1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn phòng xe duyên đôi lứa

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nguoixaytoam, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtughita

    hoangtughita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    co the chu.the moi la vun dap.xin da ta
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nhẹ tựa lông hồng thì cũng là chết, em chưa mún chết đâu, em còn iu đời lắm nhưng vẫn tò mò, nên vẫn đứng lưỡng lự ở ngưỡng cửa
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cơ hội chỉ lấp lo xuất hiện em không nhanh là nó qua đi đấy.Tự tin bước vào đi,cảm thấy sắp chết hô to lên 1 tiếng biết đâu anh cứu được
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chả bít bước vào có kịp hô nữa ko, đợi đã, hôm nọ vừa nhặt đc đồng xu may mắn, dể tung thử xem sao
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tung thử chưa em? Em làm anh tò mò roài
  6. hoangtughita

    hoangtughita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tớ dặn cậu là:nếu em ấy có kêu gào thế nào đi nưa thì cấm có chạy vào kíu đấy.ko có vấn đề gì đâu.vào có khi lại bị em ấy mắng cho đây.
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thật à? Oh nhưng mà thấy người sắp chết mà không cứu cũng là có tội đấy
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Vừa nãy bận, chưa tung đc, giờ rảnh ngồi tung đồng xu nè.
    Qui ước: sấp là ra, ngửa là vào.
    Tung ...... (sấp - ngửa - ngửa - sấp - sấp sấp ngửa ngửa .... tung cao quá, lâu xuống thế) ... có kết quả rồi, nó rơi đúng khe gạch, dựng thẳng luôn, chắc cũng lưỡng lự cho mình
    Tung lần 2 ... (ngửa hay sấp, sấp hay ngửa đây, ...) thôi xong, lăn vào gậm giường mất rồi, mai tìm que chọc ra xem sấp hay ngửa vậy
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Sấp thì nằm sấp, còn ngửa thì nằm ngửa à, hay đấy
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ông này, ko nói thì thui, còn nói ra chỉ đc cái ... linh tinh
    Chọc đc đồng xu ra roài, xem nào, ... thôi xong, chả hiểu lúc chọc ra có bị lật ko nữa, hay số trời đã định mình phải chết thế này

Chia sẻ trang này