1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến l_Niềm tin chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 10/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hôm nay đi đường, trời mưa bất chợt phải rẽ vào mua áo mưa. Có một em mặt trông xinh xắn, dáng cũng khá, đến trước mình rồi.
    Thế mà từ lúc mình dựng xe, mua áo trả tiền mặc vào dong đi, vẫn thấy mặc cả kì kèo 2 cái áo mưa giấy trả 5k, trong khi thằng bán hàng nó bán 3k/ cái.Mưa vẫn rỏ đều đều trên tóc em.
    Nghĩ bụng gần tết, trời mưa, bán 3k/cái rẻ vk , lúc đấy nó hét 5k/cái, 10k/cái cũng mua.
    Khổ thể làm gì hả em, tiết kiệm 1k lấy tiền mua son phấn à.
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nó quay trở lại là tốt thôi. Xét cho cùng VQ hay QV cũng chỉ là những con cờ dưới tay các ông trùm, họ có tội nhưng họ cũng đáng thương, khoan hồng cũng đúng thôi.
  3. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Kệ, vote cho những lý do ngụy - tự tạo của em nó đê
    Mong là lần sau mà còn có cơ hội, thằng em nó có thể "tự lực bán độ", "xách động quàng thun" bán danh dự tổ quốc. Không, thằng anh lại chán bóng đá nửa vời "one more" thì oải lắm...Đồ khốn nạn ợ!
  4. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đóng góp một ý kiến là: Theo như em được biết thì ý nghĩa của việc một người vào tù không bởi vì làm sai thì chịu phạt, mà vì nếu để người đó ngoài xã hội thì sẽ nguy hiểm cho xã hội, ở trong tù đến khi nào thấy là người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì thả ra, hình phạt tử hình dành cho những người không thể cho ra khỏi tù nữa, hình phạt chung thân không phải là hình phạt ở tù vĩnh viễn như nhiều người vẫn nghĩ, mà là một hình phạt cho những người mà quan tòa chưa xác định được người đó có đáng bị lên thớt ko hay vẫn có ngày không còn nguy hiểm cho xã hội. Mịa, mình giỏi phết.
    Từ đó em suy ra trong bóng đá là một cầu thủ khi hết nguy hiểm cho nền bóng đá thì được cho thi đấu trở lại. Ví dụ như em không có lợi ích đek gì nhưng mà cũng không nguy hiểm nên dạo này ông Tồ cũng hay gọi em lên tuyển nhưng mỗi tội đang bận chơi Tết nên ko đi được
    Vì vậy em mong các bác cho ý kiến là theo các bác thì mấy thằng đó đã hết nguy hiểm cho nền bóng đá nước nhà chưa.
    Riêng em, em nghĩ là chỉ có thằng Vượng là em chưa an tâm về nó, còn bọn còn lại thì ok được
  5. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Nhúng chàm là nhúng chàm!
    Chỉ có tự thân nó xảo biện được cho chính mình mà thôi
    không ai giúp, phụ hoặc biện minh thay nó được!
  6. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm cho em nói thẳng là em rất ghét đọc bài viết của bác, bác viết em đọc chả hiểu gì, chả ăn nhập gì với topic cả.
    Các bác khác em đọc đều thấy họ viết rất dễ hiểu, em cũng chả ghét bác vì bác phản đối bài viết của em, vì có hiểu gì đâu mà biết phản đối hay ko phản đối. Em chỉ mong bác cải tiến lại bài viết của bác, dù có chát chít thì ít ra người khác cũng phải hiểu bác đang viết cái gì chứ
    Đó là những suy nghĩ của em, có gì không phải mong bác thông cảm.
  7. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Không hiểu thì ráng chịu
    hoặc là tự trách tự móc cái gì đó đi
    khỉ!
    [Tớ thì chỉ ghét cái nick của bạn vô vàn en nờ lần lũy thừa cấp số nhân]
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không chừng đội tuyển năm nay lại có Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh, Hồng Sơn. Đảm bảo vừa đá vừa bán độ tới cái quần lót bên trong cũng bán
  9. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Thỉnh thoảng nhớ cái chuyện ngày xưa, lúc các lãnh đạo tỉnh Nghệ đem xe công vụ đi chở VQ về quê, chở VQ tết, chở VQ đi tuyển... mà thấy chuối.
    Lại nhớ ngày xưa nữa, cuối những năm 1990, khi Thể Công vẫn xưng là "đội mạnh" ở VN. Nhưng 1 chuyện kể nổi tiếng về Sơn công chúa õng ẹo ở lại HN trong khi đội đi đá phía nam, rồi sát ngày một ông đại tá nào đó (hình như Hà Quang Liêm? nếu không phải thì tôi xin lỗi cái tên này) chỉ vì thích có ả công chúa này chơi trong đội hình (thích thôi, vì hiển nhiên TC đang mạnh, có hay không công chúa thì tới 9/10 vẫn đủ khả năng thắng trận chứ???) nên vác cả 1 cái trực thăng QĐ bay đưa công chúa vào Nam đá cho kịp giờ! Nghĩ đến sự giàu nghèo của XH VN thời điểm đó mới thấy việc làm này có ý nghĩa như thế nào.
    Không từ ngữ gì để nói. Đám cầu thủ đầu đất hiển nhiên chỉ đá bóng thôi, còn về tư cách khác của đa số cầu thủ thì...
  10. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
               Vài bữa nữa lại thấy nó và tụi lâu la lảng vãng ở đội tuyển cho mà xem...Lúc đó BĐVN trở về vị trí cũ __VUA VỀ NHÌ__.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này