy nghĩ hồn nhiên nhỉ.
    Vui thật đấy.
    Giờ chị ko muốn yêu nữa, chị muốn làm bạn. Chị nghĩ rằng chị là người được quyết định làm bạn hay không ư ?
    Em nói chị hiểu thế này nhé. 1 tình yêu tan vỡ ko chỉ là 2 người ko yêu nhau nữa, người đàn ông cảm thấy mình thất bại, đó là 1 vết thương. Đừng nên chọc ngoáy vào vết thương của người ta, nếu yêu thực lòng, anh ấy vẫn sẽ giúp đỡ chị, vẫn sẽ coi chị như 1 người bạn nhưng xin chị đừng quay lại mà cười duyên với anh ấy. Luôn có giới hạn cho 1 mối quan hệ, nếu để mọi thứ vượt qua giới hạn, anh ấy sẽ sẵn sàng làm mọi cách để chiếm đoạt chị về đấy. Đến lúc đấy, anh ấy không phải là người có lỗi, mà sai lầm là ở chị. Em chi khuyên chị vậy thôi.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Dạo này em hơi bận
    Có gì mọi người cứ để lại reply, em sẽ tư vấn lại ngay.
  8. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    To gosh & alone: cám ơn 2 bạn đã quan tâm đến ván đề của mình, mình hiểu thế nào là chia tay mà quay lại làm bạn, quá viển vông, nhưng trong tình cảnh của mình thì làm thế nào, 2 đứa cùng chung 1 khu tt,sát vách nhau, ngày nào cũng gặp nhau bao lần, rùi quan hện hàng xóm gia đình cũng tốt, bây h chia tay chẳng lẽ gặp nhau làm lơ, có làm lơ đuợc mãi hok.mình rất hiểu anh ấy, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ giúp đỡ mình khi mình cần, luôn là như thế,2 đứa tuy chưa sâu đậm, mình nói vậy chắc bạn gosh hiểu, nhưng có những kái còn khó quên hơn,anh ấy là nguời sống rất tc, anh ấy đã từng nói với mình là chưa chắc đã lấy nhau nên hok muốn sau này mình gặp khó khăn j, mình cũng nghĩ rằng sau này chưa chắc mình lấy đuợc nguời tốt như anh ấy, nhưng biết alfm sao, chả lẽ cứ tiếp tục thê này, thực sự mà nói đ/v mình thì hok vấn đề j, mình chả thích ai khác,với anh ấy vẫn rất vui vẻ, nhưng như thế là lừa dối, và có lừa dối đuợc mãi hok.càng lâu thì t/c càm nhiều, lúc đó anh ấy càng khổ nhiều hơn.mình hok muốn làm tổn thuơng anh ấy một chút nào, nếu đặt bạn vào vị trí của anh ấy, điều bạn muốn là j.nếu tiện alone cho mình YM đuợc hok.nói trực tiếp cho lẽ dễ hơn.
  9. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú rất nhiều, bọn anh đx hòa bình trở lại dù còn rất nhiều việc khó khăn phía trước. Dù gì anh vẫn tin tưởng vào những gì mình đang làm.
    Mời chú 1 ly để cảm ơn nào!
  10. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn hỏi em một câu ! Em có lí do gì để chia tay anh ý không? ( em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi , không cần phải nói lí do đó ra là gì ?) Vì nếu có lí do thì anh nghĩ người con trai còn đỡ đau lòng hơn để chấp nhận ( kể cả em không muốn nói với anh ý ) , còn nếu không thì là điều mà người con trai o chấp nhận được đâu ! anh ý sẽ đau lòng lắm đấy !
    Tất nhiên , nếu anh ở vị trí của anh ý , ( không thực sự xác định lâu dài với em ) , thì mọi chuyện dễ dàng hơn một chút . Còn nếu anh ý đã xác định với em rồi thì chắc chắn anh ý sẽ không muốn mất em đâu , không muốn em rời xa anh ý đâu ! Anh đang là người ở trong cuộc nên anh nghĩ cảm xúc của anh cũng có thể giúp em hiểu về bạn trai của em một phần nào ! Còn nếu muốn thực sự khách quan thì lại phải nhờ đến AR thôi !
    Chân thành mà nói " anh vẫn muốn em quay về với anh ý nếu như không có lí do nào quá lớn khiến em không thể chấp nhận anh ý "

Chia sẻ trang này