1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn tế sự trong sáng của tâm hồn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietcuongmh, 25/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Văn tế sự trong sáng của tâm hồn

    Văn tế sự trong sáng của tâm hồn


    Chao ôi! Nhớ khi xưa
    Tâm hồn trong sáng
    Nhìn cây thấy xanh
    Nhìn hoa thấy đẹp
    Nhìn nắng thấy vàng
    Một thiếu nữ xinh đi qua
    Cõi lòng rạo rực nỗi vui tươi
    Mắt sáng trong veo
    Ngưỡng mộ dáng tiên của đấng giai nhân giáng thế
    Cõi lòng trong trẻo tựa giếng khơi
    Chẳng mảy may vương chút bụi đục của phàm trần.

    Vậy mà khi nay...
    Khá thương thay!
    Mới chỉ dăm năm lăn lộn biển đời
    Với những quẩn quanh cơm áo gạo tiền toan lo cuộc sống
    Con mắt tưởng mất tròng
    Tâm hồn dường xám xịt.
    Nắng vàng đâu?
    Hoa đẹp đâu?
    Cây xanh đâu?
    Chỉ thấy biết có tiền, và danh, và lợi!
    Nhọc nhằn bon chen
    U mê theo đuổi những thứ phù vân, nay mai rồi cũng hết.
    Thân thể xác xơ
    Con tim cằn cỗi
    Còn biết đâu những nét đẹp của cuộc đời?

    Lại hổ thẹn thay!
    Nhìn một dáng liễu xinh đi qua
    Chỉ gợi ra, những ý phàm trần tục
    Chao ôi, đến sợ cả chính mình!!!
    ... ...
    Giá mà trở lại ngày xưa
    Tâm hồn thánh thiện như... vừa ban mai!
    ....................................!!!
    Việt Cường
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Sao giống em vậy Văn tế cho ta của ngày xưa, ngày nay ta đã thành mất rồi
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    người ta gọi là ngọ lửa kỷ niệm không bao giờ cháy bùng lên được, hị hị! Thằng Ớn nó bảo thế.
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy a tuấn anh đi bói, ko thấy làm thơ nữa nhỉ.

Chia sẻ trang này