1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế Chân Quẩy Xoắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 13/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Văn tế Chân Quẩy Xoắn

    Em ít làm thơ cho mem của box, nhưng riêng bác CQX em xin làm một bài:
    Văn tế Chim quẩy xoắn

    Bác quẩy ra đi người người mong
    Nhớ bác giọng văn khó mà nhằn
    Công chí vô tư chửi gái độc
    Một đời thợ săn trải chút lòng

    Khổ thân bác quẩy thân cô thế
    Bị min khoá nick vĩnh viễn rồi
    Lời bác ngay nào như sấm động
    Trời xanh sao điếc có nghe không

    Bác quẩy ngày mai đổi nick thôi
    Lại vào quậy phá nổ tung trời
    Bác mà có miệng bác cứ chửi
    Xì pam ném đá mặc sự đời

    Nhìn đời vô đối Chân Quẩy Xoắn chi mộ, nghĩa đệ MB bái biệt
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này em bắn cả nước bọt vào màn hình
    Em cũng xin thắp 1 nén nhang, mong hương hồn bác sớm siêu thoát , để đầu thai vào nick khác cho anh em được nhờ.
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Trùng double
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 13/08/2008
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mải đối phó với hàng loạt biến cố dồn dập thành ra 3w tôi không tài nào gẩy được 1 vài câu chữ cho ra hồn.
    Bữa rồi tự nhiên thấy nóng ruột, vô Cốc đọc bài, mới hay hung tin người đồng chí tình thương mến thương, người đồng đội chung chiến hào đẽo gái ... bị tử hình nguyên nhân cũng chỉ vì tư tưởng quá cấp tiến.
    Đồng chí ra đi là một tổn thất vô cùng to lớn cho bè Đảng anh em ta.
    Ngọn cờ đầu của phong trào diệt gái xấu, môn đồ / kiến trúc sư của chủ nghĩa lên giường, đồng thời cũng là một cây bút sắc với tấm lòng trong, Thanh Liêm Chính Trực, người anh hùng trước sau như một, 1 member không chơi 2 nick , đồng chí đã ra đi đầu không ngoảnh lại.
    Ở thời điểm mà xu hướng các Cốc đang nhạt hoá, các cây bút trẻ kế cận chưa thực sự thấy ai nổi trội, lớp già thì rút dần vào bóng tối, các Min Mod, tuân thủ quy định cứng ngắc + phong cách từ chức pro của đ/c Xoắn, đây là điều bất lợi cho đại toàn cục của Cốc TVTY.
    Hãy quan sát, cảm nhận, và đánh giá chúng ta sẽ thấy Một bữa tiệc tư vấn mà thiếu đi hương vị đặc trương từ các trường phái tư tưởng đem đến, chắc chắn sẽ kém phần thú vị đi nhiều.
    Và "đặc sản Chanquayxoan" không thể thiếu trong các topic tư vấn đỉnh cao.
    Lá vàng chưa rụng, lá xanh đã ra đi, vì anh em, vì công cuộc cưa kẽo còn dang dở, những ai còn tâm huyết hãy ở lại, sát cánh bên nhau quyết chiến quyết đấu bày mưu tính kế cùng anh em cho tới hơi thở cuối cùng, ngã ngục trên bụng gái mới thôi.
    Anh em tiến lên, tiến lên, quét sạch bọn gái xấu, bọn show hàng, bọn bịp bợm đạo đức giả đang nhan nhản trong Cốc. Quyết thực thi một chính sách hàng đầu " Nhất định cưới vợ đẹp, đẻ con ngoan, phấn đấu mô hình hiền thê sóng bước cùng quảng phu."
    . Căm mon bây bi. Di nguyện của đồng chí sống mãi trong lòng chúng ta.
    Xin hết.


    ( già rồi, vợ kêu con khóc, còn mỗi nước hô hào là giỏi )

  5. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    dạ em hỏi khí không fải các bác thông cảm. có chuyện gì xảy ra với bác chanquayxoan thế ạ ? !!!
  6. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn​
    Anh em đồng đạo cốc TVTY vô cùng thương tiếc báo tin:
    Đồng chí : chanquayxoan
    [​IMG]
    Nguyên trưởng khoa đục đẽo đại học Hơ-vát
    Giáo sư ******** học - học viện Mát-xa-chu-xép
    Thành viên danh dự cốc TVTY
    Huy hiệu 5 năm tuổi đục
    Huân chương thánh chiến hạng nhất
    Huân chương vì sự nghiệp giường chiếu hạng nhì
    .Và nhiều danh hiệu cao quý khác...
    Đồng chí đã anh dũng hy sinh trên mặt trận vì sự tiến bộ kua gái. Đồng chí ra đi để lại muôn vàn niềm thương tiếc cho anh em đồng môn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng gần xa, bà kon khối phố, hội cựu chiến binh cốc TVTY, bạn bè bằng hữu,... đã đến chia buồn cùng chúng tôi!
    Trong lúc đang bối rối có điều gì láo lếu xin quý vị lượng thứ
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ra đi rồi mà các bác còn muốn tế tổ ng ta nên, bác Quẩy ko dùng nick khác để sinh hoạt ở Box mình nữa chứng tỏ bác ko muốn quay lại nữa rồi
    thôi em cũng xin có vần thơ gọi là chút lòng thành
    Đêm nay trăng sáng như gương
    Em ngồi trên mạng nhớ thương 1 người
    Bác Quẩy xoắn mỉn cười
    Mọi người thông cảm tạm thời offline
    Để khi khác sẽ lai rai
    Mạn đàm chuyện gái trai cuộc đời
  8. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Sáng mai nhập quan. Một phút mặc niệm bắt đầu.
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn cùng gia đình anh chimxoanquay !
    kính viếng
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Quẩy xoắn bạn đã ra đi
    Để lại gà vịt như ri khóc hờn
    Từ nay cá sấu mồm trơn
    Trên khinh cao thủ dưới lờn gà ranh
    Cao xanh ơi hỡi cao xanh
    Anh hùng tiệt giống lưu manh đầy đàn
    Quẩy xoắn oanh liệt vô vàn
    Thế mà chịu chết kế gian lũ 4`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này