1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antisonglam

    antisonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ông Nguyễn Hồng Thanh, trưởng đoàn bóng đá SLNA, khẳng định SLNA sẽ không giao hữu với đội Melaka Telekom. Còn nếu đội bóng này muốn mua Quyến, hãy bỏ ra 15 tỷ. Khi ấy, CLB sẽ cho Quyến khoảng 3-4 tỷ lấy vốn xuất ngoại. Còn nếu CLB nội nào muốn dòm ngó tiền đạo trẻ này, SLNA sẽ lấy rẻ hơn: 10 tỷ. "
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác có biết giá trị kinh tế của cầu thủ TQ này lớn đến cỡ nào không? Điều này ai cũng biết là MU chỉ muốn khuếch trương thương hiệu của mình hơn là mục tiêu chuyên môn. Trong khi VQ khó có thể mang về giá trị thương mại. Trước đây khi Nakata sang Ý thi đấu, nhiều người Nhật đã sang Ý du lịch và xem anh này đá, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho CLB, nhưng liệu có người VN nào sang Anh coi VQ thi đấu, hay thậm chí bỏ $ 70 mua một cái áo của MU hay không?
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  3. 11@11

    11@11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi , thì nên cho các cầu thủ trẻ ra thi đấu cho các giải đấu nước ngoài , điều đó thì có lợi nh` hơn thiệt !!!Có thế thi cầu thủ mới trưởng thành nhanh hơn !!!
    Cũng như ở V-league 1,2 năm nay , các đội bóng toàn nuôi tuyển Thái Lan thôi !!! Đá thì cũng hay hơn , nhưng tốn xiền quá mà xong rồi thì nó toàn ăn của VN huy chương vàng thôi !!!
  4. toilonroi

    toilonroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kiatisak còn không có cái giá đấy, chắc thằng Béo khoảng 100.000$ là hết vị
    Mặt trời lạnh từ đâu rơi suống
    Để con tim đau buốt bao ngày
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm,cu Kiatisuk xế chiều rồi Bác ạ,sang bên Anh thử việc chưa được 1 tháng bị đuổi về mất dép.Cuối cùng phải về HAGL,một đội hạng nhất phố núi.Cu Quyến tương lai hơn nhiều
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Không nên hi vọng quá nhiều ở "thằng Béo"...nhìn cái cách đá và lối sống của nó thì khó duy trì lâu.
    Công Vinh mới là tương lại của SLNA...(hi vọng là chú không bị đầu độc )
    You can't lose what you never had ...!
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Sau Melaka Telekom đến lượt MPPJ (Malaysia):Đưa Phạm Văn Quyến vào tầm ngắm
    Tối 10-1, chúng tôi liên tiếp nhận được 3 cú điện thoại từ Kuala Lumpur, Malaysia gọi sang với cùng một nột dung: MUỐN LIÊN VỚI PHẠM VĂN QUYẾN ĐỂ MỜI SANG THI ĐẤU TẠI MALAYSIA. Địa chỉ của nơi gọi từ đồng nghiệp Shaukei Haji Kahar, bình luận viên truyền hình Malaysia. Anh có số điện của chúng tôi là nhờ một bạn đồng nghiệp khác chơi rất thân với SGGP Thể thao từ 8 năm nay, anh U Chin Ong, Trưởng ban Thể thao của tờ Guangming daily.
    Chúng tôi trao đổi với nhau về chuyện bóng đá Việt Nam, về những đánh giá rất cao của giới chuyên môn tại Malaysia đối với các tài năng bóng đá Việt Nam. Anh Shaukei cho biết: ?oTôi làm việc tại đài truyền hình và qua các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi rất thích lối chơi của Phạm Văn Quyến. Một cầu thủ có thể nói là xuất sắc nhất SEA Games 22. Nhiều CLB tại Malaysia đều muốn mời Quyến về thi đấu, nhưng tôi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của CLB Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ) tìm cách liên lạc gấp với Phạm Văn Quyến. Họ muốn có anh ta trong đội hình dự M ?" League 2004 sẽ khai diễn vào ngày 15-2?.
    Được biết, MPPJ đoạt Cúp Malaysia năm 2003 và sẽ đá trận Siêu cúp ?" Charity Cup 2004 với đội bóng đoạt chức vô địch quốc gia 2003 trong trận đấu khai mạc mùa bóng (tương tự như Premier League bên Anh).
    Sau khi chúng tôi cho anh biết thêm thông tin về Văn Quyến, chẳng hạn như hiện tại anh đang chơi cho CLB Sông Lam Nghệ An vừa thi đấu xong vòng 1 V-League 2004, về giá chuyển nhượng cầu thủ này sẽ là 15 tỷ đồng tiền Việt Nam, anh Shaukei cho rằng: ?oGiá chuyển nhượng cũng là một vấn đề, nhưng quan trọng hơn là MPPJ quyết tâm có được Văn Quyến. Họ thích có cầu thủ này. Bóng đá Malaysia tuy thiên về trường phái Anh, nhưng lại rất thích cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và thông minh như Quyến. MPPJ tin Quyến sẽ mau chóng hòa hợp với lối chơi toàn đội nếu sang Malaysia thi đấu?.
    Chúng tôi lập tức gọi điện thoại cho ông Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng đoàn bóng đá SLNA để thông tin ngay về việc này và cũng muốn hỏi ý kiến ông. Ông Thanh cho biết: ?oChúng tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này và sẽ trả lời sau?. Như ?ocon thoi? truyền tin, chúng tôi gửi ngay e mail thông báo cho MPPJ thông qua bạn đồng nghiệp Shaukei Haji Kahar.
    Ngoài ra, qua e mail của Shaukei, anh cho biết trường hợp MPPJ không mời được Phạm Văn Quyến thì chúng tôi có thể giúp CLB đoạt Cúp Malaysia mời Phan Thanh Bình hoặc một tiền đạo xuất sắc khác đang thi đấu tại V-League. Có thể nói, nếu như bóng đá Việt Nam hiện đang ?omê? các ngôi sao đến từ Thái Lan thì đến lượt bóng đá Malaysia bắt đầu ?okhoái? các chân sút hàng đầu của Việt Nam.
    Được biết, trước đây CLB nhà nghề nổi tiếng của Nhật là Yokohama Marinos bắn tiếng muốn mời Phạm Văn Quyến sang thi đấu ở đội hình 2 với mức lương 1.800 USD/ tháng trong 1 năm, rồi chuyển lên đội hình 1 với mức lương 4.000 USD/ tháng vào năm sau, mà chưa kể phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó SLNA đang bận dự V-League 2003 và CLB đang thiếu hụt lực lượng, nên chỉ đồng ý để anh ra đi trong thời gian không có giải V-League. Sau khi Phạm Văn Quyến chơi thành công tại SEA Games 22, trong đó có 2 bàn thắng vào lưới Malaysia ở bán kết, HLV Irfan Bakti của CLB Melakom Telekom cũng muốn mời anh sang thi đấu. Nay đến lượt MPPJ lên tiếng muốn có Phạm Văn Quyến trong đội hình ở mùa M-League 2004.
    Mọi việc vẫn còn đang ở phía trước. Phía Malaysia đang chờ câu trả lời từ SLNA và từ bản thân Phạm Văn Quyến trước khi bay thẳng từ Kuala Lumpur sang Vinh để trực tiếp đàm phán, nếu ?ođèn xanh bật lên?.
    MINH HÙNG báo SGGP online 12/1/04
     
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đoạt quả bóng vàng VN,Văn Quyến sẽ được một số CLB nước ngoài mời gọi.Vì đây là một topic lúc đầu nói về CLB Everton mời Văn Quyến thử việc ,nghe khá hot hot news nhưng sau này một số CLB khác cũng muốn mời.
    Vì vậy việc đổi title của Topic xoanh xoạch của bác Dia-golden là ko đúng,khi mà tôi là người tạo ra topic này.Bác muốn đổi cũng phải báo cáo và hỏi tôi một tiếng chứ.
    Để thống nhất và mang tính thời sự,đề nghị bác đổi cố định giùm tôi cố định cái title này:

    Văn Quyến được các CLB nước ngoài mời chào
    Thay vì cứ phải đổi liên tục khi lại có CLB muốn mua VQ.
    Anyway,Thanks
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Cái giọng điệu này thiệt là láo quá. Đổi tên chủ đề là quyền của mod và admin nhé.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến lập công giúp SLNA thắng trận đầu
    (VietNamNet) - Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu suôn sẻ trong trận sân nhà đầu tiên khi hạ đội khách NHĐA 1-0. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất ở đầu hiệp 2 cùa Văn Quyến không phản ánh hết diễn biến trận đấu bởi các chân sút chủ nhà phung phí hơn chục cơ hội ăn bàn rõ nét trong hiệp 2.
    Hai đội vào trận khá chắc chắn, SLNA là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu nhưng cũng không đưa được bóng áp sát khung thành thủ môn Thế Anh. NHĐA lấy lại thế trận và chơi chủ động hơn trong 20 phút sau. Cơ hội đáng kể nhất của hiệp 1 là pha sút căng chệch cột dọc của Abbey từ khoảng cách 18m ở phút 20 trận đấu. Bên phía NHĐA, cặp tiền đạo Hoàng Hùng - Tiểu Đạt không tạo được pha bóng nguy hiểm nào. Chỉ có một tình huống phút 27, Tiểu Đạt nhận bóng khá thoải mái trong vòng cấm nhưng dứt điểm quá vội nên thiếu chính xác.
    Trên hàng công của SLNA, Văn Quyến và Julien cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của hàng tiền vệ. Văn Quyến thi đấu khá ''''''''''''''''''''''''''''''''kín tiếng'''''''''''''''''''''''''''''''' và được nhắc đến với 2 pha việt vị và 1 thẻ vàng do không đứng đúng cự ly khi làm hàng rào. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là chiếc thẻ đỏ của Sakda vào những phút cuối. Tiền vệ người Thái Lan lao người vào bóng cả hai chân với Quốc Vượng và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ. Mất ''''''''''''''''''''''''''''''''động cơ'''''''''''''''''''''''''''''''' ở giữa sân, NHĐA buộc phải rút Hoàng Hùng ra sân để đưa Tuấn Phong vào.
    Sang hiệp 2, SLNA tận dụng ưu thế hơn người gia tăng sức ép ngay từ đầu. Phút 48, từ một pha tấn công trung lộ, Julien chọc khe cho Văn Quyến phá bẫy việt vị đối mặt, lừa qua thủ môn Thế Anh đưa bóng vào lưới. Bàn thua này có lỗi lớn của trung vệ Niweat do không cản phá dứt khoát đường chuyền của Julien.
    Sau bàn mở tỷ số, SLNA tiếp tục dồn ép NHĐA bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên, đặc biệt bên cánh phải của Xuân Tình. Phút 59, Văn Quyến có cơ hội thứ hai lập công khi nhận đường chuyền chếch bên cánh phải vòng cấm địa NHĐA, tung cú sút căng bằng chân phải nhưng Thế Anh xuất sắc đấm bóng. Liên tiếp những phút sau đó, Thế Anh phải trổ hết tài năng mới giúp cho NHĐA không thua thêm bàn thứ hai. Lần lượt Abbey, Như Thuật và Công Vinh đã có cơ hội đối mặt với cựu thủ môn SLNA nhưng đều không thắng được người đồng đội cũ. Trong những phút còn lại, SLNA chủ động ghìm tốc độ trận đấu nhưng NHĐA cũng không áp được thế trận dù đã đưa cả tiền đạo Pitipong vào sân. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, SLNA giành 3 điểm đầu tiên tại V - League 2004.
    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 16/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này