1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixer

    mixer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đaf nhận "hợp đô?ng" là VN hoà Malay trong 2 hiệp chính. Mày không ghi bàn thì muốn đập nồi cơm cu?a mấy thă?ng tru?m cá độ a?? Trận đấy ma? không ho?a hoặc thắng thi? tất ca? 4 đứa chúng ma?y anh Rét treo cô? lên hết.
    Tiên sư nó. Qua? na?y ma? biết sớm thi? vê? đi sân bay dân ti?nh đón ma?y bă?ng ca? chua thối. Pha?n bội tô? quốc, nhục hơn con chó. Bác Hô? dạy rô?i. "Có ta?i ma? không có đức thi? la? ngươ?i bo? đi". 4 thă?ng na?y la? coi như vứt đi rô?i
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lên tiếng được hả em, nhục lắm em ạ!
  3. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl : "Các cầu thủ bán độ đã phạm tội ác"
    03:04'' 14/12/2005 (GMT+7)
    Cuối giờ chiều 13/12 tại khu biệt thự Sedons Suite, HLV Afred Riedl đã trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên... PV Lan Phương rất bất ngờ vì chưa kịp thông báo cho ông biết thêm một cầu thủ của U.23 VN bị cơ quan công an triệu tập, ông đã chủ động nói ngay: "Tôi biết cầu thủ này rồi, nhưng cứ tiết lộ xem có đúng cầu thủ mà tôi đang nghĩ không?".




    Sau khi cái tên Quốc Vượng được nhắc tới, HLV Riedl nhún vai: "Vâng! Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên. Thế là thành 5 cầu thủ bị nghi ngờ bán độ. Đồng tiền có sức hủy hoại quá khủng khiếp, nó đã khiến con người ta thay đổi suy nghĩ, nhận thức và trở nên quá tồi tệ!".

    ?oHọ đã không tôn trọng tôi bằng... tiền?

    HLV Riedl buồn rầu: "Ngay trước khi đón nhận một loạt tin xấu chỉ hai ngày nay, tôi luôn nghĩ rằng những điều kiện khách quan ở Bacolod như sân bãi xấu, khách sạn tồi đã tác động đến phong độ cầu thủ chứ không mảy may nghĩ đến chuyện cầu thủ tiêu cực. Tôi đã sai lầm vì thường đổ lỗi cho ngoại cảnh mà không biết rằng cầu thủ của mình "xấu" từ tâm.

    Có lẽ tôi phải xem xét lại toàn bộ trận đấu của VN tại SEA Games 23. Không chỉ riêng trận đấu với Myanmar hay Malaysia mà cả trận chung kết. Tôi dám chắc rằng, thất bại của U.23 VN trong trận đấu cuối cùng là do nhiều cầu thủ đã không "sẵn sàng" đá trận chung kết. Thái Lan hơn chúng ta hẳn một cái đầu, họ cũng trẻ nhưng chuyên nghiệp hơn cầu thủ VN cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

    Các cầu thủ VN hầu hết chỉ nghĩ đến tiền thưởng. Chưa thi đấu, họ đã bàn nhau sẽ đi nghỉ ở đâu, mua sắm những thứ gì. Đôi khi tôi đã tự hỏi, Tổ quốc Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm trong trái tim những con người trẻ tuổi ấy? Tôi mong lắm, kết luận của cơ quan công an không phải là sự thật nhưng hy vọng này cũng chỉ là hy vọng quá nhỏ nhoi mà thôi! Thật không từ nào diễn tả được nỗi buồn của tôi lúc này. Những cầu thủ mà tôi tin tưởng nhất đã làm một điều cực kỳ ngu ngốc và rất đáng hổ thẹn".

    HLV Riedl lại nhắc về một kỷ niệm buồn: "Tôi nhớ đến cầu thủ có mái tóc nhuộm đỏ Vũ Như Thành - người đã bị đuổi ra khỏi U.23 ngay trước SEA Games 22. Đa số cầu thủ VN không được giáo dục đầy đủ. Họ đến với bóng đá do tài năng chứ không phải nhờ thành tích học tập. Tôi đã từng ao ước cầu thủ của mình có cách cư xử chuyên nghiệp và đúng mực hơn. Nhưng đôi khi điều đó đã trở thành không thể. Rất nhiều cầu thủ không hiểu được những thứ mà tôi dạy dù là nhỏ nhất. Tại Bacolod, tôi không thể kiểm soát được tất cả ngoại trừ những gì mà tôi nhìn thấy. Mà những thứ tôi không nhìn thấy thì nhiều lắm song tôi chỉ có "một mình". Nhắc cầu thủ đi ngủ đúng giờ hay đơn giản là thay áo sau buổi tập cũng đến tay tôi. Không ai làm hộ tôi cả!".

    "Các cầu thủ đã không tôn trọng tôi như cái cách mà họ đã coi trọng những đồng tiền bẩn thỉu. Tôi đau đớn vì điều này. Đúng, bóng đá giúp người ta thoát khỏi nghèo đói. Bản thân sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng nhờ bóng đá, tôi dù không là triệu phú nhưng sống sung túc bằng đồng tiền lương thiện. Một vài cầu thủ VN thích có nhiều tiền bằng bất cứ giá nào".

    HLV Riedl chỉ tay vào bài Danh dự Tổ quốc đã bị bán rẻ đăng trên báo Thanh Niên, nói: "Ở một khía cạnh nào đó, bạn đọc đã nhận định rất chính xác. Các cầu thủ VN bán độ đã phạm phải một tội ác. Họ đã nhẫn tâm phản bội lại những giá trị tốt đẹp của bóng đá và tệ hại hơn, phản bội lại hàng triệu triệu cổ động viên trung thành nhất. Vì quá yêu tiền, họ đã chà đạp lên tất cả. Tôi không ngạc nhiên vì cầu thủ yêu tiền nhưng quá đỗi sửng sốt khi họ dám giở trò ngay tại SEA Games - một sự kiện thể thao được cả dân tộc VN mong chờ và kỳ vọng. Là một người nước ngoài mà tôi cũng cảm thấy đau đớn vì điều này! Rất có thể chính những cầu thủ này đã từng "phạm tội" trong quá khứ nhưng họ đã qua mắt được công an. Lần này mọi thứ đã chấm dứt. Họ sẽ bị luật pháp trừng trị".

    Ông tiết lộ: "Theo thông tin của tôi vừa nhận được, công an đi theo đội đã phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ trước trận bán kết gặp Malaysia. Trước khi đội thi đấu, 5 cầu thủ bị nghi ngờ bán độ ngồi lại trong phòng khách sạn và bàn bạc điều gì đó nên đã ra xe buýt muộn hơn các đồng đội 1 phút".

    ?oCác trợ lý đã giấu biệt tin có cầu thủ bán độ?

    Khi chúng tôi hỏi ông: "Một số trợ lý của ông đã biết tin một số cầu thủ VN sẽ bán độ trước trận bán kết gặp Malaysia, nhưng có thể vì một lý do nào đó họ đã giấu ông?" - HLV Riedl gật đầu và khẳng định một cách chua chát: "Chính xác! Tôi vừa biết tin này trước khi nói chuyện với chị. Tôi không tiện nói ra đó là vị trợ lý nào nhưng đã có hai người và một vài cầu thủ khác biết rõ thông tin cầu thủ bán độ. Song họ lại không làm điều nên làm là báo trực tiếp cho tôi hay. Thật tồi tệ. Họ cũng không có sự tôn trọng dành cho tôi. Nếu họ nói với tôi trước thì tôi đã có cách giải quyết và dứt khoát tôi sẽ không bao giờ cho phép các cầu thủ hành động rồ dại như vậy. Có thể tôi sẽ tâm sự với cầu thủ như những người đã trưởng thành và cảnh báo những hậu quả nặng nề có thể "giết" chết sự nghiệp cầu thủ của họ. Những người giấu tin đã cực kỳ sai lầm. Trách nhiệm của họ có thể không phải là việc nhắc cầu thủ đi ngủ hay thay áo mà là: nói cho HLV trưởng những điều cần thiết. Đây không phải là lúc tôi đổ trách nhiệm cho các đồng sự hay muốn chỉ trích họ nhưng rõ ràng các trợ lý đã không làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của mình".

    HLV Riedl lại nhắc về một kỷ niệm xa xưa: "Khi tôi còn làm HLV tại Áo cũng suýt xảy ra một sự cố tương tự. Số là khi đang cho các cầu thủ khởi động thì được báo tin, một cầu thủ sẽ bán độ cho đội hạng dưới vì lúc đó đội tôi đã vô địch sớm. Tôi đã gọi anh ta đến và nói chuyện thẳng thắn. Sau khi nhận những câu trả rất trung thực, tôi vẫn để anh vào sân. Và kết quả là đội tôi đã thắng với tỷ số rất mỹ mãn 5 - 1. Tôi không muốn so sánh hai vụ này với nhau nhưng ít ra tôi cũng đã có kinh nghiệm để đối phó với tình huống xấu. Thật đáng tiếc là tôi đã không được tôn trọng như những gì tôi đáng được hưởng".

    Ông lại chua chát: "Không thể tin được là những cầu thủ chủ chốt và đặc biệt nhất của đội lại bán mình cho quỷ. Quyến ư, Vượng ư? Tôi không thể tin được!".

    Vai trò của ông Lê Thế Thọ với U.23 VN rất mờ nhạt

    HLV Riedl lại giở báo Thanh Niên và nói: "Sáng nay, tôi đã đọc nội dung bài báo viết về mối quan hệ giữa tôi và ông Lê Thế Thọ trên ThanhnienNews. Tôi và trợ lý Lê Thụy Hải còn có bất đồng ngôn ngữ nên khó giao tiếp, tôi và ông Thọ cùng nói được tiếng Đức song không phải vì thế mà "dễ" giao tiếp hơn. Chúng tôi ít trao đổi với nhau với lại cũng chẳng có gì đặc biệt để nói. Tôi không rõ vị trí của ông Thọ tại SEA Games 23 nhưng hình như ông Thọ giữ chức Phó đoàn thể thao VN. Tuy nhiên, vai trò của ông Thọ đối với U.23 VN không chỉ riêng ở Philippines mà ngay cả khi ở VN cũng rất mờ nhạt. Thỉnh thoảng ông ấy cũng xuất hiện ở Bacolod, thậm chí trong phòng thay đồ của cầu thủ. Ông ấy xem các trận vòng loại và bán kết nhưng đến trận quan trọng nhất là chung kết thì không thấy bóng dáng ông ấy đâu. Tôi phân vân không biết giờ đó ông Thọ đang làm gì và ở đâu?".

    HLV Riedl không hài lòng lắm về Phó chủ tịch LĐBĐ VN nhưng lời lẽ của ông không hề gay gắt: "Ông Thọ không phải kẻ thù của tôi nhưng dù sao ông ấy cũng nên dành cho tôi sự công bằng nhất định trong cách phát ngôn. Ông Thọ nên nói về U.23 VN một cách tích cực hơn những gì ông ấy đã phê phán. Tôi không phải là người bảo thủ và không phải bao giờ cũng thích sự tán dương. Tôi chỉ muốn sòng phẳng và minh bạch. Tôi cần sự hỗ trợ chứ không phải những lời khuyên sáo rỗng và phi thực tế là phải làm thế này hay thế nọ. Dù gì, tôi mới là HLV trưởng chứ không phải ông Thọ. Ông Thọ không thể có cái nhìn chính xác và khách quan khi chỉ ngồi trong phòng làm việc mà không biết chúng tôi làm gì ngoài sân cỏ. Bạn không thể ngồi một chỗ mà phán xét những thứ xảy ra khuất mắt bạn hoặc không tận mắt thấy tai nghe".

    Kết thúc câu chuyện, HLV Riedl nói với chúng tôi: "Bất kể chuyện xấu xa gì đã xảy ra, tấm HCB mà đội U.23 VN giành được vẫn hoàn toàn xứng đáng. Tôi vẫn yêu những cầu thủ Việt Nam còn lại, những cầu thủ trong sạch và đã đổ mồ hôi thật sự vì Tổ quốc Việt Nam. Tôi sẽ quay về Áo đêm 14/12 và sẽ quay lại vào đúng 14/1 - một ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu. Trong một tháng sắp tới, tôi sẽ cố quên đi những kỷ niệm buồn và hy vọng tương lai mới sẽ chờ đón tôi ở phía trước".

    Lan Phương (Báo Thanh Niên)

    Nếu tôi là thủ tướng thì tôi xử tử mấy thằng này ngay
  4. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau tấm màn nhung U-23
    Thác loạn Bacolod!

    Không phải đến khi nghi án mua bán độ được bung ra với 4 khuôn mặt bị chỉ điểm là Văn Quyến, Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu, "tấm mặt nạ sạch sẽ" của U-23 mới rơi xuống. Sự thật là những việc làm của một số tuyển thủ tại Bacolod đã khiến nhiều phóng viên phải giật mình!
    Đêm thác loạn của các cầu thủ
    Không chỉ là một đêm nhưng điển hình nhất vẫn là đêm 24/11/2005, sau trận đấu giữa U-23 VN và Myanmar. Về sau đây là một trong những trận đấu bị đặt dấu hỏi về phong độ của ít nhất 4 cầu thủ trụ cột của đội tuyển.
    Tối hôm đó, tại phòng của T.., một sòng bài đã được mở ra trong mịt mù khói thuốc. Đó cũng chính là một trong 2 căn phòng mà các cầu thủ truyền tai nhau là "phòng hút thuốc". Chơi bài một lúc cũng chán và trong cảnh tiền nong cũng không nhiều nhặn gì. Thời điểm ấy, các cầu thủ U-23 rất "khan tiền" và đã bắt đầu có những tiếng ì xèo về chuyện phải tạm ứng tiền thưởng. ít nhất 5 cầu thủ bắt đầu nghĩ tới những trò lạ hơn.
    Mức độ "thèm muốn" tới mức đã có cầu thủ quay tiền bằng cách giật tạm của ai đó, nhưng số tiền cũng chỉ đủ cho một "con hàng". Với sự trợ giúp của một nam nhân viên khách sạn Cicle Inn, tất cả những gì thác loạn được diễn ra trong một căn phòng bí mật, cũng chính là phòng ngủ của một trong số các cầu thủ trên.
    Giới phóng viên sau đó đã truyền tụng một câu chuyện kinh khủng rằng 4 hay 5 cầu thủ đã lao vào cuộc truy hoan như những con quỷ dâm dục thực sự. Hai trong ba cầu thủ đã bất chấp sự an toàn của bản thân mà không hề dùng bất cứ một phương pháp phòng tránh nào.
    Việc canh giữ cầu thủ diễn ra khá nghiêm ngặt nhưng cũng khá máy móc. Đó là việc có những trợ lý ngồi lì ở sảnh khách sạn đến khoảng 23 hay 24h, khi vị trợ lý đã đi ngủ, chuyện "vượt rào" của các cầu thủ là rất đơn giản.
    "Thịt lợn đêm" và rượu mạnh
    Bản thân HLV Riedl trong một số buổi tối đội U-23 được nghỉ đã tỏ ra không bằng lòng về việc một số cầu thủ đã xin ra ngoài vào lúc 22-23h đêm với lý dó "đi ăn thịt....lợn". Ông Riedl vốn có tư tưởng khá thoải mái và không hề muốn cầu thủ của mình bị giam lỏng song cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cầu thủ của mình nhất quyết đòi đi "ăn thịt lợn đêm".
    BHL liệu có biết những trò quái quỷ của các cầu thủ không? Có và không. Bởi lẽ, một số nhân viên khách sạn đã phản ánh tình trạng đi chơi đêm và đưa người lạ vào phòng cho một tình nguyện viên luôn theo sát đội tuyển. Tuy nhiên, mọi việc sau đó đã được giải quyết một cách êm thấm.
    Chưa hết việc lén lút uống rượu mạnh trong phòng không phải các trợ lý không biết, thậm chí họ còn muốn giấu đi. Song sự thực chỉ phơi bày khi các phóng viên vô tình hỏi người lễ tân rằng: "một số cầu thủ Việt Nam đã mua gì mang lên phòng", câu trả lời chỉ là cái nhún vai đầy bí ẩn cùng một từ duy nhất "rượu".
    Rất nhiều người hâm mộ đã đặt niềm tin nơi tuyển U-23, thậm chí coi họ là các thiên thần. Nhưng chuyện mua bán độ, vòi tiền thưởng rồi đến chuyện hút sách, uống rượu, chơi gái.... vẫn diễn ra trong quá trình tập trung cao độ cho giải đấu quan trọng nhất của năm.
    (TTNN)
    Các em VQFC. Em nào trót dại với thằng VQ rồi đề nghị đến ngay trụ sở y tế gần nhất để kiểm tra . Thằng này nó liều lắm, chả bao giờ sử dụng các biện pháp bảo vệ đâu ]
  5. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mấy em hâm mộ Văn Quyến ra sạp báo ma? mua ngay tơ? Thê? Thao nga?y nay ma? xem nhé. Có ca? a?nh chụp với mấy con ha?ng bên Philippin hă?n hoi, mặc du? phóng viên đaf la?m mơ? khuôn mặt nhưng cái muf lươfi trai thi? đặc trưng cu?a thă?ng Vê Cu, không lâfn đi đâu được.
  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới lại vào đây. Nhớ dạo trước, anh còn tranh cãi quyết liệt với Lovesquyen. Giờ chẳng có ai mà tranh cãi nữa, vì những cái mồm oang oang ngày trước giờ đã nín bặt.
    Giờ thì lòi ra nó là loại người gì? Dâm dục cũng có, bài bạc cũng có, rượu chè cũng có! 3 trong tứ đổ tường rồi, chỉ thiếu mỗi cái hút sách.
    Giờ thì nghĩ lại xem, những thằng trước kia các cô chú bảo là trâu bò như Tài Em thế nào? Nó cũng vẫn thi đấu trâu bò, nhưng nó trâu bò một cách hết mình vì Tổ quốc, còn cái thằng Vê Cu được tán tụng bằng tất cả mọi mĩ từ giờ thế nào? 1 thằng bán quốc ko hơn ko kém.
    Mịa, anh mà quen với Al Quaeda là anh nhờ bọn nó chặt đầu ngay thằng VQ này treo giữa thành phố Vinh roài.
  7. newspaper

    newspaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------
    Những cái trên chỉ là để giảm stress thôi. Nếu trước Công an Quyến nói: " Nếu tôi bị tước quyền công dân. Tôi sẽ khai hết ra những ai có liên quan từ trước tới nay...". Mọi việc sẽ đâu vào đấy
  8. hlong7

    hlong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chú nào viết cái Tít "Văn Quyến niềm tin chiến thắng" thì bỏ đê, nhìn phản cảm xxx chịu được. Miẹ, VQ niềm tin chiến gái, chiến bại thì có. Mấy hôm nay ko đọc báo thì thôi, cứ đọc báo là thấy bực mình mấy thằng bán danh dự Tổ Quốc thế này. Đúng là ko giáo dục chỉ chú trọng kỹ thuật tài năng (mà kỹ thuật tài năng đã ăn ai đâu?) thì đến giờ mới thấy hậu quả, mấy ông huấn luyện đội trẻ ơi.... Thấy nhục thay cho mấy thằng bán nước ...
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Chưa có bằng chứng gì cả. Nhưng không hiểu sao, cũng là Nghệ An với nhau mà Quyến một kiểu, Vinh 1 kiểu.
    Quả này Quyến rơi, mà Vinh lại lên ( dù cũng không xứng đáng lắm ) !!!
    Có lẽ là do cầu thủ này cũng ghi bàn khá nhiều ( không thua gì Quyến ) và ghi bàn "không theo kịch bản"
    Đánh giá cao C.V.
    Còn bàn gỡ của Quyến trong trận gặp Malay, quả đấy mà không đá vào ( chỉ có cụt chân mới đá không vào ), chắc chắn bị treo cổ ngay lập tức !!!
  10. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng chỉ là mới nghi vấn giống như trong bóng đá chưa có gì là chắc chắn ,cũng hy vọng không ai nhúng chàm(vậy thì may cho VN) Có điều lần này báo nào cũng đánh ghê quá chắc là toi roài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này