1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:To gosh & alone: cám ơn 2 bạn đã quan tâm đến ván đề của mình, mình hiểu thế nào là chia tay mà quay lại làm bạn, quá viển vông, nhưng trong tình cảnh của mình thì làm thế nào, 2 đứa cùng chung 1 khu tt,sát vách nhau, ngày nào cũng gặp nhau bao lần, rùi quan hện hàng xóm gia đình cũng tốt, bây h chia tay chẳng lẽ gặp nhau làm lơ, có làm lơ đuợc mãi hok.mình rất hiểu anh ấy, anh ấy chắc chắn vẫn sẽ giúp đỡ mình khi mình cần, luôn là như thế,2 đứa tuy chưa sâu đậm, mình nói vậy chắc bạn gosh hiểu, nhưng có những kái còn khó quên hơn,anh ấy là nguời sống rất tc, anh ấy đã từng nói với mình là chưa chắc đã lấy nhau nên hok muốn sau này mình gặp khó khăn j, mình cũng nghĩ rằng sau này chưa chắc mình lấy đuợc nguời tốt như anh ấy, nhưng biết alfm sao, chả lẽ cứ tiếp tục thê này, thực sự mà nói đ/v mình thì hok vấn đề j, mình chả thích ai khác,với anh ấy vẫn rất vui vẻ, nhưng như thế là lừa dối, và có lừa dối đuợc mãi hok.càng lâu thì t/c càm nhiều, lúc đó anh ấy càng khổ nhiều hơn.mình hok muốn làm tổn thuơng anh ấy một chút nào, nếu đặt bạn vào vị trí của anh ấy, điều bạn muốn là j.nếu tiện alone cho mình YM đuợc hok.nói trực tiếp cho lẽ dễ hơn.[/QUOTE]
    not available
    Em thường onl vào ban ngày.
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 25/09/2008
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    ko có gì đâu anh
    anh chị hãy gắng giữ lấy hạnh phúc cho mình là đã cảm ơn em rồi
    ai cũng muốn việc mình làm phải có kết quả
    nên kết quả việc em làm là muốn nhìn thấy anh chị hp thôi
  3. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    @Godandghost : Em xin lỗi, sáng nay em đi dự hội thảo của công ty Yahgo nên ko nhận điện thoại của anh được. Hic, suýt chút nữa bị công ty này lừa. Em đang kiếm việc làm thêm mà chả kiếm được chỗ nào phù hợp. Chán quay
  4. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Hỏi bạn AR chuyện này.
    Khi tán thì con trai thường rất săn đón, quan tâm, chiều chuộng. Nhưng khi đã tán đổ thì thường ít quan tâm đi rất nhiều. Đặc biệt là đối với những chàng trai khô khan thì đôi khi còn làm các bạn gái sốc vì sự thay đổi chóng mặt đó.
    Vậy thì làm sao để tiếp tục yêu, tiếp tục tin tưởng và làm thế nào tình cảm ngày càng vững bền hơn.
    Một câu hỏi nhỏ: con trai thích được quan tâm theo cách nào
    TKs
  5. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Em định làm gì ? Mức lương mục tiêu của em là bao nhiêu? Nếu ngại thì gửi email cho anh , để xem có giúp được em không? vì theo anh hiểu việc làm thêm không thiếu đâu ! chủ yếu là lương có cao và có phù hợp với em hay không thôi ?
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ngây thơ khờ dại, tin vào những cái lưỡi nói trời nói đất. Cuối cùng nó có được rồi thì nó chuồn đi tìm của lạ. Thực ra tâm lý chung của những người trẻ tuổi là luôn tò mò và thích chinh phục, háo thắng. Cảm thấy cưa được 1 em, khoe với anh em bạn bè tự hào lắm, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ ko dc tán dương, mà phải làm thêm vài thậm chí vài chục em nữa.
    Vậy bạn hãy thử đi ngược lại tâm lý đó, mặc dù bạn đã yêu anh ấy lắm rồi, nhưng cứ mãi là tờ tiền đã bị buộc chỉ, anh ấy lao vào bạn, bạn chạy ra xa, vừa đủ khoảng cách để lòng tham anh ấy tiếp tục thôi thúc. Dù là 1 người vợ cũng đừng lúc nào để anh ấy đầy đủ, món ngon ăn mãi thì cũng thành chán, nhưng mỗi hôm 1 tí, nhử nhử thì sẽ mãi ngon thôi.
    Câu hỏi nhỏ ấy mình sẽ trả lời là cứ chiều chuộng anh ấy, nhưng đừng để lúc nào anh ấy có được bạn trọn vẹn.
  7. qminh2268

    qminh2268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nhờ mọi người trong topic tư vấn hộ cái...
    Minh với cáo quen nhau được 2 tháng rồi, hồi mới quen được 3 tuần, mình đã bày tỏ tình cảm với cáo, nhưng lúc đó cáo nói còn quá sớm để nói lên điều gì...
    gần đây mình thấy cũng có tiến triển: đi xem phim, uống nước ko bao giờ từ chối, đi uống nước cáo cho cầm tay xem bói, rủ đến nhà bạn thân của cáo giới thiệu, rủ đi chơi với nhóm bạn của cáo....
    Tuy nhiên có điều làm mình lăn tăn: mỗi lần đi chơi cáo toàn hẹn tại địa điểm nào đó, bảo đến nhà đón thì lấy hết lý do này nọ(tuy nhiên 1 lần đi chơi về sớm cáo lại rủ vào nhà ngồi chơi), có việc gặp cáo phóng xe cách cty 100m rồi gọi mình ra(đảm bảo ko phải do có anh nào đó ở cty đâu nhé)...
    Các bác bảo có nên đề cập yêu đương trong hoàn cảnh này ko, hay đợi chín muồi tẹo nữa?
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào AR, đọc phần tư vấn của cậu tớ có thắc mắc là con trai nghĩ thế nào là "thật lòng" vậy? Và làm sao để biết đc ai đó "thật lòng" với mình chứ ko phải chỉ là "lấy lòng"?
    Tớ thấy con trai bây jờ kưa điên cuồng 1 thời gian ngắn, thấy ko tiến triển (chứ ko fải bị đàn áp j đâu nha) đều chán, rồi nhạt dần và bơ luôn ko thèm abc j lại nữa (?!) Cứ đến rồi đi, đến rồi đi, tớ chán lắm rồi, có cách nào cải thiện tình trạng này ko? Cứ như vậy thì làm sao bắt đầu 1 mối quan hệ trong khi chút ít kiên nhẫn tìm hiểu mình bên kia cũng ko có?
    Cuối cùng, phải làm j nếu bên kia cứ kiên quyết ko chịu tỏ tình? Tớ sợ nhỡ có chuyện j lại rơi vào tình trạng "có ai nói yêu iếc j đâu mà cứ làm như đúng rồi ấy" lắm. (Cái này tớ hỏi vậy thôi chứ cũng ko có ai và hoàn cảnh cụ thể j để kể đâu )
  9. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn trai nào mà thật lòng thì sẽ kiên trì mà.
    Bạn cứ từ từ, sau 1 thời gian ( nửa năm chẳng hạn) bạn sẽ biết người con trai có thật lòng hay không.

  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mấy anh chàng cưa lăng nhăng, tán bậy bạ khắp nơi, xem em nào đổ thì lừa cho em ấy lên giường. Xong rồi đi kiếm em khác. Với những thằng như thế này nên ném cho nó ánh mắt khinh bỉ,ko cần tiếp chuyện lại lần sau.
    Nếu muốn biết ai đó thực lòng với mình trc hết phải đánh giá khách quan về con người anh ta, trc hết phải xem sự chín chắn và đĩnh đạc của anh, sau đó là sự quan tâm của người ta đối với mình, lưu ý sự quan tâm ở đây thường được cho là người ấy có thể làm cho mình tất cả mọi thứ. Nhưng những cái ga lăng hàng nhái ấy chỉ là trò mèo thôi, bạn nên hiểu lúc nào mình cần anh giúp thật sự và những việc nào mình tự làm dc.Ông tướng nào mà bạn cho làm vừa ý hết sức thì bạn nên xem lại. Vì người yêu mình sẽ luôn biết lúc nào mình đúng mình sai để khuyên mình, mong mình tốt lên, chứ ko phải là lúc nào cũng em đúng để xun xoe cái miệng, hót ngọt như mật đường ấy.thứ ba là phải xét về cư xử của anh ấy với mọi người,nếu 1 thằng thô lỗ vô văn hoá với tất cả mọi người thì, hoặc ăn nói bậy bạ dâm dục thì phải xem lại cách thằng đó ân cần dịu dàng với mình ngay.
    Yêu nhau thì sẽ tự đến được với nhau, bạn là con gái nên giữ ý, nếu người ta tỏ ý thì nên đồng thuận để mở cửa cho người ta khi bạn cũng đã mến người ta rồi. Nếu người ta chưa ngỏ ý gì bạn cũng đừng sốt ruột.

Chia sẻ trang này