1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paparazzi1313

    paparazzi1313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong phanh tin này rồi. Thằng péo sắp đứt!
    PS: Hồng Ngọc vẫn luôn là Hồng Ngọc. Viết về bóng đá trên các báo thể thao ở VN hiện giờ, không ai hơn được 2 Ngọc!
    [/QUOTE]
    Có bác nào biết về Hồng Ngọc này ko ? Hình như lão này có lần viết bài trên TTVH sao dạo này ko thấy viết nữa nhỉ ?!
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trước đây là cây bút gạo cội trên báo TTVH. Nhưng h chuyển sang báo điện tử Vietnamnet
  3. domaiphuong

    domaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ Thằng nhóc Quyến này vẫn được trọng dụng ở Tuyển vì ổng thầy của nó. Giờ thầy vào khám, trò cũng sẽ lên thớt thôi. Bao giờ bị trảm thì cũng chỉ là thời gian
    Này Nhóc! Cậu bao nhiêu tuổi? là ai?
    Cậu đã làm được gì cho Tổ quốc mà dám đòi quyền lợi!
    Chưa lần thua nào nhục như lần này! Nhìn cậu vật vờ trên sân mà tui thấy thương quá
    Nếu như cậu bị chuột rút, cậu bị chấn thương, cậu hết sức rùi thì tôi có lẽ sẽ cảm thông cho cậu.
    Đã qua rồi cái thời Hồng Sơn qua mặt cầu thủ Indo, Công Minh vẫn đầy nhiệt huyết khi chấn thương, cái chân đau của Đỗ Khải, Minh Chiến và... cũng qua rồi những giot nước mắt tiếc nuối song đầy tự hào khi thua Thái
    Và có lẽ Bóng đá Vn ko cần những cầu thủ như cậu
    Xin lõi mọi người, mình viết hơi lộn xộn, nhưng đó là ý kiến của mình
  4. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  5. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thì đã thua Sing. may mắn lắm ngoi ngóp lên được vị trí thứ 2 gặp Thái...đến cái đồng cũng chẳng có mà treo
  6. lovequyen

    lovequyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Còn bài viết của cô em dở hơi đến mức chả muốn nói gì nữa...ai đọc cũng thấy ngớ ngẩn , cãi lộn với cô em thì thật chẳng ra làm sao
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tài năng thì đúng là tài năng, kô ai phủ nhận tài năng của Q, nhưng đừng lợi dụng tài năng để bán rẻ danh dự như việc đòi chia tiền trước trận chung kết như thế. Tôi ko biết việc có chính xác như thế ko, nhưng tôi tin nhà báo Hồng Ngọc ko bịa chuyện. Và nếu đúng như thế thì thật đáng buồn cho Q, danh dự chỉ đáng 3 xu thế sao. Mà đó cũng là điều dễ hiểu, vì các cầu thủ bóng đá VN đâu có đc học hành gì nhiều, họ đâu có hiểu hết thế nào là danh dự, là niềm tự hào dân tộc. Nhục lắm thay cu Quyến.
  8. tigonbexinh

    tigonbexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi thì lắm trò đổ tại
    Nhưng đằng sau việc được gọi là tiền thưởng cũng có lắm vấn đề :
    Được tigonbexinh sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 09/12/2005
  9. gaquecut

    gaquecut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến chỉ là ngôi sao trên bầu trời không có sao !
    Anh ta đã làm được gì ? Gây thất vọng cho người hâm mộ bằng tính cách
    của một ngôi sao dỏm ? Liệu anh ta đã bán rẻ đội tuyển Vn với giá bao nhiêu ?
    http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/12/132032.tno
    Đáng tiếc là chúng ta còn quá ít cầu thủ giỏi. Có thế thì sao dỏm mới lên ngôi. Người hâm mộ vì quá yêu tuyển VN mà đã ưu ái, tha thứ, bỏ qua cho anh ta. Nhưng anh ta còn xứng đáng không ? Anh ta không thấy xấu hổ à? Anh ta là một ngôi sao, ngôi sao trong vùng trũng nhất của thể thao khu vực, ngôi sao trong một vũng nước của thể thao thế giới
    Tôi nghĩ, Văn Quyến nên về Vinh mà mở quán Cafe-Cá độ bóng đá
    đi, và đừng vật vờ trên sân cỏ nữa.
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đây là niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam này, phúc đức gớm, đẹp mặt gớm nhỉ.
    (VietNamNet) - Hôm nay, Cục cảnh sát điều tra trật tự xã hội ra quyết định triệu tập 4 cầu thủ Văn Quyến, Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu.


    Văn Trương, Văn Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu.


    Để làm rõ những nghi vấn trong các trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia ở bán kết và gặp Myanmar ở tứ kết, Công an sẽ triệu tập 4 cầu thủ trên đến cơ quan điều tra.

    Việc triệu tập trên xuất phát từ đơn tố giác của một số cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam và nghi vấn chung quanh những cuộc gọi của một số cầu thủ này ra bên ngoài.

    Tin cho hay, cơ quan công an đã có chứng cứ ban đầu. Qua đó cho thấy, một số cầu thủ đã có những cuộc gọi, liên lạc với trùm cá độ ở Việt Nam, nhưng bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

    Hiện cơ quan công an đang ?omổ xẻ? 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar ở vòng bảng và gặp U-23 Malaysia ở trận bán kết, vì có những biểu hiện bất thường.
    Trong trận thứ ba ở vòng loại gặp Myanmar ngày 24/11, có thông tin cho rằng, U23 Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, là đúng với tỷ số mà đường dây cá độ trong nước đã đề nghị và "ngã giá" với một số cầu thủ Việt.
    Ở trận bán kết gặp U23 Malaysia, số cầu thủ này lại tiếp tục "hợp đồng" với đường dây cá độ, theo đó, sẽ dàn xếp tỉ số hòa trong 90 phút. Nhưng vụ việc bị bại lộ, nên đã được ngăn chặn kịp thời.
    Cả hai trận đấu đội quân của HLV Alfred Riedl đều gặp nhiều khó khăn do những sai lầm khó hiểu của hàng thủ, cuối cùng đều giành được những chiến thắng sát nút.
    Một nguồn tin cho biết trong trận bán kết, việc tiền đạo Công Vinh - người sau này được bầu chọn là Cầu thủ VN hay nhất SEA Games 23 với phần thưởng là một chiếc Toyota Vios - ấn định chiến thắng 2-1 làm hỏng kế hoạch của bốn cầu thủ nói trên.
    Sau trận đấu với U-23 Malaysia, đội nhà vào chung kết nhưng các quan chức LĐBĐVN đều rời sân với vẻ mặt buồn bã. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ không xuống sân chúc mừng cầu thủ mà về thẳng khách sạn với lý do ''''mệt quá'''' còn Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, TTK Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ sự bực dọc với một số phóng viên tại khách sạn Circle Inn.
    Trong bầu không khí nặng nề đó, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng còn tuyên bố: ''''Đá thế này thì nên thưởng cho đội nữ là hơn''''. Ngay sáng hôm sau, ông Dũng bay lên Manila và trận chung kết cũng không quay lại.
    Theo quan sát của phóng viên VietNamNet thì trong những ngày tham dự SEA Games 23, nhóm cầu thủ trên thường đi với nhau và tạo một khoảng cách với các cầu thủ còn lại.
    Riêng về thông tin có một phóng viên liên quan đến vụ bê bối này, cơ quan điều tra cho biết, hiện vụ việc đang được điều tra, nên chưa thể tiết lộ thông tin.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này