1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn thơ của dân ĐDT

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi DoiHansuke, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ai yêu em ,em yêu
    ai ko yêu em ,em cưa
    -------> hì hì hì
    Lam
  2. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau trong mưa
    Trời đổ mưa
    có làm em ướt áo?
    Gió có thổi về bay làn tóc của em?
    Hạt mưa rơi
    có làm tóc mượt thêm?
    Gặp nhau dấu nụ cười trong ánh mắt.

    Đường em qua những ngọn đèn có tắt?
    Đêm mịt mù có ngăn bước em đi?
    Mưa có vô tình làm ướt đẫm bờ mi?
    Gặp nhau chỉ nhìn nhau thôi không nói.

    Mây có giăng và có mờ sương khói
    Xin hãy đừng
    làm em lạnh được không?
    Bầu trời ơi...
    xin lặng chút bão giông,
    Cho em ấm môi hồng trong đêm gió.

    Cơn mưa qua lời yêu còn chưa ngỏ
    Đưa em về... tình gió phất phơ bay.

    8/03
    ISephirothI
    SEPHIROTH
  3. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh
    Một chiều đông, anh trở lại tìm em
    Cho quá khứ viết thêm câu chuyện mới
    Cho ngày xưa... ngỡ như ngày đang tới
    Quá khứ dội về sao tình đã rêu phong
    Anh đã ra đi trong một ngày đông
    Để một ngày đông giờ anh trở lại
    Con đường xưa... ngập ngừng,... đâu có phải,
    Lạ phố phường hiu hắt gió mưa bay.
    Người yêu ơi, sao em vội đổi thay!
    Mối tình cũ vỡ trong ngày gặp lại
    Đôi mắt em, sao ngập ngừng ái ngại
    Xa lâu rồi tình cũng phải phai phôi.
    Em đừng rớt những giọt lệ tinh khôi
    Hãy đừng khóc cho mối tình đã mất
    Những lời nói giờ đâu còn chân thật
    Quá khứ nhạt nhoà... thôi nhé... biệt ly.
    Ngày mùa đông nay anh lại ra đi
    Xin gửi lại mối tình xưa dang dở
    Gửi lại em cánh hồng chưa hé nở
    Đã lụi tàn bay theo gió mùa đông.
    Số phận vô tình như một dòng sông
    Con sóng cuốn đưa em về xứ khác
    Anh sẽ chẳng... đứng nhìn theo ngơ ngác
    Gió lạnh về, anh theo gió bay đi...

    12/03
    GioLanh.net
    Được ISephirothI sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 11/12/2003
  4. allwiser

    allwiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tuyệt cú mèo!!!!!!!!!!!!!!!

    ALLWISER
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đây là mấy câu thơ mà tchyp được 1 anh lớn hơn 2 khoá đọc cho nghe ..ngày đó Tchyp lên lớp 11 còn anh ấy vào đại học..chỉ tiếc bây giờ xa nhau quá rồi
    Dẫu biết rằng vốn trời không thích giỡn
    Lớp 12 đâu ai được học hoài
    Vãn tức lắm khi anh làm người lớn
    ra trường rồi bỏ em lại với ai
    4 câu thơ đó đã đi theo tchyp suốt thời trung học cho đến bây giờ chuẩn bị tốt nghiệp đại học mà người ta thì đã vĩnh viễn không quay về nữa rồi
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    rất hay, có ý nghĩa sâu sắc nữa chứ
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tớ post lại bài của
    KIỀU CÔNG TÂM:
    *********
    Biển vẫn lặng nhưng lòng anh dậy sóng
    Con sóng nào vỗ nát trái tim anh
    Lòng đau nhói khi đôi đường xa cách
    Xa nhau rồi em còn nhớ tới anh?
    Anh còn nhớ khi biển lặng em nói:
    Đừng bạc đầu như con sóng ngoài khơi
    Tuy mãnh liệt nhưng sóng vô tình lắm
    Vỗ bờ thôi là xa cả ngàn đời.
    Khi biển yêu biển hiền hoà sóng vỗ
    Nhưng thất tình biển dữ lắm em ơi
    Những con sóng bạc đầu thi nhau vỗ
    Nát con đường,bờ cát,trái tim anh.
    Em đã nói giờ không còn chi nữa
    Cũng vô tình giống như biển mà thôi
    Anh đau đớn còn hơn biển lúc trước
    Biết làm sao?Em đã bỏ anh rồi.
    Sao em đến rồi đi như con sóng
    Chẳng bao giờ nán lại chút thời gian
    Thôi em nhé,giờ đâu còn chi nữa
    Anh không yêu con sóng,kẻ vô tình.
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    meoden_neil
    **********
    Các bác ơi vào đây đóng góp thơ tình nào!!!!!
    Em xin bắt đầu :
    Em không biết hay giả vờ không biết?
    Anh yêu em bởi một tấm chân tình
    Sao em nói rằng anh đang lừa dối?
    Biển vô tình nhưng cũng chẳng bằng em.

Chia sẻ trang này