1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế đòi chầu nhậu !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi prankster, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Văn tế đòi chầu nhậu !!!

    Hỡi ơi !!!
    Nhớ năm xưa?
    Ghét thịt chó càng ghét thịt dê
    Suốt ngày làm lụng chăm lo học tập
    Chẳng màng nhậu nhẹt ghét kẻ xỉn say
    Rượu đế chẳng sờ, Sài Gòn chẳng uống
    Cà- phê chẳng tới cờ tướng càng không
    Chẳng có long nhong suốt ngày suốt tháng

    Hỡi ơi !!!
    Nhớ ngày trước?
    Từ khi vào tám hai quen da-veo (javel) làm bạn Người Béo Sụ
    Nốc rượu như hạm uống bia như nước lã
    Ăn thịt chó thay cơm ăn thịt dê thay? thịt chó
    Suốt ngày ngoài ngõ ngóng tin bạn hiền
    Có độ có tiền cùng nhau đi nhậu?
    Thật đúng bạn nhậu tình nghĩa thâm sâu

    Hỡi ơi !!!
    Giờ đây thảm thương?.
    Thời gian không có tiền bạc càng không
    Không thể long nhong cà-phê như trước
    Lại càng không thể nhậu nhẹt lu bù
    Chỉ đợi bạn hiền ra tay giúp đỡ
    Cho đi nhậu ké cứu vớt thân gầy
    Còm cõi bao ngày vì đà thiếu nhậu?

    Thế mà !!!
    Bạn nhậu ngày xưa giờ còn đâu nữa
    Chả thấy tăm hơi mất hình mất dạng
    Tối ngày bay lạng trên mét-sèn-dờ (Yahoo messenger)
    Chăm lo tán gái hăm hở đẽo chim
    Mất hết con tim hướng về đồng đội
    Anh em ngày tháng dò dõ ngóng trông

    Hôm qua !!!
    Ngày hai mươi tháng năm là ngày hoàng đạo
    Vừa tốt vừa lành có ngay sinh nhật
    Là đứa bạn gái vợ thằng bạn thân
    Những tưởng phen này có ngay chầu nhậu
    Giải quyết nỗi buồn bao ngày bao tháng
    Cũng vì thiếu nhậu và nhớ bạn hiền

    Thế mà !!!
    Bỏ mặc anh em hai người đánh lẻ
    Chả còn tình nghĩa chí cốt thâm sâu
    Quên mất ngày nao anh em cạn chén
    Lo bên người đẹp tay ẵm tay bồng
    Thiệt là đau lòng anh em biết mấy

    Thế nên?
    Làm bài tế này tỏ lòng tỏ ruột
    Anh em biết thế mau chuộc tội ngay
    Một bữa thịt? nai có ngay tức khắc
    Không thì tớ giận đến ngày? hôm sau







    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Người Béo Sụ đâu ra nhận lỗi rồi khao anh em 1 chầu đeeeee....

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    ....
    Em vote cho bác Prankster vì cái bài văn tế này .
    Ha ha ... chuyến này ... không khéo mình làm bài "khóc thương bạn" mất quá

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... hôm nào rảnh rỗi làm bài :Văn tế khóc thua độ

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    khao chưa vậy ?
    cho tui đi ké với nha
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...nhà tài trợ chính của độ nhậu sắp tới đâu rồi, sao chưa thấy lộ diện hay hó hé gì cả :-)
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    trốn biệt mất tiêu rồi, tên Mập này hay thật

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    dạo này nbs191 bận lắm ? Trốn biệt.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chắc là trốn nợ rồi, chẹp. Tội anh nbs quá bị bóc lột dã man

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

Chia sẻ trang này