1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vần thơ cho chính mỗi con người

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi boy_1000kis_cn, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Vần thơ cho chính mỗi con người

    Đi cô đơn mới biết đời đon lẻ
    Từng chia ly mới biết nỗi ngẹn ngào
    Đêm mịt mù mói hiểu tỏ vì sao
    Và vấp ngã mới biết đời cay đắng


    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  2. Dykay

    Dykay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cười đi nhóc , việc gì mà phải khóc
    Thế cũng xong một bài học cho mày
    Vui hay buồn người cũng chẳng ở đây
    Lạnh lùng quá, đến tê người nhóc nhỉ!
    Lau nước mắt đi rồi suy nghĩ
    Chẳng có ai yêu mà hờ hững thế bao giờ
    Những lo lắng, những suy nghĩ vu vơ
    Thì xem đấy - đã trở thành sự thật
    Tao đã bảo - tình yêu không là mật
    Mày không nghe nên giờ khóc một mình
    Thử một lần để biết bình minh
    Cũng đỏ máu như hoàng hôn sắp tắt.
    Nói với mình
  3. teddybear

    teddybear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0



    Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi
    Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa, trong không gian nhỏ
    Có một người thổn thức vì mưa rơi
    Mưa vô tình, con người lại cố ý
    Té nước theo mưa, nghĩ ngợi gì???
    _____________________________
    Đời trai sương gió, đâu chẳng là nhà !
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    nếu như em chọn một người
    chắc gì may mắn mỉm cười với anh
    dẫu là hi vọng mong manh
    tình yêu anh vẫn luôn dành cho em
    như là rượu đã say men ''
    như là trai gái khát thèm bên nhau
    một cuồng nhiệt một đắm say
    nửa yêu là giận nửa ngày là đêm
    nếu như em chọn một người
    chắp tay anh sẽ lạy trời : đừng ai
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em

Chia sẻ trang này