1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng tư vấn và chia sẻ cùng bạn _ Mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được những chuyện rắc rối li

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thật lòng như hắn nhát
    Miệng cứ im thin thít thì cũng đành chịu chứ gì nữa
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    hãy cứ tự nhiên như một tình yêu
    thêm 1 lời nói vào đôi khi cũng tốt hơn mà cũng có thể tệ đi, vậy tội gì ta phải đánh bạc. 3 tuần hay 2 tháng cũng đâu có khác nhau nhiều, việc gì phải hối người ta. Cứ đơn giản yêu người ta thôi, tìm hiểu nhau thật nhiều làm gì trong khi thời gian có liệu ngắn quá cho 1 niềm tin. Vả lại người ta chưa muốn cho biết thì đừng tò mò, tò mò nhiều quá không tốt đâu, nhỡ đâu chạm vào vết thương nào đó của nàng, coi như là đổ bể.
    Hãy cứ bình thường và tự nhiên, gần gũi hơn chút đi, nắm tay nè, rồi xích lại gần hơn, ôm người ta vào lòng, nếu người ta ngoan ngoãn chiều theo thì cứ hướng ấy mà tiến, còn không thì lại xin lỗi, anh sẽ sửa. 1 lần ko đc, 2 lần sẽ được, ko được nữa thì giải thích là anh muốn ôm trọn vẹn em trong vòng tay của anh. Còn lời yêu ư, cần gì, tình yêu không lời càng hay chứ sao. Để đến khi nào thực sự đã biết người ta yêu mình rồi, lúc đó nói đâu có muộn nào.
    Dũng cảm lên ông anh, nắm tay người ta thường xuyên hơn đi, mạnh dạn ôm người ta đi, lâu lâu lại thơm má cái. Nó ghét nó giận kệ cha nó. Ai bảo nó làm mình yêu nó.
    Chúc 1 trung thu 2 người hạnh phúc bên nhau !!!
    May mắn nhé
  3. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lại phải chia làm 2 loại:
    1- Thật lòng nhát.
    2.- Thật lòng chín chắn.

  4. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    AR ah,
    Tối qua, cô ấy đã nói lời chia tay với lý do: cô ấy thấy tôi và cô ấy không thật sự hiểu nhau, cô ấy không tìm được sự đồng cảm từ phía tôi và không thể cố gắng như vậy được nữa. Tôi vẫn nghĩ đây là cơn mê của cô ấy và cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Tôi không chấp nhận mà nói cô ấy hãy để thêm 1 thời gian nữa cho cả 2 có thời gian nhìn nhận lại. Tôi không muốn tỏ ra cao thượng nhưng thực sự muốn cho cả 2 một cơ hội cuối cùng vì không muốn cả 2 phải hối tiếc khi không đến được với nhau!

    Biết làm thế nòa nhỉ??
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thứ nhất anh xem chị ấy đang gặp 1 chuyện nào đó khiến chị mệt mỏi căng thẳng mà anh ko biết ko ?
    thứ hai liệu mỗi lần bên anh, anh có cho chị ấy được sự thoải mái dễ chịu mà dựa vào anh ko ?
    Trong thời gian suy nghĩ lại, hãy im lặng. Đợi 1 tuần rồi nhắn tin hỏi chị ấy Em đã cảm thấy tốt hơn chưa ? Chỉ khi nào tâm trạng chị ấy vui vẻ anh mới nói chuyện tiếp. Rồi sau đó hãy hỏi chị ấy xem đã có chuyện gì xảy ra, hãy chia sẻ cùng anh.
    Sự phản ứng của con gái rằng anh ko hiểu gì về em thể hiện sự thất vọng của chị ấy dành cho anh khi anh đã thiếu quan tâm tới chị ấy.
    Tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và chia sẻ sẽ là cách giải quyết.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    @anhnh8: đừng spam trong này dc ko.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    chúc mọi người tuần này may mắn trong công việc và cả tình yêu nữa, vì cuối tuần này là trung thu rồi đấy, ngày cho những điều chưa trọn vẹn thành trọn vẹn. Như mặt trăng chỉ tròn nhất có 1 lần trong năm.
  8. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chú e này còn trẻ mà ngộ tính cao nhỉ, add nick hôm nào anh em mình tán chuyện cái
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    nambeo: em add nick anh rồi đấy
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cuối tuần này những anh chị nào đang giận dỗi nhau thì thả đèn trời ở Mỹ đình là nơi lý tưởng để làm lành đấy ạ.
    Thực sự khi nhìn thấy hàng trăm chiếc đèn trời bay lên, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Nên kể cả ko có đôi, độc thân cũng nên đến đó để cầu chúc 1 điều, biết đâu nó sẽ thành hiện thực. Còn nhiều tụ điểm nữa, như hồ Than Thở trong khu đô thị Văn Quán, Công viên Lênin, ...

Chia sẻ trang này