1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng xe duyên đôi lứa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi majesty, 18/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Girl này bắt cá khoẻ thật,lại toàn cá sấu mới kinh,bái fục,bái fục,tui đây cũng fải nể đôi fần,hahahaha
  2. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu anh thía,ko khéo còn sinh hạ thêm đc mấy đôi nữa rui ấy
  3. duytri_hn

    duytri_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chan qua
  4. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Chán thì chết đi,hết chán liền
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cái chị Búp này,chả hỉu hận đời thế nào mà o thích cho ng khác đc vui nhỉ!
    E thật chả hỉu bác đùa hay chưởi mọi ng nhỉ !
    Thât chả muốn nghĩ là chị chưởi đâu,cơ mà đùa thế này thì.....hờ hờ.......
    "chim khôn hót tiếng rảnh rang....."
    Tặng chị này :NGÔI SAO CÔ ĐƠN
    Nhạc và lời: Thanh Tùng
    Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.
    Ðể bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người,có em và có tôi...
    Tôi mong em, mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim,
    Và tôi mong em, mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em...
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới,
    ghé bước chân dưới hiên nhà em,
    Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc,
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    Là tình yêu... đó em!
    Vì cuộc đời mà em hãy hát,
    hát tiếng yêu thương cho mọi người,
    Vì mọi người mà em hãy hát,
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
    Vì sao trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em nói thì để anh nói tiếp nhé
    - Ko viết được lấy một bài có ý nghĩa
    - Đọc bài cảm thấy buồn nôn lắm, ko khác gì cái loại đầu đường xó chợ
    - Thay cái nick thuha = cái này, thay đổi được gì?
    - Đứa nào thèm cái loại này anh cũng thấy lạ
    Mod khoá nick anh cũng ko sao, chỉ có điều làm tốt lên ko làm, con sâu làm rầu nồi canh sao ko ai nói gì vậy
    Cảm thấy chối thì nói, vậy thôi
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy thế, tuỳ từng người suy nghĩ nhưng tựu chung lại thì cũng chả nên nặng lời với nhau thế, chúng ta đều là bạn bè, nếu không thì cũng là những người có ăn có học. Tóm lại là thôi đừng cãi nhau nhỉ? Cho vui cửa vui nhà, nhỉ? Rô Rô
  8. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nói thì để anh nói tiếp nhé
    - Ko viết được lấy một bài có ý nghĩa ------>có wa thì mới có lại,hehehe
    - Đọc bài cảm thấy buồn nôn lắm, ko khác gì cái loại đầu đường xó chợ ----------->thế mà có ng vẫn cố nuốt nhg thứ kẻ khác nôn ra mới...ợ ợ....hehehe
    - Thay cái nick thuha = cái này, thay đổi được gì?---->Đính chính : Ko fải thay nick để trá hình đâu,tại lần trc bị Mod xử tử nên ... đầu thai làm kiếp khác,hehehe
    - Đứa nào thèm cái loại này anh cũng thấy lạ-------->ở đời còn nhìu chuyện lạ hơn thê này nhìu anh ah,khè khè
    Mod khoá nick anh cũng ko sao, chỉ có điều làm tốt lên ko làm, con sâu làm rầu nồi canh sao ko ai nói gì vậy ------>mod chẳng làm gì anh đâu,đừng run thía chứ,khà khà
    Cảm thấy chối thì nói, vậy thôi ------->good,10 điểm cho anh
    [/quote]
    Khà khà khà,có người ấm ức
    Ta vẫn là ta như muôn đời muôn kiếp,là lá la....hahaha

    Được bup_be_sieu_quay sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 27/12/2006
  9. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn.giá mà có ng hát cho nghe thỉ...tuyệt con chim cú,hehehe
    Người thứ 2 ấm ức,khà khà
    Được cái thẳng tính,good,nhg thẳng với chị thui nhé em,ra ngoài đừng thẳng wá kẻo có ngày ăn cái bạt tai đó,hehehe

  10. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Thế còn anh,bụt hiền lên hỏi: làm sao ấm ức?hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này