1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Quyến - We Love You

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 17/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AVC

    AVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại của V. Q là 0918129146
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có những người ưa anh mà cũng có nhiều người ghét anh, em thì chẳng là gì ,chẳng phải là người hâm mộ anh,mà là cái gì đó của riêng anh thì cũng chưa phải.Em Chỉ Là Bạn,có thế thôi mà,em đang có chút chuyện bực mình,giá mà gặp được anh ngay lúc này...Ôi..giá mà...giá mà...!
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  3. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Văn Quyến và Huy Hoàng sẽ trả lời trực tuyến ở vnexpress.net do em.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Người hâm mộ đang đặt câu hỏi cho anh trả lời trực tuyến trên vnexprees,em cũng có mặt trên net đúng từ 9h khi anh bắt đầu cuộc phỏng vấn đó cùng anh Hoàng,nhưng em chỉ lặng yên ngồi xem từ đầu đến cuối,em chẳng muốn đặt một câu hỏi nào cho anh hết cả,bởi lẽ chẳng biết hỏi gì?
    Tối qua đang có chuyện buồn mà gọi đến anh thì mãi không được,bực mình thêm bực mình hơn.Đến khi anh nghe máy thì như trút được cơn giận trong mình ,em đổ hết lên anh " anh cứ chui vào cái xó xỉnh nào mà máy không liên lạc được thế hả ?" Em gấu bông thật,thế mà anh chẳng giận lại còn nhẹ nhàng giải thích với em " chưa gì đã trách anh rồi " Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười, nói chuyện với nhau cứ như là cái gì của nhau không bằng,nhưng thực tế chả là gì,mới bắt đầu chỉ là bạn...anh nhỉ Em chỉ coi anh là một người bạn chứ chưa bao giờ coi anh là thần tượng gì hay em là người hâm mộ anh bao giờ,có như thế thì em mới nói với anh những chuyện đó chứ anh. Em lo cho anh khi nghe phong phanh về một vụ gì đó"..." có liên quan tới anh, hỏi anh thì anh lại mắng em " đứa nào nói với em như thế,vớ vẩn " .Được rồi anh cứ chủ quan đi, cứ " biết rồi chị ạ,chị cứ như bà cụ non ý" đi ,để mà khi xảy ra chuyện gì thì ...." Ông sao " này thì cũng lắm tài và một số tật lắm cơ ạ,sao xẹt ,à mà không sao chổi chứ,hahhahha.Em ghét anh lắm buổi đầu tiên tập luyện với câu lạc bộ mà không thấy mệt bằng nghe em nói câu này à... Đã thế thì càng nói,cho mệt nhiều chết luôn đi
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 18/12/2003
  5. chimtrich

    chimtrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có ai theo dõi quyến trả lời trên vnexpress không vậy? Thấy Quyến trả lời có hay như lúc ra sân không?
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã nhận lời ăn cơm tối với em, tối nay 8h ở Bằng Lăng anh nhé!
    Hakunamatata
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    nguyenhamy đang học Đại học Ngoại ngữ HN năm 3 phải không? Nếu đúng thì chị cũng quen em đấy. Hi`, chị cũng yêu VQ lắm, cậu ấy đáng được yêu như thế. Nhưng em cũng phải biết đối diện với sự thật, dù đau lòng.
    Chúc vui!
    P/S: có lẽ không những VQ và các cầu thủ khác phải trả lời về những thất bại trước đó, mà thất bại trong Seagames 22 cũng cần có câu trả lời của BTC. Đến bây giờ vẫn chưa nguôi nỗi buồn vì bị thua Thái một cách ấm ức như thế
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  8. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến có người yêu rồi các em gái thân mến ạ. Mơ mộng chút xíu thôi nhé, đừng có quá đấy.
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  9. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em nào làm bạn hay may mắn cưa được Văn Quyến nhớ khuyên cậu ấy từ giờ nên đá bóng bằng trái tim và cái tâm chân thật nhá, cậu ấy còn trẻ người non dạ nên nhiều khi vẫn ham tiền đá cuội. Nói dại "nó" mà phát hiện ra treo giò dăm bảy năm thì không những Việt Nam lại mất đi một cầu thủ tài năng mà bản tân cậu ấy coi như kết thúc sự nghiệp, tiền hết, người yêu người tình bạn gái rời bỏ, lại chẳng có nghề ngỗng gì, như thế thì khổ lắm thay...
    - Chuột dũng mãnh -
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Được rùi anh chuotbeo, tối nay em sẽ thủ thỉ với anh ấy, nhưng " nó " hết tiền thì topic này cũng teo thôi !
    Hakunamatata
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này