1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến - We Love You

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến - We Love You

    Chưa bao giờ xem bóng đá Việt Nam lại cảm thấy mãn nguyện như trận hôm nay. 4 bàn đều quá đẹp, Việt Nam Vô Địch - Việt Nam Vô Địch - Văn Quyến - I Love You .Nếu trận chung kết Việt Nam mà chiến thắng Thái Lan và anh vẫn chơi tuyệt như thế thì em thề sẽ cưa đổ anh,không phải vì chiếc mercedes anh đoạt được cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đâu đấy nhé, đơn giản chỉ vì những bàn thắng kinh điển của anh

    ( ngày 09/12 sau trận VN - Malay )
    -----------------------------------
    VĂN QUYẾN - I Love You .Đêm qua thức cùng Hà Nội,sáng nay ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng cho tỉnh táo sau một đêm thức trọn,mua tờ Bóng Đá,thấy ngay trang đầu là hình Văn Quyến đội lá cờ tổ quốc trên đầu chạy ăn mừng bàn thắng,và thấy chưa bao giờ cảm xúc của người dân cả nước lại đồng lòng giống nhau đến vậy. Từ Hà Nội cho đến Sài Gòn cả đêm qua đều hô vang một câu duy nhất Việt Nam Vô Địch ,ngoài đường những đám thanh niên chạy cổ động theo xe ô tô chở các cầu thủ về tới tận TTHL hô vang một khẩu hiệu tự biên tự diễn " Malayxia là con ruồi,Thái Lan là con muỗi,Việt Nam Vô Địch " ,báo chí thì ngay sau 1 đêm đã có bài ca ngợi đội tuyển,người ta gọi đó là Chiến Thắng Không Dành Cho Những Người Yếu Tim, và họ gọi 2 bàn thắng của Văn Quyến là những bàn thắng kinh điển và để đời, còn em thì chỉ muốn nói là Việt Nam Quá Tuyệt - Văn Quyến - Em Yêu Anh ( sau 1 đêm vẫn chưa hết phấn khởi,chuyển hẳn sang nói tiếng Việt cho nó máu )

    ( ngày 10/12 tiếp tục ăn mừng chiến thắng )
    -----------------------------------------
    Biết nói gì bây giờ nhỉ, lúc này quả thực em không biết nói gìLời thề của em vậy là chỉ thành hiện thực có một nửa thôi...Anh đã ghi bàn vào lưới Thái Lan và trận chung kết đó anh vẫn chơi tuyệt như thế nhưng Việt Nam lại không chiến thắng. Vậy thì lời thề ấy em cũng chỉ thực hiện một nửa thôi nhé,đó là vẫn yêu anh như hàng triệu người hâm mộ yêu anh,còn " cưa đổ " anh thì ...chắc mình không có duyên với nhau rồi. Em chỉ muốn nói là em rất tiếc...,không chỉ tiếc về lời thề của em đâu mà tiếc về mọi thứ,tất cả.... Tiếc lắm! Văn Quyến, mặc dù Việt Nam đã không chiến thắng nhưng anh vẫn là người hùng của trận đấu hôm qua,anh đã làm người Việt Nam thua nhưng không tức tưởi vì tuy có thắng nhưng lưới Thái Lan cũng đã phải rung lên,con tim người Thái Lan cũng phải run bần bật,một chiến thắng cũng không phải dễ nuốt. Phút cuối cùng mà làm nên điều kỳ diệu,đúng thật :" lại là Văn Quyến - vẫn là Văn Quyến -chứ không phải là ai khác cả " Bây giờ thì trăm cái huy chương vàng kia và vô địch bóng đá nữ cũng thế mà thôi.Cả sân vận động hôm qua im lìm giống như bầu không khí Hà Nội sáng nay tĩnh lặng,chẳng thấy ai nhắc gì đến nữa,cảm giác như Sea Games đã bế mạc từ bao giờ.Thôi đúng như Long Vũ nói cuộc sống đôi khi phải thế,vẫn phải chấp nhận và cuộc sống vẫn cứ trôi...Văn Quyến - I Love You ===> hẹn anh ở Tiger cup năm tới nhé.

    ( ngày 12/12 VN thua Thái Lan -buồn và thất vọng)
    -----------------------------------------------





    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 17/12/2003
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến - I Love You ===> câu này mình chỉ nói nửa đùa nửa thật cái hôm phấn khích quá sau trận Việt Nam thắng Malay,ai dè sau khi nói chuyện với Quyến muốn biến nó thành sự thật 100% quá đi thôi .Chị M_O thì nói "nhất định Quyến sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan và nhất định em phải thực hiện lời thề ấy với những người con xứ Nghệ đấy nhé". Quyến thì bảo "thế Việt Nam thua mất rồi thì em có thực hiện lời thề ấy nữa không?" ,hì... biết nói sao với cả hai người bây giờ nhỉ Thôi cái gì cần đến thì sẽ tự đến mà,đã là định mệnh thì khônh cưỡng được,mà đã vô duyên thì ép cũng không nên,hehhehe (văn vẻ tý cho oai )
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới có người khiến cho em có lại được tiếng cười lanh lảnh như thế,cười với một tâm trạng vô cùng thoải mái,cười vui thực sự chứ không phải chỉ là một nụ cười gượng gạo...Không biết là vì em có duyên tán chuyện hay tại anh cũng giỏi ăn nói,nhưng thú thực là em rất vui. Em chỉ viết những xúc cảm của em lên đây chứ không viết để kể lể những gì em và anh đã nói với nhau,hì ..đó là chuyện cần phải trong lặng lẽ mà,mình thoả thuận rồi Giờ này chắc anh đang trên câu lạc bộ,sáng nay bọn anh bắt đầu tập trung đội tuyển lại mà,còn em thì đang rất rảnh rỗi và ngồi đây nghĩ đến anh. Khoảng cách Hà Nội - Vinh quá xa để em có thể mong đợi thêm điều gì.... Tiếc là gia đình không cho phép em đi xa nhiều ngày để mà có thể xuống Vinh chơi,để được anh dẵn đi ăn ngô nướng ,tiếc là anh cũng phải quay trở lại câu lạc bộ với mùa giải mới cận kề nên cũng chưa thể có cơ hội quay trở lại Hà Nội để em đưa anh đi chơi Hà Nội,đi chơi một cách bí mật,chứ không lộ liễu để bị cánh nhà báo nháy trộm như mấy tấm hình trên báo Thể Thao Ngày Nay chụp anh đang cùng một chị bạn cùng trong trung tâm huấn luyện quốc gia 1 đi mua sắm sau trận VN thắng Malay đâu. Tại sao mà Vinh - Hà Nội lại xa nhau đến như vậy...?
    Em nói rồi mà em không như mấy cô bé chíp chíp meo meo sau Sea Games là cứ 1 câu thích anh Văn Quyến,2 câu thích anh tiền đạo số 10 đâu " Ừ thì em lớn rồi nên em không thích anh chứ gì " Không phải thế, mà là em ghét anh lắm,ghét anh vì chỉ có anh mới trêu em bằng cái giọng "à há" đáng ghét như thế,chỉ có anh mới trọc cho người ta cười xong lại chê sao mà cười xấu thế nhỉ ,chỉ có anh mới nói giọng Nghệ An kiểu giọng xứ Nghệ nhẹ với em vì sợ em nghe giọng Nghệ chuẩn tiếng nặng lắm sẽ không hiểu. Và anh biết không,khi em nói những lời ấy trong lúc phấn khích sau trận VN thắng Malay ,thực lòng em cũng không nghĩ sẽ có ngày em lại được nghe tiếng anh chúc em ngủ ngon ,em không nghĩ sẽ có lúc anh là người hỏi em "ăn cơm chưa?ăn mấy bát hả". Và em đã thấy hạnh phúc lắm mỗi khi tiếng trả lời điện thoại của anh bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng " Em à...". Em xin lỗi khi em không thể vào Vinh thăm anh được,dù theo cách anh bảo " qua đêm nhưng mà qua đêm trên tàu thôi,không lo đâu",nếu có thể đi trong 1 ngày thì em sẵn sàng vào với anh ngay,bất cứ lúc nào. Lúc này đây trong suy nghĩ của em không hề mong đợi hay hy vọng một cái gì đó xa xôi hơn nữa,với em như thế đã là quá sự tưởng tượng ban đầu của em rồi,mình cứ là bạn như thế này em thấy tốt lắm rồi,anh ạ! " Trên sân anh phải mưu mẹo lạnh lùng lừa đối thủ để ghi bàn dành chiến thắng chứ ngoài đời anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà "
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  4. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu thôi, tớ chả cấm, nhưng mà thế này nhé:
    Chú Văn Quyến này nhiều trận cũng bán độ đá cuội ra phết đấy, làm thằng anh Như Thành phải chết thay. Nghe đâu trận bán kết JVC có 4 chú bán độ: Văn Quyến, Tiến Anh, Huy Hoàng, Như Thành (hậu vệ hay nhất U23). Tuy nhiên 3 chú em đầu khi bị khảo sợ quá khai ra ông anh Như Thành làm chú Thành bị lôi ra làm gương...
    Chú Tuấn (số 8) hậu vệ thì chưa bao giờ biết đá bóng, là dự bị chuyên nghiệp cho tất cả các đội, may mà là con ông Lê Khắc Chính nên được vào đội tuyển. Tuy nhiên chú này được cái cực kỳ chăm chỉ luyện tập nên ông Reidle ko nỡ đuổi và cũng không có thời gian và để tìm được hậu vệ khác thay thế.
    Trận chung kết Tiger cup 1998 thì chú thủ môn + chú Hồng Sơn bán độ, nghe đâu được mỗi chú khoảng 4-500 triệu. Dính cả vào mấy bác to trên Liên đoàn nên đến bây giời vẫn ỉm nhẹm. Xem băng Video rõ ràng thấy chú thủ môn lao ra nhưng không bắt bóng. Cá với các cậu là báo chí nước ta sẽ lôi lại trận này ra ánh sáng vào một ngày gần đây.
    Rõ ràng bóng đá nước ta không thiếu nhân tài nhưng cách làm việc của Liên đoàn bóng đá quả thực quá nhem nhuốc. Các cầu thủ (không dưới 90%) đều bán độ khi có cơ hội (để còn có tiền sắm xe mua nhà) vì đồng lương quá ít ỏi. Cần nhìn thẳng vào vấn đề...
    Mà nói cho cùng cũng phải 90% những người ăn lương nhà nước đều tham nhũng (thời gian, tài sản, tiền bạc, gian lận, móc ngoặc, ăn chia ...) cả...

    - Chuột dũng mãnh -
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Kệ, tớ cứ yêu ...ờ ... tình yêu không nói đến những chuyện này, tớ yêu Văn Quyến vì anh ấy mới được thưởng cái ô tô và cái xe máy!
    Hakunamatata
  6. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Văn Quyến rất tuyệt còn bán độ hay không thì không biết. Họ bán độ thì họ mới sống được chứ?
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho anh, chỉ cần tiếng anh nghe máy cất lên " anh đây " là em đã cảm thấy hơi chút mất tự tin rồi,không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh là em cảm thấy không làm chủ được bản thân mình,cứ luống cuống hết cả lên,nói năng cũng lộn xộn hơn. Trưa nay anh mới đi ăn tiệc do chủ tịch câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chiêu đãi cả đoàn mừng ngày tập trung lại câu lạc bộ,nói chuyện với em hình như anh hơi "tây tây" ,cái giọng nghe ghét thật . Em xúi anh cho ít người biết số fone thôi nhé, anh cười và nói anh biết rồi,em lại cười thầm một mình ,thấy anh sao dễ thương vậy,chẳng giống với những lời người ta thường nói về anh " bán độ ",rồi " lưu manh ".... Em bỏ ngoài tai,bởi thực tế những cái đó em cũng không quan tâm nhiều, với em ,anh vẫn là anh,chỉ là anh - và mình đối xử với nhau như những người bạn ,thì sao phải toan tính gì nhiều. Tại cứ mỗi khi em trêu anh " ai dám làm bạn với người nổi tiếng " là anh lại cất cái giọng " à há " ,làm em phì cười,không nói gì linh tinh được nữa,nổi tiếng gì,ông sao gì,nhưng anh cũng chỉ là Văn Quyến chàng trai 19 tuổi,quá đơn giản vậy thôi mà. Nếu với em ,anh là " chân sút số 1 của Việt Nam " hay " Owen Việt " gì gì đấy,thì sao mà em lại dám quát cả anh cơ chứ,phải không?Thì đấy nói chuyện với em bị em bắt nạt suốt thôi còn gì nữa .Sáng nay đọc trên diễn đàn slna-fc thấy nói anh dùng số tiền 20% của chiếc Toyota Vios ấy để mua một chiếc Spacy dùng làm phương tiện đi lại tại Vinh. Chắc từ khi có dự định đó cho đến khi nó được cập nhật trên phương tiện thông tin đại chúng thì mới chỉ có em là người đầu tiên kêu ca anh chuyện đó Anh nói không thích con gái ăn chơi quá,mà sao bản thân thì ăn chới thế hả,mua cái xe gì thường thường thôi cũng được rồi mà,để dành tiền đi. Em nói thế thôi,chứ anh thì nghe ai ,rồi người ta sẽ lại đồn ầm lên là anh " huyênh hoang "," phô trương " này nọ cho mà xem,nhưng vì đằng sau đó họ đâu có được nghe từ anh những lời giải thích mộc mạc chân tình " anh chưa có xe đi mà,chẳng nhẽ anh cứ phải đi bộ mãi hay sao,với cả Spacy đẹp anh còn trẻ nên thích đẹp một tý thì có sao,mua cái tử tế đi cả đời luôn,mà mua xe đẹp để khi em vào Vinh còn chở em đi chơi nữa chứ " .Nếu họ nghe được những lời ấy từ anh thì chắc sẽ bớt đi những cụm từ mà họ thích thì gán cho anh ,thích thì lại tung hô ầm ỹ... Riêng em thì không cần,em nói rồi " anh mà chở em đi chơi thì chở xe đạp là em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi " Nhưng biết bao giờ em mới vào đó được đây,chắc chỉ đợi anh ra Hà Nội thôi,nhớ nhé,lời hứa với em khi được nghỉ tập buổi nào là sẽ ra,em không đợi đến tận giải Vô Địch Quốc Gia đâu đấy,lâu lắm,em sẽ quên anh đấy,cho đáng đời Quyến béo đi,hì...
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị này sướng thật, được anh Quyến quan tâm như thế. ý, nhưng sao chị quen anh ý thế. Với lại anh Quyến bằng tuổi chị, thế mà chị phải gọi anh ý = anh àh?
    Em cũng thích anh Quyến, trời, sao mà anh ý chơi hay thía không biết. Quả ghi bàn vào lưới Thái Lan trận chung kết hay kô tả đc.
    Liệu chị có tin chuyện tình cảm của chị sẽ trở thành sự thật kô, hay đây đơn giản chỉ là sự hâm mộ BT?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  10. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehehe, thông cảm nhé,mấy hôm nữa chú VQ cùng 4 chú khác sẽ phải qua cuộc trả lời về vụ bán độ tuyển Quốc Gia trong vòng loại Châu Á. Chú em này không đưa VN vô địch được SEAGAMES nên nhẹ nhàng cũng lĩnh án kỉ luật treo giò cảnh cáo để làm nguội bớt cái đầu của ông siêu sao này.Nếu kô cảnh cáo thì chú em này hỏng nhanh lắm bệnh sao ngấm tới lục phủ ngũ tạng rồi ...cần trị gấp .....
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này