1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế Chân Quẩy Xoắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 13/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Nghẹn ngào thay lại một đồng chí/đồng đội của anh em ta ra đi.
    Cốc mất thêm một cán bộ nòng cốt, một nhà lí luận cưa kẽo cấp cao,
    đặc biệt hơn là một đồng chí MOD mến thương, người được quần chúng nhân dân mến yêu bầu lên.
    Khó khăn lắm Cốc ta mới sở hữu được những viên ngọc thô và gây dựng được các thành viên ưu tú, đầy nhiệt huyết và cũng đầy tài năng. Thế mà giờ đây, Cốc TVTY đang đứng trước nguy cơ mất sạch những chiến sĩ trung kiên chói sáng trên con đường Kách Mạng.
    Thật là một mất mát không gì đo đếm được.
    Những kẻ ?otài năng vô đối, quyền lực vô song? , bàng quan bám riết vào luật chơi rệu rã, hành xử như lũ côn đồ đâm thuê chém mướn, chúng thiếu hẳn tầm, cỡ, thủ thuật và chiều sâu chiến lược của nhà quản trị cấp cao để đưa Cốc TVYY lên đỉnh cao.
    Nếu điều bất lợi xẩy ra, văn tế nick CQX thành văn tế cả Cốc, thì những kẻ kia đáng bị nguyền rủa.
    Đừng thấy những điều tưởng như giản dị mà coi thường.

  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Than ôi chú Xoắn .Thương thay chú Xoắn
    Anh là người vô danh,chú là đứa có tiếng và có miếng.hỡi chú!
    Văn chú đa dạng văn anh nghèo nàn
    Võ chú thập thành võ anh chưa được một!thương chú
    Anh mem hàng lởm chú mem hàng khủng !Ôi thỉnh thoảng vào ra được xem văn chú thấy là chí lí lắm .Hỡi ôi!
    Anh chuyên đá đểu đá thâm ,chú đá hết mình vào cái xấu cái xí cái phù phiếm trong cuộc đời !Ôi thế mà
    Đứa dẻo mỏ ,hão huyền ,giả tạo nó văn màu mè , nó đạo đức giả nó coi tình yêu là thiêng liêng là phải dùng từ tốt đẹp.Riêng chú chân thành !tình yêu rồi cũng chỉ là đục đẽo phang phịch ! Nhân gian ai dám bảo chú sai!
    Đứa xấu nó thù chú vì chú nói đúng nói thật,đứa quyền cao lại theo đứa xu nịnh trù dập chú ! Than ôi! cái đạo lí ở đời
    Ôi cái sự đục đẽo này ! Bỉ ! Chú la đà trên cao anh mơ màng dưới thấp.Tiếc cho chú một ,tiếc cho cốc mười ! Ôi thật buồn cái chữ cố nhân!
    Nay chú ra đi ,bao giờ trở lại ,ôi!
    Còn ai tâm huyết còn ai vô tư! hỡi
    Vài lời viết vội khóc cho duyên chú(với cái chợ TVTY) này.Chú có lòng thành sao thăng sớm vậy .
    Lời sơ ý cạn chúc chú đề huề .Vợ đẹp con khôn ,tiền tài dư dả.
    Chú còn nhớ cốc lại vãng lai luôn

    Viết cho chú cũng là trọng anh hùng ,dám nói dám làm tiếc thay cho chú! Than ôi!
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bài trên của bác 3 v kép lại có tí bức súc quá rồi đới
    cẩn thận kéo trúng ám khí đấy bác
    giang hồ hiểm ác
    phút mặc niệm thứ 2 cho đồng chí chanquayxoán bắt đầu
    kiếp sau hy vọng bác ý ko cbửi bậy nữa
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Còn 12 phút nữa là 12H đêm. đã gần đến lúc chuyển cữu, xoay quan. Đề nghị các chư vị trong cốc chuẩn bị làm lễ.
  5. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin đính chính với Tè tường, đồng chí chân xoay xoắn không phải là người chân chính, mà đồng chí theo chủ nghĩa chân phụ . Chân phụ có nhiều nghĩa, có thể là chân phụ của đồng chí ấy có hình dáng hơi lạ,( Tại hạ chỉ biết có dạng cong lên, cong xuống, cong trái, cong phải hay cong ngũ thui. Chứ chân phụ mà xoáy thì Tại hạ chưa nghe nói. Hoặc chân phụ có nghĩa là chân phụ "nữ" . Về trình của đ/c này thì Tại hạ đồ rằng những cáo già cáo non của Đ/c ấy thì ít nhất cũng chân dài đến nách, ( trường túc thì hì hục,hì hục,...và hùng hục. )
    Hiện tại, đồng chí CXX đang quy ẩn giang hồ, lên núi "tu có đạo", và đạo có tên là " đạo ù ù".
    Thì thôi vậy, bằng hữu đã rửa tay gác kiếm thì cũng xin chư vị chớ nên quấy rầy cõi tu. Kiếm này đã biết bao lần vấy máu giai nhân thì thôi cũng xin nằm yên trong vỏ. Sóng tình đã lặng thì thôi cũng xin đừng gợn đến sóng ở đáy sông. Đã quyết hướng về nơi ấy bình yên thì có màng chi nơi đây giang hồ còn chém giết.
    Nghiệp phang phịch chẳng bao giờ là dứt, thế nên xin đừng động đến cõi chơn tu. Chỉ tiếc, trình chiếu gối còn đầy một bụng, vì đại nghiệp mà chưa kip nhả tơ, cảm thương cho số phận các gà mờ, nhìn chiến trường mà thẫn thờ rơi lệ.
    thời nay loạn lạc, máu anh em đổ nhiều quá, tiền của anh em chúng nó xem tựa lá sung. Thế mà kiếm của anh em chưa có cơ vướng chút máu hồng trần, dạ bâng khuâng và ruột đau quặn khúc.
    Nhân tài như lá mùa thu, đã vậy, ác mõ hoành hành bá đạo, xử tuyệt chiêu kiếm phổ tịch tà , buộc tiền nhân dẫn kiếm tự cung , làm mấy phen náo loạn quần hùng, ác ác ác...thật là độc ác quá đi.
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 15/08/2008
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đây?
    Sinh nhầm thời rồi bác CQX ơi
    Cám cảnh.
    Trông người lại nghĩ về ta.
    Số phận dun dũi đặt vào một bể cá sấu.
    Biết làm sao đây?
    Tiếc cho một tiềm năng của chúng ta, giờ đã mãi mãi là tiềm năng

    [khonghoitiec hạ bút chính dạ tống biệt hành]
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hết giờ đọc văn tế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này