1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bọn nước ngoài nó làm rùm beng vậy thôi chứ bọn nó không mua đâu
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ trả lời cô em ạ
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam: Chưa có bao giờ trẻ như hôm nay



    Năm 2000, khi lứa Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Thế Anh, Lâm Tấn... làm náo động vòng chung kết U-16 châu Á bằng trận thắng Trung Quốc 3-2, nhiều nhà bình luận, chuyên gia có uy tín vẫn tỏ ra hoài nghi cho tương lai. Nhưng qua SEA Games 22 sự hoài nghi đó đã tan biến, và tất cả đều hồ hởi bảo rằng ?ochưa có bao giờ bóng đá VN tươi trẻ như hiện nay?...
    Có hai lý do khiến nhiều người hoài nghi về thế hệ Văn Quyến hồi năm 2000. Thứ nhất là khi chuyện tuổi tác không có gì đảm bảo chính xác! Ngay trên thế giới, hẳn chúng ta vẫn thường thấy những cường quốc bóng đá thật sự lại ít khi thắng ở các giải trẻ, mà thường nhường bước trước các quốc gia ở châu Phi.
    Ngay VN cũng thế, nạn gian lận tuổi là chuyện mà ai cũng thấy và ai cũng biết. Hay ở một vài giải trẻ Đông Nam Á gần đây, những VN, Thái Lan, Malaysia cũng đã phải lui bước trước Lào; nhưng chả ai bảo rằng bóng đá Lào khởi sắc! Đơn giản vì họ già dặn đến mức không thể tin nổi.
    Thứ hai, trong bóng đá không có chuyện U-16 đá hay là đồng nghĩa với sự trưởng thành theo thời gian. Cụ thể như người cùng đá cặp với Văn Quyến ở năm 2000 là tiền đạo Nguyễn Ánh Cường (Hà Tĩnh) cũng đã chơi rất xuất sắc, nhưng giờ đây thật sự mất dạng! Sự mất dạng của Cường ở đây được giải mã là do thiếu đầu tư. Nếu Quyến và một số đồng đội ở SLNA sau vòng chung kết U-16 châu Á vẫn tiếp tục được sống, được rèn luyện trong môi trường bóng đá SLNA luôn nóng bỏng, thì Cường đã phải về nhà treo giày lên xó bếp do không khí bóng đá Hà Tĩnh èo uột!
    Chính việc liên tục được cọ xát các trận đấu quốc tế lớn đã giúp thế hệ Văn Quyến trưởng thành. Có thể nói trong vòng ba năm sau khi nổi danh ở vòng chung kết U-16 châu Á, lứa Văn Quyến đã được thi đấu vô số giải quốc tế như U-18, U-20 Đông Nam Á, châu Á, Asiad 2002, Cúp châu á 2003. Chưa kể đội SLNA cũng đáng được ghi công vào sự phát triển của bóng đá VN khi đã mạnh dạn tung Quyến, Thuật, Lâm Tấn... vào đấu trường khốc liệt V-League. Sự cọ xát ấy không chỉ giúp họ trưởng thành về chuyên môn, mà quan trọng hơn là có được sự tự tin khi đối đầu với các đội bóng mạnh.
    Thăm dò ý kiến từ một loạt các chuyên gia tên tuổi, tất cả đều thừa nhận rằng trong đội tuyển VN dự Tiger Cup 2004, một loạt cầu thủ U-23 sẽ chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt như Văn Quyến, Thế Anh, Huy Hoàng, Văn Trương, Tài Em, Minh Phương, Thanh Phương, Quốc Vượng, Hữu Thắng. Dĩ nhiên là phải kèm theo chữ ?onếu? đã được ông Riedl nhấn đi nhấn lại nhiều lần là phải tránh xa những chuyện không hay mà họ không phải đã không từng bị tai tiếng!
    Bóng đá VN không thiếu tài năng, nếu có thiếu chăng thì đó là sự đầu tư. Nhưng rõ ràng trong vòng ba năm gần đây lớp trẻ đã được đầu tư khá tốt, cụ thể qua những chuyến xuất ngoại liên tục. Nhờ đó lớp trẻ đã lớn, kịp để trẻ hóa bộ mặt bóng đá VN bằng một dòng máu mới, bừng bừng sức trẻ.

  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0

    Văn Quyến sẽ được lên sách
    Nhằm tôn vinh những đóng góp của Quả bóng vàng Phạm Văn Quyến đối với bóng đá SLNA và VN, Hội CĐV SLNA ở phía Nam đang chuẩn bị làm quyển sách viết về cầu thủ qua các tư liệu và hình ảnh thu thập được từ các báo và tạp chí, trong đó có các bài viết và bình luận trên báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh phí thực hiện sẽ do Hội CĐV SLNA ở phía Nam đóng góp (khoảng 15 triệu đồng) và phát hành với số lượng gần 2.000 bản (khổ 20cmx29cm, dày 70 trang), với giá bán dự kiến 10.000 đồng/quyển.
    Dự kiến tựa đề quyển sách sẽ là Thằng Béo Phạm Văn Quyến và phát hành vào khoảng tháng 4/2004. Đặc biệt, mỗi quyển sách sẽ có chữ ký tặng của Phạm Văn Quyến gửi đến bạn đọc. Chi phí thu được từ quyển sách sẽ được Hội CĐV sử dụng trong các hoạt động cổ vũ cho đội SLNA khi thi đấu ở khu vực phía Nam.
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Trước đây ông chú họ của tui làm quan ở ngoài Bắc Ninh cũng tự viết sách, rồi đem tặng.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người quý mến Văn Quyến
    Chắc hẳn người Việt Nam vẫn chưa quên hình ảnh tấm băng rôn chạy dài trên sân vận động Mỹ Đình cùng với dòng chữ "80 triệu trái tim đang mong chờ tin chiến thắng". Và trong 80 triệu trái tim ấy giờ có lẽ vẫn còn đọng lại hình ảnh tấm hình Văn Quyến được những cổ động viên tung hô trên khán đài, và riêng bản thân tôi thì dòng chữ phía dưới tấm hình đó đã làm tôi rất xúc động "Các anh cố lên - Tổ quốc ở bên các anh"... Đúng thật các anh đã gắng hết mình. Người hâm mộ sẽ khó lòng nào quên được hình ảnh chàng trai trẻ Văn Quyến sau trận chung kết khi Thái Lan ghi được bàn thắng vàng đã chạy vào ghế ban huấn luyện viên ngồi khóc nức nở. Chúng ta đã không đi được đến tận cùng của niềm mơ ước, nhưng những gì Olympic VN để lại trong lòng người Việt Nam cũng đã là quá lớn... Nhất là Phạm Văn Quyến - chàng tiền đạo trẻ tài hoa tuổi 20 - người đã làm nên những cung bậc cảm xúc đến tột cùng trong lòng triệu triệu người hâm mộ.
    Giờ đây thật nhiều các cô gái trẻ yêu thích anh đến cuồng nhiệt, thậm chí một số họ có thể làm bất kỳ điều gì để có được anh, anh thật là hạnh phúc đấy Quyến ạ. Chỉ mong anh hãy giữ mãi niềm hạnh phúc ấy, đừng để một mai khi anh chẳng còn được là anh của bây giờ nữa thì họ cũng sẽ sớm muộn từ bỏ anh - người mà hôm nay có thể đang khiến họ phát điên lên... Anh vẫn luôn sợ phải làm người quan trọng, nhưng hiện tại anh lại đang được đẩy lên một vị trí rất quan trọng, nên em đã có lúc luôn sợ một ngày nào đó anh sẽ ngã... Nhưng càng hiểu anh, em càng tin ngày đó sẽ không đến đâu. Văn Quyến bây giờ đã khác lắm rồi, chững chạc, trưởng thành, nghị lực. Thực ra anh nào có gì mà mọi người cứ làm quan trọng lên, về hình thức cũng thường thường bậc trung, về gia cảnh anh chỉ có một ngôi nhà tại một miền quê cùng với một người mẹ già. Về tính cách anh quá lạnh lùng, ngại giao tiếp... thì có thể họ yêu mến anh vì cái tài của anh hay những danh vọng hào nhoáng trước mắt anh đang có, v.v. Nhưng đúng thực là anh đáng được như thế lắm Quyến ạ! Thử hỏi bây giờ hỏi 1 đứa trẻ nhỏ xem thủ tướng nước Việt Nam là ai, liệu nó có biết nổi không, thế mà nó gọi được tên của anh vanh vách. Đã có lúc những cô gái đi bên người yêu mà lại viết tên anh trên đôi má. Người hâm mộ đã tung ảnh chân dung anh với sự tôn vinh và hâm mộ đến cuồng nhiệt, khắp nơi họ gọi tên anh, đặt 3 chữ Phạm Văn Quyến cạnh Việt Nam... Anh đúng là rất giỏi, trên sân cỏ anh là một cầu thủ tốt, ngoài đời thường anh là một người con hiếu thảo.
    Trên sân, nhiều khi thấy anh cứ lững thững đi bộ, đôi lúc lại chạy ra ngoài biên vớ lấy chai nước tu ừng ực. Hay mỗi khi trên sân có biến động va chạm gì lại thấy anh tay chống hông đứng xem rất bình thản, thỉnh thoảng vỗ vai đồng đội một cái. Anh lúc nào cũng khiêm nhường, điềm nhiên, rồi đùng một cái bất hạnh cho đội bạn khi bóng đến chân anh, cứ có cơ hội là anh ghi bàn - chính xác, đẳng cấp, tinh tế... Đúng là Văn Quyến, lại là Văn Quyến, chứ không thể là ai khác cả (em rất thích câu nói của MC Long Vũ dành cho anh trong chương trình bình luận sau trận bán kết VN thắng Malay :"bàn thắng của Văn Quyến thật là đẳng cấp, bóng đá Anh rồi cũng chỉ đến thế là cùng").
    Ngoài đời thường, ở tuổi 20 anh gánh vác 1 gia đình, nuôi dưỡng báo hiếu 1 người mẹ, đền đáp công ơn của ông bà ngoại và các cậu, các mợ, mua đất xây nhà, sắm đồ đạc, gửi tiết kiệm để lo cho tuổi già của mẹ và tương lai của mình. 20 tuổi anh tự mua được cho bản thân 1 chiếc Spacy làm phương tiện đi lại, 1 điện thoại di động làm phương tiện liên lạc, hoàn toàn tự nuôi sống bản thân, và sau những giờ luyện tập anh thường giải trí bằng việc mỗi sáng mỗi tối đi uống cafe, hát karaoke cùng bạn bè. Rất phục anh về bản lĩnh, tài năng và ý chí! Bé nhỏ, măng tơ, đôi khi cả rụt rè nữa,thế mà 20 tuổi anh đã làm được quá nhiều. Mong rằng ở tuổi 30, rồi 40... anh cũng sẽ luôn được thành công nối tiếp thành công như thế. Ở vị trí một người bạn chân thành, em mong mọi sự mãi tốt đẹp với anh! Đã luôn coi anh là bạn, nên những gì gởi đến anh là rất thành tâm, lo lắng cho anh như một người bạn,quan tâm đến anh như một người thân. Riêng về chuyện tình yêu của anh, như trên các trang báo anh đã nói mẫu bạn gái lý tưởng của anh là bình thường và giản dị. Nhưng còn thêm một điều nữa em biết ở anh đó là anh sẽ chỉ chọn người con gái nào hợp với anh, yêu anh thực lòng và nhất định phải là yêu con người của anh - Phạm Văn Quyến sinh ngày 29/04/1984 quê quán xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, chứ không phải là chỉ có yêu Văn Quyến-tiền đạo số 1 Việt Nam, phải thế không anh Quyến ?
    Nguyễn Hà My (một CĐV của SLNA)
    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 10/02/2004
  7. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thấy SEA Games kết thúc đã lâu nhưng mọi người còn nhắc đến 4 bàn thắng của VQ. Tui góp chút ý về 4 bàn đó một chút.
    -BÀn thắng đầu công nhận là một bàn thắng rất đẹp, nhưng nếu để ý ai cũng thấy không dưới một lần VQ đã vào tư thế giống như vậy. Chứng tỏ đã có bài từ trước, mà nếu có bài thì ch8ác luyện trước cũng không ít.
    -Bàn thắng thứ hai cũng như bàn đầu đều là có bài cả.
    -Bàn thứ ba, nếu nói đẹp là xông thẳng vào ànhg phòng thủ đối phương. Nhưng nếu coi lại thì VQ đã đá bóng vào chân hậu vệ đối phương, may là bóng văng ngược trở lại ngay vào chân. Nhưng pha sửa bóng cuối cùng thì không chê được.
    -Bàn thứ 4, thì mọi người ca ngợi là cú vô lê nửa đẩy hiểm hóc, nói thật chẳng qua là vô lê hụt, thậm chí nếu vô lê trúng không chừng bóng đã bay vọt xà.
    Các bác nhà báo nổ quá chừng, rồi thêm một số chuyên viên đẳng cấp trong này bốc thêm nữa. THiệt là tội lỗi.

    Nebman-is now or never...
  8. little_elephant

    little_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    XIn lỗi nha, hình như ông bạn chưa bao giờ đụng đến trái bóng mà chỉ thích xem các pha quay chậm phát lại trên tivi thì phải:
    Thứ nhất, bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi phải có sự rèn luyện rất nhiều, không một ai chưa bao giờ đụng đến trái bóng mà có thể đá hay được. Cái mà ông gọi là "bài" đó chính là sự khổ luyện của từng cầu thủ( ngay cả những pha sút phạt của Quyến cũng nhờ vào những buổi ở lại sân cuối giờ để tập) . Tất cả các cầu thủ đều tập luyện, nhưng sự khác biệt đó chính là khả nănh bẩm sinh, cũng giống như trong khoa học thì thiên tài chính là sự kết hợp của 99% lao động hết mình và 1% thiên phú, tôi nghĩ nếu ông bạn đá bóng thì tập luyện cả đời cũng không thể có "bài" được đâu, nguyên nhân chắc đã hiểu.
    Thứ hai, bàn thắng mà Văn Quyến đột phá ghi bàn được đành giá cao bởi sự nhạy cảm của đôi chân. Tình huống bóng bật ra từ chân hậu vệ thường gây bất ngờ cho chính tiền đạo và làm thay đổi ý định ban đầu của họ. Không phải tiền đạo nào cũng có khả năng xử những tình huống đó nếu thiếu sự nhạy cảm. Chắc ông bạn biết bàn thắng của Pobosky ở EURO 96, bóng cũng bật chân hậu vệ không dưới 1 lần nhưng đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải
    Không biết ông bạn đã bao giờ thử thực hiện quả vole khi bóng đang bay ngang cùng hướng với chân thuận chưa, nếu những quả đá đó trúng vào bóng thì điểm tiếp xúc với bóng của chân thường là "ống quyển", vị trí tiếp xúc của bóng với chân có 3 trường hợp xảy ra là giữa, phần dưới phần trên của bóng. Thế nên nếu vole chính xác thì không phải bóng bay lên trời như ông bạn nói mà sẽ bay ngang vào lưới nhưng sẽ dễ khống chế hơn so với những quả đá vào phần trên để bóng đập đất. Trong thời điểm căng thẳng của trận đấu Văn Quyến thực hiện được quả đó đủ để thể hiện bản lĩnh của mình rùi.
    Thế nhé, nếu ông bạn cảm thấy những gì Quyến thể hiện chưa đủ với những gì được tất cả mọi người chấp nhận thì ông bạn có thể chứng tỏ khả năng của mình, bóng đá Việt Nam luôn rộng mở với những tài năng thực thụ
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác toàn là máu mặt nhỉ,kinh quá.Suy cho cùng,mặc dù tài năng thật,nhưng Văn Quyến chưa đủ tầm để hình thành một quyển sách riêng được
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu VN-Maldiver là cơ hội cho Quyến tạo ra những bàn thắng đẳng cấp cho riêng mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này