1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Tù giam thì chắc chắn rồi, chắc khoảng 3,4 năm. Còn treo giò thì suốt đời. Mà nếu như treo 10 năm thì cũng đã hết tuổi đá bóng rồi. Nói chung là ko còn thấy ku em chạy trên sân cỏ nữa đâu
  2. fantasy_1988

    fantasy_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể cho anh Q và các anh 1 cơ hội làm lại cuộc đời ko? Sai lầm lớn nhất của các anh là bán độ và các anh đã bị trừng phạt, thế là đủ với 1 cầu thủ, nên mở ra con đường sống cho họ.
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tui cho rằng treo giò vĩnh viễn là hơi nặng ,có thể nói là hơi bất công đối với Q nếu đặt tình huống của Quyến vào tình trạng của bóng đá Việt Nam.Ngành ngành bán độ ,nhà nhà bán độ ,người người bán độ: Tìm 1 chú có tài mà không bán độ hơi khó(có lẽ chỉ có Công Minh) .Như vậy xử chú này nặng vậy là hơi bất công,theo tui chú này chỉ làm một việc theo đa số, mà có lẽ mức độ cũng không bằng nhiều chú khác còn chưa bị phát hiện.
    Một mức án có thể cho chú này 1 cơ hội sửa chữa là hợp lí hơn.
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trong trại, Văn Quyến khóc:
    -Hu hu hu
    Bụt hiện lên:
    -Vì sao con khóc?
    -Vì con ngu quá nên bán độ! Bây giờ chắc con sắp bị đi tù, không "ăn thịt lợn đêm" được nữa?
    -Đèo! Vào trại mà con vẫn thích "ăn thịt lợn đêm" à?
    -MK! Trong trại mà có thịt lợn đêm chén hàng ngày. Con ở trong này suốt đời cũng được. Bụt giúp con nhé!
    -OK! Được rồi. Hàng đêm con thịt mấy con lợn này cho ta nhé: thằng Lê Thế Thọ, thằng Nguyễn Hồng Thanh, thằng Hữu Thắng, thằng Ngô Tử Hà ... nhá. Ăn hết thì lại quay vòng. Thế là no nhá... Đèo mẹ!!!
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã cho VQ nhiều cơ hội trước đó rồi chứ không phải là lần này. Bóng đá Việt Nam đang thối nát nên cần phải xử lý thật nghiêm để làm gương. Cũng buồn cho những tài năng đó lắm chứ nhưng phải làm thôi.
    Theo tôi Q và V sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn và sẽ bị tù vài năm
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nhớ thì tham nhũng mấy trăm triệu là tử hình đúng ko các bác, vậy nếu thằng Bùi Tiến Dũng không giải trình được nguồn gốc 1,8 triệu usd thì nó có bị làm sao không? Hay là nó sẽ mất một số tiền tương đương để đấm vào mõm các anh ngành luật pháp và ko sao cả? Theo các bác thì BTD sẽ ra sao? Tù đày gì không?
  7. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn lo làm gì, mấy đồng chí đó chỉ cần ngồi tù 1 ngày thôi và tịch biên hết ts là đã coi như chấm hết cho cuộc đời các chú đó rồi, cứ gì phải ngồi vài năm
  8. trainghetinh

    trainghetinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui củng đồng í là mọi người hảy dành cho văn quyến 1 cơ hội sửa sai.xả hội mình ko lôi ra thì thôi chứ đả làm thì hầu như là tiêu cực ,v quyến chỉ tại ko may mà thôi
    nói tóm lại là hảy cho cậu ấy 1 cơ hội nửa
  9. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nên phạt Quyến làm gì!
    Thử hỏi, ai trong chúng ta không như vậy? Ai trong xã hội này không làm như vậy?
    Khi bạn có một quyền lực, một vị trí kiếm được tiền, bạn sẽ làm thế nào? Bạn sẽ cố bằng mọi cách để kiếm nhiều tiền nhất bởi nếu không, bạn sẽ trắng tay vì đằng sau bạn luôn có kẻ muốn thay bạn. Đó là qui luật của cuộc sống, ít nhất tại VN và câu châm ngôn: "cờ đến tai ai người ấy phất" luôn luôn đúng.
    Tôi nghĩ phần lớn trong hàng chục các ý kiến của các bạn trên 4room này cũng chỉ xuất phát từ sự hằn học, không ăn được thì đạp đổ mà thôi. Ở đây, chúng ta không ai biết ai, vô hại và chúng ta nên ít nhất có một nơi mà thành thật với lòng mình.
    Nếu bạn nghĩ khác, bạn làm khác, bạn đã là một vĩ nhân. Và một vĩ nhân thực sự thì không có tiền đâu bạn ơi, ngay cả khoản bé tí như online charge cũng khá tốn kém và chi phí cho cuộc sống ngay tại thủ đô này cũng không phải là dễ cho bạn, cho vĩ nhân.
    Có cả triệu người học hành, hiểu biết và kiếm tiền bẩn theo kiểu hiểu biết mà không ai dám phản đối. Hãy thông cảm cho những kẻ ít học như Quyến.
  10. Duong_Lien_Hoa

    Duong_Lien_Hoa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nên phạt thật nặng Văn Quyến cho cu cậu sáng mắt ra.Ngọc phải giọt giũa thì mới sáng được.Có vấp ngã đau thì mới thui rèn được ý chí lớn.Nếu Văn Quyến bị đẩy vào đường cùng thì cậu ta mới chịu nỗ lực đi lên được.Việc Văn Quyến cần phải làm lúc này là suy nghĩ về một kế hoạch trả thù cho tương lai dài.
    Chứ nếu phạt quá nhẹ thì sẽ không tạo cho Văn Quyến lòng căm thù sâu sắc .Cậu ta sẽ mãi chỉ là một con giun ,con dế cho mọi người chà đạp.
    Văn Quyến sau cú vấp ngã này hãy phấn đấu nỗ lực để trở thành một con mãnh thú có móng vuốt.Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy một chân lý :"Ra tay khống chế người rồi sẽ có lúc bị người khống chế lại"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này