1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng xe duyên đôi lứa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi majesty, 18/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Các bác cứ chê em ý làm gì, cơ mà khổ, không có em Thu Hà = siêu quậy thì cái 7XHN nó vắng như chùa bà Đanh. Từ lúc em nó với các bác buôn đá hộc với đá tảng thì em thấy cái 7X này tự dưng vui lạ . Em vào em ra đọc đọc, cười cười, hay phết.
    Thu Hà nhờ, em cứ liên thiên liên thiên cho chị , cứ thế nhá . Không ai quan tâm tới em thì em cứ quan tâm tới người ta cho chị , để họ ngồi không yên quay lại chởi mới thôi nhá . Thế nhỉ, yêu thế chứ .
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Thu Hà: À chị quên. Bé ơi, cái em Ngọ ngẹo nhà chị dạo này em không quan tâm nên nó rơi xừ xuống đâu rồi ý, thi thoảng em vào liên thiên mấy câu cho nó lên trang nhất hộ chị nhé. Cám ơn em nhiều, yêu thế chứ .
  3. CammyWhity

    CammyWhity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Cái bác này chỉ quan tâm đến cái việc buôn bán hả? Mà công nhận em í (ko bít có phải là em mình ko, ko phải em í mà mang đá hộc với đá tảng ra mà choảng thì chỉ có vỡ đầu!) giỏi lạ! Được bác Hoangthuy nhà mình khen là khá rùi!
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,chả phải mình chị Búp khen e thẳng tính đâu!
    Cơ mà đc cái con e thẳng thắn nhưng tế nhị chứ o móc họng ng ta nên may mắn chưa bị ai xỏ xiên lại hay bạt tai cả !
    Hờ hờ !
    Còn nếu bà chị muốn thì hnào có cơ ruyên gặp mặt e xin hát hầu bà chị !
    Kệ đờ bọn rỗi hơi như e,bác cứ là bác thôi nhỉ !
    hờ hờ !
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu văn thô đấy Mod ko khoá nick mới là lạ
    Còn cái nick búp bê này nữa, thế nào cũng chết yểu thôi
    Cái trò khoá nick này lập nick khác vào chửi bới
    Thế mà cô HT còn cổ vũ (hay là cô ném khéo đấy )
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thôi,thôi,e xin các bác!
    Chỗ này là văn phòng xe duyên đấy ạ !
    Cứ cái kiểu này thì thành văn phòng vô duyên mất thôi !
    ối là ối jời ôi !
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thôi ko nói gì nữa, bảo thôi thôi luôn
    Cái vàng vàng Đồng đội rì chế, cười trên nỗi đau khổ của người khác à
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ý giời ơi, vui ơi là vui . Bác lại quá khích rồi, mọi thứ cứ để tự nhiên thôi bác ơi. Bác mà không ưa em Búp thì cứ để em ý nói, bác không tham gia thì ai mà đôi co với bác . Em thì em thích vui vẻ, em đọc em thấy vui lắm ạ. Nhất là hôm nào bé Búp chí choé với mấy anh quá khích như bác chẳng hạn, vui lắm ạ. Hị... hị...
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,đồng đội jì mà ném nhau sứt đầu mẻ trán nhờ !
    E thấy bác Thuỷ xứng đáng bị ném cho một phát bác Khoai ạ!
    Còn bác Thuỷ,nhân cái sự cười trên đau khổ của ng khác bác ném thêm một phát đá cho máu đi !
    hí hí, hai bác cố lên ạ!
    E là e thấy hai bác ném nhau e cũng vui chít đi đc đấy ạ!
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Này, này, đây tự biết xử lý nhá, ko cần cô phải dạy. Bằng này tuổi rồi mà nghe trẻ con sui dại ăn ...*** gà sát à
    Ớ, nói xong câu này hoá ra là tự mình ném mình
    Ko sao, chơi tiếp, cô có biết cái loại thầy dùi chết ở đâu ko nhể
    Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thế mờ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này