1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đã chính thức triệu tập bè lũ 4 tên thì 80-90% là chết chắc rồi !
    Treo giò vĩnh viễn là điều nên làm.
  2. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Treo giò thì nhẹ quá, bán nước là xử bắn luôn
    Chúc mừng Diêm Vương đón thêm 4 khứa, còn 1 số khứa khác chưa tìm ra, sẽ cung cấp cho ngài sau
  3. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin về ku Quyến:
    Tiền đạo Phạm Văn Quyến: "Tôi chỉ điện thoại cho mẹ và..."

    - Quyến đã đọc những thông tin sáng nay mà các báo viết về mình và một số cầu thủ khác bán độ tại SEA Games 23 chưa?
    - Tôi chưa hay biết gì cả. Lại có chuyện đó nữa sao anh?
    - Vậy cảm giác của Quyến bây giờ thế nào?
    - Nếu như vậy thì đây thật sự là một điều tồi tệ nữa xảy ra với tôi. Tôi khẳng định mình không có làm chuyện tày trời đó.
    - Quyến có dám chắc mình không làm chuyện đó?
    - Tôi khẳng định lại 100% rằng tôi không hề dính đến tiêu cực. Nếu có bán độ thì tôi đã không ghi bàn vào lưới Malaysia gỡ hoà làm gì rồi.
    - Khi ở Philippines, Quyến có liên hệ với ai ở Việt Nam không?
    - Có gọi điện về cho mẹ, còn nhắn tin thì chỉ nhắn cho bạn gái và anh Huy Hoàng.
    Minh Tâm thực hiện
    Nguồn: http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(41,145348)
    ----------------------------------
    Theo tui nghĩ thì vụ này khả năng Quyến Béo sai 99.99% rùi. Nếu sự thật được làm phanh phui ra thì lại thêm cái tội nói dối nữa. Có lẽ ku cậu vẫn chờ đợi một phép màu đến từ mấy tay "trùm", hay chí ít là chút tình thương của các vị ở VFF và ở người hâm mộ ( VQFC chẳng hạn ). Cậu ta vẫn nghĩ mình là sao mờ
  4. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ghê chưa, cái gì mà "còn có chuyện đó nữa sao?" Eo ôi, ngây thơ phát lợm Báo chí đưa cả mấy ngày mà làm như em trong sáng, ứ biết gì. Thằng này để bà con đặt niềm tin nhiều quá, giờ mới lòi cái mặt ra. Nghe nói mà ngứa cả tai, nó là thằng gà sao mà ko chịu ghi bàn, để ko đc vào đá trận tiếp ?? Nó ăn trận nào quan trọng nhiều tiền thôi ấy mà
  5. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trời ... tớ yêu Văn Quyến quá ...
    Giá mà tớ có 1 thằng con như Văn Quyến ... một thằng con cực nổi tiếng ... hiếm mà ai có một thằng con bán thân... bán tổ quốc ... bán mịa cả niềm hy vọng của ông bà tổ tiên như nó ...
    Nếu mình là bố nó ... nếu được giá chắc nó cũng bán mình đi làm trâu làm chó cho thiên hạ
  6. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Biết nói với các bác như thế nào nhỉ ? Em hiểu sự tức giận của các bác khi nghe vụ việc này, nhưng khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ em xin các bác đừng dùng từ ngữ để xúc pham lẫn nhau, xúc phạm thằng khác, cái thằng đã mang lại cho một số trong chúng ta những phút giây thăng hoa, vỡ oà vì sung sướng.

    Thực sự em không thích lối chơi và cách sống của Văn Quyến cũng như một số cầu thủ xứ Nghệ khác, nhưng không thể phủ nhận họ đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam trongn những năm gần qua ( Từ lứa Hữu Thắng, Sĩ Hùng đến Huy Hoàng, Văn Quyến, Minh Đức bây giờ .) Giả sử VQ và vài cầu thủ khác bán rẻ danh dự Tổ quốc thì đương nhiên họ sẽ phải đối diện với pháp luật, với công luận xã hội ( Đến lúc đó Mục dồng Văn Quyến muốn về quê chăn trâu hay vắt sữa bò chắc cũng không được), nhưng một câu hỏi đặt ra ở đây là trách nhiệm của ban huấn luyện, của mấy ông Liên đoàn đến đâu ? Biết trước mấy chú đó bán độ, sao van cho vào đá ?
    Được kesaudoi sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 13/12/2005
  7. gaquecut

    gaquecut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tau mà gặp thằng Lợn Quyến ngoài đường thì tao cho nó 01 viên gạch vào đầu !!!
  8. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho cô bé nào đã chót trao trái tim cho quỷ dữ. Thật ra Văn Quyến là kẻ có tài nhưng không có đức. Việc bán độ vừa rồi chứng tỏ hắn chỉ là một thằng lừa đảo, phản bội lòng tin yêu của nhân dân trong đó có cô bé này
  9. newspaper

    newspaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thư cảm ơn Văn Quyến,
    Cảm ơn anh vì tuyển VN không vô địch. Cảm ơn vì cả nước đã có 1 đêm yên bình, cảm ơn vì các đồng chí CSCĐ không có một đêm mất ngủ. Cảm ơn vì đã tiết kiệm cho cả nước hàng triệu lít xăng. Cảm ơn vì tôi đã không có một đêm với các trận nhậu ăn mừng đến sáng...
    Cảm ơn anh vì đã cho tôi hiểu đất nước Việt Nam đang sống trong hoà bình nhưng vẫn còn những thằng phản bội tổ quốc, những thằng bán nước, hại niềm tin người hâm mộ...
    Xin trân trọng cảm ơn!
  10. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mie nó chứ, những thằng bán độ này fải thiến đi rồi bỏ tù; bọn này bán rẻ danh dự đất nước, gia đình và niềm tin của 84 triệu người Việt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này