1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến và Event Bán độ tuyển VN

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sao ông lại giận cá chém thớt thế...tội ai người ấy chịu....chứ cái kiểu như ông nói thì những ai hâm mộ nó cũng mang giết hết mới hả.Thế thì có ma giết sạch dân hâm mộ bóng đá Việt Nam mất
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ thấy cái tệ nạn đó cầu thủ ai chẳng dễ dính vào, chẳng qua là ko phanh phui ra thôi!
    Còn vụ này thì ...
    Chẳng bít nói sao!
    Nhưng hết đời cầu thủ rồi!
    Thương!
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, pó tay, bạn ko có từ "Người yêu" trong từ điển à
    Đọc kĩ trước khi fát biểu nhé !
    Còn thằng VQ này thì tử hình nó được rồi
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hờ,cho chúng nó dựa cột hết.
    Àh mà thôi,cho 4 con ngựa,mỗi con kéo 1 chi của nó.Phanh thây,xé nát nó đê.Làm thế khác nào phản quốc,bán nước nào???????Tham gì,chứ tham mấy chục bạc ấy,chậc chậc,chẳng nhẽ tài năng của chúng nó chỉ đáng thế thôi?Vừa hạ thấp bản thân vừa phỉ nhổ vào chính chúng nó.Cái bọn đấy chia thành 8 khúc còn nhẹ quá.

Chia sẻ trang này