1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng xe duyên đôi lứa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi majesty, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rằng em cũng yêu ............... tôi ?
    Vì là con gái nên không nói lên lời
    Thôi em không nói thì tôi cũng hiểu
    Tình trong như đã mặt ngoài còn e !
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    ơ thế à
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé
    Nếu em yêu anh thì hãy nên tiếng
    Cho cả văn phòng chúc phúc chúng mình
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bác đã thông !
    Mọi chuyện trên đời sẽ đơn giản nếu ta cho chúng là đơn giản.
    Nhưng mà nào ai có ngờ...
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi thua bác rồi !
    Chịu thua bác thật rồi , mong bác đừng bao giờ thêm chưc nhưng vào nữa , em đã sợ chữ này lắm rồi .
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Bác MA thế nào thế nhỉ. Đồng ý xe duyên cho tôi với LAM rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì là thế nào?
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thân con trai, phong ba giông bão trên cuộc đời có xá gì. Ta phải biết nỗ lực vươn lên. Đấu tranh hết mình để đạt được những gì mình muốn...
    Thế đấy bác ạ, em khuyên bác hết lời rồi. Tự bản thân bác phải cố gắng thôi. Bác cứ như chim sợ tên thấy cành cong nào cũng hớt hải...
    Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng nhé bác !
    Đừng để em bực là em... lúc đó thì bác đừng có khóc, có rủa em...
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ơ hay bác này , em có rủa bác bao giờ đâu ?
    Còn chuyện bác mà bực mình có lẽ là không bao giờ .
  9. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ôi....bác phấn son cứ bình tĩnh
    Chả là công việc mấy hôm nay ngập đầu ngập óc nên em chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ khác mà chưa làm được nhiều điều cho bác.....kể cũng áy náy nhiều fần
    Nhưng cũng lạ bác ạ.....em chạy như chóng tìm mà chẳng thấy em LAM bốc hơi ở chốn nào
    Em đang gắt gao bắt tín hiệu từ đầu cầu bên kia để nối đường truyền tới bác
  10. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ơ....cái nhà cô này....
    Em vào văn phòng của anh....uống nước,hút thuốc của anh thì cũng fải thế nào chứ nhỉ
    Em nên tích cực hơn .... và có thiện chí nhé
    Vì em mà mấy lần fòng anh tí có chiện oánh lộn vỡ đầu mẻ trán rồi đấy ....nhớ chưa.....

Chia sẻ trang này